Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 198 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 18.08.2019 05:37:59 (permalink)
0

 
Đừng vì người
Ngô Thiên Tú
 
Đừng vì người tim như đá núi
Buồn phẳng lỳ theo ngày tháng mênh mang
Khi tình đã xoá hết những kỷ niệm nồng nàn
Luyến lưu chi cho hồn vương sầu thãm
 
Đừng vì người làm đời thêm rủ mục
Như sa mạc chiều như ghế đá công viên đêm
Khi người ta vui đắm say tình mới
Đâu còn gì thương nhớ… đau trái tim
 
Đừng vì người ta ru ta ngùi ngậm
Hãy tìm quên hãy sống cho chính mình
Quên tình người bạc trắng và dối gian
Say giàu sang đâu yêu mình chân thật
 
Đừng vì người hãy xóa đi hình bóng
Để cho tim quên cay đắng cuộc tình
Để cho đời còn ý nghĩa yêu thương
Không thức trắng đày đọa buồn tù ngục


 
 
Ngô Thiên Tú 19.08.2019 03:38:16 (permalink)
0

 
Thuyền quên bến
Ngô Thiên Tú
 
Nhổ neo ra khơi thuyền quên bến
Mãi đợi mong buồn rủ tháng ngày trôi
Say sóng gió thuyền nhấp nhô lơi lả
Còn bến thì trống vắng nhớ khôn nguôi
 
Rồi từng chiều từng đêm sầu lẽ bóng
Bến thủy chung thầm đợi thuyền trở về
Ngày qua ngày cõi nhớ dài lê thê
Biền biệt xa đến bao giờ hội ngộ
 
Buồng mình ra khơi thuyền lắc lư lãng mạn
Đam mê nước lùa say sóng biển mù khơi
Mặc phong ba mặc bão táp cuộc đời
Không thả neo đa tình theo giông tố...
 
Chờ chi bến biết khi nao thuyền trở lại
Buồn làm gì cho mõi mệt trái tim
Thôi thì thôi hãy bình yên mà sống
Chúc cho thuyền hạnh phúc hãy tìm quên


 
 
Ngô Thiên Tú 22.08.2019 18:07:21 (permalink)
0

 

Vì yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Vì yêu em nên đành chấp nhận
Một cõi buồn giấu kín ở trong tim
Ôi nỗi đau như bấu xé tâm hồn
Không bình yên theo tháng ngày rủ mục
 
Từ biết em dối gian không thành thật
Cuộc đời ta như một phiên khúc sầu
Đêm từng đêm rót rượu đắng ru tim
Muốn lãng quên mà sao càng lại nhớ
 
Vì yêu em đành thôi chấp nhận
Còn hơn là vĩnh viễn mình mất nhau
Mong thời gian sẽ làm tình thay đổi
Quên đi người và chỉ có yêu ta
 
Vì yêu em nên tim đau rỉ máu
Giẫy chết thầm theo bóng tối đêm thâu
Ta ru ta thơ thẩn với ngậm ngùi
Đừng buồn nữa hãy âm thầm chờ đợi…
 
Vì yêu em thôi đành thôi chấp nhận
Dẫu biết sầu như nhuộm tím trái tim
Dẫu biết đau như giết chết từng giờ
Vì yêu em thôi đành thôi chấp nhận

 
 
Ngô Thiên Tú 25.08.2019 01:00:26 (permalink)
0

 
Cần em bên
Ngô Thiên Tú
 
Cần em bên
Đừng đến đi như cánh bướm
Bất chợt và tình cờ
Trong vườn mộng trái tim
Để khi rời
Từng chiều buông lẽ bóng
Biết khi nào
Mình mãi mãi chung đôi
 
Cần em bên
Như cây cần nắng
Không có em
Đời tàn úa tháng ngày
Như sa mạc đêm
Sầu đợi trời mưa
Nằm hoang vắng
Trong niềm thương cõi nhớ
 
Cần em bên
Để trái tim không lỗi nhịp
Không thẩn thơ
Không thao thức muộn phiền
Đời bình yên
Không tình lẽ cô đơn
Ru thương yêu
Vào bến bờ chân thật
 
Cần em bên
Như đôi sam trên biển
Không rời nhau
Ru hạnh phúc nồng nàn
Cần em bên
Anh cần em khao khát
Đừng như trăng
Đến với sóng một đêm
 
Ngô Thiên Tú 28.08.2019 03:21:00 (permalink)
0


Không có em
Ngô Thiên Tú
 
Không có em trái tim như biển sóng
thiếu ánh trăng để nhô nhấp bềnh bồng
ru đêm dài theo bóng tối mênh mông
một cõi nhớ như con thuyền không bến
 
không có em như cỏ cây thiếu nắng
buồn rủ tàn trong hoang lạnh giá băng
ôi cô đơn ôi quạnh hiu trống vắng
khát khao mơ em bên cạnh cuộc đời
 
không có em tâm hồn như thơ thẩn
mãi lang thang trôi dạt không bến bờ
dường như là đang du mục phương xa
muốn chung đôi vì yêu em chân thật
 
không có em ánh nến đêm chờn chập
một bóng hình đang ngự ở trong tim
em ở đâu sao không như đêm nào
mình yêu nhau như trời trăng nguyệt thực

 
 
Ngô Thiên Tú 29.08.2019 18:56:13 (permalink)
0

Làm sao quên
Ngô Thiên Tú
 
Làm sao quên làm sao xóa
Một mối tình ngự ở trong tim
Làm sao xa làm sao rời
Ngày qua ngày cõi nhớ mãi mênh mang
 
Làm sao phai làm sao tan
Khi tim muốn chung đôi chung bóng
Làm sao đừng buồn đừng thơ thẩn
Khi muốn có em bên cạnh từng giờ
 
Làm sao quên… ôi sao nhớ
Kỷ niệm một thời đắm đuối yêu nhau
Để tim ngất ngây bao tha thiết nồng nàn
Môi tìm môi hai tâm hồn nguyệt thực
 
Van xin tim đừng yêu em tha thiết
Nhưng sao tim lấp lánh mãi bóng hình
Làm sao quên…Thôi thì thôi…
Đành yêu em tiền kiếp
 
 
Ngô Thiên Tú 31.08.2019 13:51:22 (permalink)
0

Đừng lừa dối thêm…
Ngô Thiên Tú
 
Đừng lừa dối thêm…
Để tim tôi
Không giấu thêm một nỗi buồn
Không nhịp nhói vì thương
 
Đừng lừa dối thêm…
Để tôi biết
Tình yêu là cõi đau
Tình yêu là một biển sầu
 
Đừng lừa dối thêm…
Hãy để tôi quên
Bao xót xa ngùi ngậm
Bao ruợu đắng ru tim
 
Đừng lừa dối thêm…
Hãy để tôi bình yên
Không âm thầm phiền muộn  
Yêu chân thật... nào  ngờ…
 
Nếu như còn yêu tôi
Xin đừng lừa dối thêm…
Để mình vẫn còn đôi
Nợ duyên …ôi tiền kiếp
 
Đừng giết trái tim tôi
Đừng gìết chết tình yêu
Hãy để cho tôi quên
Đừng lừa dối thêm…
Đừng lừa dối thêm…
 
Ngô Thiên Tú 01.09.2019 16:44:34 (permalink)
0

 

Có đường phố nào yên
Ngô Thiên Tú
 
Có đường phố nào yên
Cho tim ta hành trình
Quên cuộc sống buốn tênh
Quên yêu là biển sầu
 
Có đường phố nào yên
Cho ta ru muộn phiền
Cho ta ru lãng quên
Một hình bóng trong tim
 
Có đường phố nào yên
Cho ta ru tâm hồn
Không còn nhớ còn thương
Ôm cõi đau lặng thầm
 
Mưa ơi xin ngừng buông
Gió ơi xin ngừng giông
Cho ta chút bình yên
Không còn bước ngã nghiêng
 
Có đường phố nào yên
Cho ta xin một lần
Tim được nhịp bình yên
Không lạc lối đi tìm

 
trang 3
Ngô Thiên Tú 03.09.2019 19:14:24 (permalink)
0

 

Đi tìm
Ngô Thiên Tú
 
Đi tìm
để thoả tim mong
Tưởng là
yêu sẽ lên ngôi tháng ngày
 
Nào ngờ
tim nhận cõi đau
Ngậm ngùi
quay bước tim sầu
mênh mang
 
Trở về
hồn bỗng lang thang
Hạ hồng sao lạnh như là
mùa đông
 
Tìm chi
để thấy cõi lòng
Xót xa
ôm một nỗi buồn
không tên
 
Thôi thì
hãy cố lãng quên
Một lần muốn gặp muộn phiền
trái tim
 
Ra đi 
mơ ước thật nhiều
Trở về 
ôm giấu niềm riêng
đi tìm
 
Ru tim
hãy nhịp bình yên
Mà sao vẫn nhịp lênh đênh
cõi buồn

 
 
Ngô Thiên Tú 04.09.2019 11:43:34 (permalink)
0


Đừng (8)
Ngô Thiên Tú
 
Đừng, đừng, đừng, đừng
Đừng yêu tôi bằng trái tim không thật
Đừng yêu tôi như sóng gió mù khơi
Tình không ngôi như biển cả không bờ
Mãi rủ buồn theo tháng ngày chờ đợi
 
Đừng, đừng, đừng, đừng
Đừng yêu tôi như trời mưa mùa hạ
Đừng đến với tôi trong bất chợt tình cờ
Rồi rời đi không một chút nhớ thương
Để hồn tôi ôm cõi buồn sa mạc
 
Đừng, đừng, đừng, đừng,
Đừng yêu tôi như trăng và  biển sóng
Qua đời nhau tình chỉ một đêm
Không luyến lưu không day dứt nồng nàn
Cho tôi mơ ôm cõi sầu huyền thoại
 
Đừng, đừng, đừng, đừng
Tôi van người hãy yêu tôi chân thật
Đừng đến với nhau một thoáng như trong mơ
Rồi lãng quên như nước chảy qua cầu
Để yêu chết như dòng sông ly biệt
 
Đừng, đừng, đừng, đừng
Tôi xin người đừng yêu tôi như thế
Vì tim tôi muốn chung bóng cuộc đời
Vì tim tôi không biết nhịp dối gian
Thì xin người hãy như tôi yêu thật

 
 
Ngô Thiên Tú 06.09.2019 13:26:06 (permalink)
0

 

Yêu
Ngô Thiên Tú
 
Yêu là cánh chim
Tìm đến bên nhau
Những chiều hẹn hò
 
Yêu là nỗi nhớ
Tha thiết đợi chờ
Những lúc thiếu nhau
 
Yêu là đắm đuối
Quấn quít bên nhau
Da diết không rời
 
Yêu là giọt đắng
Yêu là rượu cay
Khi tình tàn phai
 
Yêu là niềm đau
Yêu là cõi sầu
Khi chẳng còn nhau
 
Yêu là bâng khuâng
Yêu là cố nhân
Đời chia hai lối
 
Làm sao biết trước
Yêu thương là thế
Nào đâu có ngờ
Đường ai nấy bước
 
Chung bóng chung đôi
Yêu nhau chân thật
Rồi lại mất nhau
Làm sao biết trước
Nào đâu có ngờ
Buồn ơi…Tình ơi… 

 
 
Ngô Thiên Tú 08.09.2019 04:25:40 (permalink)
0


Yêu lãng mạn( bài thứ 5)
Ngô thiên Tú
 
Em cứ đến rồi đi đừng hò hẹn
Chừng xa rời anh còn ngỡ chiêm bao
Thương tha thiết mà chưa đuợc bên nhau
Thì đến bất chợt là yêu lãng mạn
 
Tình vào mộng trong mỗi lần em đến
Cho nhớ thương day dứt dìu lên ngôi
Cho rã rời ngây ngất tim chung đôi
Bao cảm xúc mê man như trăng-sóng
 
Em cứ đến và rời như cánh bướm
Để đời ta in đậm một bóng hình
Chưa tàn phai mãi lưu luyến trong tim
Môi tìm môi hai hình hài nguyệt thực
 
Cõi nhớ lê thê chớp theo ánh nến
Hai tâm hồn du mục cõi thiên thai
Như ra khơi hai trái tim du mục
Không bến bờ chết đuối theo biển yêu

 
 
Ngô Thiên Tú 09.09.2019 12:40:52 (permalink)
0

 

Vẫn còn yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Vẫn còn yêu em
Dù mưa hay nắng
Vẫn còn yêu em
Dù đời trống vắng
Như sa mạc đêm
Chờ đợi mưa về
 
Vẫn còn yêu em
Dù ngày hay tối
Vẫn còn yêu em
Dù đời hai lối
Không còn chung đôi
Chung bóng cuộc đời
 
Vẫn còn yêu em
Tim không gian dối
Vẫn còn yêu em
Thiết tha đắm đuối
Dù buồn dù xa
Vẫn còn yêu em
 
Vẫn còn yêu em
Tim không thay đổi
Vẫn còn yêu em
Chỉ một hình bóng
Ngự ở trong tim
Chỉ em mà thôi
 
Vẫn còn yêu em
Dù tình đã mất
Vẫn còn yêu em
Dù đời hai ngã
 Vẫn còn yêu em
Như là cổ tích
Vẫn còn yêu em
Vẫn còn yêu em

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2019 12:42:07 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 10.09.2019 17:29:53 (permalink)
0

 

Đôi khi muốn quên
Ngô Thiên Tú
 
Đôi khi ta muốn quên em
Cho tim không còn trôi dạt
Theo biển buồn theo bão tố còn yêu
Mà sao chiêm bao ta vẫn thấy em kề
Để tỉnh giấc cõi hồn đau bối rối
 
Đôi khi ta muốn quên một hình bóng
Không chân tình không thật sự yêu ta
Để bóng đêm không bao phủ cuộc đời
Ôi xót xa ôi rượu sầu
Ôi giọt cay giọt đắng
 
Đôi khi ta muốn quên yêu dấu
Của tháng ngày tha thiết bên nhau
Như rừng lữa cháy
Như tình cây và đất
Đắm đuối không rời không muốn thiếu nhau
 
Đôi khi ta muốn quên, muốn quên
Nhưng tại sao thương nhớ lại về
Để tim ngậm ngùi nhịp phiên khúc…
Càng muốn quên
Càng da diết nhớ thương
 
Đôi khi ta muốn quên mãi mãi
Để bình yên không ray rứt tình buồn
Mà sao tim luôn nhịp chưa phôi phai
Mà sao hồn mãi lênh đênh kỷ niệm
Bao nồng nàn của một thưở yêu nhau

 
 
Ngô Thiên Tú 12.09.2019 02:48:38 (permalink)
0

 
Không có em 4
Ngô Thiên Tú
 
Không có em như thuyền thiếu gió
Nằm rủ buồn bên bãi vắng cô đơn
Nhớ chiều rơi nhớ sóng nước bềnh bồng
Tim ra khơi theo biển tình huyền thoại
 
Không có em như cỏ cây thiếu nắng
Ôm cuộc đời trong hoang lạnh giá băng
Ngày qua ngày sầu phủ theo thời gian
Tàn đông rồi sao mùa xuân chưa trở lại
 
Không có em như sóng đêm biển mộng
Thiếu ánh trăng để lấp lánh mơ màng
Để lả lơi lan bàng bạc lâng lâng 
Ru đam mê vào thiên nhiên hoang dã
 
Không có em như đồng hoang thiếu nước
Chờ cơn mưa cho lúa mạ nẩy mầm 
Cho tim yêu say ngây ngấtmê man
Ướt đam mê những giọt buông lãng mạn


 
 
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 198 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9