THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 112 bài trong đề mục
Pham Cong Chinh 18.07.2017 01:47:28 (permalink)
0
Tâm tịnh.
 
Hãy để người nghỉ yên
Đừng nói nữa thêm phiền
Toàn những lời bào chữa
Giăng phủ mờ cõi tiên
Hãy để vào lãng quên
Tháng ngày qua chậm dãi
Mưa ươt êm mắt cay
Rồi người sẽ ngủ say
Hãy để tình trong tay
Có nhiêu xin giữ lại
Nói nhiều lỡ vút bay
Theo gío cuối chiều say
Hãy để người nghỉ yên
Đừng tin nhảm nghe xiên
Làm thêm điều khờ dại...
Trang Tâm Nghĩa Tịnh Thiền...
CH2

 
#61
    Pham Cong Chinh 20.07.2017 01:45:59 (permalink)
    0
    Bạn già.
    Bạn mình không đẹp không xinh
    Như tiên giáng thế ,như hình trong tranh
    Nhưng bạn luôn nói ngọt thanh
    Cười tươi nưả nụ, chúc lành mỗi khi.
     
    Bạn mình không tài tiên tri
    Nhưng vẫn nhắc nhở mình đi đúng đường
    Đôi khi tỏ chút tình thương
    Đôi khi tâm sự dọc đường cùng bơi.
     
    Bạn mình không giỏi trò chơi
    Nhưng chỉ mình biết trò đời gian manh
    Tránh sang bên đất mát lành
    Bước lên cung bậc, tập tành cùng đi
     
    Bạn mình không giàu sang gì
    Nhưng giúp mình việc bước đi vào đời
    Nâng mình khỏi lúc chơi vơi
    Cùng mình vui thoả trong đời hôm nay.
     
    Bạn mình cùng bước vui say
    Cùng ca cùng hát những ngày cuối đông.....
    CH2
     
    #62
      Pham Cong Chinh 07.08.2017 13:13:16 (permalink)
      0
      Dáng chiều
      Cái thủa vàng son đã hết rồi
      Net trẻ cùng nhan sắc đang dần trôi
      Dáng đỏ trời chiều đã ập tới
      Mới đây mà đã xuống lưng đồi.
       
      Ngoảnh lại mà xem dấu chân ta.
      Dấu cao, dấu thấp cũng nhạt nhòa
      Gío chỉ thoáng qua đã mờ hẳn
      Dấu chân chồng chất đẹp như hoa
       
      Ngày nào mình còn trốn đi chơi
      Bây giờ trò trốn với mây trôi
      Tóc bạc da nhăn, xuống sắc kệ
      Cứ cười  vui vẻ chấp nhận thôi.
       
      Thanh thản nhận lấy ngày hôm nay
      Giang tay đón lấy trọn thêm ngày
      Cùng người xung quanh cùng con cháu
      Dẫu ta còn tỉnh hay đã say
       
      Thêm một  ngày là  phúc được một ngày
      Bỏ đi buồn bã, quẳng sầu cay
      Qúy trọng thời gian từng ngày lẻ
      Vui vẻ ôm lấy, phúc đong đầy.
      CH2
       
      #63
        Pham Cong Chinh 11.08.2017 13:44:41 (permalink)
        0
        Đôi Mắt.
         
        Đã lâu lắm chưa về thăm chốn ấy
        Chẳng biết giờ người ấy có còn không?
        Đôi mắt xưa bắt gặp trộm  bao lần
        Chẳng bao giờ hé môi, em có đợi?
        Xin lỗi nhé, mắt xưa đừng trách vội.
        Anh không tiền lại ngặt nỗi nhà quê
        Trắng tay bao năm lặng lẽ đi, về.
        Buồn không dám nói, hẹn kề làm sao?
        Xin lỗi nhé, xưa anh đã chẳng trao
        Sau này  lòng cứ lao xao tiếc buồn!
        Ước chi ta trở lại nguồn
        Nhìn được  đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn.....
         
        CH2
         
        #64
          Pham Cong Chinh 17.08.2017 14:50:43 (permalink)
          0
          Càfê em
          Càfê đen đậm ý tình
          Sữa đường quện lại chúng mình nhấp môi
          Này em! “tình ý ít thôi”
          Đắng là thi vị, ta ngồi nhâm nhi
          Nghe xem fê đắng thầm thì
          Leng keng tiếng đọng, tiếng vì “yêu em”
          Đắng môi anh lỡ ghiền thèm,
          Mỗi hôm ,mỗi nhắp, vì em anh ghiền.
          CH2

           
          #65
            Pham Cong Chinh 20.08.2017 14:55:59 (permalink)
            0
            Nắng chiều.
            Chênh vênh đứng dựa cuối cầu
            Hạ nắng tỏa sáng mái đầu già yêu
            Phố Âu dáng đỏ trời chiều
            Mong manh vài cọng, bao nhiêu theo dòng
             
            Dưới hồ sóng sánh lặng trong
            Trên cầu ai đứng trong vòng yêu thương
            Quê người gối mỏi dặm trường.
            Quê mình xa cách con đường khó đi
             
            Nhớ xưa kỷ niệm ôm ghì
            Lâu lâu nhắc lại thôi thì mến thương
            Người xưa nhắc để   vấn vương.
            Người nay nói để anh thương mỗi chiều...
             
            Chiều nay, nắng đẹp mỹ miều
            Làm em don đả, lại nhiều lung linh
            Vẫn non , vẫn nước hữu tình
            Vẫn em bên canh, vẫn mình yêu nhau....
            CH2
             
            #66
              Pham Cong Chinh 28.08.2017 00:57:23 (permalink)
              0
              Nhớ
               
              Anh nhớ em.
              Thật nhiều!
              Không riêng ở dáng mỹ miều
              Hay tay nhỏ thon yêu
              Có lẽ ở điều:
              Nết na
              Anh nhớ vì ở xa
              Hay vì bóng trăng ngà
              Hương gió nhẹ ngang qua
              Thoảng mùi ấy mặn mà
              Thoáng qua
              Anh nhớ gần như là
              Thằng cuội nhớ hằng nga
              Cung đàn nhớ lời ca
              Tình yêu nhớ mái nhà
              Và ta nhớ bồ ta...
              Và nàng cũng... nhớ ta..
              CH2
               
              #67
                Pham Cong Chinh 31.08.2017 14:42:32 (permalink)
                0
                Hoàng hôn.
                Chiều chiều vẫn nắm tay nhau,
                Từ khi mình biết niềm đau là gì
                Bao muà hoa nở qua đi.
                Mai lan sắc thắm, thôi thì qua mau
                Bây giờ chiều đã xuống màu
                Dáng thanh, mắt sáng, còn đâu nét tình
                Giờ chỉ còn hai đứa mình
                Da thâm, mắt trũng, dáng hình nhăn nheo
                Lại thêm bực bõ chân neo
                Cầm nhầm, lỡ bước, mắt nheo,mắt mờ
                Tinh nhanh, giờ đã lờ đờ
                Dễ quên, chậm nhớ,nằm mơ, ngáy nhiều
                Tức mau,nhanh giận,lắm điều
                Bao nhiêu thứ ấy mình đều có luôn
                Tuổi gìa chấp nhận chẳng buồn
                Mình đã qua hết ngọn nguồn cùng nhau
                Bây giờ đã cuối đoạn cầu 
                Gia đình xum hợp ,trọn câu ân tình!
                CH2

                 
                #68
                  Pham Cong Chinh 01.09.2017 15:07:53 (permalink)
                  0
                  Có lẽ.
                  Có lẽ thu đã sang
                  Lá xanh đã ngả vàng
                  Tiếng nàng thơ như gió
                  Thì thào giấc mơ màng
                  Có lẽ hạ tắt ngang
                  Nắng tắt như vội vàng
                  Chim én như vội vã
                  Ấp ủ kẻo lạnh sang
                  Có lẽ tiếng trong yêu
                  Như ngắn gọn trong chiều
                  Mây nghe thoảng chợt Ướt
                  Cây gió cuộn liêu siêu
                  Có lẽ nào ai quên
                  Đem tia nắng rọi lên
                  Trái tim côi vẫn lạnh
                  Để vần thơ mất tên
                  Có lẽ ai đã quên 
                  Đem tiền đặt lên trên
                  Trái tim đen tắc nghẹn
                  Mãi maĩ chẳng còn tên..tên!!!
                  CH2
                   
                   
                  #69
                    Pham Cong Chinh 02.09.2017 22:37:10 (permalink)
                    0
                    Mơ quê
                    Hạ đây vừa mới rung cây
                    Lá xanh vừa nở,gió xoay lạnh rồi
                    Mây viễn xứ bay ngang đồi
                    Cô em bé nhỏ cùng tôi ngóng chờ
                    Ngóng chờ quê trở giấc mơ
                    Giống như xưa cũ bên bờ suối xanh
                    Đôi ta tưới mát ruộng lành
                    Ổi ngon chuối mọng, cơm canh mát lòng
                    Bao giờ mới thoả ước mong
                    Mình về chốn cũ với đồng quê ta
                    Rồi anh dựng lại căn nhà
                    Bên bờ suối mát quê ta hôm nào !
                    CH2

                     
                    #70
                      Pham Cong Chinh 16.09.2017 20:09:15 (permalink)
                      0
                      Hương thu.
                      Hương sắc nàng thu đã điểm rồi
                      Chân chồn gối mỏi,nghỉ chân thôi
                      Đường dài lắm chuyện,da thịt ngấm
                      Dừng chân buông thả cuối chân đồi
                      Hương đời đã hưởng tràn miệng môi
                      Cuả ngon vật lạ cả thịt xôi.
                      Trên đời có gì ta hưởng tất
                      Có lẽ còn việc chờ lên ngôi.
                      Hương đất đã thơm ai hiểu không?
                      Giờ còn tiếc rẻ,tính xu đồng.
                      Cuả Thiên trả địa, đừng vơ vét
                      Nhắm mắt trả đời, cuả nặng hông!
                      Hương Trời đã ban ai nấy hưởng.
                      Dòng đời xuôi ngược đừng vấn vương
                      Đời sau không thể quay trở lại
                      Xin để chút tình,Con Cháu thương!!
                      CH2

                       
                      #71
                        Pham Cong Chinh 21.09.2017 01:36:24 (permalink)
                        0
                        Hương thu nhè nhẹ.
                         
                        Tôi đã biết tuổi già là chậm chạp
                        Là muà qua, là năm tháng đi sau
                        Là mưa gió  ướt trên đầu tóc bạc
                        Da nhăn lại theo năm tháng đổi màu
                         
                        Chiều nhận ra tuổi già không minh mẫn
                        Lại dễ phiền đến những người xung quanh
                        Trân trọng bước, bởi đời không còn mấy
                        Nên qúy nốt dẫu là đen hay bạc
                         
                        Tôi đã biết tuổi gìa thì cô quạnh
                        Nhà chẳng hoa mà cũng chẳng bóng người
                        Có hoa, hoa héo, có người, người nhăn
                        Nói câu không tròn nghĩa, dễ cằn nhằn
                         
                        Mau buồn giận nhưng lại mau lắng lại
                        Hôm nay sống, chẳng còn nghĩ mai sau
                        Đôi khi cũng kể chuyện xưa ngày ấy
                        Đếm tuổi đời còn bao nữa tròn trăm.
                         
                        Tôi đã biết tuổi già nhận tình thật
                        Nhận lời khinh vì chậm trễ lời tình..
                        Coi thường lắm, vì tiền không đầy túi
                        Tập chấp nhận không nói, để còn vui
                         
                        Nhìn lên cao niềm tin thấy ngọt bùi
                        Và tin tưởng rằng mình đang đi đúng....
                        Lá vàng bay mùi hương thu nhè nhẹ
                        Ủ tâm hồn ai trân qúy muà thu.....
                         
                        CH2
                         
                         
                        #72
                          Pham Cong Chinh 22.09.2017 15:35:58 (permalink)
                          0
                          Giàu nghèo
                          Đời này cõi thật bạn ơi 
                          Giàu sang nghèo khó xa vời cách xa.
                          Tiền ,vàng, chứng tỏ xa hoa
                          Nhà cao, xế xịn, thật là giàu sang
                          Nghèo thường bị mất họ hàng,
                          Người khinh kẻ ghét phũ phàng lắm thay
                          Ra đường nghèo giống thằng say
                          Nếu giàu họ nghĩ ông này là quan
                          Có tiền cuộc sống hân hoan.
                          Không tiền cuộc sống thấy toàn rủi ro
                          Có tiền mặc đẹp, ăn no
                          Không tiền mặc xấu,ốm o buồn tình
                          Dẫu vậy! mình biết lấy mình
                          Không vì tiền bạc, gạt tình sang bên
                          Ham giàu đặt tiền lên trên
                          Giàu, nghèo,ngay thẳng, không quên mghĩa tình.
                          Không quên “Hạnh phúc gia đình”
                          Không quên trách nhiệm cuả mình với con
                          Giữ gìn nề nếp sắt son
                          Vợ chồng hòa hợp, vẹn tròn thương yêu!
                          CH2

                           
                          #73
                            Pham Cong Chinh 23.09.2017 13:20:38 (permalink)
                            0
                            Cơm chiều.
                             
                            Nhà mình còn có bữa cơm
                            Mỗi chiều ngan ngát mùi thơm hương tình
                            Bữa cơm xum họp gia đình
                            Cao lương chẳng có nhưng mình ngồi chung
                            Rau canh đạm bạc theo cùng
                            Ngon vì tình nghĩa, tình chung tràn đầy
                            Ngon vì cả nhà quanh đây
                            Ngon vì chia sẻ cùng bầy chaú con
                            Ngon vì vuông méo thành tròn
                            Gia đình hạnh phúc thì còn bữa cơm!
                            CH2
                             
                            #74
                              Pham Cong Chinh 23.09.2017 13:25:07 (permalink)
                              0
                              Chờ thu.

                              Thu ơi em hãy trở về
                              Gío chưa se lạnh, mây kề lẳng lơ
                              Cho mình viết tròn vần thơ
                              Tặng chiều nắng đẹp ai mơ bếp hồng
                              Thu về tóc gió thổi bồng
                              Cười tươi nưả nụ, môi hồng đón anh
                              Ánh vàng nhuộm lá hanh hanh
                              Đôi chim ríu rít trên cành từ lâu
                              Chờ thu sang bước qua cầu
                              Sẽ lưu kỷ niệm của mầu chiều thu
                              CH2

                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 112 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9