ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 90 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 14.02.2020 05:10:53 (permalink)
0
CORONA --- CORONA
 
Bên Tầu có Corona
Gặp nó phải chạy thấy bà đôi chân
Nếu mà mình cứ lần-khân
Vi-rút nó đến nó mần thịt ngay
 
Corona ở bên Tây
Gặp nó ta cứ đặt ngay lên bàn
Mồi ngon sắp sẵn đàng-hoàng
Cụng ly bè bạn họ hàng thêm vui
 
Trùng tên cùng ở một thời
Tầu, Tây khác tí mà đời khác xa
Corona … Corona
Tầu là vi-rút, Tây là cái chai 
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2020 19:39:54 bởi Rdinh >
Rdinh 14.07.2020 21:26:42 (permalink)
0
ĐIẾC
Điếc là tài-sản chẳng mơ
Điếc không sợ súng khỏi lo chết người
Mắt nhìn, miệng nói,môi cười
Còn tai nghễnh-ngãng--- gẫm đời hơi cay
 
Ít nghe ấy thế mà hay
Không quan-trọng lời đặt bày của ai
Điếc đơn giản không nói dai
Gần xa vẫn thích những lời nói to
 
Không thèm dấu chuyện riêng nhe
Thủ thỉ với vợ được nghe cả phường
Dẫu đời trải lắm phong sương
Vượt gian khó vẫn tìm đường tiến, lui
 
Cuối đường vẫn thắm, vẫn tươi
Chẳng màng cái nỗi mảnh đời trái ngang
Kiếp trước hẳn là tướng, quan
Kiếp này ban lệnh -  không thèm nghe ai !
 
RĐinh
 
Rdinh 13.08.2020 23:23:34 (permalink)
0
BẠN ĐẾN CHƠI
THỜI CORONAVIRUS
 
Mấy khi bạn ghé đến chơi
Khẩu trang che kín giống người lạ xa
Mon-men chân bước vô nhà
Mới hay người cũ ấy là cố-nhân
 
Dẫu sao cũng chửa dám gần
Cách xa 6 feet đúng phần cách ly
Bạn bè xin chớ trách chi
Xã-giao thời buổi Cô Vi…Vít mà
 
Hôm nay ta lại gặp ta
Shopping đóng cửa, chợ xa hết hàng
Vườn sau cải mới nảy mầm
Bầu vừa nhú nụ, bí tầm ngón tay
 
Tổng thống Trump mới phát ngàn hai
Tiền chưa kịp lãnh còn ngoài nhà băng
Virus Vũ hán hoành-hành
Giữa khi dịch bệnh đang tần suất cao
 
Dẫu sao cũng chửa nỗi nào
Xin bạn đừng chấp những điều kêu ca
Nghĩa xưa bạn đến cùng ta
Bao câu chuyện cũ vẫn tha-thiết tình !
 
RĐinh

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 03:02:33 bởi Ct.Ly >
Rdinh 28.08.2020 09:32:03 (permalink)
0
VẦN THƠ THUỞ ẤY
 
Giữa thời Covid …vít đi
Ngồi nhà đọc lại vần thi thưở nào
Vần tình đối họa lao-xao
Dìu nhau đến tận trăng sao giữa trời
 
Vấn-vương quấn-quít bên người
Không hình không bóng mà lời du-dương
Ngừơi đưa đến tận thiên-đường
Tình yêu thắm đẵm chẳng nhường thiên-thai
 
Một ngày kim cải rẽ hai
Đường tơ đứt đoạn rã rời trang thơ
Thơ ta luống chịu bơ-vơ
Như trời Đông lạnh ngồi tơ-tưởng tình
 
Trăm năm thơ mãi đẹp xinh
Vần vào hư ảo, ngoài mình lẻ-loi
Chỉ là câu chữ cho vui
Cũng làm chao đảo mảnh đời trong thơ
 
RĐinh
 
Rdinh 24.10.2020 07:30:10 (permalink)
0
VUÔNG TRĂNG
 
Vuông trăng qua cửa sổ nhòm
Thấy ta nằm đó vẫn còn thức thâu
Trăng buồn chẳng giãi về đâu
Vào đây hẳn muốn vài câu tâm-tình
 
Thu buồn mờ áo trăng suông
Một vuông trăng lạnh hơi sương còn nồng
Qua bao thế-kỷ đứng trông
Nhìn xem thế-thái trong vòng trầm-luân
 
Phận ta trong kiếp phù trầm
Đông tàn bao lượt bấy lần Xuân qua
Bình-minh hết lại chiều tà
Ngoảnh lại đã thấy sương pha mái đầu
 
Sự đời đành gác phía sau
Mơ xưa phó mặc qua cầu gió bay
 
RĐinh
 
Rdinh 30.10.2020 22:54:42 (permalink)
0
VẠT NẮNG HOÀNG-HÔN
 
Nắng ơi nắng chớ vội tàn
Ta còn đợi gió gởi làn hương xưa
Xa-xôi canh-cánh bao mùa
Xuân tàn , Hạ cạn, Thu chưa tìm về
 
Ai rằng Thu vẹn câu thề
Mà sao ta vẫn não-nề đợi trông
Nắng tàn vạt nắng chông-chênh
Để ta ở lại mênh-mông cõi chờ
 
Chiều tàn tan cả ước mơ
Gió rung xào-xạc bên bờ quạnh-hiu
 
RĐinh
 
Rdinh 08.11.2020 01:12:56 (permalink)
0
CHIẾC LÁ CUốI ĐƯỜNG
 
Thu sang chiéc lá trở vàng
Như con người đã chuyển sang tuổi già
Nào đâu giấc mộng mơ xa
Chỉ còn lủng lẳng để mà chờ rơi
 
Lá vàng cánh mỏng nắng phơi
Biển dâu trong cuộc nhìn đời biến thiên
Đợi ngày tới cõi bình yên
Chẳng còn vướng bận lụy phiền thế-nhân
 
Có sinh vào cõi hồng-trần
Mới hay trần-trụi tím hồng trắng đen
Gió đưa lá lật lá nghiêng
Đảo chao đời lá giữa miền chơi-vơi
 
Gió lên dìu-dịu gió ơi !
Nhẹ đưa chiếc lá về nơi cuối đường !
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 03:38:42 bởi Thanh Vân >
Rdinh 03.12.2020 21:38:09 (permalink)
0
TRẦU LỠ MÙA THƯƠNG
 
Trái cau lúc-lắc trên cây
Ru tình theo gió đưa mây về ngàn
Bao kỳ lá đổ mùa sang
Tìm trầu còn mãi ở phương hướng nào
 
Ngẩn-ngơ cau đứng thôn Đoài
Nhìn trầu xanh lá rực trời thôn Đông
Ước ao kết giải tâm đồng
Nẻo tình ngang trái thôn Đông khó vào
 
Lá trầu như cũng dạt-dào
Mong cho cau trái thôn Đoài ghé qua
Tình gần đường đất vợi xa
Hai đàng vẫn đợi trải qua tháng ngày
 
Xuân xanh ngày một hao gầy
Phôi-pha nhung-nhớ tình đầy hóa vơi
Lặng thầm hai ngả đơn-côi
Mùa thương lỡ-dở vùng trời trầu không !
 
RĐinh
 
Rdinh 14.12.2020 20:53:45 (permalink)
0
CƠN GIÓ LẠC
 
Là anh  cơn gió từ vùng  hoang lạc
Đắm say  làn hương tóc mượt mộng-mơ
Từ nơi xa ngái tận chốn bơ-vơ
Nay ghé đến bên. Em… bờ vai nhỏ
 
Lắng tai nghe còn rõ từng hơi thở
Nhịp tim rung gieo khúc nhạc tình-tang
Gió tung bay tóc phơ-phới theo làn
Gây cho tóc bàng-hoàng vương tơ rối
 
Vì cuộc sống gió bôn-ba muôn lối
Khó thể cùng duyên mới sống bình yên
Thương làn tóc mãi trong cảnh truân-chuyên
Bao giờ gió ,tóc thỏa  niềm đợi mong !
 
 
RĐinh
 
Rdinh 27.12.2020 11:27:25 (permalink)
0
MAGA VACCINE
(Covid 19 Flu Shot)
 
Năm nay dân Mỹ đi bầu
Cử người tài đức ngõ hầu chăm dân
Ứng viên có cụ Bidan
Thi đua cùng với ông Trump so tài
 
Thế giới gặp phải nạn tai
Vỉrus Tầu Cộng lan ngoài tán trong
Đầu năm Covid phát sinh
Cuối năm Mỹ đã phát minh thuốc ngừa
 
Thuốc này Tổng thống Hoa kỳ
Đầu năm hàng đặt bây giờ mới xong
Ngài Tổng thống Donald Trump
Nói rằng :" không chích  không còn lan lây
 
Chữa bệnh tôi mới chích đây
Đã được miễn nhiễm … đến ngày yên thân"
Ứng viên Tổng thống Bidần
Khi chích bịt miệng nhăn nhăn.. mà cười
 
Hai ngài Sư tổ xong rồi
Giờ đến lượt chích cho người thường dân
Ơn Tổng Thống Donald Trump
Lo  thuốc diệt dịch  muôn phần an tâm
 
Cuối năm sửa soạn đón Xuân
Mừng vui lại đón thuốc mần (ở) USA
Muốn diệt virus Corona
Đừng quên thuốc chủng MAGA VACCINE
 
RĐinh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2020 05:48:50 bởi Rdinh >
Rdinh 18.01.2021 11:03:12 (permalink)
0
 
TUYẾT RƠI
 
Êm-ả thay làn tuyết trắng rơi
Khoảng không xám đục cả khung trời
Chim nào thấy bóng bay quanh giậu
Bướm chẳng phô hình lượn khắp nơi
 
Nẻo đến quê xưa chìm khuất núi
Đường về cố thổ biệt mù khơi
Chân trời bảng-lảng mờ sương khói
Chiếc bóng  quê-hương gợi cảm hoài 
 
RDinh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:51:26 bởi Ct.Ly >
Rdinh 02.02.2021 22:41:22 (permalink)
0
DÁNG  XUÂN
 
Bên ao hoa bưởi trắng ngần
Mùi thơm thoang-thoảng hương Xuân lại về
Óng vàng nắng thả ven đê
Cả vườn lộc biếc - Ơ kìa dáng ai
 
Thẩn-thơ lộ nét trang-đài
Đăm-đăm hoa lá mắt ngời lung-linh
Phất-phơ suối tóc buông mành
Thả chi ánh mắt để tình vương tơ
 
Dài chân  gót ngọc hững -hờ
Nét xuân rực-rỡ … gợi thơ hợp vần
 
RĐinh
 
Rdinh 16.02.2021 22:41:16 (permalink)
0
TÂM SỰ CÂY HOA
CHỢ TẾT TÂN-SỬU
 
Năm qua vui với một nhà
Năm nay giữa chợ vậy mà cô đơn
Chẳng vì những tiếng hờn ghen
Nào đâu có phải hoa hèn kém tươi
 
Vắng hoe chẳng thấy khách coi
Hằng mong chi có một người mua cho
Cây hoa rạng-rỡ mặn-mà
Ai người lữ khách thương hoa thì vào
 
Phải vì dịch bệnh lao-xao
Hay vì việc mất mà lao-đao tiền
Dẫu rằng đẹp sắc tươi duyên
Túi không tiền rỗng ai thèm ước ao
 
Chủ em đon-đả mời chào
Người yêu hoa vẫn phương nao khuất hình
Thân em mòn-mỏi đứng nhìn
Trông người lữ khách chung-tình đón em
 
Sắc còn hương vẫn ngát thơm
Em chờ em đợi bên thềm  Xuân sang
Tết về em đứng mơ-màng
Cô đơn nghe gió ghẹo nàng Xuân tươi
 
RĐinh
 
Rdinh 22.02.2021 21:28:04 (permalink)
0
RU EM GIẤC NGỦ THIÊN-THU
 
Anh nhớ em
Anh đem trí nhở ra hành tội
Tội nhớ nhiều mà lại nhớ dai
Nhớ khi xưa ông nội lìa đời
Sau một năm em mới thoát thai
 
Em được sinh trong vùng phố nhỏ
Có con sông có chợ Đồng-bằng
Sáng tới chiều con mắt thả rông
Nhìn qua lại bao người đi chợ
 
Hành trí nhớ nhớ thêm chút nữa
Em tuổi đời mới nửa chục năm
Quê-hương đã chiến-tranh tràn ngập
Giữa đạn bom  nhất sinh tử thập
 
Nhà của ta giặc tràn đốt rụi
Nẻo sinh-nhai như tối không đèn
Đời trôi chỉ thấy những đêm đen
Nhà cửa không của tiền trụi-lũi
 
Đời lưu-lạc tản-cư khắp cõi
Khi Tràng-lũ rồi tới Quan-đình
Lúc Cổ-tiết khi thời An-dục
Vào bà ngoại trú làng Vạn-phúc
 
Như dòng nước tuôn đầy vẩn đục
Sa nửa vời tới phố Đức-linh
Lần hồi ra tới đất Dư-hàng
Rời quê-hương xuôi tận phương Nam
 
Cõi đường trần lầm-than dong ruổi
Vào đất Nam đời mới sáng lên
Rồi chiến-tranh bùng thêm lần nữa
May-mắn  thay người vẫn vẹn nguyên
 
Thời-gian trôi đến hồi biến chuyển
Cảnh gia-đình chẳng còn tụ-hội
Mẹ cùng cha và chị  qui tiên
Anh ra đi xa  nguồn xa cội
 
Các em theo dòng đời sống vội
Phải chúc chen trong cõi trầm-luân
Em nay đành vĩnh-biệt tình thâm
Lìa cõi thế về miền không tuổi !!!
 
Anh còn chịu cuộc đời dong ruổi
Chốn bụi hồng nhiều nỗi phiền ưu
 
Trần gian cõi tạm phù-du
Ru em giấc ngủ thiên-thu vĩnh-hằng
 
RĐinh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 03:28:25 bởi Ct.Ly >
Rdinh 04.03.2021 01:27:57 (permalink)
0
TỤC CŨ  - TẾT XƯA
 
Tết về nhớ tục quê xưa
Sinh-hoạt sau những lũy tre quanh làng
Hăm ba màu sắc nhộn-nhàng
Tiễn Táo-quân  đến Ngọc hoàng bẩm tâu
 
Đất nhà phải dựng cây nêu
Đỉnh-đang trên ngọn  gió khều leng-keng
Gói giò rồi nấu bánh chưng
Đợi ngày cúng lễ để mừng xuân sang
 
Ba mươi Tết sắp cỗ bàn
Sửa-soạn đèn nến thắp nhang giao-thừa
Nửa đêm đốt pháo, lên chùa
Xin sâm, xin lộc xin bùa cầu may
 
Quanh đi, quanh lại sáng ngày
Đúng là mồng một tràn đầy ước mơ
Ông Đồ thi-sỹ làm thơ
Chúc con, chúc cháu chúc cho xóm làng
 
Phong bì đo đỏ nhộn-nhàng
Mừng tuổi mừng thọ chuyền sang từng người
Tay cầm bao đỏ miệng cười
Đời tươi, lộc thắm gấp mười năm qua
 
Xa xa pháo nổ Bình-đà
Trống lân thúc dục khi xa khi gần
Cành đào ưng-ửng trên ban
Cây mai trước ngõ hoa vàng vàng hoe
 
Mồng một Đến tết mẹ cha
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy
Ba ngày Tết thấy cuồng quay
Đan chen thêm những sòng bài trò vui
 
Nơi thì cờ tướng , đánh đu
Vật võ, bịt mắt đủ trò …bắt dê
Thế rồi chiều tối mồng ba
Đốt tiền vàng mã tiễn bà tiễn ông
 
Còn mồng Tết chửa phải xong
Người người rỗi việc lông nhông bạc bài
Mồng bảy cúng kiến hạ nêu
Ông Công giáng thế mọi điều hạnh thông
 
Loay hoay đã đến ngày rằm
Lên chùa cúng Phật xin trăm điều lành
Đầu năm cứ thế xoay vòng
Nhà nông có dịp để hòng vui chơi
 
Quê nghèo xưa chỉ thế thôi
Cần chi so sánh  với đời văn-minh
 
RĐinh
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2021 02:53:50 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 90 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9