Thơ Trương Kiên Quản
hoanglam8866 04.02.2020 10:00:33 (permalink)
0
Chào xuân – Trương Kiên Quản  

 
Thơ phổ nhạc, sáng tác bởi nhà thơ Trương Kiên Quản
Dứt khoát – Vui – Nhí nhảnh
 
Xuân ơi xuân đến chưa xuân
Đón xuân có bày chim én
Xuân vui xuân đến từng nhà
Trẻ già phấn khởi đón xuân
Xuân nay đang đến muôn nơi
Đón xuân mai đào tươi thắm
Xuân mang ánh nắng ấm nồng
Nụ hồng chúm chím đón xuân
Mưa xuân cứ lướt phớt bay
Cánh đồng đang nằm nước
Đây xuân đã đến thật rồi
Ta ngồi ta ngắm mùa xuân
Xuân nay hơn những xuân qua
Mai đào khoe màu rộ quá
Ấm no hạnh phúc muôn nhà
Người già phấn khởi trẻ ra
Hân hoan trong tiếng mưa xuân
Nhà ai cũng mừng như tết
Tiết xuân cái rét ngọt ngào
Thế gian phấn khởi chào xuân
Xuân sang ta chúc cho nhau
Làm ăn gặp nhiều may mắn
Mạnh vui mang đến từng nhà
Trẻ già tươi tắn như hoa
Xuân sang ta chúc cho nhau
Giầu rồi lại càng giầu nữa
Kinh tế gấp bốn năm lần
( Xuân này mới thật là xuân )2 !
 
 
Xuân Canh Tý 2020
Mời các bạn cùng hát đón xuân mới

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2020 10:03:00 bởi hoanglam8866 >
#1
    hoanglam8866 04.02.2020 10:03:39 (permalink)
    0
    Chúc mừng năm mới – Trương Kiên Quản
     
    Xuân về trên khắp quê hương
    Ta không về vì đường xa xôi
    Xuân về trên khắp mọi nơi
    Mang bao nhung nhớ chơi vơi – quê nhà
    Mượn bút xin chúc trẻ già
    Sang năm sức khỏe gấp ba bốn lần
    Sản xuất thu nhập tăng dần
    Cháu con học tập chuyên cần sớm hôm
    Xây dựng làng , xã , xóm thôn
    Khang trang sạch , đẹp , ngày thêm manh giầu
    Văn hoá làng vẫn dẫn đầu
    Hẹn người đến dịp xuân sau ta về
    Cùng nhau bên chén nước chè
    Niềm vui trọn vẹn tràn trề quê ta.

    #2
      hoanglam8866 04.02.2020 10:07:29 (permalink)
      0
      Đi tìm – Trương Kiên Quản
       
      Ta đi tìm lại người xưa
      Qua đồng gió nội chiều mưa lối mòn
      Cầu ao, giếng nước thì còn
      Riêng người xưa ấy đâu còn mà mong
      Hết rồi, hết đợi, hết trông
      Người đã khăn áo – lấy chồng từ lâu
      Lấy chồng lử tận bên cầu
      Xa xa, xa tít biết đâu mà tìm!
       
       
      Điện Biên ngày 12 / 8 / 1978
      Trương Kiên Quản

      #3
        hoanglam8866 04.02.2020 10:11:15 (permalink)
        0
        Nhớ quê – Trương Kiên Quản
         
        Đi đâu cũng nhớ về quê
        Lũy tre , giếng nước , bờ đê , cây cầu
        Mít , vải , nhãn , chuối … ngọt ngào
        Mang bao nỗi nhớ ngày nào tuổi thơ
        Ngọn tre vắt vẻo cánh cò
        Gánh gồng xuôi ngược đường quê vào mùa
        Thóc phơi thơm nức nắng trưa
        Cổng làng rộng đón ai vừa về thăm
        Đêm thu sáng tỏ trăng rằm
        Trong làn gió mát ai nằm thống dong
        Bà ngoại trông giữ chùa trong
        Trầu nhai , tay quyết cánh hồng tàn rơi
        Lúc nào bà cũng tươi cười
        Bên con bên cháu đầy vơi nỗi niềm
        Xa quê lử tận Điện Biên (*)
        Nhưng tôi chẳng thể nào quên quê mình!
         
        (*) Lử có nghĩa là ở
         
        Điện Biên ngày 20 / 3 / 2013
        Trương Kiên Quản

        #4
          hoanglam8866 04.02.2020 10:14:55 (permalink)
          0
          Mốc son lịch sử – Trương Kiên Quản
           
          Hôm nay kỷ niệm sáu mươi năm
          Chiến thắng lịch sử trận Điện Biên
          Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
          Niềm vui tràn ngập khắp mọi miền
          Mùng bảy tháng năm là hội
          Chiến thắng này vang dội năm châu
          Toàn dân tự hào và phấn khởi
          Chấn động nơi nơi khắp địa cầu
          Ơn Đảng vinh quang cùng ơn Bác
          Con đường cách mạng – Mác Lê Nín
          Dành lại tự do cho dân tộc
          Chủ nghĩa xã hội sáng lập lên
          Chín năm máu đổ trận – Điện Biên
          Toàn dân ghi nhớ mãi không quên
          Cùng xây non sông – đường đổi mới
          Đất nước thanh bình giầu đẹp thêm
          Sáu mươi năm rồi ai ghé thăm
          Đất lành chim đậu – dải Điện Biên
          Mường Thanh vựa lúa ngon hết thảy
          Xuất khẩu gạo đi khắp mọi miền
           
          Điện Biên ngày 7 / 5 / 2014
          Trương Kiên Quản

          #5
            hoanglam8866 07.02.2020 16:57:40 (permalink)
            0
            Ngày xưa tôi còn bé
            Mẹ tôi cho sờ ti
            Tôi chẳng ngại ngần gì
            Tay sờ ti mồm mút
            Mẹ tôi hôn đánh chụt
            Vào cái má của tôi
            Và nói nhỏ con ơi
            Mẹ yêu con lắm đó
            Từ nguồn sữa của mẹ
            Tôi bập bẹ bi bô
            Gọi tên bà tên bố
            Rồi biết nhớ biết thương
            Và biết đi biết đứng
            Cha mẹ tôi sung sướng
            Vì tôi đã lớn rồi
            Nay đã trở thành người
            Công dân trong xã hội!
             
             
            Trương Kiên Quản
            Đồng Lạc

            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9