Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 222 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 01.12.2019 00:38:56 (permalink)
0
EM - BỒ CÔNG ANH

Em vốn dĩ loài hoa đồng nội
Không sắc màu - nở vội chóng tàn
Nào dám sánh với Cúc, Lan
Chỉ thêm hương vị điểm trang cho đời.

Cơn gió nhẹ thổi rời cánh mỏng
Rồi rơi vào khoảng rộng tung bay
Bồ Công Anh - em có hay?
Cạm bẫy rình rập - có ngày nát tan.

Em - có lẽ chẳng màng gian khổ
Vấn thân vào bão tố, phong ba
Tôi rèn ý chí vượt qua
Khát vọng được sống như hoa trường tồn.

Hoa ngây ngất nụ hôn của gió
Cánh đê mê rời bỏ đài xanh.
Đi tìm hạnh phúc mong manh
Ráng chiều đặc quánh, tròng trành nghiêng chao.

Nhặt xác rũ - buồn sao phận bạc
Một kiếp hoa nhàn nhạt không hương
Bao người biết rũ lòng thương
Loài hoa dân dã đời thường đơn sơ.

Có tôi - một kẻ dại khờ
Tiếc hoa, cám cảnh làm thơ - thoảng buồn.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2019 05:19:41 bởi PEARL >
PEARL 01.12.2019 22:36:09 (permalink)
0
TẢN MẠN THÁNG MƯỜI HAI

Nghe gió thở - mùi hương Dạ Lý
Thơm nồng nàn - hoa thị ngoài hiên.
Nắng hong hanh - nắng rất hiền
Nắng vương tóc mảnh - nắng viền mi ngoan.

Em chợt đếm vội vàng xuân sắc
Trên bàn tay cung bậc bổng trầm
Hốt nhiên - em đứng lặng thầm
Mà nghe thương vỡ trong lần thu đi.

Tháng mười hai có gì đổi khác
Chút se se nhàn nhạt của sương
Trời thay sắc áo xanh dương
Chấm bi mây trắng - trên đường chim bay.

Đã bao tháng mười hai - hoài niệm
Nhớ chuyện xưa hoà quyện chuyện nay
Đời người như lá thu phai
Rơi vào khoảng lặng - loay hoay về nguồn.

Em - ước sao nỗi buồn thôi trỗi
Khúc nghê thường bổi hổi con tim
Những gì em mãi kiếm tìm
Sẽ thành sự thật - bên triền mười hai.

PEARL
PEARL 03.12.2019 00:54:47 (permalink)
0
LẠC NẺO VƯỜN THƠ

Sáng thức dậy nghe con chim hót
Mảnh vườn sau đọng giọt sương đêm
Cây cựa mình, gió thoảng êm
Nắng xuyên kẻ lá - hoa mềm mại vươn.

Chân rảo bước trên đường cỏ biếc
Tay mân mê mải miết chồi non
Thả hồn vào luống rau con
Màu xanh mà mượt vẫn còn trinh nguyên.

Khi tia nắng thêu viền khắp nẻo
Giọt mồ hôi trong trẻo nhẹ rơi
Buồn lo, suy nghĩ vợi vơi
Nụ cười thấp thoáng trên môi - nở bừng.

Ngước mặt lên ngắm vừng dương ấm
Nghe tiếng lòng thăm thẳm gọi tên
Đây niềm hạnh phúc vững bền
Nhẹ nhàng len lén về bên đất nồng.

Nơi hội tụ sắc không - vô giá
Chẳng phải chùa - một dạ tu tâm
Giũ bỏ ố ái si sân
Giữ lòng trong sạch - muôn phần thanh tao.

Mảnh vườn hoa trái ngọt ngào
Lạc vào khoảnh khắc dạt dào ý thơ.

PEARL
PEARL 04.12.2019 06:40:52 (permalink)
0
HOÀI NIỆM THÁNG MƯỜI HAI



Ta tìm lại gì ở Tháng mười hai
Khi kỷ niệm đã trượt dài - rơi vãi
Quá khứ xưa ngủ trong miền hoang hoải
Ta tìm ta còn nguyên mãi nỗi buồn.

Tháng mười hai xưa - khi tím chiều buông
Nơi bến đợi - mình ta tuôn dòng lệ
Mưa nghịch mùa làm hoen câu nguyện thệ
Người xa rồi - ta chẳng thể nào quên.

Dưới đáy cốc - đọng nỗi niềm không tên
Đắng đót hơn rượu say mềm - chao đảo
Tìm hoài niệm - hồn ta đi trong bão
Gặp vết thương lòng một dạo - còn đau.

Thời gian tưởng là liều thuốc nhiệm mầu
Chữa lành mọi nỗi đớn đau, sưng tấy
Nhưng đâu ngờ - ký ức xưa, sống dậy
Nguyên hình hài từng dấu ái trong nhau.

Ta - lặng, nghe Tháng mười hai lao xao
Tiếng chim ngân, nước ngã nhào chân suối
Ta tận hưởng chút an lành ngắn ngủi
Lại một lần ta lầm lũi - lang thang.

PEARL
PEARL 07.12.2019 01:42:11 (permalink)
0
ĐÊM

Trăng ngà vén bức rèm mây
Dịu dàng soi bóng hàng cây ngủ vùi .
Sông nằm ngước mặt reo vui
Nghịch đùa khuấy sóng , đò xuôi mái dầm .
Bên bờ , rặng liễu lặng thầm
Soi gương đáy nước, trầm ngâm dáng hình .
Sương làm sợi chỉ vô tình
Luồn qua kẽ lá , giật mình chồi vươn .
Gió tràn mát rượi mặt đường
Xua tan cái nóng náu nương ban ngày.
Phố giương ngàn mắt đèn dài
Thức canh người ngủ mê say mộng nồng .
Chờ khi trời rãi mây hồng
Bình minh ló dạng , đằng Đông rạng ngời .
Tiếng chim ríu rít gọi mời
Đêm tàn , ngày mở mắt cười hân hoan .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2019 01:43:30 bởi PEARL >
PEARL 11.12.2019 05:33:44 (permalink)
0
ĐÀ LẠT - MAI TA LÊN

Mai ta lên Đà Lạt có chào ta
Bằng lơ lửng mây la đà thung lũng
Đồi thông reo, gió lưng chừng - lá rụng
Thác nước rền, sương nhún nhảy trên cây.

Mai ta lên đem bụi nắng rải đầy
Miền đất lạnh - mong vai gầy thêm ấm
Hồ Tuyền Lâm nước lăn tăn thăm thẳm
Vườn hoa Vạn Thành tươi thắm muôn hoa.

Mai ta lên nghe Than Thở ngân nga
Thung Lũng Tình yêu nồng nàn luyến ái
Gõ nhịp bước vào dốc đèo thoai thoải
Thoang thoảng hương đưa như tiếng gọi mời.

Đà Lạt ơi! mai ta lên - có chờ
Riêng ta vẫn bao ngày đêm mong đợi
Trở lại đây - Đà Lạt xa vơi vợi
Thoả niềm riêng - cho nỗi nhớ nguôi ngoai.

PEARL
PEARL 12.12.2019 23:36:48 (permalink)
0
TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

Tôi đã sống hơn nửa đời có lẻ
Khi buồn đau lúc vui vẻ yêu đời
Luôn bên tôi những người bạn tuyệt vời
Mà nhắc đến gợi lên bao hoài niệm.

Đó là những người chị tôi kính mến
Chỉ dạy tôi cách sống sao vuông tròn
Đắc nhân tâm mà lòng dạ sắt son
Giúp đỡ nhau, công bằng đầy nhiệt huyết .

Đó là những người bạn mới quen biết
Ở bên kia trái đất thật xa xôi
Tuy chưa thân nhưng cảm giác bồi hồi
Như quyến thuộc, gia đình trong thoáng chốc.

Đó là người bạn cùng chung lớp học
Lúc thiếu thời cho đến tuổi hoàng hôn
Đi song đôi tôi và bạn ôn tồn
Đâu cần nói vẫn hiểu nhau tường tận.

Cảm ơn tất cả vui buồn hờn giận
Từ trái tim đã đến với trái tim
Sẽ không quên những giây phút êm đềm
Cùng trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống.

PEARL
PEARL 14.12.2019 01:34:40 (permalink)
0
ĐÔNG ẤM

Đông đã về trên khắp quê hương
Khí lạnh lênh loang vạn nẻo đường
Xoa hai bàn tay truyền hơi ấm
Vào trái tim hồng lửa yêu thương.

Có lẽ ta say bởi tình người
Say lời nói ngọt lịm nên thơ
Cho nên giữa Đông mà vẫn ấm
Như thuở thanh xuân đẹp mộng đời.

Ta đi tìm màu sắc riêng mình
Lan, Huệ, Hải Đường, Dã Quỳ xinh
Gom sắc của Hồng, hay vàng Cúc
Điểm trang đời tươi sáng lung linh.

Đông ơi! Ta chào đón Đông sang
Ướp mật tin yêu đậm đà lan
Truyền bao cảm hứng ươm nguồn sống
Cho mùa Đông ấm dẫu tuyết tràn.

PEARL
PEARL 15.12.2019 02:49:11 (permalink)
0
NHỚ QUÁ NGÀY XƯA

Nhớ quá ngày xưa tuổi dại khờ
Chơi trò con trẻ thuở còn thơ
Hồn nhiên, nghịch ngợm, cười khanh khách
Giận hờn, cãi cọ, buồn vu vơ.

Trưa hè rủ nhau chơi trốn tìm
Ụ rơm - chỗ núp rất im lìm
Hay đánh banh đũa - ôi,thật thích!
Rồi chạy ra đồng - đặt bẫy chim.

Tạc lon, u , ấp với tầm gồng
Hái rau, bắt ốc ở ven sông
Bắn bi, cướp cờ hay bơi lội
Nhảy cao, đá dế, tập tầm vông.

Nhớ quá đi thôi mỗi buổi chiều
Tụ năm tụm bảy để thả diều
Tà dương vừa khuất - trăng leo núi
Ngồi trước hiên nhà hóng gió hiu.

Làm sao quên được những lằn roi
Không khóc - còn Mẹ nước mắt rơi
Nói lời xin lỗi - lòng đau đáu
Giờ hối hận thì - cũng đã rồi!

Nhớ kỷ niệm xưa dạ bồi hồi
Ước gì thời gian hãy ngừng trôi
Trở về tuổi thơ thời dấu ái
Tìm lại nụ cười nở trên môi.

PEARL
PEARL 16.12.2019 12:22:38 (permalink)
0
CẢM ƠN ĐỜI

Cảm ơn đời cho tôi được sinh ra
Trong vòng tay yêu thương cha và mẹ
Có chị em chơi cùng thời thơ trẻ
Cả bạn bè vui vẻ dưới mái trường.

Cảm ơn đời chỉ tôi một con đường
Tuy chông gai nhưng dường như đúng hướng
Chẳng giàu sang mà thanh tao, cao thượng
Kỹ sư tâm hồn độ lượng vị tha.

Cảm ơn đời cho tôi một mái nhà
Che nắng mưa, cả một miền hoài niệm
Gia đình nhỏ dấu yêu và thân thiện
Động lực lớn lao - tôi nguyện giữ gìn.

Cảm ơn đời cho buổi sáng yên bình
Khu phố nhỏ thắm tình làng nghĩa xóm
Cảm ơn những buổi hoàng hôn tím nhuộm
Những đêm trăng êm ả chốn quê nhà.

Cảm ơn đời bằng chân chất, thật thà
Bằng nụ cười hồn nhiên ngà ngọc toả
Dù cuộc sống vẫn ngập tràn gian khó
Tôi vẫn vui - góp sức nhỏ cho đời.

PEARL
PEARL 16.12.2019 21:26:02 (permalink)
0
CÔ NÀNG CÓ NỤ CƯỜI DUYÊN

Ơ! cô nàng có nụ cười duyên
Như trở lại một thời niên thiếu
Xinh lắm nét hồn nhiên, nũng nịu
Yêu đời và yêu chính bản thân.

Nhé! Cô nàng giữ mãi thanh tân
Dù tuổi tác có dần dày cộm
Vẫn như thuở dậy thì vừa chớm
Mà vui tươi, hóm hỉnh, điệu đàng.

Nhé! Cô nàng - buông bỏ buồn than
Cuộc đời ngắn theo ngày tháng tới
Sống an nhiên - tâm hồn phơi phới
Làm những gì mình thích hỡi nàng!

Ơ! Cô nàng khí khái, lạc quan
Truyền động lực cho đàn em nhỏ
Còn một giọt máu trong tim đỏ
Còn yêu đời, cho - nhận niềm vui.

PEARL
PEARL 16.12.2019 23:27:52 (permalink)
0
BAO GIỜ NỖI NHỚ MỚI NGUÔI NGOAI

Người ta còn Mẹ để chiều
Còn con mất Mẹ - nuông chiều ai đây.
Con người đâu phải cỏ cây
Mỗi lần nhắc Mẹ, đong đầy nhớ thương.

Có đi khắp mọi nẻo đường
Cũng không tìm được một phương Mẹ về.
Mẹ đi xa tít sơn khê
Chỉ còn hoài niệm ủ ê - con buồn.

Những khi màn đêm vừa buông
Chim tìm về tổ - con tuôn lệ sầu
Mâm cơm ngút khói - còn đâu
Dáng Mẹ gầy khọm, mái đầu bạc phơ.

Khi con tập tễnh làm thơ
Mẹ là độc giả - bao giờ cũng khen.
Mẹ bảo ráng lên con nhen
Chẳng cần nổi tiếng - bon chen làm gì.

Con viết để thỏa hài - bi
Mẹ là động lực - con ghi khắc lòng.
Đêm nay gió lộng gian phòng
Chạnh lòng nhớ Mẹ - hai dòng lệ rơi.

Mẹ ơi! Ở đâu? Mẹ ơi!
Bao giờ nỗi nhớ mới vơi, Mẹ à!

PEARL
PEARL 17.12.2019 22:44:05 (permalink)
0
CÓ NHỮNG NGÀY...

Có những ngày ta buồn như cỏ úa
Bị giẫm lên nhầy nhụa dưới gót giày
Ta như lá vàng vọt chỉ chờ bay
Bởi cơn gió vô tình lay thật nhẹ.

Có những ngày tiếng lòng ta rên khẽ
Buồn - dẫu xung quanh vui vẻ ngập tràn
Ta cô đơn trong khung cảnh rộn ràng
Lạc lõng giữa thênh thang đầy dối trá.

Có những ngày muốn đem ân tình trả
Ta vay ai - hoàn lại cả vốn lời
Sầu riêng mang - ta không trách một lời
Cạn nghĩa nhân, thương yêu dần vơi vợi.

Có những ngày ta - người đâu còn nợ
Kiếp phù du gặp gỡ lẽ thường tình
Rồi chia tay cho trọn đạo nhân sinh
Cát bụi sẽ đăng trình về vô cực.

Có những ngày tim ta đau - thổn thức
Và nhoi nhói bên ngực trái hao gầy
Có phải chăng sự dồn nén đã đầy
Muốn vỡ tung những gì quay quắt khổ.

Có những ngày đời giăng màn bão tố
Ta - con thuyền tìm bến đỗ bình yên
Xé toạc sóng - dong buồm đến một miền
Mà ở đó - thêu viền tên " hạnh phúc "

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2019 22:48:38 bởi PEARL >
PEARL 18.12.2019 05:35:19 (permalink)
0
VÔ ĐỀ

Ai rồi cũng sẽ già theo năm tháng
Tóc bạc màu, da nhăn, rạn - răng long
Tay chân run lẩy bẩy, nói chẳng thông
Bộ óc biếng lười - quên, không nhớ nữa.

Cuối đường đời - bệnh tật chạm khung cửa
Quật ngã ngay nếu lần lữa - vô tâm
Chiến tranh lạnh diễn ra rất âm thầm
Sống hoà bình với những mầm - virus.

Ai rồi cũng tiếc những gì trơn tuột
Theo thời gian mà không thuộc về mình
Giá quay lại cả một cuộc hành trình
Của cuộc sống sẽ hết mình - sống tốt.

Ai cũng có hơn một lần dại dột
Khi nghĩ ra hốt nhiên lại ăn năn
Sám hối đâu khắc phục nổi lỗi lầm
Đành ôm cả khối sầu thầm lặng sống.

Cuộc sống hối hả quay như chong chóng
Con người như lật đật ngã chòng chành
Cố đứng lên mà vuốt mặt xưng danh
Rằng ta cũng sống thanh cao - trong sạch.

PEARL
PEARL 18.12.2019 22:57:56 (permalink)
0
MẸ

Sà vào lòng mẹ kính yêu
Con như trở lại ít nhiều ngày xưa.
Dẫu cho trời nắng hay mưa
Lời ru của mẹ nhặt thưa nhịp nhàng.

Nuôi con da dẻ mịn màng
Tóc dài, thon thả, dịu dàng nết na.
Rồi con xuất giá đi xa
Hàng ngày trước ngõ mẹ già ngóng trông.

Công lao mẹ lớn bằng sông
Đáp đền sao xuể để không thẹn lòng.
Mẹ ơi! tuy con có chồng
Với mẹ con vẫn tuổi bồng ẵm thôi.

Nước không chảy ngược lên đồi
Mẹ thương con mãi chẳng phôi pha tình.
Mai đây trên bước đăng trình
Bên con luôn có ảnh hình mẹ yêu.

PEARL
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 222 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9