TRANH THƠ-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Hansy 17.10.2019 22:51:48 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                          9 
                           NỤ HÔN ĐẦU
 
Ve ran tiếng
Khi môi thơm hé nở
Tim chao chùng
Lúc mật ngọt triều dâng.
 
Tình xuân vang
Lồng lộng khúc mơ huyền
Thiêm thiếp mộng
Một trời hoan khúc rỡ.
 
Môi diệu ngát
Một đời theo ta mãi
Đượm nồng thơm
Lãng đãng giữa hồn mơ.
 
Nhiều đêm qua
Thảng giấc nhớ vô cùng
Nụ hôn ấy
Sao ngọt ngào đến vậy…
 
HANSY
 
Hansy 19.10.2019 23:28:47 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                      10
                         HOA NHỚ
 
Hoa nhớ
mùa nao
vẫy chào
quá vãng.

Lãng đãng 
hương ngào
lao xao
kỷ niệm.

Tìm kiếm
nôn nao
dạt dào
mơ mộng.

Xáo động
vờn chao
ạt ào
hoa nhớ…
 
HANSY 
 
Hansy 20.10.2019 11:43:27 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                       11
                       TRỐNG RỖNG
 
Kỷ niệm ơi! Nhung nhớ dẫm toạc tim lòng
Dẫu tình đó giờ đây nhiều hoang trống
Ngày xưa ơi! Sao hoài chan mộng
Rã hồn khắc khoải chờ mong
Để từng đêm phập phồng
Mắt môi mỏi ngóng
Tuyền vô vọng
Đèn chong
Rỗng
Xiết vòng
Giữa lạnh cóng
Của thời gian hổng
Dập vùi xé nát vườn bông
Mùa yêu thương nhạt ánh hồng
Nhàu câm lặng hoang tàn muôn bóng
Để thảng thốt ngậm ngùi luôn khuấy động
Nức nở nghẹn ngào nuối tiếc, bão bùng giông
 
HANSY 
 
Hansy 20.10.2019 12:40:24 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                        12 
                         NHÓM LỬA LÒNG
 
Nhóm lửa lòng
Gởi ngóng mong
Tình còn không
Mùa trăng mỏng.
 
Nhóm lửa lòng
Ôn tình nồng
Thuở trắng trong
Chưa mục hỏng.
 
Nhóm lửa lòng
Mãi thức chong
Mơ vợ chồng
Cầu Ngâu mộng.
 
Nhóm lửa lòng
Hương nào còn
Ngút cuối sông
Tình trống rỗng…
 
HANSY
 
Hansy 20.10.2019 18:37:19 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                        13
                         TẰM TƠ
 
Kết mối tơ tằm
Nồng mê ngọt thắm
Tình dâng tròn khẳm
Ước tỏa trăng rằm.
 
Thương mãi ngàn năm
Dẫu lìa muôn dặm
Người tuy xa thẳm
Vẫn chẳng mù tăm.
 
Ngát cánh mơ đằm
Mầm yêu cài cắm
Người ơi, thương lắm
Mắt ngỡ vương dằm.
 
Gởi chốn xa xăm
Hoài mơ bế ẳm
Vành tim diệu đắm
Giữa buổi về thăm…
 
HANSY 
 
Hansy 20.10.2019 19:27:02 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                                14
                              TRẦM HƯƠNG CŨ
 
Trầm hương cũ
Xao xuyến về 
Lượn mãi mê
Dòng ký ức.

Trầm hương cũ
Ngạt ngào xưa
Lạc vào mưa
Tình vỡ vụn.

Trầm hương cũ
Ai ươm thề
Thuở nồng mê
Giờ hoang hoải.

Trầm hương cũ
Xin giã từ
Khép vần thơ
Chào mơ cũ.
 
HANSY 
 
Hansy 20.10.2019 19:41:57 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                            15
               THỚT THƯA
 
Mùa nao đượm đà hương lửa
Kỷ niệm thơm lẫn gốc dừa
Trời nay bạc bàng đâu nữa
Khúc lòng đờ đẫn thớt thưa.
 
Tình như gió lùa qua cửa
Nắng hồng vừa chớm đà trưa
Thề sao dễ dàng ôi vữa
Chỉ trong chớp mắt bộn bừa.
 
Nào khi môi tình thơm tựa
Lòng yêu mãi nhớ đâu thừa
Trời khuya vẫn nài yêu nữa
Vỗ về nuộc ái đòng đưa.
 
Thì thôi, kiếp này hoang rữa
Đành quên quá vãng lọc lừa
Chào nhau, buốt lòng dao khứa
Trời sầu cũng sụt sùi mưa…
 
HANSY
 
Hansy 20.10.2019 21:15:32 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                           16
                           BIỀN BIỆT
 
Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả cõi hồn
Người xưa, lòng có biết
Sao nỡ quạnh mùa hôn.
 
Tình ơi, chừng đã kiệt
Thao thức giữa tâm hồn
Đành lỡ làng mơ tuyệt
Tím tái cả hoàng hôn.
 
Vụng về hôm nào xiết
Ta ấm cả linh hồn
Giờ đau lòng thảm thiết
Khi hương lửa lìa hôn.
 
Hoen úa mùa trăng khuyết
Rạn vỡ góc linh hồn
Lạc giữa trời băng tuyết
Mơ vọng buổi hợp hôn.
 
HANSY
 
Hansy 21.10.2019 01:31:35 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                          17
                          MÊ MAN
 
Tim khơi
Chập chùng
Thương nhớ…
 
Hạt tương tư ngát
Nụ tương tư ngời…
Biển tình sóng khỏa chơi vơi
Mà nghe ái cảm dậy phơi phới hồn…
 
Vòng tay
Nồng nàn
Siết chặt…
 
Trời ân ái đượm
Gió ân ái vờn…
Hai lòng quấn quyện mớn trơn
Bồng lai tuyệt đỉnh trỗi hơn hớn tình…
 
HANSY
 
Hansy 21.10.2019 09:42:04 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                    18
                     HUY HOÀNG 
 
Em như ánh nguyệt vàng
Ta là kẻ lang thang
Tình cờ trong một sáng
Tình dậy ngút huy hoàng.
 
Em dịu hiền đoan trang
Ta bụi lấm sương choàng
Đời ngó chừng chạng vạng
Có em mở lối toang.
 
Ta dạo khắp thôn làng
Em gác tía lầu sang
Tưởng như tình nghễnh ngãng
Mà sao vẫn buộc ràng.
 
Thơ lòng thánh thót vang
Nguyền trăng mộng mơ quàng
Xin tình đừng loạng choạng
Để ước mãi nồng loang…
 
HANSY
 
Hansy 21.10.2019 12:05:08 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                            19
                              LIÊU XIÊU
 
Làn gió yêu
Thổi nghiêng chiều
Xao làn điệu
Khe khẽ phiêu.
 
Nhớ thương nhiều
Giữa tịch liêu
Ngàn xưa chiếu
Sắc mỹ miều.
 
Vẳng tiếng tiêu
Nhớ dáng kiều
Nồng bao kiểu
Ái bừng thiêu.
 
Thuở đó liều
Đánh đổ kiêu
Thành vi diệu
Đắm nuông chiều.
 
Cuộc tình xiêu
Nhạt sắc điều
Bồng lai xiếu
Nẻo ái tiêu…
 
HANSY
 
Hansy 21.10.2019 16:45:54 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                       20
                         VỢI VỜI
 
Niềm hoan lạc khởi
Bừng vỡ đất trời
Diệu thắm tình ơi
Thoả lòng mong đợi.
 
Nồng thơm chuyền gởi
Ngát lưng duyên đời
Lộng khắp ngàn nơi
Mầm yêu thoảng gợi.
 
Đèn sao ùa tới
Soi rạng lâng ngời
Huyễn ảo bừng lơi
Cõi bồng ngâm ngợi.
 
Ái ân chấp chới
Lịm ngát mê cời
Thực tại choàng rơi
Diễm hương vời vợi…
 
HANSY
 
Hansy 21.10.2019 22:31:32 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                       21
                         PHƯỢNG
 
Phượng
Sân trường
Ướp triều dương
Nở tràn muôn hướng
Mê hoặc bao hình tượng
Bung xòe rộn rã cung đường
Ngút ngàn kỷ niệm vọng về thương
Dội sóng tâm tư dập dìu muôn hướng
Của quá vãng ân tình ngào ngọt trầm hương
Thế mà như một giấc mộng vô thường
Chập chờn nhỏ to đầy tưởng tượng
Để hồn tự dưng vất vưởng
Giữa mê lầm vấn vương
Ngõ cụt chân tường
Thật khó cưỡng
Gió chướng
Sương
 
HANSY
 
Hansy 22.10.2019 10:55:19 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                         22
                           LIỀU
 
Ta vốn khẳm máu liều
Nhất là xoáy vào yêu
Đôi lần thật công hiệu
Nên ẳm được lắm kiều.
 
Cũng xứng là tuyệt chiêu
Dẫu hơi kém mỹ miều
Nhưng mà không thể thiếu
Nếu muốn tán thật siêu.
 
Hãy táo bạo thêm nhiều
Phớt lờ việc nàng kiêu
Đừng e dè, ngẫm, liệu…
Ào ạt như thủy triều.
 
Dẫu chẳng nhẹ như tiêu
Vẫn tác dụng muôn chiều
Đòn hay thường vi diệu
Tình nhờ đó lãng phiêu…
 
HANSY 
 
Hansy 22.10.2019 15:50:04 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                              23
                              HOANG HOẢI
 
Trên đường tình thoai thoải
Có một gã choai choai
Lòng dạ chẳng nguôi ngoai
Vì cảnh đời hoang hoải.
 
Ngày xưa lòng khoan khoái
Sống giữa lúa ngô khoai
Cứ tưởng mộng diễm hoài
Ngờ đâu đành huỷ hoại.
 
Khiến cuộc đời ngắc ngoải
Nỗi nhớ khó luôi loai
Tim chẳng hé ra ngoài
Chịt chằng như dây choại.
 
Chiều nay về thăm ngoại
Cảnh cũ nhuốm u hoài
Kỷ niệm khó mờ hoai
Khi cõi lòng đau xoải.
 
HANSY
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9