VẼ TUỔI /THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 220 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 17.12.2018 09:45:00 (permalink)
0
BÓNG ĐÁ

Bài thơ chỉ ghép hai từ
Bóng đá
Mà hàng triệu người khóc cười

Tứ thơ như cuộc đời
Hai đội bóng đối lập
Song hành một cuộc chơi

Các đường chuyền
Diễn dịch ngược xuôi
Rồi quy nạp vào một đường sút bóng

Một cú sút
Khiến người xem liên tưởng
Đến cầu thủ này, đến trận đấu kia

Thắng hay thua
Đều có lắm nguyên nhân
Nhưng chốt lại
Cuối cùng là kết quả

Nếu được thả
Trái bóng lăn trên cỏ
Tôi tin đương nhiên trong cái bất ngờ...
Nguyen Quoc Van 17.12.2018 15:13:46 (permalink)
0
RAO

Có ai mua ký ức không
Để tôi nhượng bán cánh đồng heo may
Để tôi rao mớ tiếng chày
Mòn đêm khuya cối gạo đầy ngày xưa...

Ai bán xưa cũ tôi mua
Bánh đa, bánh đúc, riêu cua quê nhà
Giá mua được rổ thật thà
Nụ cười khuyến mãi mới là gặp may...
Nguyen Quoc Van 18.12.2018 22:14:53 (permalink)
0
HOA MUA

Hoa mua nở tím đồi mua
Ngày anh đi lính, em chưa lấy chồng
Đồi hoa mua tím trập trùng
Nụ hoa mua giấu trong lùm lá mua...

Tím hồng từ sáng đến trưa
Tím bầm tím dập khi vừa hoàng hôn
Hoa mua nuôi tháng năm hồng
Đời người con gái nằm không một mình...

Hoa mua mọc ở Thậm Thình
Như hoa mua ở Ninh Bình, Chi Nê
Hoa mua Nông Cống, Hương Khê
Hoa mua Quảng Trị, Buôn Mê, Lâm Đồng...

Đồi mua nhỏ máu ròng ròng
Những năm người lính đi không trở về
Hoa mua rụng xuống cơn mê
Hoa mua ai bán lời thề mà mua...

Ai người thắng, ai kẻ thua
Chiến tranh hoa vẫn nở mùa hoa mua
Mát che đồi núi nắng mưa
Em chờ mây gió dư thừa lá hoa...
Nguyen Quoc Van 18.12.2018 22:16:57 (permalink)
0
RÙNG MÌNH

Em rùng mình thành đá
Đá rùng mình thành em
Chỉ anh là xa lạ
Rùng mình không thành anh ?

Đá rùng mình thành tên
Tên người, tên thần thánh
Em rùng mình số phận
Lá rơi mùa mong manh ?

Ngày rùng mình ra đêm
Nắng rùng mình tắt nắng
Mắt thu xa thăm thẳm
Mặt đông đầy tàn nhang ?

Đời rùng mình co lạnh
Vui rùng mình đi qua
Chen vào giữa đôi ta
Rùng mình thành sự sống ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2019 21:03:01 bởi Nguyen Quoc Van >
Nguyen Quoc Van 18.12.2018 22:18:59 (permalink)
0
VÌ SAO ĐỘI VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Đội Việt Nam vô địch
Bởi vì ba nguyên nhân

Có nước ngoài dẫn đích
Dụng gỗ như dụng nhân

Có tiền của tư nhân
Đào tạo nên đội bóng

Có sức khỏe ngồn ngộn
Cầu thủ trẻ Việt Nam

Không có công của đảng
Chỉ có công của dân

Nên đội bóng vô địch
Tên đội là Việt Nam...
Nguyen Quoc Van 19.12.2018 09:33:31 (permalink)
0
THĂM RÉT

Em ơi ! Gió bấc dậy chưa
Tay anh chạm tiếng chuông chùa lạnh băng ?
Ban đêm em có đắp chăn ?
Mùa rét ngọt, ánh trăng vàng lắm em !

Rét còn có tuổi có tên
Chỉ riêng cái rét của tình thì không !
Lạnh lùng hơn cả mùa đông
Lòng vòng buốt giá từ trong ra ngoài...

Gọi em, hôm chẳng nghe mai
Từ anh đến chỗ em dài bao nhiêu ?
Một gang tay ngắn buổi chiều
Không nghe thấy rét nói điều gì đâu !

Rét đầu mùa lạnh nông sâu
Dòng sông rét có con cầu bắc qua ?
Thôi thì, anh nói thật thà
Hay là anh sẽ đến nhà thăm em...
Nguyen Quoc Van 19.12.2018 09:35:37 (permalink)
0
SẮC

Sắc hơn cả lưỡi dao lam
Mắt lơ đãng thế dư làm khổ tôi
Chỉ thương đến cả ông trời
Đắm mê sắc khát thành người trần gian...

Ngọt hơn cả một cung đàn
Lời em khâu vá nát tan tim người
Bước đi, dáng điệu, nụ cười
Hút hồn vía chẵn chín mươi người tình...
Nguyen Quoc Van 19.12.2018 13:39:21 (permalink)
0
ĐÁM GIỖ

Đám giỗ gặp gỡ cháu con
Anh em ruột thịt mãi còn bên nhau.
Không nhiều thịt cá thì rau
Thương nhau dẫu bạc mái đầu vẫn thương...

Anh em góp giỗ cúng dường
Hương hoa thành kính thơm hương tấm lòng.
Gọi là chút hiếu cỏn con
Ghi ơn vuông đất trời tròn mẹ cha...

Có tiền nhân mới có ta
Hỡi người ăn giỗ ! Đừng xa nghĩa tình !
Ai quên đám giỗ nhà mình
Hình như chưa đủ gia đình vẹn nguyên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2018 19:14:10 bởi Nguyen Quoc Van >
Nguyen Quoc Van 20.12.2018 11:22:49 (permalink)
0
NGÀY XƯA

Ngày xưa mưa bất thình lình
Trời xanh nắng rải hết mình vàng ươm
Ngày xưa lắm chạch nhiều lươn
Ngày xưa đến nụ cười buồn cũng xinh...

Ngày xưa anh chửa thành tinh
Con ma be bé quên tìm bướm hoa
Ngày xưa người chửa thành ma
Em ti tí nhú chưa sa nọc tình...

Ngày xưa người chật sân đình
Hát chèo văn cứ mình mình ta ta
Những nàng mớ bẩy mớ ba
Cây đàn nhị vuốt dài ra nốt trầm...

Mưa phùn xưa rắc lâm thâm
Hoa xoan nở tím đường làng tím hoa
Cảnh tình nào đã mấy xa
Mà bây giờ đã ra là cõi tiên...
Nguyen Quoc Van 21.12.2018 07:51:03 (permalink)
0
HẸN

Biết anh đã có vợ rồi
Gặp anh trống ngực từng hồi xuống lên !
Nhủ lòng mình, cố mà quên
Đêm không ngủ được tắt đèn tụng kinh...

Tình ơi, khốn khổ là tình
Sao không ai khác mà mình, mình ơi !
Thương anh một, thương chị mười
Lại thương mình vốn là người nết na...

Cùng mang mệnh bạc đàn bà
Chồng người yêu vụng chẳng ra giống gì !
Chưa ở đã tiếc lúc đi
Hòn bấc tình nặng, hòn chì nghĩa không...

Giá anh đừng là đàn ông
Giá như em đã có chồng như ai ?
Giá như sẻ được làm hai
Chị vui bên ấy, bên này là em...

Đàn bà yêu bằng trái tim
Làm sao cõng nổi phận mình đây anh ?
Thôi, anh về với gia đình
Kiếp sau đơn chiếc, chúng mình gặp nhau...
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 220 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9