Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 349350351 > >> | Trang 350 của 383 trang, bài viết từ 5236 đến 5250 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 17.05.2022 03:31:22 (permalink)
Tiểu thư lại vào ghẹo tên bạn hàng xóm này nữa rồi ư! Khổ đời tôi ghê.

Tôi Chở Mùa Hè Của Ai

Tôi chở mùa hè của ai ra đồng
Chờ những hạt ngày rơi nặng trên sông
Thả xuống dòng trôi dăm cành phượng vĩ
Màu yêu thương mong bến nhớ thuyền trông

Tôi chở mùa hè của ai...dạ buồn


Nhị tôi chở mùa hè ra bờ mà dìm xuống Sông Kiên đấy Tiểu Thư Trại Kèn ơi; khà khà<img class="inlineimg" title="Z45" src="https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z45.gif">
Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2022 03:35:17 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.05.2022 03:36:08 (permalink)
Được rồi...ông bắc muốn nhị tôi thơ mắng đám Quan Quân Việt Cộng Giết Dân, thì thơ ngay đây.

Mẹ Kiếp! Lũ Quan Quân Giết Dân

Mẹ kiếp quan bày kế hại dân
Quân như tặc khấu cướp đoạt dần
Sinh linh Nước Việt ta trăm triệu
Dịch-đói hai đường! Chúng giết dân


Mắng đám Quan Quân Việt Công Vô Lại
 này thì...như mắng loài giun dế, sâu bọ và những thân gỗ mục vậy thôi, chúng đâu còn nhân tính nữa ông bắc.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.05.2022 03:38:10 (permalink)
Nhị tôi vào viết bài thơ này cho Mẹ Già nhân mùa Vu Lan sắp về cùng tha nhân vậy.

Mười Năm! Chưa Lần Về Thăm Mộ

Mười năm! Ta chưa lần về thăm mộ
Mẹ già xem thảm cỏ vẫn còn xanh
Hay úa vàng mưa nắng chốn cố thành
Nhạt mờ nét chữ tử sanh bia đá

Mười năm! Ta chưa lần về lạy xá
Thắp nén hương...lòng buồn quá ai ơi
Tháng bảy vu lan dạ khấn mấy lời
Bên di ảnh rót mời vong chén rượu

Mười năm! Ta chưa lần về đất cũ


Buồn cho phận đời khách lữ, có lắm điều không theo ý mình...thương thay.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.05.2022 03:40:23 (permalink)
Đọc bài ông vừa viết sáng nay, buồn quá ông nhị ạ.

Đường Về Cố Lý! Hai Bờ Biển Xanh

Trông đường về cố lý
Đông-Tây bờ đại dương
Xanh màu! Giòng bi luỵ
Nhớ thuyền buổi ly hương

Bao năm rồi cách xa


Ông làm ơn đừng thơ nữa...có được không?

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.05.2022 03:44:06 (permalink)
Ông nhị đừng quên cuối tuần này đám cưới tụi nhỏ, nhớ mang theo quà vậy.

Tháng Tám Chung Đôi

Hẹn lời tháng tám heo may
Mùa vi vu gió lùa cây phong vàng

Xạc xào vọng tiếng thu sang
Tiếng thu trên lối dọc ngang lá thầm
Giữa màu sương khói tri âm
Hình trong nắng sớm sơn lâm đấy rồi

Hẹn lời tháng tám chung đôi
Tình chàng nghĩa thiếp tam bôi lễ đường


Quà xong rồi đấy ông bắc nhé, đến ngày nhị tôi chỉ qua nhậu thôi nghe; khà khà
.

Thân,

Nhi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2022 05:22:33 bởi Cố Quận >
Cố Quận 22.05.2022 07:23:24 (permalink)
O Song Nguyệt đã thích vóc ngà thì nhị tôi thơ vóc ngà vậy nhé, mời.


Ngày Th
u Một Vóc Ngà

Lối nhỏ ngày thu một vóc ngà
Phong vàng cánh rụng gió làn qua
Chân vương cọng khói mờ vây xóm
Gót bám làn sương nhạt phủ nhà
Mắt đắm say nhìn hoa sắc toả
Tay ve vuốt lọn tóc hương sa
Phong vàng cánh rụng vàng tơ sớm
Lối nhỏ ngày thu một vóc ngà


Thơ thế có ưng dạ chăng o? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 22.05.2022 07:25:24 (permalink)
Mùa Vu Lan lại về...thấm thoát đã mười năm nhị tôi không còn mẹ.

Mười Năm! Ta Không Còn Mẹ

Thấm thoát mười năm mất mẹ già
Vu Lan tưởng nhớ lệ giòng sa
Phương đông mộ chí chưa lần trở
Thắp nén hương châm rượu rót trà

Thấm thoát mười năm...nghĩ dạ buồn

Mười năm rồi ư? Buồn thật.
Cố Quận 22.05.2022 07:27:40 (permalink)
Vào thơ thu cho bắc tôi đọc giải sầu được không ông nhị?

Tháng Tám...Đêm Thu Buồn

Chiều khói tơ tháng tám
Màu thu lên...thu sang
Lưng trời giăng mây xám
Làn heo may...thu sang

Phôi phai tàng lá xanh
Tà dương bóng nhuộm thành
Phố đèn soi lối nhỏ
Vàng trăng treo đồi quanh

Tháng Tám...đêm thu buồn


Ý bắc tôi muốn ông thơ vui cơ mà? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 22.05.2022 07:30:01 (permalink)
Quân thời lộng quyền, Quan thời lộng ngôn...dân Việt rồi sẽ phải sống trong sự ô nhục và nghèo đói triền miên mà thôi, thương thay.

Tội Thay Người Dân Nam

Quân lộng quyền, Quan lộng ngôn
Tội dân Nam phải lòn trôn chợ đời

Bao thảm cảnh! Nhìn lệ rơi
Khóc thầm thân xác phàm phơi nhị tròng
Đêm dài khoắc khoải hồ song
Mắt vời vợi cõi phương đông...khiếp hồn

Quân xuẩn động, Quan xảo ngôn
Tội dân Nam phải lòn trôn dưới người


Nhị tôi quay lại đề tám câu thơ...để khóc cùng nỗi đau của người dân Nam bên nhà vậy.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2022 07:32:52 bởi Cố Quận >
Cố Quận 22.05.2022 07:33:41 (permalink)
Cali đang phải nạn cháy rừng, khói trắng che cả bầu trời vùng Bay Area! Gió chiều hiu hiu lạnh nên ngờ thu đã về rồi Cutin.

Ngờ Thu

Rừng Ca Li lửa khói
Che trời đây...ngờ thu
Không nắng vàng tơ rọi
Dòng êm trôi...ngờ thu


Heo may về ngõ quanh

Nhị ca vào viết năm câu tặng Mi vậy, chúc vui.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 26.05.2022 04:59:36 (permalink)
Thú làm thơ thì có lúc vui, lúc buồn Tiểu Thư Trại Kèn ơi! Cũng lắm lúc muốn vứt bỏ niềm đam mê này cho đời bớt bị Người Ta hành hạ, nhưng nhìn lại đời mình còn gì ngoài thơ...nên đành phải giữ lại đấy thôi.

Thu Ta Tưởng Bóng Nhớ Hình

Thu ta tưởng bóng nhớ hình ai
Thủa mắt môi son tóc mượt cài
Lá đỏ phong mùa xưa góc phố
Giờ thu bóng lạc sắc tàn phai


Tên bạn hàng xóm này tặng Tiểu Thư bốn câu bảy chữ, mong rằng đọc xong đừng chê thơ vậy.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

Cố Quận 26.05.2022 05:13:17 (permalink)
Ông nhị à! Bắc tôi nghe người trong làng nhỏ to là ông dạo này vui buồn lẫn lộn, cười khóc bất thường...có đúng không vậy?

Cảnh Đời Nay

Ta nhìn cảnh đời nay cười khóc
Lắng tai nghe ngang dọc buồn vui
Ngoài trong tan tác ngậm ngùi
Đông tây hai hướng tiến lùi nào thông

Ta nhìn cảnh...lời không đặng tiếng


Vâng! Nhị tôi sắp điên lên rồi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 26.05.2022 05:17:19 (permalink)
Giờ này chắc ông Pháp Sư Huỳnh Tịnh Của đã đọc thần chú xong rồi, bùa ngải...súng đạn hẳn đã sẵn sàng để lận trong người hầu giáp trận với nữ khách thập phương.
 
Pháp Sư Đường Huỳnh Tịnh Của

Pháp sư thần chú đã xong
Bùa dăm lá dán phòng trong cửa ngoài

Phất trần, áo mũ ra oai
Níu mây, kéo gió...âm sai khiển tà
Bắt nàng đen tóc trắng da
Về đây cho đủ bộ ba khuê phòng

Pháp sư ngoài ấm êm trong
Bút câu hoán vũ hô phong...đuổi tà


Nhị tôi đây phục ông Pháp Sư đường Huỳnh Tịnh Của Rạch Giá này sát đất à nghe; khà khà
<img class="inlineimg" title="Z45" src="https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z45.gif">.

Thân,

Nhị Hoàng Diệu

Cố Quận 26.05.2022 05:22:03 (permalink)
Ông nhị làm cho bắc tôi bài hoa cúc được chăng?

Cúc Trắng Vườn Thu

Vườn thu sang cúc trắng
Tháng tám chiều hạt sương
Hoa cánh cười trong nắng
Vàng tơ thu đoá hương

Đong đưa ngọn gió mùa


Xong rồi đấy, chiều nhị tôi qua bác đánh chén nghe.

Thân,

Nhị

Cố Quận 26.05.2022 05:24:47 (permalink)
Mấy tên Thủ Lĩnh Mọi Trường Sơn-Bắc Bộ Phủ cho đám Quân Nhân và Tướng Tá Việt Cộng Hèn Với Giặc vào Sài Gòn phối hợp cùng lũ Công An+Quan Chức Địa Phương Ác Với Dân; bọn chúng mang chút rau hôi cải thối- thịt rữa cá ươn và Cơm Thiu Gạo Nát đến phát cho một số nhà Dân Đen để có lý do chính đáng mà Rải Đều Quân Số trên khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố...hầu che giấu phần nào kế hoạch Trấn Áp và Tàn Sát sinh linh Sài Gòn trong tháng ngày sắp đến đấy.


Lũ Mọi Trường Sơn! Tàn Sát Sinh Linh

Súng đã đạn ngục-hòm chúng sẵn
Trấn áp hay xả bắn sinh linh
Sài gòn! Tội quá dân tình
Chết trong dich bệnh bỏ mình giáo gươm

Chúng trí trá mang cơm cứu đói
Dân chớ tin...lũ Mọi Trường Sơn


Mong rằng Dân Đen Sài Gòn sẽ thoát được trận Giặc Cờ Đỏ này vậy thay.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2022 04:35:48 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 349350351 > >> | Trang 350 của 383 trang, bài viết từ 5236 đến 5250 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9