Em đâu rồi | Văn Đoàn
Neoreul 18.11.2017 21:17:32 (permalink)
0
EM ĐÂU RỒI!
 
Người đã nói yêu anh là em
Nhưng hôm nay em bên cạnh ai khác
Anh đến trước nhưng rồi anh vẫn lạc
Chỉ còn lại ký ức ào ạc trôi
Ta đã từng đi trên cùng một lối
Nhẹ nhàng anh thổi lên những vẫn thơ
Tiếng hát em hòa vào trong giấc mơ
Anh chỉ ước lại được chờ em về
Ta đã cùng vượt qua những bộn bề
Bởi lẽ sống trên đời này đâu dễ
Anh và em lớn lên nơi miền quê
Nên không thể không hiểu những nhọc nhằn
Nhưng em như một vệt nắng ngày mưa
Anh còn chẳng được gần em lâu nữa
Em yêu ai quên tình anh chan chứa
Quên bên cạnh, ôm anh giống ngày xưa
Anh xin lỗi, giờ anh vẫn đang say
Đang đứng trước ngõ cũ trái tim ngây
Đợi em đến mình xây tình trọn vẹn
Vì lỡ hẹn yêu em hết đời này
 
Văn Đoàn, 11 Tháng 11, 2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2017 21:27:15 bởi Neoreul >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9