Tâm Sự
Bé Lười 27.05.2017 06:35:29 (permalink)
0
Anh cũng như tháng ba
Một năm ra đi, chẳng bao giờ quaylại
Để tháng tư về , làm con tim tê tái
Mang giận hờn, mang cả những yêu thương.

Hoa loa kèn, tò te khóc cuối vườn
Anh chẳng về lau lệ vương trên áo
Tháng tư ..."em nhớ anh" con tim sầu ảo não
Như trách hờn mười một tháng kia, gian xảo , phải chăng !

Tháng tư về, tháng tư mong manh
Mang màu mắt em, biết bao xước đỏ
Để những giọt li ti , rơi trên cánh hoa gạo nở
Nóc mái đình, còn đó tiếng chuông reo.

Minh Nghĩa
#1
    Bé Lười 27.05.2017 22:11:35 (permalink)
    0
    Hôm qua em bỏ quên
    Mùa xuân nồng bên cửa
    Sáng mai em ngỡ ngàng
    Hạ đã về ...đầy lửa ...

    Những cánh sen màu hồng
    Những tán bàng xanh mát
    Những chú ve đang hát
    Phượng rực đỏ góc sân.

    Và anh có nhớ em,
    Nhớ tóc mây cửa lớp ?
    Nhớ áo trắng trinh nguyên
    Nhớ lời thơ vụng dại....?

    Bao nhiêu năm xa cách
    Bạn thương cũ nay đâu
    Trường xưa còn nguyên đó
    Mà tóc ai nhạt màu .!

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2017 21:54:07 bởi Bé Lười >
    #2
      Bé Lười 27.05.2017 22:32:24 (permalink)
      0
      Anh đã về tới noi ay hay chưa ?
      Sao em chưa nghe lũ chich choe bên hiên kháo nhau gì cả.
      Nếu sắp về thì chớ đừng nấn ná
      Hay đừng vội vàng , vất vả....em thương !

      Anh về lại noi ay dạ em lại vấn vương,
      Nhớ cho gửi lời thăm tới con đường, phố cũ
      Những góc quán quen , những gánh hàng rong lam lũ....
      Tất bật ngược xuôi!

      Và những bạn bè ,biết có còn nhớ tên tôi ?
      Ít nhất cũng một lần cùng chuyện trò to nhỏ .
      Nhưng ... có lẽ với những người còn nhiều sương gió .
      Rất khó nhớ nổi riêng ta.

      Gặp nhau được vài phút ,anh lại phải đi xa
      Em chẳng kịp gửi chút quà quê nữa
      Chỉ có gió, bụi, nắng cháy lửa.....
      Kịp theo gót anh để giữ lời hứa ...lần sau .

      Minh Nghĩa 18/07/2016
      #3
        Bé Lười 28.05.2017 07:09:36 (permalink)
        0
        Và mùa Đông đã về ngang ngõ
        Em bâng khuâng chợt nhớ,chợt quên
        Lâu lắm rồi ,vẫn còn một cái tên
        Thỉnh thoảng biết hờn,và biết thương da diết.

        Ở nơi kia chắc gì anh có biết
        Ở nơi này vẫn lẻ bước ,mình em
        Chẳng thể nào xóa nổi một cái tên.
        Khi Đông sang lại đậm thêm kỷ niệm.

        Cũng nhiều lần em thử đi tìm kiếm
        Đôi bàn tay đan lấy đôi bàn tay
        Dúi vào sâu túi áo khoác thật dày
        Để cảm nhận con tim còn nguyên vẹn.

        Đã nhiều lần em cũng thử tìm đến
        Những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mây
        Sẽ gối đầu trên vai người... đắm say.
        Để thử xem , có ấm hơn xưa cũ.

        Nhưng rút cuộc cũng chỉ là thác lũ
        Chưa có ai thay thế được riêng anh
        Em rút cuộc vẫn còn mãi chòng chành
        Đón thêm một mùa Đông lạnh lẽo.

        Minh Nghĩa
        06/11/2016.
        #4
          Bé Lười 30.05.2017 21:50:28 (permalink)
          0
          Mới gặp thôi em đã
          Lệ rưng rưng nhạt nhòa
          Không rõ lời thương_ ghét
          Hay hờn hận_thứ tha.

          Mới gặp thôi em đã
          Muốn nắm lấy bàn tay
          Úp lên mặt xem thử
          Mình có còn đắn say.

          Bởi là người tình cũ
          Anh muốn quay trở về
          Em ...hết thời sốc nổi.
          Hết rồi những đam mê.

          Nhưng sẽ thêm lần nữa
          Thử hôn xiết môi xưa
          Thử đi qua lối cũ,
          Chỉ thử thôi ấy mà

          Yêu lại người tình cũ....
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2017 21:51:48 bởi Bé Lười >
          #5
            Bé Lười 30.05.2017 22:06:47 (permalink)
            0
            Tự nhiên cảm giác xa xôi
            Tự nhiên chẳng có một lời cho nhau.

            Mới hôm qua ,còn ngọt ngào
            Nay thành kỷ niệm , nhói đau một đời.

            Tự đồng ý, lại tự thôi
            Tình yêu là thế .'' Hỡi người ....phải chăng'' ?

            Gặp nhau ngỡ sẽ trăm năm
            Ngỡ mình yên phận như tằm nhả tơ.

            Nhưng rồi chỉ có ý thơ
            Nhưng rồi chỉ có trong mơ ngọt ngào.

            Giờ gặp lại, chẳng lời chào.
            Cúi đầu lặng lẽ ,kẻ vào người ra.

            Tự nhiên cảm giác xót xa
            Tự nhiên gặp gỡ hóa ra dư thừa.
            #6
              trieuam 30.04.2023 16:40:33 (permalink)
              0
              Ghé thăm cô gái nhỏ
              Một ngày cuối tháng tư
              Thấy tim cô thêm lỗ
              Mắt bây giờ suy tư

              Bé Lười nay chắc đã
              Lại thêm lười yêu đương
              Lười thêm làm thơ mới
              Và cũng lười nhớ anh

              Chiều tháng tư mưa đổ
              Ghé thăm cô gái hiền
              Mong lời thơ mộng mị
              Vá tim cô hồn nhiên.

              Triều Âm ghé thăm Bé Lười nè. Dạo này khỏe không nàng ơi?
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9