Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 323 của 383 trang, bài viết từ 4831 đến 4845 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 18.02.2021 11:23:37 (permalink)
Ông nhị thơ câu cuối " Chữ truy hoan bóng dòng dan díu hình " tục trần quá đi.


Yêu Đương Tục Trần

Cái chuyện yêu đương vốn tục trần
Xưa nay hiểu vậy chốn tha nhân
Sao anh bát bỏ cô từ chối
Nói chuyện yêu đương...chẳng tục trần

Dzo^ bác Bắc! Đêm nay sao bác lại sinh khó tính thế? Khà khà.

Thân,

Nhị







Cố Quận 18.02.2021 11:25:51 (permalink)
Thêm bài nữa hả...Bác muốn chi lắm thế?


Đêm Mưa Tháng Mười (3)

Thu về cho tiếng gió
Lộng mùa phong rơi thềm
Thu về cho hạt nhỏ
Rạt rào âm đây thềm

Trăng tháng mười đêm lạc
Nơi chốn nào ấy tơ
Sân người không áo vạt
Dạo vườn hoa lững lơ

Thu về cho tiếng gió
Lộng cành phong lá rơi
Thu về cho hạt nhỏ
Thềm tí tách mưa ơi

Hiên tư tưởng bóng hình


Hết rượu rồi nhé! Bác làm ơn xuống đò mà về cho nhị tôi vào nằm vậy; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.02.2021 11:27:51 (permalink)
Đệ vào hoạ bốn câu tặng Hiền Tỷ nghe.

Nắng Hạ Về Ngõ Trúc

Dạt nắng vàng tơ ngõ trúc ai
Nằm đưa võng đọc truyện liêu trai
Thanh Triều chí dị tiên nga khúc
Lụa áo...hồn mơ chốn nguyệt đài


Khà khà
.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 18.02.2021 11:30:44 (permalink)
Đã muốn yên...mà người ta không chịu cho yên, thiệt là tình.


Cô lên đồi áo bay


Cô lên đồi áo trắng
Đường quanh bao kẻ thơ
Ta khoang đò chén đắng
Bàu nghiêng...ôm gối mơ

Được đi bên cạnh người
Má hồng nét đôi mươi
Hương hoa mùa với tóc
Vàng hanh nắng...môi cười

Cô trên đồi áo trắng
Vần câu bao kẻ thơ
Ta đêm về giấc lặng
Thầm vương bóng hình tơ

Lụa hai tà gió bay

Trễ tàu! Nhưng còn đò qua sông Hiền Tỷ ạ, lo gì? khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 18.02.2021 11:34:01 (permalink)
Tam tôi vào mượn câu cuối " Mà Nghiêng nửa bóng nửa hoài chờ mong " của Nhị Ca Lạc Nguyễn mà vần âm nghe, mời Nhị Ca.


Hai Nửa Một Vầng Trăng Xưa


Trăng đêm vàng vọt dặm ngoài
Nửa thôn đông...nửa thôn đoài nhớ thương

Câu thơ gieo nửa đoạn trường
Nửa chia ly chữ âm đường khói bay
Nửa bờ nửa bến chén say
Nửa tan nửa hợp dòng này hôm xưa

Đêm thu trời nổi gió mưa
Nửa duyên nửa nợ ta vừa đắm sông


Bớ Nhị Ca Lạc Nguyễn! Tam tôi chỉ vớt được nửa mảnh trăng bến này, còn nửa kia trôi qua bờ của Nhị Ca rồi...nhờ Nhị Ca nhào xuống sông vớt lên hộ cho vây; khà khà
.

Thân,

Tam Đệ

Cố Quận 18.02.2021 11:36:28 (permalink)
Cho nhị ca vào góp ý với Mi chút nghe Tím Tiểu Kiều. Theo như nhị ca nghĩ thời tiết bên này mùa thu lạnh hơn bên Việt Nam, nên hoa Tigôn cánh dày và đoá to hơn hoa tigôn bên nhà thôi...không biết đúng vậy chăng?


Tigôn Nở Rộ...Áo Người Đâu?

Tigôn sắc mởn nhánh đầy hoa
Đỏ thắm thu sang cánh rụng nhà
Tưởng bóng mơ hình ai ngõ trước
Mùa xưa vạt tím lụa mờ xa

Tigôn nở rộ...áo người đâu?


Nhị ca chúc Vợ Chồng Mi luôn vui và hạnh phúc nhé.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 18.02.2021 11:38:33 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình và ý thơ của chị Kim Phượng mà hoạ ít vần âm nhé, mời.


Thì Thôi Mộng Đã Lạc Vào Ngõ Khuya

Chờ tri kỷ vào thơ âm chữ
Tuổi thanh xuân vận tứ xưa tình
Em thời mắt biếc môi xinh
Dưới hoa và nắng lung linh tơ vàng

Đêm nguyệt lửng lơ ngang nhánh lá
Gió thu se sắt dạ nhớ ai
Khói sương giăng kín dặm ngoài
Ngăn hình bóng cũ sông dài trắng mây

Chờ tri kỷ về đây dòng hoạ
Tím mực thương yêu đoá hồng trao...
Tỉnh ra! Lệ gối nghẹn ngào
Thì thôi mộng đã lạc vào ngõ khuya


Chúc Chị luôn vui và sáng tác thường để ace Facebook được thưởng thức thi tài vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.02.2021 11:42:26 (permalink)
Mùng 2 tháng mười là ngày giỗ kỵ của Mẹ Tôi, nhìn hình anh chị em mình viếng mộ mẹ già mà lòng rưng rưng. Lần tay đếm lại đã tám năm qua rồi từ ngày về chôn cất người cho đến nay, nhị tôi chưa quay lại quê nhà để được thắp nén hương thơm, rót chén rượu nồng, quì lạy từ mẫu! Than ôi.


Bao Giờ Viếng Mộ Mẹ Già?

Biết bao giờ trở lại
Chân viếng mộ mẹ già
Thắp hương thơm quì bái
Tay rót rượu, châm trà

Khấn hồn nương lạc cảnh
Niệm phách ngự đài sen
Quên tục trần nặng gánh
Hai vai sầu bấy phen

Bao giờ quay trở lại
Chân viếng mộ mẹ mình
Thắp hương thềm lạy bái
Công sinh dưỡng thâm tình

Đời tha hương buồn thay

Mong rằng ngày về không còn xa lắm vậy.

Nhị

(567)
Cố Quận 24.02.2021 09:01:53 (permalink)
Cảm ơn nhị nương Việt Đức đã cho đăng lại thơ, giờ tam tôi vào hoạ thêm bài nữa trả công Bà Chị nghe.

Hạ Dưới Đường Hoa Phượng Vĩ Mầu

Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu
Rơi thềm gió nhẹ...áo giờ đâu
Môi cong nụ nở hồng rong phố
Mượt tóc làn bay tím vượt cầu
Kẻ luyến lưu tà thơ chọi chữ
Người vương vấn vạt phú hoà câu
Qua thềm gió nhẹ xưa ai áo
Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu


Chúc Nhị Nương luôn vui và yêu đời nhé.

Thân,

Tam Đệ



Cố Quận 24.02.2021 09:03:54 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình Hoàng Thị của chị Bảy Đại Kiều mà ngũ ngôn tứ tuyệt nghe, mời.


Hoàng Thị Của Ta

Này Hoàng Thị của ta
Nữ sinh áo hai tà
Trắng trên đường phượng vĩ
Hạ mùa lên rồi qua

Tìm đâu người năm cũ
Ngồi mơ sắc cùng hương
Dòng đời như thác lũ
Hình giạt gió pha sương

Ừ! Hoàng Thị của ta
Thơ tiếc vạt thương tà
Trắng xưa đường phượng vĩ
Hạ nào tan tình xa

Vần âm! Uất nghẹn lời


Chị Bảy đăng hình chi cho nhị tôi nhớ người ta quá đi thôi! Khổ đời ghê.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.02.2021 09:11:56 (permalink)
 
Cô đã muốn thơ tháng mười thì...Nhị ca vào lục bát tháng mười tặng cô Minh Dương nghe.


Tháng Mười Tấn Nhớ Thương Tần

Tháng mười nắng nhạt đây trời
Sương giăng phố nhỏ hạt rời rạc bay

Ừ! Thu đã nhuộm sắc cây
Phong vàng cánh lá phong gầy rụng sân
Rằng ta Tấn tư tưởng Tần
Mắt mơ màng buổi trúc gần cận mai

Tháng mười gió lộng canh dài
Giọt mưa tí tách hiên ngoài nhớ thương


Chúc Cô luôn vui nhé.

Thân,

Nhị Ca






Cố Quận 24.02.2021 09:14:44 (permalink)
Bác bảo trời đã vào đông thì nhị tôi thơ đông vậy.

Khởi Đông

Sớm khói chiều sương khởi buổi đông
Mây giăng gió lộng tiếng vang đồng
Đầu thôn kẻ áo chùm lên núi
Cuối xóm người khăn đội xuống sông
Bẫy tượng chông bày chênh chếch đất
Chài ngư lưới bủa nước bềnh bồng
Mây giăng gió lộng đồng xa tiếng
Sớm khói chiều sương khởi buổi đông


Bên ngoài gió lộng mưa bay và đã say thế này mà bác Bắc còn muốn qua sông về nhà, muốn xuống làm bạn nhậu với hà bá chăng? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.02.2021 09:17:25 (permalink)
Cảm ơn Bạn Hiền, vẫn bình thường...vẫn ngày hai buổi đi về và lòng ôm một giấc mơ ngày tái ngộ.


Vẫn Ngày Hai Buổi Đi Về

Vẫn ngày hai buổi đi về
Lòng mang một giấc mơ hề chữ thơ

Người kia bến...ta đây bờ
Mắt vời vợi tiết hạ thờ thẩn âm
Câu ca dao...khúc đàn cầm
Bàu vơi chén cạn đêm thầm lặng trôi

Vẫn ngày hai buổi than ôi
Đi về nhớ bạn! Đứng ngồi trông tin

Chúc o Chi luôn vui, hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau nhé.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 24.02.2021 09:19:52 (permalink)
Ừ! Trăm năm ngắn lắm, tợ giấc mộng thôi bác Bắc ạ.


Trăm Năm Giấc Mộng Thôi

Tháng ngày đi rồi đến
Cành non xưa nay già
Sáu mươi tri thiên mệnh
Thầm đếm tiết mùa qua

Trăm năm giấc mộng thôi


Mất còn là chuyện thường tình xưa nay mà, dzo^ đi Bác; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.02.2021 09:24:28 (permalink)
Mùa Thu đã tàn rồi mà bác Bắc, nuối tiếc gì mà đò qua sông đòi thơ thế?

Đàn Ta Cung Lỡ...Dây Chùng

Mùa thu năm nào khúc nhạc
Bên thềm xác lá phong rơi
Mùa thu năm nào tiếng hát
Em buồn thương quá tình ơi

Cho hồn thơ ta tím chữ
Vần âm thổn thức canh dài
Cho hồn thơ ta bóng ngự
Hình ai áo trắng trang đài

Mùa thu bây giờ mưa nắng
Lưng trời cánh lá phong bay
Khúc lời năm nao nay vắng
Em rồi! Sương khói lạnh tay

Đàn ta cung lỡ...dây chùng

Giời ạ! Dạ đang buồn mà đọc thơ ông nhị xong...muốn dìm xuồng quá ông nhị ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2021 22:48:56 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 323 của 383 trang, bài viết từ 4831 đến 4845 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9