Bài Học Nuôi Tằm
Bài Học Nuôi Tằm
Giữ nước đừng quên chuyện nỏ thần
Sơn hà xã tắc lấy chi cân?
Nuôi ong tay áo gây mầm họa
Nhốt hổ chuồng dê cũng mẹo đần
Đã biết lòng tham là chẳng đáy
Sao còn cho giặc nắm đằng chân?
Ngàn xưa chước quỷ không thay đổi
Tằm muốn ăn dâu phải cạp dần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2019 00:30:04 bởi tranducpho >
Người Dân Nước Nam
Chẳng dễ cuối đầu nước Việt ơi!
Máu xương đã đổ biết bao đời.
Gươm vàng thuở nọ bêu thây giặc
Súng thép bây giờ giữ biển khơi
Thà chết liệt oanh hồn chẳng tủi
Há thèm sống nhục hận sao vơi?
Tinh thần dũng cảm chưa mòn khuyết
Sự nghiệp anh hùng mãi sáng tươi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2019 00:32:36 bởi tranducpho >
Bạch Đằng Giang
Giặc Hán tham tàn ảo vọng ngông
Hoằng Thao tưởng dễ diệt dân Hồng
Đem tài trí mọn treo đầu đẳng
Bạt vía mạng hèn bỏ đáy sông
Thuở trước Ngô Quyền vung kiếm thép
Ngày sau Quốc Tuấn trỏ gươm đồng
Lừng danh đất Việt trang hùng sử
Sóng vỗ Bạch Đằng sáng cõi đông!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2019 00:38:21 bởi tranducpho >
Tức Nước Vỡ Bờ
Ngùi trông kẻ ác hại dân mình
Lũ cướp sao còn đãi tiệc nghinh ?
Giặc Bắc muôn đời nuôi bá mộng
Người Nam vạn thuở chuốc điêu linh!
Gây thù Đông hải khoanh vùng cấm
Xả độc làng chài giết chúng sinh
Tức nước vỡ bờ nên phải chống
Đừng mong rụt cổ để yên bình!
Chiến Thắng Kỷ Dậu (1789)
Kỷ Dậu, Tây Sơn tựa sóng triều
Hành quân thần tốc chí hùng kiêu
Binh chia ba ngã vây thành gấp
Chiêng đánh bốn bề giết giặc tiêu
Sí Nghị kinh hoàng chui giống chuột
Quang Trung khí khái nổi như diều
Mùa Xuân Đại Việt anh hùng đó
Vì nước toàn dân đã quyết liều.
Mùa xuân 2016
Lũ Lụt Miền Trung
Một cảnh đồng không, nước đục ngầu
Thôn làng ngõ xóm đã chìm sâu
Đằng kia lũ trẻ tha hồ gọi
Chỗ nọ bầy con mỏi miệng cầu
Tội kẻ tan nhà hồn chết lịm
Thương người mất của ruột bầm đau
Miền Trung đất mẹ nhiều cay đắng
Bão lụt triền miên khổ ngập đầu!
Thư Gửi Tướng Quân Tiết Chế
Tổ quốc lâm nguy có biết không?
Trường Sa Tàu đắp cảng hàng không
Mộng làm Bá Chủ nay chường mặt
Kế chiếm Nam Bang đẫ tỏ lòng?
Tiếng trống Mê Linh sao chẳng giục?
Hịch truyền Vạn Kiếp vẫn hoài mong!
Diên Hồng cả nước cùng hô lớn
“Sát Thát” giữ gìn đất, Biển Đông!
Nước Văn Lang
Mười tám đời Vua Việt tổ đường
Khai nền dựng móng lập triều cương
Nước non mở rộng ngoài muôn dặm
Văn hiến thấm nhuần cả bốn phương
Bắc quốc Nam bang đều kính nể
Sơn tinh thủy quái cũng kiêng nhường
Con Hồng cháu Lạc truyền lưu mãi
Hơn bốn ngàn năm vẫn quật cường!
Mùng mười tháng ba năm Đinh Dậu 2017
Trách Nhiệm
Đã biết vì dân đổ máu xương
Ngại chi mưa nắng chỗ quân trường
Biên cương lũ giặc đang nhòm ngó
Hải đảo quân thù mộng bá vương
Tổ quốc nghìn cân treo sợi tóc
Thân trai một dạ quyết lên đường
Trót mang dòng máu con dân Việt
Đâu dễ e dè chút gió sương!
December 20, 2015
Vịnh Bức Dư Đồ Rách
Con dân Đại Việt ngẫm mà coi
Tổ quốc ngày nay dở khóc cười
Đảo biển dâng cho Tàu mọi chỗ
Sơn hà xẻo bán Chệch từng nơi
Dày công khổ trí ông cha vẽ
Mỏng đức tham quyền lũ trẻ chơi
Thức giả sĩ phu còn chửa tỉnh
Nào ai dũng lược để tài bồi?
May 31, 2018
______________
Tham Khảo:
VỊNH BỨC DƯ ĐỒ RÁCH
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười!
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi?
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
Tản Đà
1921
Khởi Nghĩa Yên Bái (1930)
(Nguyễn Thái Học)
"Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành"
Trai hùng há để mất thanh danh
Nước non chìm đắm vòng nô lệ
Chí lớn vùng lên độc lập giành
Yên Bái vang trời hô khởi nghĩa
Hà Thành đẫm lệ khóc hùng anh*
Mười ba tráng sĩ lòng như một
Vì nước xem thường chuyện tử sanh.
13.12. 2015
_____________
* Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại lãnh tụ Nguyễn Thái Học và mười hai đồng chí của ông đều bị bọn Pháp xử quyết.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 21:01:12 bởi tranducpho >
Quốc Tổ
Quốc Tổ trời Nam vốn họ Hùng
Dựng nền mở móng cõi bờ chung
Anh tài tuấn kiệt nhiều vô kể
Dị sĩ kỳ nhân hiếm tận cùng
Bởi chuộng hòa bình yêu chính nghĩa
Nên phường giặc dữ khó bao dung
Tự cường dũng liệt truyền con cháu
Suốt bốn ngàn năm vẫn kính sùng
Trần Hưng Đạo
Ba lần đánh bại giặc Nguyên-Mông
Đại Việt anh hùng Đệ Nhất Ông
Vạn Kiếp xác thù phơi chật núi
Bạch Đằng máu giặc chảy tràn sông
Đại Vương hùng chí rao lời hịch
Tướng giặc kinh tâm rúc ống đồng
Vì nước, thù nhà không nhắc đến
Danh lưu muôn thuở nước non Hồng.
Bà Triệu (Triệu Thị Trinh)
Trí mưu há dễ kém râu mày
Dũng lược hơn người, thử vận xoay
Muốn chém cá kình, đè song dữ
Chẳng làm tỳ thiếp, sống nhờ ai*
Múa gươm, xông trận như thần tướng
Cồng đánh, voi gầm tựa sấm oai
Hai mấy mùa xuân đời thoáng chốc
Ngàn năm hậu thế miếu đền xây.
2016
Hai Bà Trưng
Tên tuổi vang lừng cả sử xanh
Cùng em tụ nghĩa, dấy hùng binh
Rửa thù máu đổ lòng không tiếc
Phục quốc thây phơi dạ cũng đành
Một trận kinh hoàng tan tác giặc
Ba năm lẫm liệt rỡ ràng danh
Giống dòng Lạc tướng vùi sông Hát
Trưng Nữ Anh Hùng mãi hiển linh!
30/11/2015
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: