Trang thơ Lan Huong Nguyen
Huong0972 09.08.2018 12:52:18 (permalink)
0


ĐẶT CƯỢC VÀO THÁNG TÁM
Tác giả Nguyễn Lan Hương

Ta đặt cược mùa thu vào tháng tám
Sen cuối mùa bung nốt nhụy vàng thơm
Nắng e thẹn giấu mình trong hoa cúc
Mùa trong veo gọi ngâu đến giận hờn.

Ta đặt cược vầng trăng vào tháng tám
Đêm nồng say nghe gió hát thì thào
Đàn buông phím trầm âm trong quán vắng
Em yếu lòng để mặc lá rơi chao.

Ta đặt cược lời yêu vào tháng tám
Em hững hờ ta tuột mất vầng trăng
Đành thua cuộc trả thu về thực tại
Mùa vô tư gieo vội một thanh bằng.
LHN, 4-8-2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2018 15:47:30 bởi Huong0972 >
Attached Image(s)
#1
    Huong0972 09.08.2018 13:08:02 (permalink)
    0


    SAO CÓ THỂ VỀ NƠI TA HÒ HẸN
    Thơ : Nguyễn Lan Hương

    Anh chẳng thể trở về nơi ta họ hẹn
    Con phố xưa họ đã phá xây nhà
    Cây cổ thụ ta trú mưa ngày đó
    Em tìm hoài mà sao vẫn chẳng ra.

    Có phải anh trên phố ngày hôm qua
    Em chỉ thấy một ông già tóc bạc
    Em cũng thế, bây giờ em đã khác
    Cô bé ngày nào cũng đã hóa già nua.

    Anh đừng trở về làm nhạt vị sấu chua
    Ly rượu cũ một mình anh bội ước
    Em giờ chẳng ngây thơ như ngày trước
    Năm tháng qua rồi, dạy em cứng rắn hơn.

    Anh chẳng thể nào về nơi ta giận hờn
    Cánh diều ấy tuột tay rồi anh ạ
    Điệu nhạc cũ sao bây giờ lạ quá
    Liễu bên hồ không còn rủ cho ta

    Lỡ cả rồi mùa hoa bưởi tháng ba
    Giờ đã hết cả mua thu hoa sữa
    Anh làm sao có thể về được nữa
    Quá khứ bây giờ đã tận đẩu tận đâu.

    Anh đừng về kẻo làm nắng phai màu..
    10-5-2018 LHN
    Attached Image(s)
    #2
      Huong0972 09.08.2018 13:18:08 (permalink)
      0

      TÌNH TAN
      Thơ : Lan Huong Nguyen
      Thể loại : lục bát khoán thủ

      NẾU người rằng vẫn còn thương
      MÀ sao biền biệt tận phương trời nào
      NGƯỜI đi mùa vắng biết bao
      NÓI câu trách cũng làm sao bây giờ.

      EM về thăm lại chốn xưa
      XINH xinh vẫn dáng ngày thơ dịu hiền
      HÊT rồi mùa ấy thần tiên
      MÙA nay mưa trút nắng xuyên tứ bề.

      HOA nhài vẫn tỏa hương mê
      PHƯỢNG kia vẫn thắm đường về ngày thơ
      SAO giờ rơi mất ước mơ
      TÌNH xa thời thiếu nữ giờ còn đâu

      CŨNG là mùa hạ nhớ nhau
      TAN trăng bóng vỡ bên cầu lung linh
      NẾU MÀ NGƯỜI NÓI EM XINH
      HẾT MÙA HOA PHƯỢNG SAO TÌNH CŨNG TAN.
      Attached Image(s)
      #3
        Huong0972 09.08.2018 16:02:42 (permalink)
        0

        KÍ ỨC MÀU CỔ TÍCH
        Thơ Lan Huong Nguyen

        Cánh phượng đỏ khiêm nhường thua môi thắm
        Áo ai bay trắng một góc hồn tôi
        Bông hoa hồng đưa đẩy mãi không rơi
        Trang lưu bút dắt mùa thi vào hạ.

        Có cô bé bàn kế bên thật lạ
        Mắt tròn xoe thu gọn cả mây trời
        Có cậu trai ngơ ngẩn bỏ cuộc chơi
        Lóng ngóng đợi nơi cổng trường thuở ấy

        Ve thôi kêu, hết luôn mùa phượng cháy
        Bằng lăng thôi tím ngắt những ban trưa
        Ngày xa nhau chưa kịp hẹn đón đưa
        Lời chưa ngỏ giữ trong tim ở lại.

        Em ra phố đánh rơi thời con gái
        Tôi thẫn thờ bước lạc quãng đường quen
        Cố tìm về một chút tuổi thần tiên
        Bao kí ức ngời lên màu cổ tích.
        LHN, 9-8-2018
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2018 16:04:28 bởi Huong0972 >
        Attached Image(s)
        #4
          Huong0972 10.08.2018 13:04:47 (permalink)
          0

          VỀ LẠI THÁNG BA
          Nguyễn Lan Hương

          Con về thăm lại tháng ba
          Nhặt bông hoa gạo đỏ lòa mà thương
          Nắng non còn đọng đầu sương
          Hao gầy bóng mẹ cuối đường xa xăm.

          Mẹ ơi gánh cạn tháng năm.
          Nhọc nhằn vai mẹ in hằn tuổi thơ
          Con đi muôn nẻo bến bờ
          Sương mai mẹ vắt hững hờ bờ vai.

          Đường con va vấp chông gai
          Thương con mẹ dặn đúng sai cứ về
          Nhớ ngày mẹ tiễn bờ đê
          Cũng màu hoa gạo bộn bề bước chân.

          Vì con giấu cả gian truân
          Mẹ là nỗi nhớ trong ngần tháng ba...
          LHN
          Attached Image(s)
          #5
            Huong0972 10.08.2018 22:17:45 (permalink)
            0
            CẢM ƠN NHÓM HÀ NỘI TRONG TIM
            Thơ Lan Hương Nguyen

            Cảm ơn người đã đến bên em
            Cho em hiểu tình người là có thật
            Chắt lọc niềm tin từ những điều đã mất
            Cho yêu thương tìm lối để quay về.

            Cảm ơn đời cho em những đam mê
            Để được sống cho những điều phía trước
            Dẫu có lúc cũng ngại ngần chân bước
            Nửa muốn đi mà nửa lại muốn dừng.

            Cảm ơn người cho em hiểu người dưng
            Cũng có thể là bạn bè thân thiết
            Người Hà Nội với tình yêu thuần khiết
            Dù ở đâu em cũng muốn đi tìm

            Cảm ơn bạn bè Hà Nội trong tim!
            LHN, 25-6-2018
            #6
              Huong0972 10.08.2018 22:19:53 (permalink)
              0
              KHÚC TẠ TỪ THÁNG SÁU

              Em vội vã bỏ sau lưng tháng sáu
              Mãi dùng dằng ngày hạ cuối chưa xa
              Cơn mưa cứ rào ngúng nguẩy lướt qua
              Trời nghiêng nắng rót mật vàng óng ánh.

              Ly cà phê từng giọt rơi sóng sánh
              Quán vắng tanh buông lặng một phím trầm
              Gió lả lơi khe khẽ hát thì thầm
              Sen xuống phố tỏa mùi hương dịu ngọt.

              Con chim khách cất tiếng vang lảnh lót
              Phố đông người dường như cũng chật thêm
              Trời thiếu mây hay tôi mất mùa em
              Em giận dỗi, trốn vội vào tháng bẩy..

              Goodbye June!
              29-6-2018, LHN

              #7
                Huong0972 11.08.2018 15:44:27 (permalink)
                0
                NẮNG CÓ CÒN VƯƠNG
                Tác giả : Nguyễn Lan Hương
                Thể loại : song thất lục bát khoán thủ

                EM buông nắng vẽ màu hư ảo
                À ơi ru màu áo em lam
                NẮNG sầu chiếu rọi sắc chàm
                CÓ thương công tử còn ham thị thành?

                CÒN chăng chút ngày xưa đùa bỡn
                VƯƠNG vương hạ nắng những chiều an
                CÓ thương chăng chén rượu tràn
                CÒN trinh nguyên để cung đàn ngân vang

                MỘT lời hứa bằng lăng tím rịm
                CHUT gió theo trăng phím rời tay
                TUỔI trời qua lại tháng ngày
                HƯỜNG cơ duyên cả trời say thác nguồn

                TRẮNG giường cửi lạnh buồn phơn phớt
                TRONG veo veo sáng một con đường
                EM À NẮNG CÓ CÒN VƯƠNG
                CÓ CÓ CÒN MỘT CHÚT TUỔI HƯỜNG TRẮNG TRONG.
                LHN - 20-5-2018
                #8
                  Huong0972 11.08.2018 15:52:33 (permalink)
                  0
                  Thương nhau nhớ về
                  Thơ Nguyễn Lan Hương

                  Hè phượng vĩ đỏ tươi màu áo
                  Về đâu màu nắng mắt em buồn
                  Ngân nga ve hát chiều buông
                  Mãi thương nhớ chốn giảng đường ngày xa.

                  Tiếng yêu ấy người xưa con nhớ
                  Ve hoan ca mắc nợ phương trời
                  Thương nhau xin giữ lấy lời
                  Anh đi thì nhớ lấy nơi tuổi rằm.

                  Em thổn thức cả năm canh chẵn
                  Hãy cho em tin nhắn gửi trao
                  Nhớ anh câu hát cồn cào
                  Về nguồn còn nhớ sóng trào biển dâng

                  Cùng run trước gió vầng trăng khuyết
                  Anh nao nao nhớ quá chiều quê
                  Hè về ngân mãi tiếng ve
                  Thương anh em cứ nhớ về cùng anh
                  #9
                    Huong0972 11.08.2018 21:37:21 (permalink)
                    0
                    NỢ DUYÊN
                    Thơ : Nguyễn Lan Hương


                    HÈ sang nắng đã nồng say
                    Về đây còn nhớ những ngày xưa xa
                    Thương anh em sẽ là hoa
                    Nhớ anh đã nặng thề hòa bài ca

                    Ngập chìm hạt bụi thiên hà
                    TRÀN trề tình ái kẻ ra người vào
                    Mà sao ngày ấy ngạt ngào
                    Sao giờ chẳng thấy chút nào chung riêng

                    Duyên trời bóng đổ chiều nghiêng
                    Phận nhi nữ cũng chung chiêng đợi chờ
                    TRÁI mùa cây héo hoa thưa
                    NGANG qua chỗ ấy bây giờ còn ai?

                    Thế là một giấc mộng dài
                    NÀY là lời hứa một hai cũng tàn
                    HÈ VỀ THƯƠNG NHỚ NGẬP TRÀN
                    MÀ SAO DUYÊN PHẬN TRÁI NGANG THẾ NÀY.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2018 21:38:42 bởi Huong0972 >
                    #10
                      Huong0972 12.08.2018 16:40:34 (permalink)
                      0
                      Sông quê
                      Tác giả: Nguyễn Lan Hương

                      Tích Giang ơi Tích Giang
                      Con sông mềm như lụa
                      Tích Giang ơi Tích Giang
                      Sông dài như nỗi nhớ .

                      Quê ngoại tôi ở đó
                      Ngời ngời đất đá ong
                      Chất giọng quê thật lạ
                      Như tan tận đáy lòng .

                      Tôi đã xa dòng sông
                      Ngoại cũng không còn nữa
                      Nhà ngoại giờ ra phố
                      Khúc sông quê nhạt nhòa .

                      Bao dòng sông đã qua
                      Bao người tôi đã gặp
                      Tuổi thơ giờ xa tắp
                      Dòng sông buồn mênh mông .

                      Bất ngờ gặp dòng sông
                      Nghe giọng quê mộc mạc
                      Kỉ niệm về ào ạt
                      Tích Giang ơi Tích Giang .
                      #11
                        Huong0972 12.08.2018 22:23:56 (permalink)
                        0
                        Anh có về nơi ấy với em không?
                        Tác giả : Nguyễn Lan Hương

                        Anh có về nơi ấy với em không?
                        Có vầng trăng những đêm rằm sáng tỏ
                        Có dòng sông rì rào con sóng vỗ
                        Có hàng cây xanh mát những trưa hè.

                        Anh có cùng về thăm một bến quê
                        Cùng khỏa nước tan trăng vàng lấp lánh
                        Nghe câu hát khiến cho hồn chống chếnh
                        Khúc nhạc xưa ru những giấc mơ xưa .

                        Anh có cùng về dẫu chỉ là trong mơ
                        Cùng tiếc một vầng trăng in đáy nước
                        Thời con gái qua rồi sao giữ được
                        Một vầng trăng mười sáu rất tròn đầy ...
                        08/06/2015

                        #12
                          Huong0972 14.08.2018 11:36:17 (permalink)
                          0
                          Đành lòng
                          Lục bát khoán thủ

                          Ôi thôi những buổi mưa dầm
                          Trời quang công chúa cài trâm bồi hồi
                          Anh khen thương quá đi thôi
                          Nói làm chi nữa thay rồi nín thinh
                          Lạ ghê nguyện ước ba sinh
                          Thay từng nhát cuốc để tình còn vương
                          Xong khăn hồng mỏi mắt thương
                          Rồi đành lỗi hẹn đoạn trường hoa sim
                          Thì thôi tình ấy khôn tìm
                          Hết mùa nắng lạ bóng chim dị hình
                          Chuyện chồng ắt thấy hiển linh
                          Này nơi bừa cạn chữ trinh ngàn vàng
                          Tính vàng lá rụng lần sang
                          Sao trời trắng xóa tràng giang tình này
                          Ôi trời anh nói lạ thay
                          Xong rồi thì hết, chuyện này tính sao

                          #13
                            Huong0972 14.08.2018 11:38:30 (permalink)
                            0
                            Đành lòng 2
                            Song thất lục khoán thủ

                            Ôi chiều tím loang mơ ngày trước
                            Trời xanh còn thương cuộc yêu đương
                            Anh à tình có còn thương
                            Nói câu trắc ẩn âm dương giao hoà
                            Lạ lùng xuân trẻ hòa mạch máu
                            Thay thẹn thùng đau đáu hàn huyên
                            Xong không lạc lối bỏ thuyền
                            Rồi yêu cốt nhục vẹn tuyền lệ rơi
                            Thì may rủi đôi lời mây sớm
                            Hết tình thôi sương sớm hão huyền
                            Chuyện lên tiếng hỏi truy nguyên
                            Này đêm xuân những ước nguyền bôn ba
                            Tính mà chợt mất thà một phút
                            Sao nỡ quên những phút xưa đây
                            Ôi trời anh nói lạ thay
                            Xong rồi thì hết, chuyện này tính sao?
                            #14
                              Huong0972 15.08.2018 10:13:35 (permalink)
                              0
                              NHỚ EM
                              Tác giả : Nguyễn Lan Hương
                              Thể loại : song thất lục bát khoán thủ

                              HÔM xưa màu bằng lăng tím nhuộm
                              NAY chỉ riêng anh nhuốm thời gian
                              VE ru hạ giữa gió ngàn
                              KHÓC than thương chút muộn màng mây trôi.

                              GỌI phượng nờ bừng trên muôn lối
                              HÈ mười năm nhớ quá ngậm ngùi
                              LÒNG ta rơi nhẹ yên vui
                              ANH ngồi hong chiếc thuyền mui ướt mềm.

                              BỖNG chốc nắng vàng êm hương ngát
                              THẤY lưng ong nhớ tuổi còn son
                              BỘN bề năm tháng vuông tròn
                              BỀ yên phận với nước non đáy lòng.

                              NHỚ em đóa hoa tươi đồng vọng
                              THƯƠNG tuổi phiêu linh bóng chiều quê
                              HÔM NAY VE KHÓC GỌI HÈ
                              LÒNG ANH BỖNG THẤY BỘN BỀ NHỚ THƯƠNG.
                              LHN - 20-5-2018
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9