Nẻo về.
Đỗ Tuấn 21.04.2017 10:40:07 (permalink)
0
Nẻo về.
Người đã đi rồi, ta cũng đi.
Đời hoài day dứt những phân ly,
Vẫn trôi lầm lũi về miên viễn.
Người đã đi rồi, ta cũng đi!


Cuối đầu lầm lũi giữa đêm đen
Đâu biết về đâu, dẫu nẻo quen
Thấm thía đêm tàn, sầu lữ thứ
Cúi đầu lầm lũi giữa đêm đen!
 
Tự thưở cùng nhau một nẻo về
Xiết bao hạnh phúc giữa đam mê
Mắt môi quấn quít triền miên lạc
Tự thưở cùng nhau một nẻo về.
 
Từ thưở xa nhau lạc nẻo về
Bao lần thảng thốt giữa cơn mê
Nhớ nhau quay quắt đêm cô độc
Từ thưở xa nhau lạc nẻo về.
 
Theo những đêm say quạnh nẻo về,
Khi người quay mặt thưở đam mê.
Buồn vui dần cũ theo ngày tháng,
Theo những đêm say quạnh nẻo về!
 
Nẻo về dĩ vãng mịt mù xa
Ta nhớ ai và ai nhớ ta?
Vẫn nhớ nhưng đâu quay quắt nữa! 
Nẻo về dĩ vãng mịt mù xa...
 
Đỗ Tuấn - 15/4/2017.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2017 14:10:50 bởi Đỗ Tuấn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9