Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 13.09.2020 20:43:14 (permalink)
0
NGẬM NGÙI GỌI TIẾNG CỐ NHÂN

Thôi đừng lý luận ngược xuôi
Phụ tôi em khóc phải cười đúng hơn
Đau thương buông những oán hờn
Thuở còn khờ dại chưa khôn tình đời

Coi tình canh bạc trò chơi
Thăng trầm đen đỏ đổi dời an nhiên
Bước qua năm tháng truân chuyên
Nợ duyên đứt đoạn não phiền nát tan

Tôi giờ trời đất thênh thang
Nhạc lòng tiếp nối cung đàn thăng hoa
Phôi pha đi nửa thật thà
Tình nhân cũ muốn gọi là cố nhân

Nhắc chi nữa chuyện biển trăng ?
Cái gì khoảnh khắc vĩnh hằng khó quên ?
Tình đầu buồn cũng khắc tên
Nhưng giờ tình cuối gỡ tên em rồi

Chập chờn gió thoảng mây trôi
Chút hương xưa chỉ lắng bồi tim tôi
Bến mơ người ảo vẽ vời
Ngậm ngùi sợ kiếp luân hồi gạt nhau

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 20.09.2020 18:50:17 (permalink)
0
CÔ ĐIỀU DƯỠNG THÂN QUÝ

Tuyệt lắm đóa hoa hồng
Cô điều dưỡng góa chồng
Cam cảnh đời phòng không
Chọn con làm lẻ sống

Tình cảm trải mênh mông
Mọi bệnh nhân quen lạ
Tuổi thanh xuân bươn bả
Bướm ong không động lòng

Ai xin làm nệm bông
Em khả ái chê nóng
Mùa hạ hay mùa đông
Ấp ủ tâm hương chồng

Em ngại lời bay bổng
Khi yêu thường dệt mộng
Tô vẽ niềm hy vọng
Dẫn em miền bão giông

Hai trẻ khác mầm giống
Thương mẹ phải thương con
Biết người có cảm thông
Thủy chung giữ vuông tròn

Cô điều dưỡng sắt son
Hết lòng vì bệnh nhân
Nuôi dưỡng con khôn lớn
Trắng đẹp như thiên thần

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 24.09.2020 21:44:20 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
LỜI BUỒN TỪ BIỆT CỐ NHÂN

Long An chung một góc trời
Chung vầng trăng ngắm chung lời yêu thương
Đâu ngờ tình lạc bốn phương
Buồn đau hai đứa khác đường trách nhau

Em ơi đất thấp trời cao
Làm sao tôi hái trăng sao xa vời
Tin lời phĩnh nịnh lả lơi
Đỏ đen thay đổi tình đời nhá nhem

Vô thường ở giữa màn đêm
Em giờ đâu phải là em thuở nào
Tóc dài xưa đã uốn cao
Hồn quê giờ đã nhuốm màu kiêu sa

Đầm xòe thay áo bà ba
Đồi mơ ẩn hiện đẩy đà núi đôi
Nụ cười thôn nữ lặng trôi
Sao em còn đổ lỗi tôi tuyệt tình

Trái tim đa cảm phiêu linh
Trầm luân đáy vực chúng mình làm chi?
Cần thì em giết tôi đi
Gã khờ đã chết tình si chôn rồi

Dứt thương cạn nhớ tình rơi
Hai miền sáng tối luật chơi an bày
Mịt mờ khói trắng chân mây
Làm sao nhặt lại thơ ngây qua đường ?

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 07.10.2020 08:38:33 (permalink)
0
KHÚC THỤY DU MUÔN ĐỜI

Cũng tại em vô cảm
Ta tự ái vô tình
Chuyện chia tay chúng mình
Bắt nguồn tin nhắn nhảm

Những tháng ngày nồng ấm
Mê đắm để trôi qua
Còn lại ở lòng ta
Kỷ niệm buồn sâu thẳm

Hạnh phúc còn ướt đẫm
Trong những giọt mồ hôi
Mình gặp nhau trưa ,tối
Xe đạp tình chở đôi

Vui buồn còn rộng lối
Từ hai đầu biển nhớ
Mầm tin yêu rạng rỡ
Sáng đẹp mắt môi soi

Tiếng thì thầm khẽ gọi
Của gió hay của em
Loảng xoảng trong màn đêm
Khúc thụy du muôn đời

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 15.10.2020 12:05:07 (permalink)
0
MIỀN TRUNG TANG THƯƠNG

Miền Trung bão lũ đến rồi
Mênh mông biển nước đất trời tang thương
Lũ chồng lên lũ bất thường
Thượng nguồn điều tiết đập mương sóng trào

Gió mưa trút xuống ào ào
Bờ đê sạt lở xôn xao trẻ già
Thủy triều ngấp nghé mái nhà
Quảng Nam Quảng Trị rên la cầu trời

Thừa Thiên Huế cũng loi ngoi
Khổ liền kề khổ buồn ơi là buồn
Lạy trời ngưng giọt lệ tuôn
Ơn trên ban xuống tình thương cội nguồn

Miền Trung mảnh đất kiên trung
Hứng nhiều bão lũ xin cùng sẻ chia
Cứu sinh bất kể sớm khuya
Tình người nghĩa nước không lìa khỏi nhau

Hmhiennhan
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 03:43:46 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 26.10.2020 07:42:14 (permalink)
0
CHUYỆN EM CA SĨ THỦY TIÊN

Ca sĩ Thủy Tiên cũng giống người thường
Nhưng lòng thiện nguyện rộng như bồ tát
Vượt qua bão lũ em cao tiếng hát
Tập hợp tình người kéo giảm đau thương

Dáng liễu yếu mà mạnh mẽ kiên cường
Lướt gió mưa vào rốn lũ cứu trợ
Cánh hoa xinh được đông người ủng hộ
Kỳ tích bất ngờ át sóng đại dương

Lòng tốt trao đi vọng lại yêu thương
Niềm tin gởi gấm vô em không nhỏ
Tiếng ca vang mãi xuyên qua mưa gió
Lôi cuốn thủy thần phải giảm tai ương

Gương sáng Thủy Tiên thêm đẹp đời thường
Lòng nhân ái được cộng đồng mến mộ
Số tiền quyên góp sử dụng đúng chỗ
Sáng chói tình người hơn mọi huy chương

Mặc kệ thị phi đố kỵ nhiễu nhương
Thép đã toi thì không ngán lửa đỏ
Mang niềm vui đến miền trung khốn khổ
Phẩm chất tuyệt vời ngọc nữ kim cương

Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 19:24:03 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 09.11.2020 10:50:00 (permalink)
0
TÌNH NGƯỜI MIỀN BIỂN

Không phải quê mà tôi đã thân quen
Vùng non nước đậm đà hương muối biển
Nhớ ánh mắt liếc nhìn tôi lúng liếng
Gặp một lần đến nay vẫn chưa quên
Hải âu vẫn lượn khoảng trời xanh thẳm
Sóng vẫn mài chân núi đến nghìn năm
Hào sảng quá những nụ cười biển mặn
Đón thuyền về tôm cá chất đầy sân
Hàng phi lao rì rào say nắng gió
Vọng âm thanh sang sảng tiếng hò khoan
Dân miền biển thật lòng như thế đó
Nắm bàn tay chắc lại, it xoè ra
Dù quá quen cảnh thành phố phồn hoa
Tôi vẫn thích hoà mình cùng biển cả
Hồn lắng đọng chân tình người dân dã
Trong đói nghèo khát vọng vẫn vươn xa
Muối trùng dương hằn lên manh lưới vá
Hy vọng ươm đầy những chuyến ra khơi
Giữa mênh mông vùng sóng biển mây trời
Mới thương nhận sự nhiệm mầu tạo hóa

Nguồn hải sản từ biển cả bao la
Khí dầu muối mặn cho dân no ấm
Nhưng người miền biển còn lo sợ lắm
Họa thủy thiên tai tàu cướp quỷ ma

Hmhiennhan
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 19:26:53 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 20.11.2020 11:22:23 (permalink)
0
NGÀY NHÀ GIÁO NƠI BÃO LŨ

Giữa vùng bão lũ tang thương
Thầy trò bám lớp bám trường loi ngoi
Ngày nhà giáo khổ tả tơi
Nước mưa nước mắt tuôn trôi nụ cười

May sao còn đóa hoa tươi
Gói quà cứu trợ tình người trao tay
Lương dân bản địa thở dài
Ơn thầy cô chỉ tỏ bày khắc ghi

Thiên tai vật chất mất đi
Chỉ còn chữ nghĩa chữ tri ân thầy
Dưới trên trắng xóa chân mây
Thầy cô thiện nguyện hợp xây thôn làng

Cầu mong tất cả bình an
Mừng ngày nhà giáo ngổn ngang mưa lòng
Trồng người gặp chút long đong
Vững tin trời đẹp nắng hồng tương lai

Hmhiennhan
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 19:33:15 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 07.12.2020 15:06:37 (permalink)
0
CHUYỆN HAI BÀ NỘI NGOẠI

Bồi hồi nhớ nội ngày xưa
Cô đơn bóng xế sáng trưa chợ ngồi
Kiếm tiền lấm tấm mồ hôi
Nhỏ chưa biết chuyện con coi trọng quà

Nội cho bầu bí khổ qua
Nên con thường đến thăm bà ngoại hơn
Dạy răn rồi ngoại giận hờn
Bên cha bên mẹ đều ơn biển trời

Hai bà già chẳng thảnh thơi
Tình làng nghĩa xóm khắp nơi hợp hòa
Nghèo nhưng nhân đức thật thà
Lớn con mới rõ phúc nhà mình to

Nhớ màn khói bếp tàn tro
Bóng hình nội ngoại mà co thắt lòng
Thời gian không chảy ngược dòng
Làm sao báo hiếu để lòng nhẹ an

Hoa tươi với mấy nén nhan
Mong hồn nội ngoại thanh nhàn về sau
Chánh tâm nối chí bà trao
Con nguyện giữ vững sắc màu hiền nhân

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 24.12.2020 09:18:50 (permalink)
0
KỶ NIỆM MÙA GIÁNG SINH

Những buồn vui thả trôi theo cung nhạc
Quá khứ tương lai trầm bổng tình đời
Khổ đau hạnh phúc ẩn trong tiếng hát
Tháng mười hai dạt dào em và tôi

Nợ duyên huyền thoại ngoài đường chân trời
Nửa vòng trái đất không ngờ chạm mặt
Cuối đông lạnh rét đôi mình lại mát
Hoài niệm cõi thương nhớ sóng đầy vơi

Đời phiêu bạt giáng sinh nầy khác nơi
Em còn nhớ cố nhân xưa không nhỉ ?
Vượt miền sáng tối Việt Nam và Mỹ
Nhạc thánh ca hòa hương vị biển khơi

Lỗi hẹn bên nhau đến tận cùng đời
Căn nguyên đâu chỉ chúng mình khác đạo
Phật và Chúa kết hợp tình tuyệt hảo
Mịt mù biên giới vẫn chung ánh sao

Bác ái từ bi kề cận sắc màu
Tiếng dội yêu thương cung bậc đẹp mãi
Thánh đường Sài Gòn dịch bệnh lao xao
Vẫn vang lên tiếng kinh cầu thư thái

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 08.01.2021 15:25:05 (permalink)
0
TẢN MẠN CHUYỆN ĐẦU NĂM

Tản mạn chuyện đầu năm
Chúng mình đi lễ chùa
Kinh kệ anh chào thua
Nụ hôn sao bị cấm?

Mười sáu mới qua rằm
Trăng còn trong sáng lắm
Thẹn thùng em hỏng dám
Sợ mê muội lỗi lầm

Áo hai tà mới trắng
Dáng thục nữ ngây thơ
Em búp mai vàng mơ
Đêm xuân đẹp tuyệt trần

Trong ánh sáng miên man
Anh như thấy nữ thần
Đem hạnh phúc bình an
Lắp đầy nơi trống vắng

Tiếng chuông ngân trầm lắng
Cửa thiền môn thoát tục
Nhưng anh bị cuốn hút
Hương phấn tình lâng lâng

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 27.01.2021 14:00:48 (permalink)
0
KHÁT VỌNG ĐẦU XUÂN

Xuân bừng lên khát vọng
An vui đến mọi nhà
Dịch bệnh sớm phôi pha
Không gian sống mở rộng

Các nước được liên thông
Chân thành tình hữu nghị
Những khuất tất ma quỷ
Lộ ra rõ cộng đồng

Ai gây rối Biển Đông?
Đầu độc nhiều môi trường
Gieo đại dịch tang thương
Ác chồng ác chất chồng

Trời đất vốn bao dong
Với thời tiết bốn mùa
Kiếp con người quá mỏng
Còn tạo nghiệp hơn thua

Biển ngập nước chưa vừa
Kẻ xấu tham không đáy
Coi chừng trời lấy lại
Qua sấm sét gió mưa

Chung cộng đồng nương tựa
Góp công đức ở đời
Danh thơm còn mở cửa
Đón danh nhân mọi thời

Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 13.02.2021 14:29:50 (permalink)
0
THƠ TẶNG NGƯỜI DƯNG

Thêm mùa xuân mới lỡ nhiều ước mong
Buồn biết bao khi chữ hiếu chưa tròn
Dòng đời nghiệt ngã khóc hòa giai điệu
Nơi ngục tù thêm tủi nhớ lạnh lòng

Trách nhiệm hanh hao lòng tiếp bồn chồn
Con nợ mẹ dì em ngoại già nữa
Công lý ở đâu khi tối cao đóng cửa
Biến con thành tử tù tên du côn ?

Mẫu tử tình thâm thắm đỏ lòng son
Mười ba năm ngoại mẹ em mòn mỏi
Nguồn sáng mặt trời chắc chắn phải tới
Khi nước mắt nhà mình chảy cạn dòng

Đảng nhà nước đánh mất linh hồn
Luật nhân quả chẳng ai mua chuộc được
Khắp xã hội bừng lên triệu ngọn đuốc
Bản chất sai lầm sai cả xảo ngôn

Nguyễn Hiền Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 14:36:53 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 22.02.2021 13:05:33 (permalink)
0
CHUYỆN HAI BÀ MẸ

Một bà quyền thế cao sang
Bao che con cháu gây oan trái đời
Mẹ như bà khổ dân thôi
Sao bằng người mẹ tuyệt vời Cầu Voi

Công minh khuất chỗ xa xôi
Vì con bà quyết thấu soi đến trời
Nỗi oan khiên cứ chơi vơi
Tuổi xuân mòn mỏi cạn đời mẹ con

Qua năm mười bốn sắt son
Lê Trương hai họ có còn lương tâm ?
Lẽ nào lãnh chúa phương nam
Oai danh lừng lẫy tự làm xấu tên ?

Cháu con mình có thể bênh
Con dân sao lại ép lên tử tù?
Hòa bình xảo trá âm mưu
Hãy nhìn nhân quả rồi tu lại mình

Kết bè phe nhóm âm binh
Giữa hai bà mẹ trọng khinh sai đường
Tôi thương bà mẹ hiền lương
Hy sinh tất cả công đường kêu oan

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 12.03.2021 05:06:32 (permalink)
0
NHỚ LẮM BẠN XƯA

Nhiều năm rồi chúng mình chưa gặp lại
Những thằng bạn nổi trôi ngoài chân trời
Ngày họp cuối cùng nay đã xa xôi
Dũng Hùng Lộc Tuấn Ngữ Thêm Khanh Hải ...

Dân Trương Vĩnh Ký một thời lừng lẫy
Nửa thế kỷ rồi dâu bể đổi thay
Năm châu bốn biển mấy thằng bay nhảy
Hoài bảo tuổi xuân mộng ước vơi đầy

Vợ chồng Bọ vẫn còn cơ may đấy
Nghệ sĩ ôm đàn Trung Trực tròn vai
Chỉ cựu chiến binh đầu bạc thở dài
Nhớ thời oanh liệt hùng tâm biên ải

Mơ đóm hỏa châu soi sáng đêm dài
Mũ nâu mũ đỏ lưu đày xa ngái
Những lão già qua chinh chiến tồn tại
Cùng bên thắng cuộc nhắc vài đắng cay

Sài Gòn ngày ấy tôi còn nhớ mãi
Hẹn gặp định kỳ tất cả chung tay
Bốn năm rồi bạn bè chưa tụ lại
Pé'Trus Ký khóa 65 giờ còn ai ?

Nguyễn Hiền Nhân
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9