Tuyển Tập Thơ Đào Mộng
Đào Mộng 10.02.2017 12:43:27 (permalink)
0
Tác giả: Đào Mộng
Nguồn: Vnkings.com
Https:vnkings.com/author/dao-mong

Hồ mộng vấn vương

Đời hoa xuân nỡ rồi tàn
Nữa chừng xuân mộng lỡ lương duyên mối
Xuân xanh tuổi khuynh thành quốc
Trang hồ mộng một khắc tình tuyệt vọng
Sầu vương lệ khoé mi cay
Ai oán cung vàng một giấc nam kha
Lòng son chôn lắp kiếp hoa
Hoa đào dưới mồ lạnh tình ly biệt
Hay trách ông tơ bà nguyệt
Người ta mơ nơi gác phượng lầu rồng
Tri kỉ một tấm lòng son
Người muốn hi sinh vì cánh hoa đào
Không linh nghiu ngào ngạt gió thoảng hương
Chỉ có hoa trăng và gió
Tìm cho hồ mộng một giang sơn mới
Quân vương tuổi đã xế chiều
Chuốc chi men sắc tình nồng ái ân
Gian thần lộng quyền cướp ngôi
Trách người hay trách mình gây thêm nghiệt
Khi sụp đổ cả giang sơn
Anh hùng xuất thiếu niên ngộ
Giành lại giang sơn giết cẩu giang thần
Đế vị vững cho ngôi hậu
Bắt cầu cho đôi chim loan chim phụng
Cửu ngũ chí tôn sơn hà
Thiên hạ mẩu nghi vương phụng loan đình.

Giai nhân phụ

Cung vàng khói trắng màu tang tóc
Sắc khuynh thành đắm giữa trầm luân
Mơ chi điện ngọc cung son
Tàn canh xế bóng liễu hờn gió bay.
❇❇❇
Người đành cắt đứt tình mai trúc
Gái thuyền quyên phải đỗ qua sông
Với đôi mắt phượng mài ngài
Che đi bộ mặt phụ phàn phấn son.
❇❇❇
Khi ngọc vỡ tan thành khói trắng
Vì đâu với địa vị quy quyền
Nghĩa tình trung hiếu có vẹn
Người không rơi lệ cho ai bạc tình.

Tuyết lệ
Sương tan tuyết phủ rơi rơi
Hay là nước mắt ta rơi xuống hồ
Ta chờ ai nhớ thương ai
Mõi mòn sầu lệ đêm dài vấn vương
Hứa làm gì để cũng xa
Đem thương nhớ e ấp trong cuộc đời
Chốn xa đó có vui không
Nhớ mong ta, có yêu ta nhiều không
Hay đem cơn gió vô tình
Hay đâm vào trái tim đau đớn lòng
Rồi cho chết lặng trong đêm
Giá băng trùm phủ một màu tương lai
Mắt ai đẫm lệ hoen mi
Như màu tang tóc trời sương giá rét
Nhớ thương có tròn thương nhớ
Để tình yêu có vẹn với chung tình
Tình là chi nhớ làm gì
Mà sao mang đớn đau cho đời ai
Để cho tuyết phủ mãi không thể tan
Sớm ly tan để duyên tình dở dang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2017 12:45:06 bởi Đào Mộng >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9