MÙA THU
Thay đổi trang: << < 7677 > | Trang 76 của 77 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
DieuTam 04.04.2021 05:32:09 (permalink)
0
Rdinh


GIẤC MƠ XUÂN

Trăng già nhấp rượu uống vần thơ
Cợt gió đào hoa dạ hững hờ
Ý ngọc tâm hồn ghi lúc tỉnh
Lời vàng cảm xúc chuyển khi mơ
Say sưa ruột rút câu thành thật
Ngây ngất đầu treo chữ phỉnh phờ
Sáo ở tầng không vờn bóng loạn
Trăng già nhấp rượu uống vần thơ .

FEB22202DT

TIẾNG HẠC ĐÊM TRĂNG
 
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
Rượu dốc dăm ly ước mộng hờ
Tìm chữ, xếp từ khi thức tỉnh
Đọc bài , hạ bút lúc lơ-mơ
 
Liêu-xiêu để nỗi vần lăn-lóc
Ngất-ngưởng mà ra đối phạc-phờ
Phơ-phất cành tre vương tiếng hạc
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
 
RĐinh



 
Thơ Anh hay lắm ạ Em Kính mời Anh RDinh nhâm nhi một tách trà ngắm lan cho vui ạ
 

÷÷ UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷


Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .
Diệu Tâm



Tranh net
 

 
Attached Image(s)
Rdinh 04.04.2021 21:58:40 (permalink)
0
Thơ Anh hay lắm ạ Em Kính mời Anh RDinh nhâm nhi một tách trà ngắm lan cho vui ạ
 
 Được muội DT khen thơ phổng mũi tí nhưng mắc cỡ lắm, Xin cảm ơn Muội đã cho thưởng-thức tách trà lại được ngắm giàn lan đang rộ nở

÷÷ UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷


Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .
Diệu Tâm
MÔN ĐĂNG HỘ-ĐỐI
 
Hai mảnh yêu đương chửa thuận dòng
Vì chưng bác mẹ đọ gia-phong
Người nam gìn-giữ lòng chung-thủy
Kẻ bắc đâu mang dạ bưởi bòng
 
Ý ngỏ còn trông niềm ước vọng
Tình trong vẫn đợi nỗi hoài mong
Bao giở mới được vui hai họ
Đôi trẻ nên duyên thỏa mộng lòng
 
RĐinh



Tranh net
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2021 21:59:41 bởi Rdinh >
Rdinh 23.04.2021 09:00:00 (permalink)
0
UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷


Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .
Diệu Tâm

MÔN ĐĂNG HỘ-ĐỐI
 
Hai mảnh yêu đương chửa thuận dòng
Vì chưng bác mẹ đọ gia-phong
Người nam gìn-giữ lòng chung-thủy
Kẻ bắc đâu mang dạ bưởi bòng
 
Ý ngỏ còn trông niềm ước vọng
Tình trong vẫn đợi nỗi hoài mong
Bao giở mới được vui hai họ
Đôi trẻ nên duyên thỏa mộng lòng
 
RĐinh


CÂY BƯỞI NHÀ TÔI
 
Quanh năm cây bưởi bóng soi dòng
Hè hứng nồm nam Đông bắc phong
Tháng chạp thơm hoa hương vị bưởi
Đầu năm kết trái dáng hình bòng
 
Bao năm chăm sóc còn hoài vọng
Một Tết hoạnh thâu thỏa đợi mong
Bên gốc nhìn cây sai trĩu quả
Trời xuân dìu-dịu gió ru lòng
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2021 09:03:57 bởi Rdinh >
Rdinh 01.06.2021 06:05:26 (permalink)
0
CÓ MỘT NGƯỜI DƯNG
 
Có một người dưng chưa biết tên
Chỉ qua ánh mắt liếc nhau nhìn
Rồi quen rồi biết rồi nhung nhớ
Yêu mến nhau rồi khó thể quên
 
Có một ngày nao xa xứ quê
Người dưng ra tiễn đứng bên đê
Mắt hoen  ngấn lệ lòng tê tái
Giao ước đoàn-viên ngày  trở về
 
Có một người xưa trở lại đây
Tìm người dưng cũ chốn nơi này
Người dưng đã bước sang đò khác
Để lại người xa nỗi đắng cay
 
Có một thời xưa đã vợi xa
Lời thương lời nhớ sớm phai mờ
Chỉ ôm kỷ-niệm ngày xưa ấy
Tìm lại người dưng trong giấc mơ
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2021 06:07:05 bởi Rdinh >
Rdinh 11.06.2021 21:21:34 (permalink)
0
CHIỀU LEO NÚI
 
Trèo lên chiếc núi cao-cao
Nghe cơn gió thổi rì-rào ngọn cây
Cao trời vẩn đục mầu mây
Thinh không vài cánh chim bay lạc đàn
 
Rừng xanh cây trải bạt-ngàn
Con sông bàng-bạc mình oằn dậm xa
Chân trời  núi mọc bao-la
Chiều buông dần khuất ánh tà-dương phai
 
RĐinh
 
Rdinh 22.09.2021 10:04:30 (permalink)
0
TRUNG THU LẠI VỀ
 
Nhớ về độ tuổi măng tơ
Vẳng đâu đây tết Trung-thu gọi hồn
Bánh nướng bánh dẻo ngọt thơm
Trông trăng tròn vạnh giữa đêm hôm Rằm
 
Tháng Tám mùa lá trở vàng
Nghe trong xào-xạc lá bàng rơi đêm
Êm-êm một giấc ru mềm
Mơ xa trở lại bên thềm tuổi thơ
 
RĐinh
 
 
 
Rdinh 14.10.2021 23:51:02 (permalink)
0
 
NĂNG
 
Nắng vương khắp vạn nẻo đường
Nắng lên tươi đẹp mơn-man dáng ngày
Nắng trưa ai thả giấc say
Nắng làm môi má em hây nét hồng
 
Bình-minh nắng rọi qua song
Nắng đem sức sống chờ mong một ngày
Lung-linh nắng chiếu trên cây
Xuyên hàng lá thắm rải đầy lối qua
 
Nắng lên tươi đẹp muôn hoa
Phố phường nhộn nhịp chốn xa nẻo gần
Ngày khô nắng bạn chí thân
Ngày mưa đợi nắng bần-thần nhớ nhau
 
Chiều tàn nắng giãi về đâu
Để ta mòn-mỏi canh thâu đợi hình
Yêu sao sợi nắng lung-linh
Nắng làm rạng cõi vô-minh nhân-quần
 
RĐinh
 
Rdinh 24.11.2021 05:27:07 (permalink)
0
ĐÔI LỜI THĂM QUÊ
                NGÀY ĐẠI DỊCH
 
Năm xưa làm cỗ quê nhà
Xây mộ giỗ Tổ thế mà lại vui
Mấy năm nay chẳng tới lui
Dịch ngăn sông cách đôi nơi diệu-vời
 
Nẻo về quê cũ xa-xôi
Nào trông thấy bóng của người thân quen
Quê ơi nạn dịch đang lan
Giọt sầu ứa mắt chảy tràn muôn nơi
 
Thấm đầy nỗi khổ cuộc đời
Xa xôi xin gởi những lời thân thương
Dẫu rằng cách trở trùng dương
Mà sao vẫn mỗi canh-trường trở-trăn
 
Vì chưng dịch Hán hoành-hành
Còn trong ta nỗi đoạn-đành cách xa
Bao giờ dịch sạch nước nhà
Dù muôn xa cách vẫn là gần bên
 
RĐinh
 
  r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 04:15:49 bởi Ct.Ly >
Rdinh 11.12.2021 01:09:10 (permalink)
0
SINH NHẬT TỰ VỊNH
 
Loay-hoay lại tới tháng ngày sinh
Sức khỏe dần mòn, mắt kém tinh
Khi trẻ bôn-ba vì loạn-lạc
Lúc gìà lang-bạt dẫu hòa-bình
 
Bạn-bè dần rụng còn dăm đứa
Đàn cháu sinh thêm cũng khá đông
Tiền ít còn ham đồ chất lượng
Sức mòn chẳng thiết món gì xinh
 
Quê-hương vẫn ngóng tin thời khí
Đất khách thường xem cái sự tình
Còn sống ngày sinh còn nhớ mãi
Hẳn người đời thế cũng như mình
 
RĐinh
 
Rdinh 07.01.2022 22:10:15 (permalink)
0
THU BƯỚC LÊN CẦU
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Để xem tạo hóa đổi mầu trần-gian
Cầu qua mấy nhịp tình-tang
Nuốt cay ngậm đắng gian-nan giãi dầu
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Nhìn mây xám lửng trên bầu trời xanh
Vàng bay lá rụng lìa cành
Như còn lưu-luyến tuổi xanh một thời
 
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Nhìn xem mùa lá đổi mầu vàng hoe
Lá rơi rụng xuống suối khê
Cuốn theo dòng nước biết về nơi đâu !
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Ngắm nhìn trời đất đổi mầu sang thu
Heo may nhè-nhẹ đẩy đưa
Lá cây phủ đất tươi như vàng mười
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Tàn phai nắng hạ phai mầu xuân xưa
Quên rồi tiếng gọi đò qua
Cô lái dạo ấy… đã qua xuân thời
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Nhìn qua mấy nhịp đôi đầu sâm thương
Tình trường lắm mối tơ vương
Chỉ là những nỗi oan khiên trong đời
 
Hôm nay thu bước lên cầu
Mới hay đen trắng rõ mầu nhân-gian…
 
RĐinh
 
Rdinh 26.01.2022 01:55:25 (permalink)
0
NGÀY GIỖ ĐẦU
                CÔ EM GÁI
 
Một năm nay đã trôi qua
Một năm em đã khuất xa cõi đời
Vĩnh-hằng em cứ rong chơi
Trần-gian còn kẻ ngậm-ngùi nhớ thương
 
Bao năm ngụ cõi vô-thừơng
Mới hay được nỗi đoạn trường là đâu !
Đành rằng con tạo cơ-cầu
Gây nên ra cảnh đôi đầu âm dương
 
Hợp tan, tan hợp chia đường
Cho lòng vương-vấn nhớ thương thảm sầu
Đời là bãi biển nương dâu
Thoát sao cõi tạm nhuộm màu phân ly


Nhân-sinh sinh ký tử quy
 
RĐinh
 
Rdinh 03.02.2022 10:48:57 (permalink)
0
HỒNG TRÀ  (TRÀ MY)
 
Hồng trà nở rực mùa Đông
Màu xanh của lá suốt năm xanh dờn
Dẫu cho tuyết lạnh, mưa dồn
Cũng không phai nhạt xanh non lá trà
 
Chẳng cần xinh đẹp như hoa
Vì hoa qua đợt mùa là tàn phai
Ước xuân xanh mãi cuộc đời
Tươi như lá thắm trên cây hồng trà
 
RĐinh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2022 21:57:44 bởi Rdinh >
Rdinh 07.03.2022 06:09:10 (permalink)
0
HOA TUYẾT MÙA ĐÔNG
 
Lững-lờ những hạt tuyết rơi
Cũng làm trắng cả bầu trời hôm nay
Đông sang giá buốt cuộc đời
Lại thêm tuyết cứ bời bời xối tuôn
 
Nhìn mây tuyết phủ ngàn trùng
Nhìn đường mất dấu cung đường xe qua
Bình-minh đã thấy la-đà
Tuyết trên thảm cỏ, rặng hoa héo gầy
 
Đọng trên giàn gió lung lay
Để rồi sập xuống gẫy cây cụt cành
Đông gầy cây cỏ mong manh
Chịu bao giá lạnh hao-hanh khung trời
 
Não nề tuyết rụng sương rơi
Đông làm lạnh cả kiếp người phù du
 
RĐinh
 
Rdinh 14.05.2022 04:22:12 (permalink)
0
HOA TÁO FUJI
 
Hết Đông thời lại sang Xuân
Hết hoa đào nở đến lần lê hoa
Cánh bay theo gió nhạt-nhòa
Đài trơ nhụy rữa trái ra bám cành
Nhú mầm cây trổ lá xanh
Thươt-tha cành lá xinh xinh diệu kỳ
 
Ơ kìa hoa táo Fuji
Xuân về rộ nở trên chi-chít cành
Vì chưng cánh mỏng mong-manh
Trụ cành chỉ được chừng dăm sáu ngày
 
Rồi theo luồng gió cuốn bay
Trở về với cội trắng phơi đường trần
Đóa hoa cánh bé trắng xinh
Mượt-mà ẻo-lả dáng hình khoe ra
Dương năm cánh mỏng nõn-nà
Kề bên năm nụ toàn pha sắc hồng
 
Giữa vườn cây trổ đặc bông
Tên nghe phảng-phất của dòng Phù tang
Mai này trái ngọt cùi dòn
Sản sinh trên cõi giang san Hoa kỳ
 
RĐinh
 
Rdinh 01.07.2022 06:10:43 (permalink)
0
NƯỚC
 
Đổ trên non xuyên ghềnh đá
Nước soi cành lá, in bóng ngàn mây
Ta còn đứng ở nơi đây
Nhìn xem non nước vơi đầy tháng năm
 
Nước reo bên suối ì-ầm
Vui cơn thác đổ băng rừng về xuôi
Nước tuôn khắp ngả mọi nơi
Tìm nguồn để nước ra khơi dạt-dào
 
Hôm nao nước ở trong ao
Nuôi con tôm Cá, cánh bèo lơ-thơ
Cũng khi nước ở lòng hồ
Soi cành liễu rũ bên bờ tháng năm
 
Rồi khi nước đổ ra sông
Dựa theo con nước mang dòng phù sa
Đắp bồi đồng lúa bao la
Nước dầu công cán vẫn ra sông ngoài
 
RĐinh
 
Thay đổi trang: << < 7677 > | Trang 76 của 77 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9