NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 30.11.2021 21:56:19 (permalink)
0
ANH BIẾT KHÔNG?

Anh biết không? trái tim em đập mạnh
Bắt chợt gặp ánh mắt anh nhìn em
Lòng bồi hồi... dạ nhũng mềm... cố tránh
Sợ tia nhìn... sắt bén mãnh hồn thêm

Em vội bước...mong sóng êm phẵng lặng
Đừng dậy hồn.. sóng cuộn càng dâng cao
Giòng sông nhỏ... đã bao lần gần cạn
Em... cũng bao lần...quằn quại dẫy đau

Anh biết không? đời em sầu chất ngất
Lời thề non hẹn biển quất con tim
Chảy máu đau nằm nghe hồn bị tật
Vết thương sâu còn sưng rát nhiều đêm

Em hiểu chứ... dĩ vãng thềm chi nhớ
quá khứ qua... đừng phủ bỏ tương lai
Em nhiều khi... muốn vươn tay nắm giữ
Trái tình yêu... anh đã trữ đăng ngai

Anh biết không? lòng còn ngại nắng mưa
Vui giây phút... sầu để thừa kí ức
Ngăn yêu thương lại vượt mức chát chua
Em đành chịu... thụt lui vào góc tối

Van xin anh... ánh mắt thôi đừng nhìn
Đừng tha thiết con đường tình ngõ hẹp
Trái tim đau tự khép lại hồn mình
Không dám nhận... bóng hình ai lần nửa

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:16:15 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 01.12.2021 21:52:43 (permalink)
0
Ừ THÌ (3)

Ừ thì anh cứ đi đi
Mặc em ở lại ướt mi giọt rời
Ừ thì tình đã xa rồi
Dằn co chi để ôm đời đắng cay

Ừ thì vui đó buồn đây
Chuổi sầu em gánh đêm dài tương tư
Ừ thì lòng dạ nát nhừ
Chịu thôi anh ạ bây chừ biết sao

Ừ thì hồn đã lao đao
Yêu không trọn vẹn kiếp sau xin chừa
Ừ thì duyên nợ vô thừa
Trói nhau chỉ để mưa hàng nối nhau

Ừ thì hẹn ước bạc màu
Điểm tô có khéo cũng đâu che mờ
Ừ thì phận số hững hờ
Anh đi là hết sự chờ đợi mong

Ừ thì kỷ niệm sẽ đong
Trong lòng kí ức dòng sông thâm trầm
Ừ thì tình nghĩa trăm năm
Cứ coi như đã xa xăm lâu rôi

Tịnh Tâm

Sao Em…

Sao em hờn dỗi nói đi?
Khi cây tình nở hoa si chân đồi
Khi rơm chớm lửa yêu rồi
Gởi em để đốt đoạn đời chua cay

Sao em đọng hạt buồn lây?
Khi thơ đồng cảm trải dài trời tư
Khi thương chung nhịp vần ru
Gởi em để thấm giọt mù xem sao

Sao hồn em chợt lao đao?
Khi vu vơ đến xôn xao vần chờ
Khi ngày tô điểm hoa thơ
Gởi em ru mộng đời mình có nhau

Ừ thì xin hẹn kiếp sau
Ừ thì chia nửa nỗi đau đợi chờ…

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:55:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 02.12.2021 22:45:26 (permalink)
0
HOA MÀU TÍM

Em lại chọn cho mình hoa màu tím
Sắc dịu buồn đã chìm thắm hồn em
Màu chung thủy em gọi là tín nhiệm
Để giữ lòng mình vững chốn lụy phiền

Trang nhật ký lại thêm niềm thương cảm
Của cuộc đời mang ảm đạm sầu vương
Tay cầm bút nắn nót nương xuống giấy
Nét linh hồn đau chạm lấy lệ tương

Nước mắt chảy hòa chung màu mực tím
Đẩm lan tràn trên từng phiếm từng câu
Chữ lây lất nằm nghe cầu nguyện đếm
Mong tim mình buồn đừng chiếm đêm thâu

Hương hoa tím em ép vào cánh nhỏ
Bảo hộ lòng khi mở nó ra xem
Màu chung thủy mà em thềm từ thuở
Trái tình đau về ghi rỏ trong tim

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:17:54 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 03.12.2021 21:33:19 (permalink)
0
EM CÓ THỂ

Em có thể làm người khuyên giải
Ngược lại em không thể làm nên
Bệnh trầm kha khó qua cửa ải
Trước mọi người giã lã vui lên

Bức tường yêu âm vang đau khổ
Còn vọng hoài trong chổ sầu tương
Em hiểu được vết thương đã mỗ
Thì khó lành khi thẹo thành khuôn

Em vẫn cố dần lòng khỏi vướng
Mà sao tim luộm thượm khó quên
Giòng châu buồn cứ mãi bấp bênh
Đọng trên mắt láng lênh xuống má

Em có thể làm người san sẽ
Sớt nỗi buồn vui vẻ cùng người
Nhưng với em cuộc đời cô lẽ
Vẫn ôm lòng giữ khẽ chưa thông

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:18:56 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 04.12.2021 22:50:06 (permalink)
0
CÓ LẦN

Có lần anh bảo Nhỏ rằng
Nhỏ đừng có khóc bần thần tim anh
Hứa lòng không lụy mắt xanh
Nụ cười xinh mãi để dành trên môi

Nhỏ ơi! chớ để lệ trôi
Tái màu má thắm bồi hồi lòng anh
Giữ cho trọn vẹn long lanh
Trên đôi mắt biếc mộng lành tươi vui

Có lần anh thật bùi ngùi
Nắm tay san sẽ chôn vùi khổ đau
Anh thề mãi mãi về sau
Cùng chia vị ngọt bên nhau không rời

Gật đầu Nhỏ hứa nhận lời
Không buồn không khóc không khơi nỗi sầu
Ai ngờ tình gẫy nhịp cầu
Anh quên lời hứa giọt màu trắng pha

Có lần Nhỏ tưởng như là
Đời mình thôi hết mặn mà chữ yêu
Ngờ đâu nhớ lại càng nhiều
Đậm sâu ngày tháng, hắt hiu cõi lòng

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:19:45 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.12.2021 23:17:30 (permalink)
0
SÓNG ĐÔI

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Đan nhau mười ngón nồng say ân tình
Sóng đôi chung bóng cùng hình
Chia nhau hơi ấm hương tình ngất ngây

Hạnh phúc đi giữa ban ngày
Niềm vui cởi mở hồn xây sưa hồn
Sóng đôi nhịp bước vui tròn
Nở tươi trên những hao mòn thời gian

Bàn tay chia sẽ gian nan
Dìu nhau qua những trái ngang cuộc đời
Sớt chia mật ngọt trong lời
Hứng nhau cam khổ sầu thời sẽ phân

Gánh chung cay đắng gian trần
Thương yêu sẽ giảm bớt phần khổ đau
Sóng đôi tay nắm chặt sâu
Chuyền lan sức mạnh cho nhau cuộc đời

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:20:32 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 06.12.2021 22:10:29 (permalink)
0
ĐÊM

Đêm nay sương xuống giăng mắt mềm
Nỗi nhớ niềm thương đếm giọt thêm
Mực tím giấy hoa dòng lưu niệm
Từng trang em lật chiếm sầu đêm

Anh phương trời đó thềm chi nhớ
Em ở chốn này đổ lệ rơi
Buồn ơi ! cay đắng bơi trăn trở
Dậy sóng hồn em góc chơi vơi

Kỷ niệm trên tay đời bạc trắng
Tìm quên sầu lộng chẳng thể yên
Tình đã bay xa miền gió cát
Mà đau bừng dậy ngất triền miên

Đêm nay thổn thức với niềm riêng
Một ánh sao rơi lặng cuối miền
Nghe sầu giọt nước lăn tăn chảy
Áng cả bờ mi lụt muộn phiền


Tịnh Tâm

Đêm

Đêm qua chợt nhớ bàn tay mềm
Đưa thơ gởi phận kèm giọt thêm
Trằn trọc niềm thương thơ kỷ niệm
Từng trang từng trang kéo dài đêm

Có phải em tôi chia niềm nhớ
Hai chân trời mới thấm lệ rơi
Em đưa buồn tới vì cách trở
Hay anh còn ôm tình chơi vơi?!

Kỷ niệm thủa xưa tô màu trắng
Trắng ngây ngơ của mộng bình yên
Nay thành trắng bạc theo gió cát
Vì đêm lạc lõng giấc thôi miên

Đêm qua ôn lại nỗi niềm riêng
Xưa gởi cho em ánh sao hiền
Lung linh trời anh hạt lệ chảy
Đã ướt lòng anh giọt thần tiên...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:56:35 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 07.12.2021 22:30:07 (permalink)
0
YÊU

Yêu chưa đầy men say
Tình đã lỡ xa tay
Đường dây sầu về nối
Ta ngất lòng đắng cay

Thoáng nghe hồn quất quay
Hạ đi thu về đây
Lá phong vàng giăng lối
Buồn tựa như áng mây

Héo hắt xây mắt nai
Lệ vương giòng nước đầy
Trào lăn xuống gò má
Thắm rát bờ môi ngoan

Trái tình yêu đa đoan
Xé nát linh hồn son
Xoáy lòng đau đêm tối
Chất ngất sầu cô đơn

Gió về mơn man má
Lạnh cóng cả hương yêu
Tình đổ xiêu lả chả
Nghiêng ngã đời cô liêu

Liêu xiêu từng sợi nhớ
Thỉnh thoảng ngơ ngác mơ
Tim chợt chờ vàng võ
Mắt cay nồng bơ vơ

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:22:31 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.12.2021 22:25:54 (permalink)
0
TỪ ANH (4)

Từ anh hạt gióng tình yêu
Xanh cây mộng lá nhụy điều trổ hoa
Vươn lên tìm nắng chan hòa
Nở xinh cánh biếc mượt mà hương say

Từ anh sắc thắm từng ngày
Dịu dàng ướp nụ trang đài ngát tươi
Ngất ngây uống giọt sương đời
Ửng hồng trên những nụ cười ấm êm

Từ anh hạnh phúc vừa thêm
Tăng nồng sức sống dưới thềm trần gian
Dang tay ôm lấy hương ngàn
Tỏa lan nhè nhẹ lâng lâng vào hồn

Từ anh thanh giọng ôn tồn
Ấm trầm ru khẽ tình hồng vào tim
Sưởi hòa hơi thở nhịp đêm
Say nồng giấc điệp mi mềm ngủ yên

Từ anh buồn hết chao nghiêng
Niềm vui về trụ... hợp duyên sắc cầm
Sầu kia lặng lẽ âm thầm
Lùi vào bóng tối nhường mầm thanh xuân

Từ anh gió đến lưng chừng
Vội ngưng tay hái chúc mừng cây xanh
Chúc đời gắng bó trong lành
Chúc hương mãi ngát lá nhành thương nhau

Tịnh Tâm

Từ Em (4)
 
Từ em thơ nở nụ yêu
Vần thương vần nhớ mỹ miều cành hoa
Hương trinh quyện nắng chan hòa
Ru hồn lữ khách ngà ngà men say
 
Từ em thơ mộng mơ ngày
Hôn môi ngọt lịm son màu hồng tươi
Uống cạn giọt lệ đầu đời
Theo hồn thi sĩ gọi mời vần êm
 
Từ em thơ dồn dập thêm
Chữ yêu rung nhịp bên thềm thời gian
Chữ thương hương tỏa ngút ngàn
Đưa tình vào cõi bồng lai hút hồn...
 
Từ em...cũng tại từ em
Hồn nay xao động ngày đêm đợi chờ
Xin ban ân huệ bài thơ
Ru anh trở lại ngày giờ có em...
 
T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:57:51 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 09.12.2021 23:10:41 (permalink)
0
TÌNH YÊU ƠI

Tình yêu mình...tưởng như mãi lên ngôi
Bỏng phút chốc đã biến thành vô vọng
Hai ngả đời xa cách thời gian trôi
Buồn ấp ủ giữa đêm côi cô đọng

Người yêu hỡi ! trái mộng lòng chợt đắng
Làm sao tan cho vơi chất men sầu
Bao lần cố lau khô màu lệ trắng
Bấy nhiêu lần nghe văng vẳng niềm đau

Em biết hết dù mong cầu cũng hết
Trái yêu đương đã nguội lạnh trong hồn
Nhưng sao cứ đêm khuya về nối kết
Những hạt sầu dâng bờ cạn lăn tròn

Tình Yêu ơi ! sao héo hon đến thế
Thể xác hồn xơ xát kể từ khi
Bóng với hình lìa nhau đi hai ngả
Con đường mòn giờ thôi hết khắc ghi

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:24:19 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.12.2021 22:08:24 (permalink)
0
THƠ TÌNH

Thơ tình em viết tặng anh
Giấu hoài trong vỡ sợ mành tơ rơi
Buồn thôi em chịu lẽ loi
Ngại người ta đã có đôi lâu rồi

Thơ tình nắn nót vẽ đôi
Bút nghiêng nghiêng nét chữ ơi... vô tình
Biết ta lặng lẽ một mình
Mà sao về khoáy động hình bóng xa

Thơ tình từng chữ mượt mà
Tay run run viết giọt là đà tuôn
Khóc tình phận chẳng êm suông
Nổi trôi theo tháng ngày buông bến bờ

Thơ tình đâu có hững hờ
Mà sao trái đắng chực chờ quay quanh
Chực chờ rơi khỏi mi thanh
Thắm hồn buốt lạnh thấu canh mộng tàn

Thơ tình em viết chỉ chàng
Nghe con tim nhói gõ bàn phiếm đau
Dệt sầu trong khoé mắt nâu
Tình ơi ! sao nở buông câu lạnh lùng

Thơ tình thật có thủy chung
Nên đầu sợi nhớ nó dùng dằn tâm
Như nghe khúc nhạc thăng trầm
Quặn đau se thắt góc ngầm anh ơi

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:25:05 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 11.12.2021 21:46:46 (permalink)
0
BAO GIỜ TRÁI ĐẤT NHIỆM MÀU

Từ khi cất tiếng chào đời
Là buồn về ngự kiếp người đa đoan
Sầu vương mắt thải giọt tuôn
Lúc hồn chưa hiểu chuyện thường thế nhân

Đời là bể khổ trầm luân
Trí còn non nớt đã khuâng nỗi sầu
Và rồi ngày tháng lo âu
Tuổi càng thêm lớn lòng đau càng nhiều

Sóng đời dồn dập tiêu điêu
Hận, Thương, Yêu, Ghét sớm chiều suy tư
Cuộc đời vốn thật ảo hư
Mai về với cát rã nhừ xác thân

Mà sao ta lại tranh phân
Để mang cái ải tâm dần dặt tâm
Đêm về thao thức bần thần
Nghĩ suy dịu kế trăm lần hại nhau

Bao giờ trái đất nhiệm màu
Hoà chung hiệp ước xây cầu thương yêu
Là khi hoa nở đều đều
Ngát thơm trần thế dập tiêu oán hờn

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:25:49 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.12.2021 22:24:01 (permalink)
0
CON BƯỚM VÀNG

Anh tặng cho em con Bướm vàng
Ngày ấy hồn nhiên ... rất nhẹ nhàng
Em về ấp ủ vào lưu bút
Ướp chút hương yêu thắm tình chàng

Rồi mỗi đêm về trăng tỏ sáng
Mở trang kỷ niệm trắng hồn thơ
Thanh khiết êm đêm mơ con chữ
Thả lòng thanh thản với ước mơ

Con Bướm tình yêu chờ giăng lối
Chỉ hồng se thắm nối nhịp duyên
Hạnh phúc đơn sơ nguyền không dối
Cầu mong mãi mãi sống bình yên

Và rồi từ đó chuyện chúng mình
Ngọt ngào êm ả tưởng không chinh
Ngờ đâu con bướm vàng héo úa
Bỗng chốc rã tan lột xác hình

Bay theo cơn gió ... tình xa khuất
Nỗi khổ dâng trào thắm giấy đau
Thế là mộng ước sầu lay lất
Buồn chất linh hồn vỡ mưa ngâu

Tịnh Tâm

Con Bướm Vàng

Bươm bướm ngày xưa theo lá vàng
Em thả trong thơ ôi nhẹ nhàng
Bướm anh đã cảm tay cằm bút
Đưa nét hồn nhiên thu hút chàng

Con bướm vàng say ánh trăng sáng
Hồn ngây thơ trong trắng nhịp thơ
Bướm anh ngủ vùi theo con chữ
Bướm lòng vàng cánh bay theo mơ

Con bướm vàng nghiện rồi một lối
Lượn vườn thơ hồng thắm tơ duyên
Bướm lòng khát khao lời tình dối
Cho dài mộng ru giấc ngủ yên

Bươm bướm ngày nay khóc chuyện mình
Hai trời hư ảo thả hai tình
Bướm anh vần vũ theo con chữ
Bướm em thanh kiết vẽ đôi hình

Thôi cho bướm vàng bay xa khuất
Để lại vần thơ nhòe mực đau
Bướm anh ngủ lại đời lay lất
Bướm em vỗ cánh tiễn biệt sầu ...

T. A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:58:41 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 13.12.2021 22:06:20 (permalink)
0
THƯƠNG MỘT NỖI NIỀM

Và như thế đã mấy năm lận đận
Mấy năm liền bận rộn với con tim
Cứ khoắc khoải một nỗi niềm kiệt tận
Một tình yêu vô phận đến từng đêm

Và cay đắng dâng thềm bơ mi mộng
Giọt lăn dài cô đọng ở khoé môi
Rơi xuống giấy lem lên đôi dòng chữ
Nhoè nghĩa thương tâm sự lạc đơn côi

Và như thế ngày tháng trôi quạnh quẽ
Hiu hắt từng giờ buồn tẻ đi qua
Ôi tít tắt tiếng xót xa lặng lẽ
Tiếng thở dài khe khẽ rớt châu sa

Và nước mắt mỗi ngày mang chia sẽ
Làm bạn đường cho lẽ sống niềm đau
Thương một nỗi niềm nát nhầu hồn lệ
Muốn thét lên kêu cho tê tái nhẹ sầu

Và như thế đành nuốt sâu vào giữ
Cho tiếng thở dài bám ngự vào trong
Cắn răng lại cho lời không thành tiếng
Mặc cổ nghẹn đau vẫn cố nghiếng mà qua

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:27:16 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 14.12.2021 22:25:55 (permalink)
0
CŨNG TẠI ANH

Cũng tại anh buồn về khua sóng
Ràn rụa bờ mắt ngóng chờ tin
Ngày chết dần...chín cả tháng trông
Năm qua năm héo mòn nhan sắc

Cũng tại anh tim mắc bệnh căn
Đêm trăn trở hai hàng lệ lăn
Trắng bạc giòng vị đắng mằn mặn
Thắm vào môi len trôi hạt mầm

Cũng tại anh tình nằm than thở
Hái trái sầu về chở trong tâm
Nhụy muộn phiền thi nhau đua nở
Tỏa lan tràn khắp ngõ hồn câm

Cũng tại anh hàng năm mùa úa
Lá thu vàng đau tủa thành tua
Rơi từng sợi... sợi tưa rũ xuống
Phủ kín lòng se xắc niệm xưa

Cũng tại anh thuyền chưa đổ bến
Nửa giòng khơi anh chểnh mảng bờ
Quay ngược đầu mặc hờ hững đó
xé nát tim bằng mớ dây tơ

Cũng tại anh bạc trơ duyên nợ
Nên em đành nghe nhớ về khua
Đếm canh tàn chát chua hạt vỡ
Tháng, năm dài tưởng ngở đã quên

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 06:28:42 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9