VƯỜN THƠ THƯỢNG UYỂN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 150 bài trong đề mục
thienthanmunau 08.05.2021 07:44:39 (permalink)
0
DẠO ĐÓ TA VÀ EM
 
Phố cũ vắng hoe buồn lạ thường
Cũng khu vườn ấy cũng hàng dương
Vẫn hàng đất đỏ đầy hoa tím
Nay chỉ mình anh đứng ngập ngừng
 
Nhớ lắm nhớ từng đôi gót nhỏ
Hiền hòa nhẹ bước trong tay anh
Bờ môi ánh mắt ngời hạnh phúc
Trong những buổi chiều dạo lanh quanh
 
Chẳng biết bây giờ em ở đâu
Có còn tưởng đến mối tình đầu
Chữ yêu không trọn em có tiếc
Trăn trở trở trăn mỗi đêm thâu
 
Nhìn cặp tình nhân dìu nhau bước
Ước gì cặp đũa mình còn đôi
Phải chi hai đứa đừng xuôi ngược
Thì lá sầu riêng chẳng đâm chồi
 
Mây hợp rồi tan một kiếp người
Đóa hoa rạng rỡ rồi tả tơi
Trăng nào tròn mãi mà không khuyết
Ngọn núi giòng sông mãi đổi dời
 
Dạo đó Ta Em như bản nhạc
Giờ đàn lạc nhịp bởi đứt dây..............
 
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 22.05.2021 01:50:03 (permalink)
0
THỤY AN
Đêm thật dài gọi tên An trong gió
Tắm giọt sương như tắm lệ người thơ
Nhớ bờ môi và nhớ từng hơi thở
Thụy An ơi tôi nhớ An vô bờ
 
Vẫn chờ An nơi ngã tư đường cũ
Đợi dâng người một nhành tím pensee
Mong được nghe  một vài câu tình tự
Thụy An ơi tôi mãi đợi An về
 
Giờ ngồi đây dưới góc vườn Thượng Uyển
Mối tình hư gậm nhấm nửa đời tôi
Ôm trống vắng để nghe lời lá quyện
Thụy An ơi trả tôi lại nụ cười
 
Tôi luyến tiếc giọt mồ hôi ân ái
Lời loạn cuồng thỏ thẻ khẽ bên tai
Hai xác thân một tâm hồn si dại
Thụy An ơi đời sao quá đọa đày
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 22.05.2021 22:16:56 (permalink)
0
HỒN TỬ SĨ
Hai năm gặp lại lần đầu
Lại là lần cuối gục đầu khóc ai ……..
 
Anh nằm đây quan tài bằng gỗ
Giữa hai hàng nến đỏ nhang nồng
Anh đi trả nợ núi sông
Cờ vàng phủ kín rạng giòng sử xanh
 
Địa lôi đại pháo anh không ngại
Chỉ ngại vành sô trải tóc thề
Vài ngày danh phận phu thê
Chôn đời son trẻ phòng the thờ chồng
 
Ngân nga tiếng kèn đồng cao ngất
Nhạc đưa hồn nghe thật thảm thương
Xe tang lăn bánh theo đường
Âm dương hai cõi mộng thường nát tan
 
Người quả phụ cổ khan tiếng khóc
Dắt đàn con nheo nhóc theo tang
Ngả nghiêng bia mộ hai hàng
Chồng em yên nghỉ nghĩa trang một mình….
 
Chàng vì tổ quốc hy sinh
Nàng thành quá phụ đoan trinh thờ chồng
TTMN
 
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 20:41:49 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 27.05.2021 06:29:36 (permalink)
0
N CƯỜI XƯA

Một chiều nọ trong sân trường thảm cỏ
Người đánh rơi giữa phượng một nụ cười
Tôi nhặt lấy dấu vội vàng vào vở
Dặn ngày mai ghé trả lại người thôi
 
Mở vở ra nụ cười như hàm tiếu
Tôi vụng về tìm bút mực làm thơ
Lời thơ đầu viết chi mà khó hiểu
Có ngờ đâu đánh dấu cuộc tình khờ
 
Rồi tình đến tình đi ôi bất chợt
Để lại sau một cô bé vai gầy
Tôi vào lính khắp bốn vùng phiêu bạt
Cắn hạt sầu hai đứa phải chia tay
 
Biết em còn có nhớ người trai nọ
Đã một lần âu yếm nhẹ môi hôn
 Cùng thề non hẹn núi trao nhẫn cỏ
Rồi xa nhau khi giấc mộng chưa tròn
 
Giờ ngồi đây phơi nắng hè dần tắt
Biết tìm đâu ra nửa nụ cười xưa
Nhìn phượng rơi rồi thẫn thờ gục mặt
Lòng bâng khuâng tiếc mấy nói sao vừa
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2021 04:51:48 bởi Ct.Ly >
thienthanmunau 03.06.2021 13:48:29 (permalink)
0
TRI K
Ta đong nước mắt vo thành rượu
Ta móc tim côi nướng làm mồi
Đợi đến khi gặp người tri kỷ
Anh mồi tôi rượu mộng thế thôi
 
Đã sáu mươi năm sống không nhà
Chỉ bầu rượu nhạt ta với ta
Lang thang đi kiếm Hoàng Hạc Các
Nơi có bạn hiền vẫn đợi ta
 
Từ lâu ta vẫn ước mơ rằng
Sẽ có một ngày dưới sương giăng
Bàn luận cùng ai thơ Mặc Tử
Có nên gạ bán nửa vần trăng
 
Rượu thiếu tri kỷ rượu không ngon
Thơ không bằng hữu thơ thiếu hồn
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Hồ thượng dao tri tửu nhất tôn
 
Trời đã về khuya trăng đổi màu
Ta ngừng rót rượu hỏi trăng đâu
Ta đã cùng trăng chờ tri kỷ
Bao lâu ta đợi đến bao lâu….
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 08.06.2021 22:11:48 (permalink)
0
NA MNH TRĂNG CHIU

Một chiều tà, nửa vầng trăng
Dế mèn rả rít bủa giăng tịch trường
Mặt hồ phẳng lặng vô thường
Phản nghiêng ánh nguyệt tựa gương hững hờ
Đời không như một vần thơ
Sóng không ngừng vỗ để chờ đợi ta
Ta như một chú Cuội già
Vạch mây tìm giáng kiêu sa chị Hằng
Dầm sương nhẹ gót lang thang
Đỉnh đầu nửa mảnh trăng vàng đi theo
Khi chìm khi nổi khi treo
Lững hờ như phận bọt bèo rong rêu
Xẻ đôi hai nửa trăng chiều
Nửa băng tim giá nửa thiêu tủi hờn
Đêm nay dỗ mộng cô đơn
Với chung rượu đắng se buồn thành thơ
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2021 22:14:26 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 21.06.2021 07:11:11 (permalink)
0
ĐÊM TR TCH
Lẻ loi sáo trúc cần câu
Cắm sào thổi khúc tiêu sầu hoài ai
Nhấp nhô trôi giữa sông dài
Ngủ nhung thức nhớ hình hài người thương
Thượng tuần trăng dựng đầu tường
Khi mờ khi tỏ trong sương tiêu điều
Lẫn vào hư huyễn cô liêu
Xót cho một kẻ buồn nhiều hơn vui
Ôm tình vụn vỡ ngủ vùi
Mùi Quỳnh hương tỏa ngỡ mùi người xưa
Người xưa nhớ mấy cho vừa
Dìm theo tiếng sáo cho thưa nỗi sầu
Cần câu hũ rượu sóng đầu
Quên rằng trăng đã thay mầu giữa đêm
Con ngài đã rũ cánh mềm
Cô đơn thoi thóp trên thềm lạnh căm
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 28.06.2021 05:28:32 (permalink)
0
LÀNG XƯA
Quay về thăm lại làng xưa
Vẫn xinh vẫn đẹp bao mùa đã qua
Vẫn giòng sông chảy hiền hòa
Một cây cầu khỉ dăm nhà mái tranh
Cổng làng vài lũy tre xanh
Con đường đất đỏ lanh quanh vào làng
Hai bên là cánh đồng vàng
Thênh thang chạy tít tới ngang chân trời
Năm châu bốn bể khắp nơi
Không gì thay được cái mùi mạ non
Mỗi ngày vào buổi hoàng hôn
Ngắm vần mây tím thả hồn bay cao
Dẫu cho lang bạt phương nào
Cũng không quên được ngọt ngào làng tôi
Làng tôi đẹp mãi muôn đời
In trong tâm khảm như lời mẹ ru
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2021 05:30:14 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 13.07.2021 23:26:46 (permalink)
0
PHÙ DU
Hầu tước công danh tựa bèo mây
Nem Công chả Phượng được mấy ngày
Chúng nhân điên cuồng trong mộng ảo
Chữ rủi đi liền với chữ may
Khi thịnh khi suy vô biên đoán
Tử sinh luân hóa vũ trụ xoay
Người ơi hãy giữ tâm thật tĩnh
Thanh thản hành di dưới Phật Đài
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 18.07.2021 20:55:28 (permalink)
0
AN ĐI RỒI
Ngày An đi cơn đau về trĩu nặng
Cớ sao đi mình chẳng nói gì nhau
Vườn Thượng Uyển nay chỉ còn mưa nắng
Chùm Pensee AN thích đã úa mầu
 
An đi rồi  tim Sơn đau như cắt
Hạnh phúc đầy sao An bỏ cuộc chơi
Bởi vì đâu mình xa lòng cách mặt
Đi không trách dù chỉ trách một lời
 
Ngày An đi tâm hồn Sơn tan nát
Xót tình mình như một giấc chiêm bao
Hai đứa ta có duyên nhưng phận bạc
Nên mất nhau trong nỗi đắng nghẹn ngào
 
An đi rồi phòng Sơn giờ lạnh giá
Chưa một lần được giấc ngủ bình yên
Gối với chăn bỗng dưng chừ xa lạ
Đã nhăn nheo tan vỡ tựa lời nguyền
 
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2021 20:57:23 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 31.07.2021 23:42:05 (permalink)
0
Cô Na Cô Vít Cô Vi
Cô Na Cô Vít Cô Vi
Nợ mang việc mất cù lì giây giưa
Ra đường phải báo phải thưa
Găng tay mặt nạ vẫn chưa vừa lòng
Sáng an-côn tối xà phòng
Nào kỳ nào cọ cháy phồng cả da
Suốt ngày ru rú trong nhà
Khi cần ra phố chẳng ma nào chào
Đây cổng sắt đó hàng rào
Công an dầy đặc như sao trên trời
Chận xe xét giấy mọi người
Kiểm tra hoạch họe đâu rồi khẩu trang
Khoanh vùng chống bệnh cả làng
Sao không trốn dịch lang thang ngoài đường
Tình hìng căng thẳng khẩn trương
Cô Vi Cô Vít không chường một ai
Đốc Tờ Bác sĩ chẳng sai
Trung Hoa Ấn Độ là bài học hay
Một lời cho kẻ còn may
Vững tâm kiên nhẫn để thay vận đời
Người già em bé lại cười
Ka ra ô kế mọi người lại ca
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2021 23:43:22 bởi thienthanmunau >
thienthanmunau 03.08.2021 12:32:52 (permalink)
0
TÀN ĐÊM
Nếm từng hạt nhớ đang rơi
Lưỡi môi mặn chát vị đời đêm nay…..
 
Xin đừng để rượu cay thành nhạt
Xin đừng lìa lục bát lạc câu
Ai đi để lại bể sầu
Khiến người ở lại qua cầu đơn phương
 
Em hạnh phúc con đường em chọn
Chỉ xin em một lọn tóc mây
Để anh trong những cơn say
Đem ra tưởng đến những ngày bên nhau
 
Hoa cau rụng vườn trầu trắng xóa
Trăng thượng tuần đã tỏa đầu thôn
Run vì sương lạnh hay buồn
Hay vì ký ức đang tuôn trào về
 
Rượu đã cạn cơn mê chưa cạn
Tiếng dế mèn như bản sầu ca
Đang say thầm trách trời già
Cớ chi chia rẽ tình ta với người…..
 
Mười năm chật vật đơn côi
Như chim bói cá ngoài khơi tìm mồi
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 16.08.2021 01:46:43 (permalink)
0
SÀI GÒN CHNG NHỚ ĐẾN TA
Cả đời ôm một giấc mơ
Nay thành hiện thực bây giờ về đây…..
 
Đường Sài Gòn đêm nay quạnh vắng
Điều thuốc thơm chợt đắng đầu môi
Trở về từ chốn xa xôi
Sau nhiều năm sống nổi trôi quê người
 
Dù chấp nhận cuộc đời lãng tử
Vẫn muộn phiền tư lự khi say
Cơn đau mỗi tối đong đầy
Lấy trăng làm bạn đổi ngày thành đêm
 
Mấy ai hiểu nỗi niềm xa xứ
Đánh vần được hai chữ lưu vong
Ra đi từ thủa hạ hồng
Năm mươi năm lẻ ngóng trông ngày về
 
Ngày trở về sơn khê không đón
Mà nhìn mình như bọn ngoại bang
Phải chăng  ta mất  địa đàng
Sài Gòn thật khác qua màng lệ rơi
 
Bao năm tháng ngược xuôi xứ lạ
Vĩa hè xưa phố cũ chả nhận ra
Lang thang như kẻ không nhà
Ngẩn ngơ như lũ đa đa lạc bầy….
 
Bầu trời lấm tấm sương bay
Ước gì ta hóa thành cây đèn đường
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 23.08.2021 20:58:42 (permalink)
0
TÔI THÈM
Tôi thèm nhặt cánh Phượng hồng
Ép vào quyển vở thơm nồng hương yêu
Tôi thèm giọt nắng cuối chiều
Múa trên áo tím có thêu hoa vàng
Tôi thèm giọng hát của nàng
Trong veo cao vút ngân vang sân trường
Tôi thèm nỗi nhớ vấn vương
Mỗi khi nhìn lại con đường em qua
Tôi thèm đôi mắt hiền hòa
Nhìn tôi lẽo đẽo xa xa ngại ngùng
Tôi thèm những lúc nhớ nhung
Hè về ba tháng muôn trùng mù khơi
Tôi thèm người ấy một thời
Nghiêng nghiêng nón lá nụ cười trên môi
Tôi thèm bảng gỗ tường vôi
Cô Thầy cau mặt la tôi hằng ngày…..
 
Đời như vó ngựa chân mây
Tóc giờ pha muối tìm say quên thèm
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
thienthanmunau 03.09.2021 09:56:52 (permalink)
0
 Mùa VU LAN xin dâng vài câu thơ cho tất cả MẸ HIỀN khắp nơi……..
 
HNG TRNG DÂNG M
Con lặng lẽ bên phuơng trời xứ nhỏ
Sống lưu vong chữ hiếu trả chưa tròn
Nhành hồng trắng con cài lên ngực áo
Tưởng nhớ tình mẫu tử dành cho con
 
Vu lan này con dùng lời kinh kệ
Tưởng nhớ Cò đã vạn nắng ngàn sương
Ơn dưỡng dục sâu dầy hơn núi bể
Biết đời nào con mới báo cho xong
 
Quên sao được những vằn nhăn từng nếp
Mỗi nếp nhăn là giấc ngủ con khờ
Mẹ chỉ vui khi mắt con đà khép
Lời ca dao Mẹ hát ủ con thơ
 
Con chắt chiu để dành bao sợi nhớ
Để làm thang bắc lên tận thiên đàng
Tìm cho ra người Mẹ mình dạo nọ
Cõng Mẹ về trả nợ Mẹ cưu mang
 
Mùa Vu Lan xin quỳ bên mộ Mẹ
Nghĩa chửa đền ân chửa trả ủ ê
Giọt nước mắt cho tình thương quá trễ
Khóc bao nhiêu Mẹ cũng chẳng trở về
TTMN
 
Mưa không lưu khách tình lưu khách
Mây dẫu vô tình tình hữu tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2021 10:00:42 bởi thienthanmunau >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9