TRANH THƠ-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 246 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Hansy 29.10.2019 08:28:12 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                   39
                    ĐẮNG ĐÓT
 
Ai tránh khỏi tình đắng
Khi bội phản bùng căng
Niềm đau hoài lẳng nhẳng
Xa xót cuốn nhùng nhằng.
 
Dẫu ước tình luôn phẳng
Nhưng sóng gió hoài giăng
Làm ái ân rã khằng
Nên đời hoang câm lặng.
 
Lòng người đâu mãi thẳng
Lắm lúc ngọt vầng trăng
Mấy ai ngờ cho đặng
Trái tim dễ vùng vằng.
 
Xin loang về chút nắng
Trải kín nẻo hồn băng
Và xin kiếp sau rằng:
Tình yêu đừng ngủng ngẳng
 
HANSY
 
Hansy 30.10.2019 18:05:54 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
               40
                 VÔ CÙNG
 
Giữ thuỷ chung
Người yêu nhé
Gìn mơ trẻ
Thắm muôn trùng.
 
Ngọt ngào bung
Ngàn thương hé
Lời khe khẽ
Ấm tao phùng.
 
Trái tim rung
Nồng môi nhé
Về êm nhẹ
Giữa thơm bùng.
 
Diễm tuyệt cung
Ngời muôn vẻ
Hương từ bé
Đắm vô cùng…
 
HANSY
 
Hansy 01.11.2019 12:08:35 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                      41
                        YÊN ẮNG
 
Nắng
Tung tăng
Từ vĩnh hằng
Qua triền hoang vắng
Chập chờn bến My Lăng
Ngập ngừng ven bờ Gia Đẳng
Đậu khẽ lên ước nguyện xích thằng
Chênh chao giữa mùa ái xưa văng vẳng
Trong điệu hát giao tình, người hỡi, ngùi chăng?
Của cái thời ân nghĩa dỗi vùng vằng
Khi gió bạt, mây che đằng đẳng
Để mỗi đứa nghe nằng nặng
Trong ấm ức lăng nhăng
Niềm đau lẳng nhẳng
Sương đẫm giằng
Sầu giăng
Lặng
 
HANSY
 
Hansy 02.11.2019 21:54:00 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                    42 
                     THỎA
 
Em xinh xắn như hoa
Tâm tư rất hiền hòa
Khuôn trăng ngời sáng lóa
Thật xứng nét quần thoa.
 
Ta yêu nên mù lòa
Chân thật chẳng hề ngoa
Vành tim bừng nở đóa
Dâng hiến một ngôi tòa.
 
Người đời khen xuýt xoa
Tình yêu mãi không nhòa
Chẳng bao giờ suy đọa
Bởi mộng ước tròn khoa.
 
Bồng lai đẫm thái hòa
Kết nối ngọc xuyến thoa
Cầu mong tình ổn thỏa
Hạnh phúc mãi vỡ òa…
 
HANSY
 
Hansy 03.11.2019 22:48:59 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                                 NHẤT TỰ VI SƯ
                         [Ngũ độ]
 
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Nhân từ đức độ bổng trầm vây
Ngời trên mộng cũ nguồn thơm ấy
Đượm giữa mơ tròn vẻ ngát đây
Cõi phấn theo đời nương dạ trẩy
Văn bài dõi kiếp lộng hồn xây
Hằng đêm nghĩ ngợi tìm phương thấy
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
 
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Hoa người phả mượt giữa vòng xây
Ngôn từ thoả bụng thầm yêu đấy
Nẻo đức nghiêng mình dễ phục đây
Lộng nghĩa bừng thơm nhiều vẻ thấy
Loang tình khoả ngọt lắm điều vây
Nhằm khi ngoái vọng ngày thơ vẫy
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
 
HANSY

 
Hansy 01.01.2020 19:43:26 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                            43
            QUẤN QUYỆN
 
Chắp cánh ương uyên
Tình thơ thượng uyển
Nồng thơm lưu luyến
Chung một con thuyền.
 
Em mãi nhủ khuyên
Dầu trời đất chuyển
Tình không suy suyển
Vẫn mãi lưu truyền.
 
Mộng ước hoài nguyên
Ái ân quấn quyện
Tim lòng dệt quyến
Mãi thắm mơ huyền.
 
Tiền kiếp nồng duyên
Đời này thỏa nguyện
Trầu cau thành chuyện
Gừng muối trao nguyền…
 
HANSY
 
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 246 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9