TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 229230231 > >> | Trang 230 của 256 trang, bài viết từ 3436 đến 3450 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
tuyen45 14.09.2021 23:13:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...7aa097&oe=6145FAC2
https://scontent.fhan14-1...3d9cb7&oe=6144E76A

VƯƠNG NGHỊ ? MÀY MUỐN GÌ ?
---*---
Mò sang, Vương Nghị, muốn gì đây ???
Tay đấm rồi xoa, vẫn bấy nay...
Đụng đến “dân Nam”, từng nát thịt
Sờ vào nước Việt, sẽ tan thây
“Chữ vàng” giả tạo, lừa ai đấy ?
“Bốn tốt” phỉnh phờ, gạt kẻ ngây
Nói nẻo, làm đằng, lời bất nhất
Đem mo che mặt, Bắc Kinh mày.

11/9/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:08:11 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.09.2021 23:21:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...b60d1c&oe=614AE17A
https://scontent.fhan14-2...fd14cd&oe=614A553A
https://scontent.fhan14-2...674269&oe=614AA634
 
LÚC CHẾT LỘ MẶT QUAN THAM
---*---
Khi sống quan hô, học bác Hồ
Thành ma lúc chết lộ tham ô
Đương thời độc chiếm trăm ngàn tỷ
Lúc chết phô ra đất lắm lô
Lăng Mộ đã xây từ lúc sống
Khuôn viên dài rộng quá là to
Bất ngờ dân chúng, nhìn ngơ ngác
Nước Việt rồi đây đất cháy kho.
 
16/5/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:10:16 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.09.2021 21:34:30 (permalink)
0

https://scontent.fhan14-1...4d609d&oe=614D28A2
 

CHẲNG GHÉT GHEN
---*---
Mình sống giản đơn, chẳng ghét ghen
Vương mang chữ nghĩa…“thuở dầu đèn”
Nhà nghèo hết gạo, đời hiu hẩm
Kiếp bạc trắng tay, phận số đen
Được mất coi thường, đâu tính toán
Hơn thua chịu thiệt, chẳng nhỏ nhen
Túi thơ bầu rượu, vui cùng bạn
Sống thẳng chân thành, chẳng thể hèn


14/92021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:11:55 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.09.2021 17:17:52 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....ad9e32&oe=61520E23
https://scontent.fhan2-4....a5cf4d&oe=615360D1
 

ĐUA NHAU LÀM TỪ THIỆN
---*---
Từ thiện gần đây, gây cãi lộn
Trắng đen thật giả, biết đâu lần
Dây vào kẻ bảo : mưu cầu lợi
Đụng đến người rằng : cuỗm “triệu trăm”
Nghệ sĩ tin chi, mà gửi gắm
Cơ quan có luật, có phần an
Có tiền sao lại, trao vô vọng
Tìm chỗ đủ tin, gửi xứng tầm.


17/9/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:13:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.09.2021 23:04:53 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...cc97af&oe=61546C9E
https://scontent.fhan14-1...03b619&oe=61540C81
https://scontent.fhan14-2...c741ec&oe=6154018C

ĐÁNG BÓNG TÊN MÌNH
---*---
Tài năng nghệ sĩ vẫn còn non
Mới nổi chút danh vội phết son
Cứ tưởng ta đây đầu bảng đứng
Ngỡ rằng mình nổi nhất thiên sơn
Scangdan tô vẽ tên thêm bóng
Bê bối lên khung lộ mặt “chồn”
Hiệu quả ngờ đâu chiều đảo ngược
Tâm tồi đức tối, danh đen ngòm.


24/9/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:17:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.09.2021 00:41:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...87cca3&oe=6158E92F
https://scontent.fhan14-2...553bb9&oe=6157BD61
 

NÚP DANH CỘNG SẢN
---*---
Núp danh cộng sản, lừa thiên hạ
“Tập Cận” dối gian, chẳng kẻ hơn
Gieo hận muôn nơi, tàn chữ đức
Gây thù khắp chốn, cạn tình thương
Năm châu đồng chí, quay lưng lại
Bốn biển anh em, ngoảnh sạch trơn
Xám hối “cửa thiền”, còn kịp đấy
Nếu mà cố đấm, sập “Kinh Môn”

28/9/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:19:56 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.10.2021 12:38:24 (permalink)
0
 
 


 
 
TRUYỀN HÌNH PHẢN CẢM
---*---
Phim Tàu chiếu mãi, trên truyền hình
Phản cảm tuyên truyền, ngẫm thấy kinh
Con trẻ thờ ơ, đâu có ngó
Ông bà ngao ngán, cứ mần thinh
Vì tham của rẻ, về nâng giá
Bởi hám "phong to"…hợp ý tình
Văn hóa truyền thông, cần xét lại
Kẻo Tàu thả thính, dính luôn mình

1/10/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:22:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.10.2021 23:03:38 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-4....1bbaa8&oe=61655543

MẮT THẤY TAI NGHE
---*---
Tóc bạc da mồi, dạ vẫn ham
Dựng bè kéo cánh, lập thành băng
Túi dân lục bới, moi bằng hết
Kho nước đào tìm, móc sạch sanh
Mắt thấy quan làm, đau nhói dạ
Tai nghe tướng nói, xót bầm gan
Ước sao ta khỏe, thêm trường thọ
Góp sức cùng dân, loại nhũng tham.
 
8/10/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:23:16 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.10.2021 15:49:34 (permalink)
0
 
 
 
https://scontent.fhan14-1...251160&oe=61688AB2
https://image.thanhnien.v...540585-csb-vn-285.jpeg
https://znews-photo-fbcra...7514279589189_n_1.jpeg
https://trithucvn.org/wp-...0/nguyen-van-son-1.jpg
https://sohanews.sohacdn....172025803541860427.jpg
 
THỜ HÁN LỤY TÀU
---*---
Thờ Hán lụy Tàu, vốn đã lâu
Quan trên lấp liếm, để ăn màu
Học rồi liêm chính, sao không nhớ
Bỏ đó chí công, tuột khỏi đầu
Của đút ngươi vồ, nhanh đến thế
Thả mồi “chú Khách”, khéo buông câu
Kim ngân mờ mắt, tàn nhân đức
Dân - Đảng nuôi nhầm, lũ nịnh Tàu.
 
10/10/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 09:44:33 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.10.2021 11:35:01 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...4e124e&oe=616942EB
https://scontent.fhan14-2...150bf3&oe=6168D7E8
https://scontent.fhan14-2...ef012d&oe=61695AD6
 
THƠ XƯỚNG HỌA
Phú Hồ Văn, Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)

BÀI hỌA I

TÈ ƯỚT KHỐ
---*---
Nhiễu nhương thời cuộc, viết thơ châm
Ngồi xó như ai, bảo tớ hâm
Trông thấy cướp ngày, tè ướt khố
Nhìn theo chó ốm, sợ không đâm
Đôi tai khuyết thính, người đâu trách
Cặp mắt tinh tường, hãy cố tầm
Cao tuổi, trí minh dùng bút thép
Vung tay vào trận, chẳng khi câm.

9/10/2021
Tuyen45

BÀI XƯỚNG

HÂM À
---*---
Còn lắm nhiễu nhương thơ phải châm
Mũ ni... ngồi xó, bảo ta hâm
Thấy gian móc túi sao câm họng ?
Nhìn sói nhe răng chẳng dám đâm !
Tai điếc không nghe đâu có trách,
Mắt tinh nhìn thấy phải truy tầm
Sức mòn, tâm sáng dùng cây bút
Viết đến tận cùng chẳng lẽ câm...!

9/10/2021
Hồ văn Phú-Thợ rèn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 20:41:49 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.10.2021 14:38:46 (permalink)
0

https://encrypted-tbn0.gs...cmDg6fU1w&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gs...jW582Ddsw&usqp=CAU

https://icdn.dantri.com.v...binh-1612759050677.jpg
 
HÁN HOA CHẲNG TỐT ĐÂU
---*---
Kim cổ Hán Hoa, chẳng tốt đâu
Ngàn đời vẫn thế, thâm như Tàu
Miệng thì hữu nghị, tay chìa bắt
Bụng lại dao găm, chọc phía sau
Bành trướng mưu đồ, luôn ủ mộng
Bá quyền xâm lược, ngấm tim sâu
Vua Trần người dạy, quên nhanh thế
Nhẹ dạ cả tin tất ngã đau.

11/10/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2021 20:10:29 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.10.2021 10:02:22 (permalink)
0

https://scontent.fhan14-1...437339&oe=616AD262

BÁC TRỌNG ĐỐT LÒ
---*---
Bác Trọng đốt lò, ngại củi to
Đẩy vào cục lớn, sợ tan lò
Bao nơi củi gộc, còn nguyên đó
Khắp chốn cành con, đã hóa tro
Lửa bốc nhiệt cao, sao lại ngại ?
Than hồng gốc lớn, chẳng cần lo !
Quẳng vào là cháy, tàn thây xác
Gộc lớn thân to, đốt sạch cho.

11/10/2021
Tuyen45
tuyen45 14.10.2021 21:34:01 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....b44749&oe=616D9102
https://scontent.fhan2-3....7c8fc0&oe=616C879B
https://scontent.fhan14-1...05582b&oe=616C8CCD
 

TRẢI THẢM MỜI
---*---
Lê Duẩn “bí thư”, lúc cuối đời
Bài Hoa đuổi Hán, tống đi rồi
Sao nay lại thấy, nhiều như thế
Thử hỏi xem ai, “TRẢI THẢM MỜI” ?
Dự án núp danh, toàn “chú Khách”
Công trình thấy ở, khắp muôn nơi
Thi công thiết kế, thời trung cổ
Phế thải nhồi vào, Nước Việt xơi.

13/10/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2021 09:34:53 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.10.2021 20:57:35 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....f6b204&oe=616EB82C
https://scontent.fhan2-2....e5e932&oe=616E851F
https://scontent.fhan2-2....9ccee9&oe=616F534F
 
NGHỀ QUAN- NGHIỆP TƯỚNG ĐƯƠNG THỜI
---*---
Nghề quan nghiệp tướng, thật công phu
Thiết kế thi công, đủ lọng dù
Trên xếp ngai ngồi, nơi hót bạc
Dưới kê bậc đệm, bước êm ru
Quy trình thi thố, trò gian dối
Khép kín cạnh tranh, kế đấu thầu
Bằng rởm chợ đen đều hợp lệ
Chưa thi đã biết đỗ ngôi đầu.

14/10/2021
Tuyen45


tuyen45 17.10.2021 23:51:21 (permalink)
0

https://scontent.fhan2-3....ad45dd&oe=61708C65
NGUYỄN HỒNG LĨNH
https://scontent.fhan2-2....3feb00&oe=6175F436
NGUYỄN HỒNG LĨNH
Ông Nguyễn hồng Lĩnh : UVTWĐ, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai là cán bộ cao cấp đầu tiên có những phát biểu chuẩn mực khi nói về mạng Facebook.
Ông đã nói rằng :
https://scontent.fhan2-4....2f76f6&oe=61743FA1

NHÂN DÂN - BÁO ĐẢNG
---*---
Đọc báo nhân dân, thêm hiểu Đảng…
Giờ đây thực tế, hiếm người cần
Bởi trên trang báo, sai thành đúng
Lại thấy quan ông , nhũng lại tham
Hiểu được dân, vào Facebook  đọc
Thấy ngay Đảng, đã dần xa dân
Cử tri tiếp xúc, đâu cần nữa
“Hồng Lĩnh” bí thư dân đã gần.
 
17/10/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2021 21:22:26 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 229230231 > >> | Trang 230 của 256 trang, bài viết từ 3436 đến 3450 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9