500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 79 | Trang 79 của 79 trang, bài viết từ 1171 đến 1182 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 17.05.2020 11:08:24 (permalink)
0
Thú nhàn
***Nguyễn Bỉnh Khiêm***
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn, mặc ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậy Thế (Họa )
***nguoitruongphu***
Cậy quyền ỷ lực phán bàn câu...
“Độc lập- tự do” ,hỏi phe nào ?
Dốt nát tham quyền ôm hữu hảo
Khôn lanh đoạt chức nựng xôn xao
Việt dân đánh cá rời biên đảo
Mỹ quốc bay rà chiếm biển ao
Bà mẹ thuở xưa, nhìn trâng tráo
Anh hùng ngả xuống ,biết là bao...?
23/05/15

 
 
Hoàng An 17.05.2020 11:10:52 (permalink)
0
Cõng Rắn…(xuôi)
***nguoitruongphu***
Gia Long khát máu sử còn ghi
Truy sát Quang Trung hận oán đì
Cõng rắn lạy Tây mời cướp nước
Rước voi trừ Huệ phán chu di
Cảnh dân lửa loạn , nhà binh biến
Bạo chúa vui mừng ,đất Việt nguy
Nam – Bắc câm thù quân xâm lược
Tiếm ngôi Nguyễn Ánh chẳng ra gì?
.......................................…Cắn Gà Nhà( ngược)
Tiếm ngôi Nguyễn Ánh chẳng ra gì?
Nước Việt ngày nay tái hiện nguy
Theo Mỹ thua hàng đày cải tạo
Ngụy quân đầu thú phải chu di…
Nam dân lặng lẻ tìm đường sống
Bắc Đảng khoe khoan kiếm cách đì
Dòng giống Lạc Hồng trôi khắp xứ
Vinh danh thế giới luật Tây ghi
26/04/2015

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2020 11:12:10 bởi Hoàng An >
Hoàng An 17.05.2020 11:14:13 (permalink)
0
Dân Việt
***nguoitruongphu***
Nước Việt anh hùng nổ khắp nơi
Đúng hai hải lý cộng thêm mười
Biển vàng thuở nọ vua gìn giử
Rừng bạc ngày nay chúng cố rồi
Mép giải tự hào ta đại thắng
Mồm loa xấu hổ Mỹ thua tôi..
Bốn mươi khổ nhục tình phiêu lãng
Nửa kiếp điên cuồng xảo quyệt ..phơi...
19/05/2015
 
 
Hoàng An 22.05.2020 10:23:48 (permalink)
0
Cố Quên ,Vẫn Nhớ
***nguoitruongphu***
Tôi mất nàng tiên khóc dở dang
Chia tay đêm cuối lệ hai hàng
Chồng giàu xa xứ ruồng tình cũ
Vợ khó quê nghèo hạnh phúc.. sang
Thề thốt dưới trăng ôm chặt thiếp
Đổi thay bạch nhật biến xa chàng
Cố quên hình bóng trời ơi… nhớ…
Kỷ niệm tình trao đẹp cứ… mang…
22/5/2018
 
 
Hoàng An 09.09.2020 08:40:33 (permalink)
0

Lịch Sử Chứng Minh
***nguoitruongphu***

Độc tài lãnh đạo khoái xưng vương
Lèo lái giang sơn quyết một đường
Ngần ấy thời gian mơ đổi mới
Bấy nhiêu năm tháng chết dân thường.
Ỷ quyền cưỡng đoạt gieo nhân nghĩa
Cậy thế giành ngôi ngỡ chính gương
Lịch sử chứng minh người hận ghét
Bình xưa rượu cũ… đỏ sang hường
26/7/2016


Hoàng An 12.10.2020 12:40:25 (permalink)
0

Kiếp Trần Ai

***nguoitruongphu***

Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa
Cuộc đời xoay mãi trẻ già xưa
Sinh thời bò lếch trèo đi đứng
Giá háp ngồi trơ dẫn dắt đưa
Phú quý lâm chung bằng hữu viếng
Nghèo hèn trường thọ xóm giềng thưa
Trần ai duyên kiếp trời bày vẻ
Số phận can qua tợ gió lùa

21.02.13


Hoàng An 23.02.2021 08:42:10 (permalink)
0

Trăng Tàn Bên Hè Phố
***nguoitruongphu***

Ban phúc cho đời bớt khổ đau
Con người vạn nẽo ghét kình nhau
Chén cơm no đủ ...giàu gian ác
Vàng bạc thiếu dư ...độc chiếm mau
Rộng lượng hồn vui quên nguyện ước
Hẹp hòi xác rã nhớ trầu cau
Sinh nhằm thời loạn tranh Nam- Bắc
Cửa nát nhà tan đạo đức ...nhào
2,30 sáng ngày 23/2/2017


Hoàng An 25.02.2021 08:08:12 (permalink)
0

Lẻ Loi

***nguoitruongphu***

Bến mộng chiều xuân ai vẫn đợi

Sợi thương,sợi nhớ ,sợi mong chờ

Ngày xưa lối hẹn đầy thơ

Bây giờ lối hẹn bơ vơ mổi chàng

Gác vắng chiều xuân tràn hương bưởi

Chân dài ,chân ngắn,gợi tơ vương

Đèn xanh ,đèn đỏ ngập đường

Lẻ loi quanh dạo phố phường ,nàng đâu?

25/2/2017


Hoàng An 30.03.2021 08:36:07 (permalink)
0

Muối Ớt (Xướng)
***nguoitruongphu***
Xoài xanh chấm muối lưỡi tê tê
Trộn ớt phơi khô, nhậu hết về
Thiên hạ khoái ăn vừa chợt thấy
Quyền cao vội nuốt chả cần … hê
Cao lương đầy ấp dân nhàm chán
Mỷ dị khắp bàn khách lại chê
Lạ mắt khen hoài em đẹp lắm
Chung chăn nguội lạnh …chẳng còn mê
20/3/2017
CỦA CHUA.(Họa)
Sản phụ mang bầu dãi ứa tê
Xoài mua cả ký buổi mang về
Chồng vờ ưỡn ẹo câu tưng tửng
Vợ khoái gật gù giọng hả hê
Nước mắm trộn đường nom đã chịu
Xì dầu bỏ ớt thử còn chê
Nàng ăn khoái khẩu cười toe toét
Một rổ bay vèo chửa hết mê
Lí Lắc. 28/03/2017

Hoàng An 19.11.2021 09:55:48 (permalink)
0

Mua Thần,Bán Thánh
***nguoitruongphu***

Viếng chùa bái phật hưởng phúc may
Cầu phước cuối năm mộng phát tài
Gia đạo an hòa con tiến- đạt
Nước nhà trẩy hội tổ tiên- hay
Sự đời quý tử hoài danh vọng
Cuối kiếp tham ăn muốn sống hoài
Mắt thánh đùng mong ..đòi gạt gẩm
Người trần vẻ vợi món mặn chay
19.11.2017


Hoàng An 19.11.2021 10:09:04 (permalink)
0

Nhớ lắm nhưng mà hổng nói đâu
Hờn ư ? ...Không phải..Giận ?... Còn lâu
Ơ hay...! Đừng hỏi.....Tim đang ...rối
Hờ hững... thì thôi... nói nhức đầu....!!!!!
Minh Nguyệt

Họa...

Chãnh Chọe

Yêu nhiều chẳng biết ấy nhà đâu?
Mãi hẹn hoài mơ ...cưới chắc lâu!
Lá ngọc cành vàng hay chãnh chọe
Chân dài móng đỏ bỡi đau đầu....
NTP,19/11/2016


Hoàng An 19.11.2021 10:13:35 (permalink)
0
 

Gió Đông
***nguoitruongphu***

Mỹ nhơn...thiên hạ nhiều vô kể
Sao để ..anh tuiiii...ế.. giữa đời(*)
Tại nàng không chịu nhận lời
Nên trai xứ Việt tả tơi tâm hồn...

Trai xứ Việt mơ hôn má thắm
Suốt cuộc đời chờ ngắm dung nhan
Bỡi chưa từng biết nhà nàng
Đêm đêm thao thức . vội vàng làm thơ
19/11/2016(*) dựa theo Thơ MN

 
 
Thay đổi trang: << < 79 | Trang 79 của 79 trang, bài viết từ 1171 đến 1182 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9