GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 495 của 497 trang, bài viết từ 7411 đến 7425 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
QuynhLan 31.01.2017 01:33:57 (permalink)
0
[<font]CHÚC BẠN THƠ 
Chúc Van năm mới được an hòa 
Đinh Dậu xuân ngời vạn sắc hoa 
Con cháu ngoan hiền tươi ánh mắt 
Vợ  chồng thuận thảo đẹp lời ca 
Bạc tiền đếm mãi tiêu đừ nhé 
Thi tứ tuôn hoài viết mệt nha 
Chén rượu tình thơ thân mến gửi 
Thành công,hạnh phúc đến muôn nhà 
QL   30/01/2017 

vancali96 04.02.2017 09:25:08 (permalink)
0
Kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán năm Đinh Dậu Phước Lộc Thọ , vạn sự như ý .






 
vancali96 08.02.2017 11:03:30 (permalink)
0
Chiếc loa

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường

Vancali 2.6.17





 
vancali96 11.02.2017 04:23:22 (permalink)
0
Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dáng lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….

Valentine

Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.9.17



Enlarge this image
 
lá chờ rơi 19.02.2017 12:38:50 (permalink)
0
Chiếc loa 

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường 
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương 
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ 
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường 
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương 
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng 
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường 

Vancali 2.6.17 
 
thân họa :
 
HỎI THĂM ĐƯỜNG
 
Lạc bước quanh co giữa phố phường
Không người quen thuộc chẳng ai thương
 Nào anh nào chị cùng chung gốc
Sao đứng sao đi lại khác thường
Lúc hứng vung tay toan lấp bể 
Khi buồn quay mặt khó buông cương 
Thái bình vô sự thì đem dẹp
Mặc kệ ai kia bước lạc đường.
Lá chờ rơi 19/02/2017 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2017 10:14:03 bởi lá chờ rơi >
vancali96 20.02.2017 10:44:49 (permalink)
0
lá chờ rơi


Chiếc loa 

Nhiều năm trải nghiệm với loa phường 
Kỷ niệm khôi hài lẫn mến thương 
Sáng đến đưa tin đời khắc khổ 
Chiều sang phát sóng chuyện bình thường 
Khi thì the thé buông lời hét
Lúc lại ồn ào trỗi giọng cương 
Nếu lỡ trời mưa mà mất tiếng 
Xôn xao cả xóm ... ngóng bên đường 

Vancali 2.6.17 
 
thân họa :
 
HỎI THĂM ĐƯỜNG
 
Lạc bước quanh co giữa phố phường
Không người quen thuộc chẳng ai thương
 Nào anh nào chị cùng chung gốc
Sao đứng sao đi lại khác thường
Lúc hứng vung tay toan lấp bể 
Khi buồn quay mặt khó buông cương 
Thái bình vô sự thì đem dẹp
Mặc cho thiên hạ hỏi thăm đường.
Lá chờ rơi 19/02/2017 

Vang bóng một thời

Niềm tin phó thác hết cho phường
Gặp nạn loa truyền điểm cứu thương
Thông báo sẵn sàng cùng chiến sĩ
Cho hay sơ tán đến dân thường
Chung vai diệt giặc bàn chân vững
Sát cánh đuổi thù chí khí cương
An ủi bà con ngày đói khổ
Máy bay địch tới chớ ra đường

Vancali 96


 


vancali96 25.02.2017 23:40:05 (permalink)
0
Sinh nhật Nga

Đến ngày sinh nhật của nàng Nga
Tặng đóa hồng tươi với gói quà
Chúc sự an lành vui tiếng hát
Mong đời hạnh phúc đẹp lời ca
Tình duyên bền vững tươi xuân sắc
Gia đạo hạnh thông vẹn cửa nhà
Hò hẹn quanh năm nhiều bạn mến
Bạc tiền đầy đủ … trẻ hoài nha

Vancali 2.25.17


 
vancali96 17.03.2017 09:32:46 (permalink)
0
Hồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Chữ viết hoà câu kẻo bạn chờ
Một thuở vờn hoa làm mắt dỗi
Bao đời bỡn nguyệt để lòng mơ
Đường xưa chuyện cũ cho đàn réo
Nẻo cũ người xưa khiến mặt phờ
Vũ Khúc tình yêu đà thỏa dạ
Duyên thề nữ giới thể nào ngơ

Vancali. 3 .15.17


vancali96 24.03.2017 09:35:32 (permalink)
0
 
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rủ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta

Vancali 3.20.17





DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

Không tha

Tóc đã hoa râm báo tuổi già
Ra đường mấy cổ vẫn không tha
Chân dài nhác thấy liền xông đến
Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
Để phải lòng mê làn núi ngọc
Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

Vancali3. 23. 17


lá chờ rơi 13.04.2017 13:11:15 (permalink)
0
Hồn thơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Chữ viết hoà câu kẻo bạn chờ
Một thuở vờn hoa làm mắt dỗi
Bao đời bỡn nguyệt để lòng mơ
Đường xưa chuyện cũ cho đàn réo
Nẻo cũ người xưa khiến mặt phờ
Vũ Khúc tình yêu đà thỏa dạ
Duyên thề nữ giới thể nào ngơ

Vancali. 3 .15.17


 

thân họa :
 
KHÓ LÀM NGƠ
 
Đêm buồn nghe gió dệt thành thơ
Cộng hưởng âm thanh phút đợi chờ
Ý quyện theo mây tràn núi mộng
Lời vang trong nắng phủ rừng mơ
Tình xa nẻo khuất còn vương vấn
Nghĩa cả ai kia khéo phỉnh phờ
“hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc”*
Thuận dòng tâm sự khó làm ngơ.
Lá chờ rơi 13/04/2017
*”chợt nhìn màu cây dương liễu nơi đầu đường” mà chạnh lòng.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2017 13:53:27 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 14.04.2017 13:30:27 (permalink)
0
 
Bóng chiều

Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rủ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Nay tuổi về chiều một bóng ta

Vancali 3.20.17





DUYÊN LÀNH

Này cô gái đẹp vẫn chưa già
Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
Đời vui chớ để phiền tâm não
Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
Căn lành chính ở tại lòng ta./.

TXS 21/03/2017


TA VỀ TA TẮM AO TA...
( Họa vui )

Bà con xếp loại tớ phe già
Ấy vậy ai ngờ họ chẳng tha
Đến tiệm, cơm xong tiền móc trả!
Vô sòng, bạc hết chủ mời ra!
Lơ xơi kén xực vì răng giả
Chán diện quên khoe bởi áo ngà
Tự nhủ ngoài đường coi hổng khá
Thôi về có vợ hiểu rành ta...
HỒNG THOẠI 23.3.17

Không tha

Tóc đã hoa râm báo tuổi già
Ra đường mấy cổ vẫn không tha
Chân dài nhác thấy liền xông đến
Váy ngắn vừa nhìn vội chạy ra
Để phải lòng mê làn núi ngọc
Làm cho dạ khoái bóng trăng ngà
Vườn hoa vạn sắc chườm ong bướm
Một phút huy hoàng ... thỏa ý ta

Vancali3. 23. 17


 
Thân họa :
 
TIM TRẺ TÌNH GIÀ
 
Hết trẻ thì cam phải chịu già
Dù Tiên dù Phật cũng không tha
 Tuổi đời giấu mãi mà luôn thấy
Việc thế suy hoài vẫn chẳng ra
Vắt óc chỉ làm thêm tóc bạc
Quay lưng nào ngại thiếu duyên ngà
Tay chân mày mặt tuy già cỗi
Nhưng quả tim còn trẻ với ta.
lá chờ rơi 14/04/2017


lethutrang 24.04.2017 14:15:46 (permalink)
0
 
 
VẮNG
 
Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi
 
Lê Thu Trang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2017 14:23:07 bởi lethutrang >
lá chờ rơi 29.04.2017 11:58:16 (permalink)
0
lethutrang


 
 
VẮNG
 
Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi
 
Lê Thu Trang
 


 
Thân họa :
 
VẪN CÒN ĐÂY
 
Đường thi ai bảo đã căm lời ?
Xướng họa trăm tình gọi ới ơi
Mặc khách khoe duyên cao giọng réo
Tao nhân mài bút gởi lời mời
Nghinh phong bãi vắng mây vần vũ
Vọng nguyệt đồi mơ gió lả lơi
Tức cảnh sanh tình thơ nối tiếp
Dư âm còn vọng đến ngàn khơi.
Lá chờ rơi 29/04/2017
 
vancali96 08.06.2017 10:38:11 (permalink)
0
KIỆM LỜI
( Họa hoán vận )

Những chuyện bao đồng tớ giỏi khơi
Nhưng mà kết quả lại trời ơi!
Nàng Giao oải việc còn kêu tới
Cụ Nắng phờ râu cũng rủ mời
Réo chẳng người thưa buồn bã đợi
Mong nào kẻ đến thẹn thùng lơi
Thôi còn nhiễu sự cam đành mỏi
Đã biết từ đây phải kiệm lời.
HỒNG THOẠI 03.6.17

Bao lời

Từ lâu nhắn nhủ bạn bao lời
Gọi mãi sao mà chẳng tiếng ơi
Bảy chữ ân tình lên mạng nói
Vài câu kỷ niệm viết thư mời
Mong hoài mặc khách tin nào gởi
Hỏi lại kim bằng bút vẫn lơi
Sốt ruột trong lòng cơn bão nổi
Ai mà cảm động cứ vào khơi

Vancali 6.3.17


MẤY LỜI

Bạn hỏi, tôi xin tỏ mấy lời
Đang hèn chửa dám nhận à ơi
Đôi lần rượu đắng còn mong đợi
Bảy lượt trà thơm chẳng muốn mời
Chớ giận tình yêu mà rủ nới
Đừng chê chữ viết bỏ làm lơi
Bây giờ khỏe mạnh cùng xô tới
Thử sức ai bền vượt chỗ khơi./.

TXS 05/6/2017

Thay lời

Đường thơ bác học chữ thay lời
Khản tiếng kêu gào bạn hữu ơi
Thổi khúc huyền xinh thời mộng trỗi
Luồn câu sắc đẹp để mơ mời
Đường xưa biển hẹn làm sao tới
Lối cũ trăng thề lại phải lơi
Cõi ảo nhưng tình luôn ngóng đợi
Sao đành bỏ bến vượt trùng khơi

Vancali 6.5.17


Đỗ Hồng 06.07.2017 21:27:34 (permalink)
0
Xin Hãy Trở Về
Xin phép vào đây viết mấy lời
Gọi bên Trào Phúng chẳng ai ơi
Cố nhân ngày ấy không thi đáp
Thi hữu thuở xưa chẳng xướng mời
Bảy chữ thâm tình sầu quạnh vắng
Tám câu trọng nghĩa nhớ buông lơi
Đường Thi vườn trống thơ khô héo
Xin hãy trở về chấp bút khơi

(dohuhong)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2017 02:21:36 bởi Đỗ Hồng >
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 495 của 497 trang, bài viết từ 7411 đến 7425 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9