Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 71 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
vivi07 08.10.2017 20:33:47 (permalink)
0

 
Tình thu xưa


Một mình lìa xứ một mình
Một mình lìa xứ nhục vinh một mình !
 
Thu về ngồi đếm lá vàng rơi
Ngẫm lại buồn tênh cái sự đời
Sông núi trông như thân lá uá
Lạnh buốt hồn thu nhớ đầy vơi
 
Sầu thu tang trắng vắt chân trời
Vuốt lệ lá thu rụng tả tơi
Tủi phận thu xưa tình xơ xác
Đời thu dang dở thu mạt đời
 
Tình thu đất khách rũ mây trời
Ngóng non nước cũ tít mù khơi
Gom từng chiếc lá từng chiếc lá
Đốt nợ thu xưa gửi muôn nơi
 
Chiếc lá chiều thu bay lả lơi
Cành cây xơ lá đứng sầu rơi
Buồn như cỏ uá xây quanh mộ
Một kiếp thu xưa xác tả tơi
 
Hồn thu úa nhớ dáng bơ vơ
Như lá thu xưa rụng ngẩn ngơ
Cài lên mái tóc người em nhỏ
Từ buổi lìa quê rũ đợi chờ !
 
Vivi
Norway 08.10/2017
 
vivi07 15.10.2017 01:12:23 (permalink)
0

vivi07 21.10.2017 02:41:22 (permalink)
0
Hoa trắng ảo thu


Ven đời thu ảo ven đời
Ven đời thu ảo mị rơi ven đời !
 
Hoa trắng chiều thu bay trắng bay
Bên rừng khô lệ lá buông dày
Cành khô ngóng gió hoa tuyết nở
Nhớ thuở thu nào đau thấm đau
 
Một chiều thu ấy hoa ngẩn ngơ
Khoe màu trong trắng nắng ươm mơ
Nụ hoa trắng nở vương núi biếc
Thắm cả trời yêu ngát hoa khờ
 
Ảo thu gieo mị tạo mây đen
Cài lên hoa trắng ảo thân hèn
Úa cánh hoa yêu màu trắng vỡ
Mị thời thu ảo não nùng ghê
 
Hoa trắng rụng bay giữa thu tàn
Đong màu tuyết trắng xóa mây tan
Màu hoa trắng lạnh hàn thu úa
Gọi nắng thu sang dệt mộng vàng !
 
Vivi
Norway 18.10.2017
 
vivi07 30.10.2017 01:45:44 (permalink)
0
Tiếng Quốc sầu thu


Ven đời lìa xứ ven đời
Ven đời lìa xứ nhục rơi ven đời !
 
Thu về tiếng Quốc nhặt sầu đau
Bên bờ sông bạc xót xa nhau
Con Nước xôn xao đời mạt kiếp
Buồn ôm số phận lạc ngàn sau
 
Bước chân lìa xứ hứng mưa sầu
Lá vàng chôn lấp tuyệt tình sâu
Huyệt mộ thâm thâm cơn gió loạn
Soi tình chắp vá hạt mưa ngâu
 
Tiếng Quốc hoài hương ai oán than
Rừng thu xơ xác lá hanh vàng
Trăm năm dâu bể hàn quê Mẹ
Một kiếp lang thang cõi địa đàng
 
Xác thu tàn úa ngập dòng sông
Non Nước điêu linh thắm máu hồng
Mẹ Việt chờ con cầu Ái Tử
Vắt sầu khắc khoải Quốc hoài trông !
 
Vivi
Norway 28.10.2017
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2017 01:56:27 bởi vivi07 >
vivi07 30.10.2017 02:06:05 (permalink)
0

Ráng thu rũ đời


Ven đời thu rũ ven đời
Ven đời thu rũ sầu rơi ven đời
 
Ráng thu che khuất trời quê mẹ
Che khói bếp chiều mẹ đun cơm
Che khung cửa nhỏ hình bóng mẹ
Ngóng đợi con về bát canh thơm
 
Ráng thu gờn gợn chân trời úa
Úa cả hồn quê, úa mẹ già
Úa đời bạc trắng đầy hoa ảo
Nát trái yêu thương vuốt lệ nhòa
 
Ráng thu hàn lạnh đời viễn xứ
Hàn lối đi về tắm ao cha
Hàn bờ sông núi tình lữ thứ
Lạnh bước lưu ly xa mãi xa
 
Ráng thu rữa mục vần thơ lạc
Lạc mái trường yêu thuở ban đầu
Lạc trang quốc sử nòi Hồng Lạc
Vỡ khúc duyên quê sâu ảo sâu
 
Ráng thu chia cắt tình non nước
Vợ trông chồng, mẹ ngóng con xa
Ráng thu lụy kiếp đời vong quốc
Nhàu áo bi thương máu lệ pha !
 
Vivi
Norway 22.10.2017
 
vivi07 06.11.2017 00:33:34 (permalink)
0
Vuốt nợ thu tàn


Một mình vấn nợ ven đời
Một mình vấn nợ rũ phơi ven đời !
 
Vạt nắng tàn thu vàng hấp hối
Nhuộm rừng lá úa hắt hiu tàn
Vần mây tím lạnh buông tơ rối
Như tóc em phơi hanh nắng vàng
 
Rừng buồn lạc nắng tà huy vỡ
Úa hồn lìa xứ gã chim di
Lùa khúc tương tư sầu mộng lỡ
U hoài non nước vọng tình si
 
Hồn thu khâm liệm mồ hoang trú
Bỏ lại rừng quê xơ xác sầu
Bỏ chiếc lá đời vàng héo rũ
Giữa dòng mệnh bạc bể tang dâu
 
Gom từng hạt úa sầu thu nắng
Chờ gió thu sang đốt sưởi lòng
Sưởi tóc em hờn đời trống vắng
Vuốt nợ thu tàn đong nợ đong !
 
Vivi
Norway 05.11/2017
 
vivi07 13.11.2017 15:31:15 (permalink)
0

 
Thu mạt hề
 
Ven đời thu mạt ven đời
Một mình buồn nghĩ, đầy vơi ảo tình !
 
Sầu ảo tình, tiếng thu rơi  
Bên bờ Nước bạc, cõi đời vàng thau
Ven đời tiếng Quốc gọi nhau
Giữa trời lưu xứ ruột đau mỗi chiều
 
Từ thu ấy, áo tang nhiều
Cài trang sử lạnh, Non yêu rã rời
Nợ đi đốt lá thu rơi
Sưởi dòng tình sử cho vơi lệ sầu
 
Mẹ Việt đau, lệ tang dâu
Lệ run núi khóc, biển sâu lệ nhòa
Lệ lìa quê, lệ tan gia
Lệ xoa nợ Nước, lệ pha máu hồng
 
Thu về ảo ngập non sông
Ngập vườn công lý, ngập đồng hàn vi
Ngẫm cố hương, nhặt sầu bi
Xứ người an tạc đá ghi thu hề !
 
Vivi
Norway 13.11/2017
 
vivi07 15.11.2017 15:49:08 (permalink)
0

Thơ thẩn tím sầu
vivi07 18.11.2017 14:13:22 (permalink)
0

vivi07 21.11.2017 15:03:25 (permalink)
0
Thu o rũ
 
Tàn thu ảo rũ cảnh buồn teo
Thương lá khô bay gió thổi vèo
Mây trắng lang thang trôi ảm đạm
Nai vàng ngơ ngát đứng cheo leo
Ven đời tang phủ đời lang bạt
Giữa kiếp ảo sinh kiếp bọt bèo
Có gã lìa quê thâm mắt biếc
Não lòng thu ảo ngẫm đời reo !
 
Vivi
Norway 20.11/2017
 
vivi07 22.11.2017 16:11:54 (permalink)
0
Tương tư rũ

Tương tư cố xứ rũ đêm thâu
Nhủ trái tim yêu thấm nỗi sầu
Ái ái bất minh Gia ái tận 
Bi bi vô dũng Quốc bi sâu
Nòi dong ảo sử mờ mờ mắt
Sử ảo dong nòi bạc bạc đầu
Vuốt nợ tương tư thế sự rũ
Ven đời lìa xứ sá chi đâu !

Vivi
Norway 22.11/2017
 
vivi07 23.11.2017 04:36:02 (permalink)
0

vivi07 23.11.2017 17:14:42 (permalink)
0
Số nghèo

Trời cho ta số nghèo không tệ
Lây lất giữa đời tình méo xệ
Sáng tối bò heo tửu bộn bàn
Trưa chiều phở lẩu bia đầy bệ
Ngày chơi ba phố mỏi chân son
Đêm ngủ năm canh an mắt lệ
Tiền bạc chi thu hiền vợ lo
Số ta nghèo thế mặc ai kệ !

Vivi
Norway 23.11.2017
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2017 04:33:10 bởi vivi07 >
vivi07 24.11.2017 04:34:20 (permalink)
0

vivi07 26.11.2017 04:07:03 (permalink)
0
Vịnh đêm trăng


Trăng treo cành trúc đêm bơ vơ
Tựa bóng tương tư nhủ quốc mơ
Gió độc lắt lay cành trúc rũ
Mây hàn xao lộng ánh trăng mờ
Anh hùng lỡ vận sầu thơ thẩn
Kẻ sĩ lỗi thời chán ngẩn ngơ
Năm tháng ven đời soi thế sự
Não lòng trúc úa trăng bơ phờ !

Vivi
Norway 24.10.2017
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 71 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9