Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 71 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
vivi07 01.12.2018 21:19:01 (permalink)
0

vivi07 10.12.2018 15:59:15 (permalink)
0

 
Non Nước rũ
 
Ngẫm đời dâu bể cạn đêm thâu
Vén trái tim yêu vắt nỗi sầu
Ái ái vô minh Gia ái tận 
Bi bi mạt khí Quốc bi sâu
Nòi dong ảo sử mờ mờ mắt
Sử ảo dong nòi bạc bạc đầu
Vuốt nợ lụy thời Non Nước rũ
Ven đời lìa xứ sá chi đâu !
 
Vivi
Norway 10.12/2018
 
vivi07 12.12.2018 13:56:43 (permalink)
0

vivi07 13.12.2018 20:08:13 (permalink)
0

 
Dòng sông rũ lạnh
 
Hoa tuyết rụng dòng sông rũ lạnh
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Đêm từng đêm cõi đời cô quạnh
Giữa xứ người đếm bước lê thê
 
Ôi nước mắt lìa quê tràn ngập
Ngập sông buồn in bóng non mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Mãi uống đi uống lại vẫn đầy
 
Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng hoang tuyết phủ chiều đông
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam ! Tóc rũ lệ hồng
 
Lệ quê hương một trời cay đắng
Lệ nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Lệ chia ly đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương uống cạn lệ khờ
 
Nhìn hạt tuyết trắng bờ sông đổ
Nhặt nợ đời đếm giọt lệ rơi
Nghe xót xa bầy chim vỡ tổ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời !
 
Vivi
Norway 13.12/2018
 
vivi07 14.12.2018 17:23:12 (permalink)
0

 
Quê Mẹ rũ đời


Quê mẹ rũ, Nước bạc phơ 
Mẹ nghiêng vành nón hứng đời mưa tang !

Lâu rồi quê mẹ chưa về 
Từ khi Non Nước mây đen não nề 
Tổ Quốc tang, trang Sử mờ 
Tóc xanh buông rối mành tơ tự tình 

Vầng mây lạc gió lặng thinh 
Giữa trời lưu xứ bóng hình tả tơi 
Đêm ngồi đếm hạt lệ rơi 
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng 

Mẹ ơi ! Lệ mộng sầu đong 
Trắng đầu đốt ngọn đèn chong trăng già 
Non rũ tàn, sử nhạt nhoà 
Chờ ngày xóa sạch trầm kha tang cài 

Nợ đời đốt lệ khổ sai 
Cúi hôn đất khách, hồn cài cố hương 
Mấy mươi năm mãi vấn vương 
Lối về mòn hẹn con đường ươm mơ !

Vivi 
Norway 14.12.2018

vivi07 16.12.2018 18:25:28 (permalink)
0

 

 
Gia nước rũ

Lạc bóng thời gian gia nước mờ
Treo trời tang lạnh đứng bơ vơ
Nghẹn ngào nước rũ đong sầu tủi
U uất gia tan kết vọng chờ
Thầm nhủ trời quê hoài đọng nhớ
Lặng hôn đất khách mãi trông chờ
Ven đời lìa xứ nhìn quê Mẹ
Một mảnh tình riêng liệm sử hờ !

Vivi
Norway 16.12.2018

vivi07 21.12.2018 15:51:17 (permalink)
0

vivi07 01.01.2019 14:07:08 (permalink)
0

vivi07 02.01.2019 18:38:43 (permalink)
0

vivi07 20.01.2019 21:02:23 (permalink)
0

vivi07 26.01.2019 15:49:26 (permalink)
0

Ngẫm xuân quê Mẹ
 
Sót lại chùm mây cố xứ
Cánh chim lữ thứ nhủ về
Trời quê Mẹ, bạc lê thê
Khung trời u uẩn tình quê lạc loài
 
Đất khách nắng cài tuyết vỡ
Nhà thờ nức nở chuông ngân
Tình đời phong kín hồn xuân
Tan gia bi kiếp, người thân vắt sầu
 
Năm tháng chất sâu núi lở
Nước non dang dở vô bờ
Quốc than hoài vọng đợi chờ
Mẹ ơi ! Lệ nhớ thẫn thờ xuân xưa
 
Cố xứ rũ mưa bụi trắng
Xuân treo vạt nắng ngỡ ngàng
Não lòng Mẹ vá khăn tang
Cài lên cổ mộ da vàng sử tri !
 
Vivi
Norway 26.01/2019
 
vivi07 27.01.2019 15:52:09 (permalink)
0



Quê mẹ sầu


Quê mẹ sầu, não tả tơi 
Tình người vô tính, tạo đời mưa tang ! 

Lâu rồi quê mẹ chưa về
Từ khi non nước mây đen não nề
Tổ Quốc tang, trang Sử mờ
Tóc xanh buông rối mành tơ rũ tình 

Vầng mây lạc gió lặng thinh 
Giữa trời lưu xứ bóng hình tả tơi 
Đêm ngồi đếm hạt lệ rơi 
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng 

Quê Mẹ đó, Việt Tộc vong 
Nước non tan tác, sầu chong trăng già 
Gian cả bầy, máu đổ nhoà 
Thấm sâu cơn nước trầm kha tang cài 

Ngẫm đời đốt lệ khổ sai 
Cúi hôn đất khách, hồn cài cố hương 
Mấy mươi năm mãi vấn vương 
Lối về lỗi hẹn con đường lìa quê !

Vivi 
Norway 26.01/2019

vivi07 31.01.2019 19:01:21 (permalink)
0

vivi07 31.01.2019 19:04:07 (permalink)
0

vivi07 02.02.2019 18:09:50 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2019 18:24:16 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 71 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9