Tháng Ba lại buồn…
Cửu Long 23.02.2018 01:42:32 (permalink)
0
Tháng Ba lại buồn…

Mầy lại hỏi quê hương đã hòa bình
Sao lệ buồn vẫn đổ mỗi tháng ba?
Tao chỉ biết chắc bọn mình là lính!
Nên tha phương nhưng vẫn nhớ quê nhà!

Mầy có nhớ sông Tiền của quê hương?
Trưa tắm mát trời tháng ba nắng cháy
Con kinh nhỏ nối liền tình tri kỷ
Áo trắng thay màu áo trận sờn vai

Tao vẫn nhớ tháng ba trời nắng đổ
Đất Lai Khê nhận lệnh hành quân đêm
Tao chấm điểm gọi mầy xin pháo nổ
Chinh y hề … sống chết tựa mây bay

Rượu cạn ly nhưng tâm tình chưa cạn
Mầy hiên ngang thầy pháo nhất sư đoàn
Đêm đi kích tao chỉ cần bấm máy
Đã có mầy “nghe rõ năm trên năm”

Chợ Chơn Thành húp cháo lòng đở dạ
Rũ nhau về Bến Cát nhậu “băm ba”
Đêm móc võng Chiến Khu “D” say ngất
Bố Lá ơi! nhìn trăng sáng nhớ nhà

Lại lần nữa tháng ba về để nhớ
Tao với mầy thằng bạn học tuổi thơ
Chiến trường xưa vẫn in vào ký ức
Quê hương ơi! Hòa bình sao lệ mờ.
 
Cửu Long.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9