Dèo Mang Yang - Ngày Trở Lại
thuytaylor 18.04.2018 10:17:21 (permalink)
0
 
Đèo Mang Yang  *- Ngày Trở Lại
 
Chiều nay ngừng xe căn cứ 95**
Trước khi vượt đèo Mang Yang dốc hẹp
Trời hoàng hôn nắng chiều mi vừa khép
Bỏ sau lưng vùng đồi núi An khê.
 
Nhớ đại úy Sơn năm 73 tìm về
Thắp nén nhang lòng cho người bạn cũ
Cuộc chiến thắng - thua, bao giờ là đủ
Bạn ra đi chưa đến hẹn mùa Xuân.
 
Lướt nhìn nơi doanh trại cũ bâng khuâng
Chỉ còn lại tiếng cồng chiêng cô đặc
Rừng ngô bạt ngàn cánh đồng nắng cháy
Cô gái Ba na mơ mái tóc dài...
 
Đen nhẻm thanh niên dân tộc Gia Rai
Hẹn em triền dốc Dak Trôi con suối
Màn sương bãng lãng, trời dần dần tối
Rừng dã quỳ vàng óng cũng mờ theo.
 
Giã từ bạn - trưởng cứ điểm - cheo leo
Xin tạm biệt đèo Mang Yang một thuở
Chia tay nhé - lần cuối cùng gặp gỡ
Bạn hãy an lòng yên nghỉ nghìn thu...
 
Dương hồng Thủy
*   là một huyện của tỉnh Gia Lai, cách Pleiku 50 cs
    về hướng Tây Bắc, trên QL19 về Qui Nhơn.
**căn cứ 95 phía tay trái cuối đèo. Ngày 27/01/1973
   (ngày ký hiệp định đình chiến) đại uy Sơn đã hy sinh
   do 1 trái SKZ trực xạ vào đồn...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9