Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 331332333 > >> | Trang 333 của 383 trang, bài viết từ 4981 đến 4995 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 21.09.2021 05:15:09 (permalink)
Đệ vào mượn lời của Nhị Ca mà thơ cho vui nghe.

Năm Xưa Bỏ Chùa! Hoàn Tục

Năm xưa bỏ chùa xuống núi
Bởi mê áo lụa tiểu thư
Dưới toà tay lần hạt
chuỗi
Khơi mầm hương sắc tương tư

Năm xưa bỏ chùa! Hoàn tục

Tại Bà Hùm Quận Sáu của đệ chân lên chùa dâng hương một buổi mà ra cớ sự này đấy nhị ca Lạc Nguyễn ơi; khà khà
.

Thân,

Tam Đệ



Cố Quận 21.09.2021 05:18:18 (permalink)
Ông nhị này! Tôi có bức hình giữ bên cạnh đã mấy mươi năm, hôm nay mang qua nhờ ông đề thơ để mang về treo trên phòng khách được chăng ông?

Dáng Xưa

Ai người thương nhớ dáng xưa
Nhặt cành sen úa che mưa lối về

Bây chừ hình bóng mô tê
Mờ phai lụa vóc chân quê áo tà
Vạt hồng cánh...vạt trắng hoa
Hương và sắc thủa kiêu sa ấy còn
Mày đen nét...đỏ môi son
Cổ cao cùng với eo thon tháng ngày

Dáng xưa thả tóc mùa bay
Trong chiều tơ nắng làm say đắm người

Thơ xong rồi đấy, nhưng đừng dại đem treo trên phòng khách ông Bắc ạ...bà bắc thấy là đốt nhà ngay thôi; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 21.09.2021 05:22:58 (permalink)
Vào thơ ghẹo ba Người Đẹp xứ Kiên Giang xưa chơi.


Ba Cô Vàng Xanh Đỏ Áo

Ba cô áo bà ba tuyệt sắc
Vàng đỏ xanh xinh thật gái quê
Kiên Giang xứ biển ai về
Thăm qua là dạ chẳng hề muốn đi

Ới chị Năm! Tên cháu trời thần của chị thơ ghẹo em kìa chị năm ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 21.09.2021 05:25:39 (permalink)
Bộ ảnh này đẹp lắm, cho phép nhị tôi vào đề năm câu thơ nghe chị Như Lê, mời.


Phượng Đỏ Màu Hoa Rụng Áo Ai

Phượng đỏ hoa rơi rụng áo người
Về trong nắng hạ trắng tà phơi
Tay năm ngón vịn nhành hương ngát
Mắt
ngẩn nhìn mây mỉm miệng cười

Phượng đỏ màu hoa rụng áo ai

Chúc Chị luôn vui và trẻ đẹp mãi nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 21.09.2021 05:28:46 (permalink)
Vào lục bát với Ông Anh đường Võ Văn Sang chơi nghe.

Vui Thú Một Mình

Một mình vui thú một mình
Mồi ngon, đũa bạc, ngọc bình, chén cay

Trí khơi lại kẻ môi mày
Tâm tầm vóc liễu những ngày còn thanh
Áo hương vạt lửng lơ thành
Tà thêu xanh lá trúc cành vàng mai

Một mình độc ẩm thơ bài
Vấn trong thiên hạ tửu tài người đâu


Nhị tôi mà ở gần ông anh, đọc hai câu thơ trên là tay ôm hủ rượu qua nhà bày cuộc tỉnh say ngay vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 21.09.2021 05:31:16 (permalink)
Mi đã muốn nhị ca thơ thì...thơ năm câu tặng mi vậy Đại Kiều nhé.


Tigôn Hoa Hạ Tàn

Tigôn hoa tim vỡ
Cánh rụng dưới thềm sương
Chuyện tình xưa kia lỡ
Lòng mãi vấn cùng vương

Tigôn hoa hạ tàn

Chịu chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 21.09.2021 05:35:47 (permalink)
Lâu rồi không thơ cùng o Lan Anh, hôm nay nhị tôi vào mượn ý thơ o mà vần âm nghe.

Có Phải Là Mùa Thu

Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua
Tiết đổi heo may lộng lối nhà
Đỏ cánh phong hàng cong cạnh bến
Vàng thân cỏ lớp thẳng đồng xa
Tơ lờ lững rụng chiều mơ tóc
Khói mịt mù bay tối mộng tà
Nguyệt chiếu song làn lay tỉnh giấc
Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua


Chắc vậy...bên này trời cũng sắp vào thu rồi đấy o Lan Anh ạ.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2021 05:36:50 bởi Cố Quận >
Cố Quận 21.09.2021 05:50:31 (permalink)
Đa tạ hiền tỷ Việt Đức đã đi mời người đẹp vào đứng cạnh thơ đệ nhé. Hình bóng giai nhân làm mùa thu thêm đậm sắc màu và thấy đời đáng yêu, đáng sống lắm a.


Có Phải Là Mùa Thu (2)

Có phải em là mùa thu
Từ trong sương khói hoang vu bóng về

Giai nhân quạt bướm hoa hề
Đậm màu môi mắt làm đê mê vần
Chữ dòng lá rụng bâng khuâng
Thơ ta tứ nổi si sân...rối mù

Có phải em là mùa thu
Bóng từ sương khói hoang vu hiện về


Nhị tôi làm tám câu lục bát trả công Nhị Tỷ, thế dạ có ưng chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2021 00:26:15 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.09.2021 00:28:02 (permalink)
O Như Lê định giết người ư, sao đăng hình lên đây mãi thế?


Cỏ Bờ Hoa Phượng Vĩ

Cỏ này! Ta dạ nhớ
Đường áo trắng...phượng hoa
Đi về xưa một thuở
Người theo bóng vạt qua

Bây chừ hương đã nhạt
Lụa ấy sắc phai tàn
Không ve sầu khúc hát
Hạ mưa nắng tơ làn

Cỏ à! Ta dạ nhớ
Màu xanh...bóng phượng hoa
Mái trường xưa một thuở
Người đuổi bước chân qua

Cỏ ơi! Thấu cho lòng


Hết hỏi hoa...giờ lại vấn cỏ, thiệt là tình nghe O, khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 25.09.2021 00:30:30 (permalink)
Đã nửa hồn thương đau thì không buồn mới là lạ à nghe Tiểu Thư Trại Kèn.
Nửa Hồn Thương Đau (2)

Hồn ta chừ nửa thương đau
Gánh duyên gánh nợ lìa nhau hai đàng

Đi về với những trái ngang
Sớm hôm vần chữ mang mang ấy dòng
Không đón đợi...chẳng chờ mong
người em áo lụa tà trong nắng màu

Hồn ta rồi nửa thương đau
Yêu và hận sẽ bên nhau suốt đời

Tiểu Thư khơi " Nửa Hồn Thương Đau " của tên bạn xóm cũ này chi cho buồn thê thảm vậy hả<img class="inlineimg" title="Z6" src="http://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z6.gif">.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2021 00:32:08 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.09.2021 00:34:25 (permalink)
Cảm ơn anh Hoa, bức hình đáng giá nghìn bài thơ...nhị tôi làm bài đầu trả công anh trước nghe, mời.

Này Cô...Đang Đọc Thơ Tôi (2)

Cô đang đọc thơ tôi đấy hử
Ưng dạ chăng vần chữ tím hoa
Phượng dăm cánh rụng lên tà
Áo tơ lụa sắc tím hoà hợp hương

Cô đang đọc tứ thương vận nhớ
Cảm động không người nớ tưởng đây
Bút tay hoạ vóc dáng gầy
Áo hoa tím hạ chốn nầy mắt môi

Cô đang đọc thơ tôi...tôi biết

Nhị tôi viết chín câu tặng riêng Anh, nhớ đừng để Khánh Nga thấy nghe...nhỏ này mà đọc được thì cười nhị tôi chết; khà khà
.


Thân,

Nhị



Cố Quận 25.09.2021 00:37:54 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hoa và áo mà thơ vài câu nghe cô Xuân Hồng, mời.


Tường Vi Và Áo Hạ

Cô hãy ngắt hộ tôi vài nhánh
Tường vi hoa đỏ cánh hạ hương
Nguyệt tơ áo nét nghê thường
Hằng nga vũ khúc mấy đường lụa bay

Tôi hiên chén quỳnh say âm chữ


Hôm nào Nha Trang mở cửa cho khách vào ngồi lại, Cô nhớ thông báo trên Facebook để nhị tôi mượn tiền cô Em Gái Út đến thưởng thức vài món ăn ngon và uống vài vịm bia xem sao nhé; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 25.09.2021 01:00:16 (permalink)
Phải viết thế này mới tình Tiểu Thư Trại Kèn ơi.


Thanh Xuân Như Một Tách Trà


Thanh xuân như một tách trà
Rót đầy...cạn hết bình là tiếc hương

Một thời áo trắng đến trường
Ai đưa ai đón ai đường nắng mưa
Vòng xe hai buổi sớm trưa
Yên sau trước bóng vặn vừa lối qua

Thanh xuân như một tách trà
Uống rồi...chén cạn lòng là tiếc hương


Đọc thấy sao...ưng bụng chăng cô Bạn Hàng Xóm? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 25.09.2021 01:03:59 (permalink)
Bảy Đại Kiều đã khen tặng hình và thơ thì...nhị ca này phải vào viết thêm năm câu đáp tạ vậy.

Tigôn Hoa Hạ Tàn (2)

Tigôn cuối hạ đỏ màu hoa
Cánh nở ngờ tim thiếu nữ là
Vỡ nát! Duyên tinh ai phụ ngãi
Đêm tàn gió nổi sớm thềm sa

Tigôn cuối hạ săc hoa tàn


Và kèm theo một lời cảm ơn Đại Kiều nhé; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 25.09.2021 01:06:17 (permalink)
Ối giời! Lại khen lộn người nữa rồi, khổ ghê...tại rượu mọi đàng đấy mà.

Khen Lộn Người

Hình thơ...say khen lộn
Khổ thật! Rượu hại tôi
Lại vần âm đây bốn
Câu xin lỗi người thôi

Không chuyên nghiệp mà đẹp thế, đến lúc thuần thục thì ai sánh nỗi đây cô Như Lê? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 00:33:53 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 331332333 > >> | Trang 333 của 383 trang, bài viết từ 4981 đến 4995 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9