HIU ĐƯA
ThienCong Nguyen 23.05.2020 16:57:44 (permalink)
0
HIU ĐƯA
Im nghe tiếng thở nhẹ
Làn hơi dài hiu đưa
Của dòng sông muôn thuở
Hương Giang buồn khi mưa
 
Nhớ ai chừ xa lắm
Mù mịt sương mờ vây
Biển xa đôi ngăn cách
Làm sao được sum vầy
 
Gió ơi nhờ cánh gió
Cõng hồn em đi hoang
Về xa xôi bên nớ
Nguyệt lãng du mơ màng
...
 
Anh chờ em bên bờ
Sóng tình vươn râm ran
Thứ phi lòng ta hỡi
Sao thở dài miên man...!?.
TC-N









  
 
#1
    ThienCong Nguyen 23.05.2020 19:49:27 (permalink)
    0
    Bên Bờ
    HỒ
    TỊNH TÂM
    ...
    Tịnh Tâm hồ lặng im thinh
    Mà sao gió nhẹ hương vờn ngón sen
    Theo bờ cánh dập rỉ ren
    Vọng than thở phận mỏng manh dế mèn…
     
    Hỡi người xưa ấy còn chăng
    Nép vào hư ảo ẩn mình về đâu
    Ngọ Môn mưa nắng dãi dầu
    Trược theo năm tháng như hầu không hay
     
    Phế hưng lớp lớp phô bày
    Oanh oanh liệt liệt chưa đầy phút giây
    Trời cao mây trắng bay hoài
    Giãn từng vết rạn bao ngày phôi pha
     
    Cành cây lay động tiếng gà
    Sương sa phủ ngọn la đà giọt phơi
    Lá nghiêng phơ phất nhẹ rơi
    Tròn hoen mi ướt đẫm lời nước non
     
    Thẫn thờ thành Nội mỏi mòn
    Soi mình theo bóng thời gian hững hờ
    Tất riêng chùng vấp rung tơ
    “Giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò”!...
    TC-N

      
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2020 19:51:28 bởi ThienCong Nguyen >
    #2
      ThienCong Nguyen 23.05.2020 20:01:47 (permalink)
      0
      MỘT THOÁNG
      (Viết cho-Thu Úc
      -Xuân VN)
       
      Ta vẫn thương em,
      nghìn nỗi nhớ
      Lòng đây ghim chặt bấy thương thương
      Bóng chiều Thu muộn trời xa cách
      Ở đấy Xuân qua khép nãy nùng
       
      Từ độ xa đi,
      đời lãng đãng
      Em còn thơ lắm biết chi đâu
      Tháng tư nắng cháy hong trang sử
      Ngày tháng đong đưa bạc mái đầu
       
      Từ chốn xa xăm,
      người khách trọ
      Chén trà gờn gợn khói nâng cao
      Đẫm hơi nước thoáng vòng quay mải
      Đáy cốc in mày đôi mắt chao
       
      Em về đấy hả,
      vờn quanh mộng
      Một thoáng chiêm bao quá ngỡ ngàng
      Tay nhẹ nhàng đưa mùa dĩ vãng
      Thoi đưa vọng khẽ tiếng thời gian!...
      TC-N

        R
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 16:27:06 bởi Ct.Ly >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9