TÌNH XA
Tinh Xa 12.06.2018 02:46:12 (permalink)
0
ANH VẪN TÌM EM
 
Chiều lại về phố buồn hiu hắt nắng
Anh thẩn thờ nhìn mây trắng lang thang
Dòng người đông giữa phố xá rộn ràng
Nghĩ về em, lòng miên man nỗi nhớ!
 
Tiếng yêu đầu sao nặng tình duyên nợ
Cứ cháy hoài như thuở mới gặp nhau
Thời gian ơi đừng lặng lẽ trôi mau
Để cho tình hồng lên màu yêu dấu.
 
Anh vẫn tìm chốn ngày xưa bến đậu
Tìm đêm ngày một câu nói yêu thương
Tìm gặp em, hoa hồng thắm ngát hương
Lỡ một lần chốn phong sương lạc mất.
 
Anh sẽ tìm dù đời bao tất bật
Những ngọt ngào lòng thành thật trao em
Bức tranh hồng vẽ lại chúng mình xem
Để mai đời không còn thêm nuối tiếc.
 
Anh sẽ tìm dù trời xa cách biệt
Vần thơ yêu mình sẽ viết say sưa
Còn bao ngày dù cách trở nắng mưa
Anh sẽ tìm cho tình xưa thắm mãi!
 
Tình Anh       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2018 02:49:49 bởi Tinh Xa >
#1
    Tinh Xa 12.06.2018 02:52:16 (permalink)
    0
    TÌNH XA
     
    Em cố gắng về thôi
    Dù muốn gần anh mãi
    Tự nhủ tình có phải?
    Nghiêng hết rồi về anh!
     
    Nắng cũ còn long lanh
    Gió xưa tràn phố nhỏ
    Yêu anh nhiều lắm đó!
    Mà nén lòng quay đi.
     
    Tình đầu mãi khắc ghi
    Mỗi ngày sao cứ nhớ!
    Hoa yêu xưa vẫn nở
    Khắp lối về đời em.
     
    Hồn rối bời lấm lem  
    Con tim yêu cháy bỏng
    Lời nói em thật lòng!
    Vẫn ước ngày sánh đôi.
     
    Dòng sông tình vẫn trôi
    Biết về đâu anh hỡi!
    Gần bên anh ngày mới
    Em mong rồi vẫn mong!
     
    Tình Xa             
    #2
      Tinh Xa 12.06.2018 02:54:41 (permalink)
      0
      HYR 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2019 17:38:47 bởi Tinh Xa >
      #3
        Tinh Xa 12.06.2018 02:57:23 (permalink)
        0
        LỜI CHÚC CHO EM
         
        Mây lang thang cứ hồng lên màu nhớ
        Gió thì thầm mà cứ ngỡ tiếng em
        Trăng khuya vàng anh lặng lẽ ngồi xem
        Hồn lấm lem chếch về nơi xa lắm.
         
        Trăng cuối mùa trôi về miền thăm thẳm
        Tiếc nuối hoài những năm tháng xa xưa
        Tháng sáu về ướt đẫm những cơn mưa  
        Mà đóa hồng còn đung đưa thơm ngát.
         
        Nỗi nhớ anh như nước dòng suối mát
        Không ồn ào như thác lũ mùa đông
        Giấu trong tim thương lắm một bóng hồng
        Chảy đêm ngày mà không ai hay biết.
         
        Nỗi nhớ anh như gió chiều mải miết
        Gió ùa về mà không biết về đâu
        Gió dịu êm mà tha thiết lắng sâu
        Miên man mãi tiếng yêu đầu đã lỡ.
         
        Trong xa xôi với muôn ngàn cách trở
        Có một người luôn thầm nhớ yêu thương
        Chúc em luôn hạnh phúc trọn con đường
        Như đóa hồng tỏa ngàn hương thơm mãi.
         
        Tình Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2018 02:59:56 bởi Tinh Xa >
        #4
          Tinh Xa 12.06.2018 03:02:13 (permalink)
          0
          ANH VỀ THÔI
           
          Lá vẫn xanh nhưng trời thôi không nắng
          Chỉ còn anh trên đường vắng buồn tênh
          Mây xa rồi, nước cách biệt chênh vênh
          Anh thẩn thờ cứ gọi tên em mãi!
           
          Chỉ còn anh với sầu thương ở lại
          Yêu thật nhiều nhưng sao phải rời xa?
          Biết làm sao cho nỗi nhớ tan ra 
          Tiếng cười em, màu môi và ánh mắt.
           
          Nắng chiều vàng trên phố quen đã tắt
          Tim héo mòn se thắt nỗi niềm yêu
          Muốn gần em, anh mong ước thật nhiều
          Nhưng sao mãi vẫn là điều không thể?
           
          Tiếng yêu đầu sao đắng nhiều đến thế?
          Thấm vào hồn đâu phải dễ phai phôi
          Tình đôi bờ sông nước vẫn ngăn đôi
          Hoa lạc dòng chắc là trôi xa mãi!
           
          Anh về thôi gởi lời yêu ở lại
          Gởi ngọt ngào, gởi cả trái tim anh
          Chúc ngày mai em hạnh phúc an lành
          Tiếng yêu đầu thôi phải đành dang dở!
           
          Tình Anh                         
          #5
            Tinh Xa 10.08.2018 12:28:47 (permalink)
            0
            CÓ THỂ NÀO
             
            Khi định mệnh theo dòng đời trôi mãi
            Còn đắng cay ở lại với thời gian
            Và niềm thương nỗi nhớ cứ miên man
            Trời đất như chuyển sang mùa đông giá
             
            Chắc tại lòng trót yêu em nhiều quá
            Bóng hình nào như đã khắc vào tim
            Nụ hồng xưa mất hút chốn anh tìm
            Nên đợi chờ tím cả vùng thương nhớ
             
            Dòng thơ yêu vẫn hằn trên trang vở
            Tuổi học trò bỡ ngỡ lối vào yêu
            Tuổi thần tiên mộng ước biết bao nhiêu
            Nay chỉ còn miền cô liêu hoang vắng
             
            Chỉ còn anh với tình yêu thầm lặng
            Biết bao giờ trở lại nắng mùa xưa
            Dòng thời gian thấm thoát tựa thoi đưa
            Nửa đời rồi sao tình chưa mở lối
             
            Có thể nào một ngày kia thay đổi
            Em đến gần ngồi cạnh tựa vai anh
            Một lần thôi dù ước vọng mong manh
            Và ngày sau biết sẽ đành xa mãi.  
             
            Tình Anh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2018 17:32:21 bởi Tinh Xa >
            #6
              Tinh Xa 05.09.2018 11:34:50 (permalink)
              0
              THÁNG 9
               
              Tháng 9 năm nào nhớ người ơi
              Ngày 5 khai giảng nắng xanh trời
              Áo ai trắng quá thương thương lắm
              Hai đứa bên thềm ngắm phượng rơi.
               
              Tháng 9 năm nào tim trót yêu
              Mắt ai xao xuyến nhớ thương nhiều
              Thích đứng sau thôi nhìn mái tóc
              Thích đợi người về trong nắng xiêu.
               
              Tháng 9 ngày nào như mới thôi
              Hè qua tuổi ngọc đã xa rồi
              Còn đâu háo hức chờ khai giảng
              Nay có ai về nhớ đến tôi.
               
              Tháng 9 bao ngày vẫn nhớ mong
              Hoa trôi xa quá lạc đôi dòng
              Nơi phương trời thẳm mờ sương khói
              Kỷ niệm rồi chắc cũng rêu phong.
               
              Hôm nay nhớ lại ngày khai giảng
              Áo trắng chập chờn trong gió bay
              Thương về dĩ vãng cay khóe mắt
              Yêu lắm mà người hỡi có hay./.
               
              Tình Anh 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2018 11:59:05 bởi Tinh Xa >
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9