Bến Biệt Ly/Thơ Tiểu Nghi
tieunghi2004 09.07.2018 23:45:29 (permalink)
0
Bến Biệt Ly


Rồi ngày mai em theo người ta
Con sông cũ tròng trành thương nhớ
Bên nớ, bên ni. Bên bồi, bên lở.
Sóng lặng sông dài, sóng cuộn đáy sông sâu ...
 
Rồi ngày mai em tôi về đâu ?
Mười hai bến. Biệt ly mình anh đứng!
Gió lặng bờ tre, gió lay tâm tưởng
Buồm chưa buông thuyền đã ngược miền xa
 
Có chút gì vụn vỡ ở trong ta
Áo Huyền Trân mặc qua đầu cay đắng
Sóng gió cuồng điên mà thuyền đi câm lặng
Còn bóng trăng vàng viên mãn đáy sông sâu ...
BN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2018 05:41:31 bởi tieunghi2004 >
#1
    tieunghi2004 10.07.2018 05:51:54 (permalink)
    0
    Biệt Ly
    Người đi, sao nỡ, người đi thực
    Ta uống mình ta nỗi nhớ đầy
    Người xa, thôi thế, người xa biệt
    Ta xoá hồn ta trong cõi say ...
     
    BN
    #2
      tieunghi2004 12.07.2018 11:57:43 (permalink)
      0
      Một nữa bài thơ
       
      Anh viết cho em bài thơ nữa vời
      Con chữ ngủ quên giữa một thời sách vở
      Bút nghiên xếp một góc đời dang dở
      Bèo bọt thời gian mà ta cứ tìm nhau...
       
      Một thoáng mộng mơ trôi qua quá mau
      Anh đuổi bắt, cuối cùng vẫn mất!
      Nước cuốn ta trôi, dòng đời tất bật
      Có lần nào tìm, thấy được tay em ...
       
      Cứ quẩn quanh như giọt mực lấm lem
      Muốn tất cả, rồi mất tất cả
      Trang giấy trắng mà bàn tay rệu rã
      Con chữ thẩn thờ. Thơ mãi đầy, vơi ....
       
      Một nữa bài thơ, anh viết. Rồi thôi!
      Bụi thời gian rơi đóng đầy trang giấy
      Trái đất vẫn quay, thế gian vẫn vậy
      Một nữa bài thơ ... Còn một nữa bài thơ ...
                                               BN
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 12:01:56 bởi tieunghi2004 >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9