500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 79 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 07.12.2017 10:50:28 (permalink)
0
...............................
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa
Kiếp chẳng phong ba,kiếp huy hoàng...
Phú quý xa quê sầu cảnh ngộ
Nghèo hèn đất mẹ khóc nhà tang....
.........................
Nguoitruongphu,7/12/2017
Hoàng An 01.01.2018 08:43:16 (permalink)
0
BÀI THƠ ĐẦU NĂM MỚI 2018 ..
Kính tặng các bạn yêu thơ gần xa ,trong và ngoài nước
Thời Gian…
***nguoitruongphu***
Thêm tuổi mau già,chẳng thích đâu
Làm sao hóa kiếp mãi không sầu
Sống hoài vui vẻ đời tiên cảnh
Tình ái ê chề bước ngoặc đau
Tôi vẫn yêu nàng đôi mắt biếc
Người chê dại gái nhuộm vàng nâu
Thời gian chả thấy sờ chưa chạm
Ngần ấy tàn năm tóc bạc màu
01/01/2018

 
Hoàng An 05.02.2018 06:24:46 (permalink)
0
XUÂN VỀ
Xuân về đẹp mãi những lời ca
Háo hức niềm vui tỏa mọi nhà
Huệ, quất khơi hương đầu bản rộng
Mai, đào gợi sắc cuối làng xa 
Tưng bừng áo đẹp bầy em nhỏ
Rạng rỡ khăn xinh các cụ già 
Vội vã bao ngày lo sắm sửa 
Hôm này mãn nguyện bạn cùng ta .
PNH.
<><><><><<> Họa<><><><><><.
Sài Gòn 2018
***nguoitruongphu***
Sài Gòn rạo rực phố phường ca
Chớp tắc vàng xanh đỏ khắp nhà
Đi bộ ngắm hoa đường Nguyễn Huệ
Lái xe lạng lách vượt cầu xa 
Bao năm giải phóng thời gian đổi
Chừng đó ly hương tuổi chóng già 
Vợ cú ,con tiên chung biệt thự
Lìa trần nhắm mắt mộ riêng ta
5/2/2018

 
Hoàng An 21.04.2018 14:22:04 (permalink)
0
Chê Thơ Dở
Phan Hoàng; Bởi dốt chẳng yêu thơ
Lại kém văn chương trí dại khờ
Con nít sinh sau ôi chẳng biết
Già đầu đẻ muộn nói vu vơ
Bợ dìu cộng sản mê chức vụ
Giả dáng dân giàu đạt ôm mơ
Lạc lối bán nhà quân cướp nước
Phan Hoàng quỳ mộp hưởng cùi xơ…
NTP,10/4/2018
 
Hoàng An 21.04.2018 14:27:18 (permalink)
0

...........Bài xướng................


Chê Thơ Dở
Phan Hoàng; Bởi dốt chẳng yêu thơ
Lại kém văn chương trí dại khờ
Con nít sinh sau ôi chẳng biết
Già đầu đẻ muộn nói vu vơ
Bợ dìu cộng sản mê chức vụ
Giả dáng dân giàu đạt ôm mơ
Lạc lối bán nhà quân cướp nước
Phan Hoàng quỳ mộp hưởng cùi xơ…
NTP,10/4/2018
.................Bài Họa của Lan Phương................


Có kẻ điên khùng báng bổ thơ
Nhà... văng khoảnh khắc hóa tên khờ 
Ngu danh hội phó đà ngang ngược
Bỉ tiếng phường văn để váo vơ
Bừa bãi phát ngôn thời nhận gạch
Lách luồn mua chức ẳt tan mơ
Lời xưa: Uốn lưỡi khi cần nói
Quên, để dân tình oánh xác xơ
.....................Bài đáp.....................


 Phan Hoàng; Hội phó dốt làm thơ
Chữ nghĩa lôm côm lộ tẩy… khờ
Phát biểu linh tinh dân chửi khắp
Câm mồm thinh thích đảng đành… vơ
Chức danh văn hóa trao nhầm kẻ
Trình độ chính quyền gặp ngáo mơ
Thử hỏi làm sao không mất nước
Bắc – nam ô nhiễm núi đồi … xơ
NTP,10/4/2018

_________________________
Nguoitruongphu


Hoàng An 22.05.2018 16:56:33 (permalink)
0
Cố Quên ,Vẫn Nhớ
***nguoitruongphu***
 
Tôi mất nàng tiên khóc dở dang
Chia tay đêm cuối lệ hai hàng
Chồng giàu xa xứ ruồng tình cũ
Vợ khó quê nghèo hạnh phúc.. sang
Thề thốt dưới trăng ôm chặt thiếp
Đổi thay bạch nhật biến xa  chàng
Cố quên hình bóng trời ơi… nhớ…
Kỷ niệm tình trao đẹp cứ… mang…
22/5/2018


 
Hoàng An 11.08.2018 13:29:06 (permalink)
0
Tôi cứ chờ ai?ngóng đợi ai?
Dáng xưa ấp ủ mộng trang đài
Thà rằng: Đừng đến gieo thương nhớ
Ta chẳng ! thầm mong gió tóc bay
NTP,10/8/2018
Hoàng An 15.08.2018 16:20:42 (permalink)
0
Hồng Nhan Bạc Phận
***nguoitruongphu***
 
Oan trái hồng nhan buộc đứng đường
Mưa dầm no- đói giận rồi… thương
Hên thời dư giả vui mừng lắm
Xui dịp thiếu vay cảnh chán chường
Tàn cuộc  xuân xanh đời héo úa
Bắt đầu già háp mộng môi  hường
Đổ thừa hoàn cảnh xài buông thả
Xâm trổ,xe sang ..xịn ngát hương

15/8/2019( Bài họa) 
 
Hoàng An 11.01.2019 14:17:04 (permalink)
0
Thắng -Thua
***nguoitruongphu***
Mừng anh ,chúc chị gặp từ lâu
Chẳng hiểu gái- trai hay Vịt bầu
Mổi sáng lại lên vui xuất hiện
Khoản chiều trở lại hứa vài câu
Hô hào chống giặc trò mèo chó
Mạng ảo ra oai kiểu ngựa trâu
Thế giới gần xa cùng lý tưởng
Kẻ thua, người được ..Mãi câu mâu? 
14/2/2017

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2019 14:42:08 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.07.2019 14:42:32 (permalink)
0
Cơ duyên tớ nhắm ấy làm chồng
Hỏi rằng bên đó cậu ưng không
Để thưa bác mẹ sang cơi dạm
Mình thích ngược đời thế mới ngông
Hoàng Anh….
Nếu lở thành duyên đẹp vợ, chồng
Hỏi nàng tiên nữ hợp ý không?
Chưa yêu đừng nói lời ong bướm
Đã thích thì liều chấp nhận ngông
NTP,4/7/2019
 
Hoàng An 11.07.2019 14:58:35 (permalink)
0
Thời Thế
Trai tứ chiến,vùi thây miền đất lạnh
Gái giang hồ, bỏ xác cạnh thần tiên
Trẻ thơ bản chất ngoan hiền
Già tham dục vọng bạc tiền đổi thay
NTP,11/7/2019
 
 
Hoàng An 08.08.2019 07:42:44 (permalink)
0
Hận Non Sông !


Theo Tàu chống Mỹ hộ, mười năm
Biễn mất nhà tang!Ngụy hất hàm?
Bán nước cầu vinh thời lộ diên
Buôn dân mãi quốc mộng cuồng tâm
NTP,8/8/2019
 
 
Hoàng An 28.09.2019 14:12:45 (permalink)
0
Cảnh Nhàn...
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

 
 Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

……………. Bài họa……
Cảnh Quê
*** Nguoitruongphu***
 
Chiều buồn nằm võng hát đôi câu
Tân cổ giao duyên sướng không  nào?
Chất phác dân quê, tình chòm xóm
Điệu dàn  chủ cả   bộ  lao xao
Phương nam nhớ lắm trời êm ấm
Xứ bắc quên rồi  mộng ước ao
Đồng lúa phì nhiêu chờ cơn lũ
Cá về theo nước lưới ,chày  bao

28/9/2019 
 
 
Hoàng An 01.01.2020 08:41:15 (permalink)
0
4 chữ COCC
Chúc nhau năm mới hưởng giàu sang
Ông cháu du Tây hốt bạc vàng
Chồng vợ quây quần thơm hạnh phúc
Cuối đường chính nghĩa ...Hận nhà tan
NTP,01/01/2020
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2020 10:23:19 bởi Hoàng An >
Hoàng An 30.03.2020 10:23:40 (permalink)
0
Muối Ớt (Xướng)
***nguoitruongphu***
Xoài xanh chấm muối lưỡi tê tê
Trộn ớt phơi khô, nhậu hết về
Thiên hạ khoái ăn vừa chợt thấy
Quyền cao vội nuốt chả cần … hê
Cao lương đầy ấp dân nhàm chán
Mỷ dị khắp bàn khách lại chê
Lạ mắt khen hoài em đẹp lắm
Chung chăn nguội lạnh …chẳng còn mê
20/3/2017
CỦA CHUA.(Họa)
Sản phụ mang bầu dãi ứa tê
Xoài mua cả ký buổi mang về
Chồng vờ ưỡn ẹo câu tưng tửng
Vợ khoái gật gù giọng hả hê
Nước mắm trộn đường nom đã chịu
Xì dầu bỏ ớt thử còn chê
Nàng ăn khoái khẩu cười toe toét
Một rổ bay vèo chửa hết mê
Lí Lắc. 28/03/2017
 
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 79 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9