Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 300 của 383 trang, bài viết từ 4486 đến 4500 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 08.04.2020 13:12:19 (permalink)
Ý! Câu này nghe quen à nghe Sơn Nam.


Vì Nàng! Tôi Đã Quên Thân

Vì nàng! Tôi đã quên thân
Từ nay dẹp bớt si sân để mà

Vần câu giữ một bỏ ba
Thơ tôi vứt áo người ta năm nào
Tình tang với bậu xem sao
Từ thương tứ nhớ chiêm bao tháng ngày
Bậu thời ngồi đếm ngón tay
Mùa hỏi...mùa cưới tình say đắm tình

Vì nàng! Tôi đã quên mình
Trăm năm chết bởi yêu tinh vẫn cười

Lỡ sinh ra trong đời làm kiếp đàn ông, mấy ai thoát khỏi ải mỹ nhân hả Sơn Nam??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 08.04.2020 13:15:05 (permalink)
Nhị tôi xin vào làm thêm bài Tạ Ân (8) hầu gửi tâm tình mình đến những người thân, bạn bè và thôn xóm cũ ngày nào! Giờ kẻ còn người mất, biết đến khi nào mới được tương hội cùng nhau???


Tạ Ân (8)

Buổi tiệc hằng năm lễ tạ ân
Ta người đất Tấn lạc đây Tần
An vui dạ nhớ thương trời cũ
Bạn hữu, thôn làng, quyến thuộc nhân


Xin có một lời tạ ân gửi đến Quê Hương Thứ Hai này, đất nước Hoa Kỳ đã dung chứa nhị và Gia Đình gần bốn mươi năm qua vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 08.04.2020 13:19:00 (permalink)
Trời! Bà Chị đăng bức hình này lên thì...giấc mơ của nhị tôi làm sao trôi sao nỗi nữa đây bà chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ???


Ngày Em Áo Trắng Đến Trường

Ngày em nón lá che đến lớp
Là thơ tôi câu hợp chữ vần
Tím màu mực áo giai nhân
Ý môi tứ mắt trên sân cửa trường


Bớ làng! Làm ơn lội ra phụ tôi vớt giấc mơ xưa lại giùm làng ơi, kẻo không nó chìm mất; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 08.04.2020 13:21:01 (permalink)
Anh lee vào mượn hình này hoạ bốn câu lục bát nghe Vũ.


Kiếp Sau Hoá Bướm

Hậu kiếp hoá bướm nghe chàng
Cùng không gian với cùng đàng cánh bay
Để tình thắm chữ tình say
Để lòng đậm vết tháng ngày có nhau


Kiếp này đã tởn mặt nhau lắm rồi! Đừng mong chi kiếp sau bà ơi; khà khà.

Thân,

Anh Lee



Cố Quận 08.04.2020 13:23:39 (permalink)
Anh Đông đăng lại bài viết này của bác Trần Trung Đạo...đọc cảm động lắm; để nhị tôi vào làm tám câu thất ngôn tặng Anh nghe, mời.


Quê Hương Thứ Nhất Của Tôi Đâu!!!

Quê hương thứ nhất của tôi đâu
Biển Thái Bình mây khói bạc mầu
Xóm cũ ven bờ kia tiết nắng
Làng xưa cuối bãi nọ mùa ngâu
Tha phương tự thủa nguồn thay hướng
Viễn xứ từ khi sóng đổi đầu
Nửa kiếp qua đời lưu lạc nếu
Mai về bạn hữu biết tìm đâu!!!

Chúc Anh+Chị và các Cháu có những ngày lễ Tạ Ân yên vui và hạnh phúc vậy.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2020 22:08:57 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.04.2020 09:44:43 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình và ý thơ của chị Kim Oanh mà hoạ bốn câu nhé.


Chiều Huế

Tím bóng chiều quê Huế của em
Thu sang lá rụng xác kia thềm
Ta xưa một thủa cùng ai đã
Tiễn áng chiều đi thưởng nguyệt đêm

Chúc Chị luôn vui và sáng tác đều đặn để bằng hữu được thưởng thức những vần thơ hay vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.04.2020 09:48:02 (permalink)
Giờ thì nhị tôi vào thơ chúc Lễ Tạ Ân 2018 nghe.


Chúc Lễ Tạ Ân

Chúc năm châu bốn bể
Mùa tạ ân yên bình
Sẻ chia cùng nhân thế
Niềm vui lẫn thân tình

Chúc người thân, bạn bè
Nhà nhà cảnh ngựa xe
Bánh quà thi xuống bếp
Bày tiệc kể nhau nghe

Rượu mời...ta cạn ly

Chúc người người và tất cả các thân bằng quyến thuộc có một mùa Lễ Tạ Ân 2018 đầy niềm vui vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.04.2020 09:50:06 (permalink)
Nhị tôi quay lại mà hoạ tám câu thất ngôn với hai o Châu và Lan nhé, mời hai o.


Đã Mấy Mùa Đông Cách Biệt!!!

Ta nàng cách biệt mấy mùa đông
Tuyết phủ đồi xa tuyết trắng đồng
Cánh nắng ngày nghiêng nghiêng lối trúc
Làn mưa tối lất phất đường thông
Sông ngăn bóng cũ! Người thương thiếp
Núi cách hình xưa! Kẻ nhớ chồng
Tuyết phủ biên thuỳ mây khói toả
Ta nàng cách biệt đã bao đông!!!

Bọn tôi nhớ là ông nhị chưa mặc áo trận ngày nào cơ mà, sao có cảnh biên thuỳ ở đây??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.04.2020 09:52:10 (permalink)
Ý! Cỏ hồng đã nở hoa...sao chưa thấy nhỏ Tím Tiểu Kiều ra đồng, hay là còn ngủ nướng ư???


Cô Ơi Mau Thức Xem Hoa


Sương mai nhành nở cỏ hồng
Cô mau thức giấc ra đồng ngắm hoa
Kẻo không trưa gió rụng à
Kẻo không trưa nắng cháy là cỏ rơi
Dậy mau lên nhé cô ơi
Cỏ hồng nở đỏ dưới trời sương mai


Bớ Tím Tiểu Kiều! Mặt trời đã lên ba sào rồi, hãy mau thức dậy trang điểm dung nhan để còn ra xem cỏ hồng nở hoa đầy đồng rồi kìa Tím ơi...bớ Tím; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 12.04.2020 09:56:05 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình hai O Rạch Giá mà hoạ ít vần câu nghe.


Ai Người Thương Tiếc Thu

Ai người thương chiếc lá
Phong khô gió rụng đàng
Xạc xào âm đây ngã
Về sương! Nhạt nắng vàng

Ai người thương nhớ ai
Mùa xưa tóc mây dài
Lơi nửa vòng ngực áo
Nửa này...nửa kia vai

Ai người thương tiếc thu


Ai??? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.04.2020 22:10:02 (permalink)
Cảm ơn anh Lạc đã vào bình và khen thơ nhị tôi nghe; giờ nhị viết bốn câu đáp lễ cùng Anh vậy.


Giọt Nắng Bên Thềm Gợi Nhớ Ai!!!


Giọt nắng bên thềm lóng lánh tơ
Vàng theo cánh gió nhẹ sang bờ
Sông bên rợn nước ngày đông chớm
Gợi nhớ em thời tuổi mộng mơ

Chúc Anh luôn vui và sáng tác đều để Ace Facebook được thưởng thức thơ hay và cảnh đẹp nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 13.04.2020 22:12:57 (permalink)
Nhị tôi vào Nỗi Nhớ Mùa Đông với chị Việt Đức vậy nhé.


Nỗi Nhớ Mùa Đông

Bên này nỗi nhớ mùa đông
Dáng xưa sương khói trên sông đâu còn

Ngày em mắt biếc môi son
Ngày em lụa trắng chờ con đò chiều
Rước đưa sang bến tà xiêu
Nghiêng nghiêng bóng nắng bờ riêu rong bờ
Ngày em tóc thả cùng tơ
Ngày em chân guốc chạm xơ xác đường
Lá mục mùa gió lùa hương
Ta về tưởng tiếng! Âm thương chữ vần

Bên này đông chút bâng khuâng
Chút lơ đãng sắc vàng sân đây rồi


Chắc đêm nay nhị tôi nhớ người xưa, nằm thức trắng năm canh rồi đây Bà Chị Rạch Giá ơi!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.04.2020 22:15:15 (permalink)
Hình này thì thơ được rồi đây.


Thông Xanh Mùa Lễ

Cây dựng, đèn đã giăng
Ngồi trông...tưởng điện hằng
Giáng trần tiên chưa đến
Có về ngự mùa chăng!!!

Cho đêm quỳnh chén cạn
Vần câu sắc giai nhân
Cho đêm quỳnh chờ sáng
Dòng lưu luyến giai nhân

Cây dựng, đèn toả lan
Thông xanh tiết đông hàn
Giáng trần tiên chưa đến
Lòng nỗi nhớ miên man


Tui chưa cho phép ông đăng hình và thơ, sao ông dám thơ chờ tiên vậy hả ông nhị!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.04.2020 22:18:21 (permalink)
Thấy mồi với rượu của mấy O Rạch Giá...phải vào lục bát mới được

Chút Mồi Chút Rượu Ngồi Thơ

Chút mồi chút rượu cho đời
Ta quên thế sự nay thời ngồi thơ

Ghẹo cô áo trắng bên bờ
Vạt sau đợi gió trước chờ nắng lên
Guốc qua âm lộp cộp nền
Hỏi xuân viếng miễu thăm đền ấy ơi!!!

Chút mơ chút mộng duyên trời
Nợ trần gian với ta đời trúc mai

Bớ làng! Tết ông nhị rượu say té Cầu Sông Kiên rồi làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.04.2020 22:34:02 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh này mà khởi thơ mùa đông nghe cô Minh Dương, mời.


Bức Ảnh Trên Tường

Đi ngang đường thấy ảnh
Trên tường cao môi cười
Dừng chân...dầm mưa lạnh
Mùa đông ngây ngất người

Hỏi lòng ai thế cơ
Sao giống kẻ trong mơ
Đêm nào tương hội lối
Tuyết làn bay phất phơ!!!

Không! Cô còn trẻ lắm

Cô Ta còn trẻ lắm, không phải Nàng Thơ của ông đâu ông nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2020 23:48:15 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 300 của 383 trang, bài viết từ 4486 đến 4500 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9