TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 239 của 256 trang, bài viết từ 3571 đến 3585 trên tổng số 3829 bài trong đề mục
tuyen45 02.07.2022 23:17:31 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-2....LHhMZA&oe=62C53011
https://scontent.fpnh22-3...nNFYbg&oe=62C5FB58
 

SỐNG NHỤC SỐNG HÈN
---*---
Sống hèn nô lệ sống làm chi
Sống nhục như my sống ích gì
Sống đợi người sai chờ kẻ khiển
Sống nhìn đứa chỉ thế gian cười
Sống vì chức tước không vì nước
Sống chẳng tu thân sống khổ đời
Sống kiếp thân trâu đừng sống nữa.
Sống hèn nô lệ sống làm chi.


11/6/2022
Tuyen45


tuyen45 03.07.2022 22:47:50 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-3....CxSIEQ&oe=62C6DE1A
 

VIỆC CẦN LÀM NGAY - "GIỚI HẠN QUYỀN LỰC"
---*---
Các ngành đục khoét tiền ngân khố
Trách nhiệm lương tâm cứ cạn dần
Bộ nọ ban kia đều tính toán
Phe này phái nó dựng thân nhân
Tăng dần biên chế tăng thêm lộc
Vượt mốc nợ công ngập chỏm dân
Cải cách bao năm hành đủ kiểu
Quyền năng giới hạn, việc cần làm.


1/7/2022
Tuyen45


tuyen45 05.07.2022 21:43:45 (permalink)
0
 
https://scontent.fpnh22-1...hZ2h7A&oe=62C99263
https://scontent.fpnh22-3...90F5MQ&oe=62C9BA47
https://scontent.fpnh22-4...DkRR2w&oe=62C9D6B7
https://scontent.fhan2-3....MBKqfQ&oe=62CA106A
 

HẬU QUẢ ĐÁNG BUỒN
---*---
Chiến tranh bấy độ thân không tiếc
Pháo nổ bom rơi chí chẳng sờn
Độc lập hòa bình đi lạc hướng
Chiến tranh kết thúc bước sai đường
Bọc đường viên đạn lòng sa ngã
Bao bạc hoa hồng dạ bất lương
Cấp tướng, quan to mà thối chí
Vì tiền hậu quả chẳng người thương.

2/7/2022
Tuyen45

(TW đã kỷ luật 170 cán bộ diện TW quản lý, trong đó có 33 ủy viên , nguyên ủy viên TW Đảng và 50 sỹ quan cấp tướng)


tuyen45 06.07.2022 22:54:51 (permalink)
0

https://scontent.fpnh22-2...9l2UoA&oe=62CB7691

SUY NGẪM
---*---
Bảy bảy mùa thu chửa chẵn mười
Đất trời ngang dọc tôi hoàn tôi
Ba lô dép lốp từng chinh chiến
Súng ngắn A Ka đã một thời
Hưu nghỉ giao lưu cùng bạn hữu
Đời thường thăm viếng đến bao nơi
Nay ngồi suy ngẫm chặng đường cũ
Viết mấy áng thơ tặng lại đời.

26/6/2022
Tuyen45


tuyen45 07.07.2022 22:53:39 (permalink)
0
https://scontent.fpnh22-4...fRY0XA&oe=62CC4D71
https://scontent.fhan2-2....87vu4g&oe=62CB1A6F
 
GỬI TẶNG HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
CỰU GIÁO CHỨC TỈNH BẮC GIANG
NHÂN NGÀY ĐÓN BẠN THƠ CHÍ LINH / HẢI DƯƠNG

ĐÓN BẠN THƠ
---*---
Giáo chức đường thi vui đón bạn
Chí Linh - Phủ Lạng tình không cạn
Vòng tay ôm chặt rộn chào mời
Ánh mắt miệng cười không giới hạn
Quen lạ chung vui một chiếu thơ
Xa gần vịnh họa lòng chưa ngán
Vượt đèo nắng hạ giữa ban trưa
Giáo chức đường thi vui đón bạn.

29/6/2022
Tuyen45
tuyen45 08.07.2022 23:03:23 (permalink)
0
https://scontent.fpnh22-4...KEdueg&oe=62CD4C28
 
ĐẦY TỚ LỘNG QUYỀN
---*---
Tràn lan tham nhũng ngẫm mà sầu
Phép nước kỷ cương hết nhiệm màu
Đảng tưởng tài ba nên mới cử
Dân nghe liêm khiết đã nhầm bầu
Ứng viên đắt cử ra tuyên thệ
Nhận chức hứa xuông đã bấy lâu
Trái ngược nói làm dân thất vọng
Lộng quyền đầy tớ chủ thêm đau.

3/7/2022
Tuyen45


tuyen45 09.07.2022 21:19:21 (permalink)
0

https://scontent.fhan2-2....KbaWvw&oe=62CF0966
https://scontent.fhan2-3....aebLzQ&oe=62CF59F6
https://scontent.fhan2-3....1cwFQg&oe=62CE54CB
https://scontent.fhan2-1....BtC_FQ&oe=62CEC2B6
https://scontent.fhan2-3....rRflFQ&oe=62CDA3B3

NHỤC QUỐC THỂ
---*---
Nghệ sĩ ngôi sao nước Việt ta
Danh truyền ô uế khắp sơn hà
Kiều Trinh trộm cắp đau lòng mẹ
Minh Béo ấu dâm hổ mặt cha
Nổi máu “Hoài Anh” dê gọi cụ (Hồ Hoài Anh)
Lên cơn “Đăng đó” cẩu thua xa (Lê Hồng Đăng)
Sang Tây du lịch thèm ngao ngoại
Cưỡng gái người Anh nhục quốc gia.

6/7/2022
Tuyen45

Ảnh minh họa mườn nguồn facebook.

(DÂN TRÍ) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, sức khỏe của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện bình thường. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đang theo dõi để hỗ trợ công dân theo quy định.
tuyen45 10.07.2022 23:24:09 (permalink)
0
 
https://scontent.fpnh22-3...O6EiuA&oe=62CF88FA
https://scontent.fpnh22-4...T-16WA&oe=62CF0A65
 
ĐƯỜNG THI TỰ NHỦ
---*---
Đường thi tự nhủ viết êm trôi
Ngã nặng sắc huyền hỏi dễ thôi
Một tứ thảo xong sao nghĩa tối
Đôi câu đọc hết nhức đầu rồi
Văn lùn ngắn học thân thêm tội
Ít chữ ngôn cùn thấy thật tồi
Xét lại suy đi mình chẳng vội
Luật niêm nắm chắc viết êm trôi.

7/7/2022
Tuyen45


tuyen45 11.07.2022 23:21:36 (permalink)
0
https://scontent.fpnh22-2...jJS86g&oe=62D09BB8

VUI VỚI SÂN THƠ
---*---
Công danh sự nghiệp bỏ kho rồi
Vui thú sân thơ bạn gọi mời
Cảnh vật điền viên trăng với gió
Thiên nhiên kỳ ảo đất cùng trời
Thi nhân chốn chốn vui đoàn tụ
Huynh hữu nơi nơi vịnh họa chơi
Thanh thản ung dung hồn tỏa sáng
Quên đi khốn khó trải trường đời.

9/7/2022
Tuyen45


tuyen45 15.07.2022 00:06:54 (permalink)
0

 
 
UỐNG NƯỚC CHỚ QUÊN NGUỒN
---*---
Ngâu về tháng bảy mát mồ anh
Khi ấy đầu quân mộng chửa thành
Liệt sĩ văn bia danh vẫn khuyết
Thương binh, hóa học bệnh đang hành
Máu xương tiền bối còn không tiếc
Cấp chức hậu sinh lại cố giành
Ăn cháo xong rồi chân đá bát
Quên nguồn nước uống hậu giao tranh
 
14/7/2022
Tuyen45
tuyen45 18.07.2022 23:17:33 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...O0Yywg&oe=62DB4E1C
https://scontent.fhan2-2....e-EImg&oe=62D975E9
https://scontent.fhan2-4....8_ypXw&oe=62DA0DEF
 
NHẮN GỬI TRẦN SĨ THANH
---*---
Hà thành chốn ấy đất linh thiêng
Hổ phục voi quỳ đón thánh hiền
Dối Đảng voi giày tan thể xác
Lừa dân hổ xé nát gia tiên
Kẻ tham vật chất chìm sâu xuống
Người có đức tài nổi tiếng lên
Đã hứa giữ lời đừng tráo trở
Tựa như “NGỌC - ĐỨC” nói huyên thuyên.
 
(NGỌC (Chu Ngọc Anh) , ĐỨC (Nguyễn Đức Chung)
 
17/7/2022
Tuyên45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2022 23:06:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.07.2022 20:56:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....-VV6ZQ&oe=62DB6F7F
https://scontent.fhan2-1....8augtw&oe=62DAF7E8
https://scontent.fhan2-3....XB7f2A&oe=62DBDFF4
 
CHẾT VÌ TIỀN
---*---

Chức lớn quyền cao tham đến thế
Nhìn tiền tối mắt, bước vô tù
Học nhiều theo quỷ sao khờ vậy
Lắm chữ hạ mình đúng kẻ ngu
Hai thứ tình tiền dây chạc buộc
Ma cô chết bởi vũng chân trâu
Tội này phải xử khung hình tử
Răn đe kẻ khác chớ làm liều
 
19/7/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2022 09:56:04 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.08.2022 11:39:29 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....b6K2dg&oe=62F2EEC5
https://scontent.fhan2-4....5ypRBA&oe=62F34808
https://scontent.fhan2-4....UEHFWw&oe=62F3C3A0
 
VÃNG CẢNH LỤC ĐẦU GIANG
---*---
Mây nước mênh mông nhòa núi biếc
Lục Đầu Giang buổi sớm tinh mơ
Khai xuân Vạn Kiếp thuyền xua giặc
Đuổi Hán Bình Than sóng vỗ bờ
Một thuở đáy sông còn dấu ấn
Bấy thời miệng thế chẳng phai mờ
Vùi chôn bành trướng lưu muôn thủa
Cảm xúc thanh bình viết áng thơ.
 
5/8/2022
Tuyen45
 
tuyen45 07.08.2022 20:14:12 (permalink)
0
 
 
 


 
 
THỜI CUỘC NGẪM SUY
---*---
Thời cuộc ngẫm suy chửa lối ra
Bóng đen đồ đểu ám muôn nhà
“Hòa Thân” nịnh hót mà thăng tiến
“Lưu Cụ” thẳng ngay “bại nghiệp” gia
Xã hội “xem hoa” toàn “cụ trẻ”
Non sông trăn trở những ông già
Luân thường đạo lý nơi hàm cẩu
Cố nén buồn đau đáy dạ ta.
 
6/8/2022
Tuyen45
 
tuyen45 08.08.2022 10:32:48 (permalink)
0
 


 
BÀ NANCYPELOXI NHẮC CẬU BÌNH
---*---
Cớ chi cậu lại phát khùng điên
Chị thích nơi nao chị đến liền
Thăm bạn đồng minh cùng chí hướng
Viếng bè nối khố lẽ đương nhiên
Trung Hoa hà cớ đem quân dọa
Mỹ Quốc cười ruồi cảm thấy phiền
Đài Bắc tự do gai nhọn đấy
Nhắc Bình muốn chiếm nhớ đừng quên.
 
7/8/2022
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 239 của 256 trang, bài viết từ 3571 đến 3585 trên tổng số 3829 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9