Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 222 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 04.08.2022 18:44:32 (permalink)
0



NHỚ MỘT CÁI TÊN



Trông thấp thoáng "Nai vàng ngơ ngác"
Trên thảo nguyên ngào ngạt hương hoa
Chạnh lòng người con phương xa
Nhớ về đất mẹ quê cha - cội nguồn.

Một cái tên trào tuôn cảm giác
Quán "Nai vàng ngơ ngác" khi xưa
In vào tâm trí nhặt - thưa
Ký ức sống lại cho vừa nhớ - quên.

Đời viễn xứ lênh đênh nếm trải
Nỗi đắng cay hoang hoải đã từng
Mồ hôi xen giọt rức rưng
Đổi niềm hạnh phúc - lưng chừng buồn - vui.

Mục sở thị ngậm ngùi một thoáng
Như Nai vàng chếnh choáng bước chân
Một mình tự hỏi phân vân
Biết đâu nguồn cội - sau lần ly hương.

Quê thứ hai cũng thân thương
Nhưng nơi cắt rốn mãi vương vấn lòng.

PEARL
Hình: Khoa Tran
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2022 15:08:52 bởi PEARL >
Attached Image(s)
PEARL 09.08.2022 15:07:46 (permalink)
0
THÁNG TÁM

Tháng tám rủ những cơn mưa
Dung dăng dung dẻ nghịch đùa tầng không.
Té nước - rót xuống từng dòng
Ngập ngụa đường xá giữa lòng thành đô.

Tháng tám trêu chọc các cô
Thả chùm hoa nắng lên bờ vai thon
Ủ lá vàng dưới gót son
Hất tung tà áo - cười giòn gió đưa.

Tháng tám điệu đà chẳng vừa
Thả hương thơm ngát giữa trưa nồng nàn
Dâu da xoan trắng mịn màng
Làm say ngây ngất các chàng thi nhân.

Tháng tám quyến rũ trong lần
Lướt người trên sóng triều dâng đá trầm
Leo núi phơi bắp chân trần
Thắp hương ngắm cảnh chùa quanh núi đồi.

Tháng tám thư giãn nghỉ ngơi
Du lịch, thăm viếng khắp nơi tuyệt vời.
Tháng tám ký ức đầy vơi
Về lại trường cũ - thăm người Thầy xưa.

Tháng tám Thu đã về chưa?
Mà nghe xao xuyến nhặt thưa tiếng lòng.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2022 15:22:59 bởi PEARL >
PEARL 11.08.2022 11:34:16 (permalink)
0
DẤU CHÂN KỶ NIỆM

Con đường xưa in dấu chân anh
Suốt một thời thanh xuân phơi phới
Đi bên nhau hoa tình hé nở
Đẹp vô ngần cái thuở chớm yêu.

Em đâu phải nàng Mị diễm kiều
Anh không là chàng Liêu dũng mãnh
Chỉ biết trong một chiều mưa lạnh
Anh khoác vai em chiếc áo phông.

Kể từ đó tim em phập phồng
Và run rẩy khi anh chợt đến
Cố giấu niềm vui vô bờ bến
Vào mắt sâu bởi sợ anh cười.

Chúng mình lặng lẽ đi bên đời
Hai đường thẳng có bao giờ gặp
Những cơn mưa sau đã vùi dập
Một mảnh tình nước mắt ngập mi.

Em tự hỏi mình đã là gì
Của nhau suốt xuân thì tươi đẹp
Sao tình yêu lại không cho phép
Đôi tim gầy ghép nhịp đập chung?

Con đường nay bước đi ngập ngừng
Vết chân anh đã từng in dấu
Cơn mưa nào xóa đi một dạo
Nên tìm hoài - em chẳng thấy đâu.

PEARL
PEARL 11.08.2022 22:32:34 (permalink)
0
VU LAN NHỚ MẸ CHA

Tháng bảy về - Vu Lan lại tới
Thắp nén hương tưởng nhớ mẹ cha
Ra đi đã mấy năm qua
Mà trong con vẫn diết da nỗi buồn.

Nhìn di ảnh trào tuôn dòng lệ
Mẹ mỉm cười như thể động viên
Cha trông tôn kính uy nghiêm
Con như nghe thấy lời khuyên chân tình.

Mồ côi cha một mình gánh nặng
Mất mẹ rồi lận đận riêng con
Song thân nay đã không còn
Cài bông hồng trắng - héo hon tim gầy.

Giờ con cũng đủ đầy vật chất
Nhưng mẹ cha đã mất còn đâu
Hàng đêm nhớ mẹ ưu sầu
Mong được phép lạ nhiệm mầu - gặp cha.

Mùa Vu Lan chùa xa - kính viếng
Lạy Phật trời cầu nguyện an yên
Mong sao ở chốn suối tuyền
Cha mẹ viên mãn nơi miền hư không.

Đêm nay lắng nghe tiếng lòng
Viết bài thơ nhớ đến song thân - buồn!

PEARL
PEARL 13.08.2022 22:08:50 (permalink)
0
Ừ , LẠ LẮM À NHEN!

Đôi khi chút gai Hồng
Làm ngại ngần cánh bướm
Nhưng mùi hương thơm nồng
Si mê lòng lữ khách.

Giọt cà phê tí tách
Đắng đót đáy cốc sâu
Chạm đầu lưỡi ngọt ngào
Dạt dào niềm say đắm.

Điếu thuốc rít chầm chậm
Khói cuộn tròn mù sương
Hít vào hại trăm đường
Nhưng vô cùng quyến rũ.

Nâng trên tay ly rượu
Là nhủ ở trong tâm
Chất giết người âm thầm
Vẫn say sưa luý tuý.

Biết điều trái đạo lý
Không tránh mà vẫn làm
Bởi thói xấu lòng tham
Ăn sâu vào tim đen.

Ừ, lạ lắm à nhen!
Càng cấm càng cắc cớ
Muốn đối đầu, phá vỡ
Qui cũ và tôn ti.

Hỉ nộ cùng sân si
Còn vấn vương tiềm thức
Nên con người bất lực
Giữa cám dỗ u mê.

PEARL
PEARL 15.08.2022 13:16:30 (permalink)
0
VẦN THƠ TA GỞI NƠI NÀY

Có những điều giấu kín tận đáy tim
Nơi góc khuất - sợ có ai tìm thấy
Nỗi niềm ấy đã lâu rồi - sưng tấy
Để đêm về òa vỡ giọt không tên.

Ta cố giữ chút dư hương lênh đênh
Trong khoảnh khắc, lòng bồng bềnh - vô định
Ý nghĩ nghiêng, níu câu thơ mà vịn
Khát một lần - cháy xém cả tình xa.

Người yêu ta - thật gần nhưng xa lạ
Ta yêu người - sao đau quá tâm can
Muốn quên đi - duyên phận đã lỡ làng
Càng thêm nhớ phút vui cười rộn rã.

Gởi lại đây tiếng yêu thương vội vã
Ta trở về với hối hả đời thường
Người khen chê - ta mặc, để tơ vương
Bởi tình yêu có trăm đường - lạc lối.

Ta gom góp những điều ta muốn nói
Dệt vần thơ mà đau nhói tim gầy
Lỡ mai kia khi chợt nhớ nơi đây
Người vào đọc - hiểu lòng này đôi chút.

PEARL
PEARL 18.08.2022 14:07:17 (permalink)
0
TẢN MẠN

Ta nghe trong làn đất thở
Mùi hương Dạ Lý xa đưa
Trăng thanh như vừa mở cửa
Mặt hoa vành vạnh - rất hiền.

Mông lung đâu miền miên viễn
Trọ hồn ta lúc đơn côi
Mai sau đi về một cõi
Mặt trời chẳng rọi đến nơi.

Đôi khi nghe lòng sóng dội
Ạt ào, rát buốt nghĩ suy
Cho đi bao điều bình dị
Để đời bớt những sân si.

Vui lên môi hồng mộng mị
Mơ ước nào trả phí đâu
Lạc quan - cho đời thẩm thấu
Sắc màu lóng lánh nhánh yêu.

Gieo nhân - làm điều kỳ diệu
Mầm ái nảy nở - tâm yên
Hoa nghĩa tình đẹp - thiện nguyện
Trái đạo đức chín thơm lừng.

Băn khoăn - hỏi lòng có vững
Giữa ngàn bão tố phong ba
Lênh đênh nỗi niềm khó tả
Phút giây tản mạn, vơi - đầy.

PEARL
PEARL 20.08.2022 08:09:40 (permalink)
0
MIỀN QUÊ DẤU ÁI

Nơi đời ta bắt đầu
Nghe ầu ơ mẹ hát
Say giấc nồng trưa mát
Cánh võng bồng đong đưa.

Nơi rượt đuổi dưới mưa
Chạy theo cánh buồm giấy
Tiếng cười giòn vang dậy
Khuấy bầu trời tuổi thơ.

Nơi kỷ niệm đầy vơi
Dưới mái nhà êm ấm
Tình quyến thuộc sâu đậm
Khắc tim hồng mênh mông.

Nơi có cánh phượng hồng
Ve sầu ngân ra rả
Mùa hè mưa quàng quã
Nhớ bạn bè, thầy cô.

Nơi rời bỏ nghê ngô
Nhịp chân lề phố thị
Guồng đời say luý tuý
Quên thật rồi chân quê???

Đó sẽ mãi là quê
Nơi chôn nhau cắt rốn
Dù công việc bề bộn
Cũng quyết về thăm ngay.

Cuộc sống có đổi thay
Quê hương xưa vẫn vậy
Nỗi nhớ quê sưng tấy
Trong lòng người tha hương.

PEARL
Dương Thi Phương 20.08.2022 09:21:10 (permalink)
0
Biển chiều nay đẹp lắm phải không anh?
Nước trong xanh con sóng vỗ hiền lành
Thuyền cập bến muôn màu cùng khoe sắc
Gió dịu dàng lã lướt cánh buồm giăng
 
PEARL 21.08.2022 18:11:21 (permalink)
0
Chào Dương Thi Phương

PEARL cảm ơn bạn đã ghé thăm góc thơ nhỏ này và lưu bút bằng một bài thơ. Chúc bạn luôn vui khỏe nhé!
PEARL 21.08.2022 18:13:22 (permalink)
0
SÔNG GỌI TA VỀ

Ta về khơi lại kỷ niệm xưa
Khuấy nước sông thương nhớ sao vừa
Bóng con đò nhỏ giờ xa vắng
Chạnh lòng - sóng vỗ thoáng nhặt thưa.

Sông ở trong ta ấm tràn trề
Mỗi bận hè sang tắm thỏa thê
Xuân đến lao xao đàn cá quẫy
Lục bình tim tím lúc Thu về.

Ta biệt quê hương những tháng ngày
Cháy lòng thương nhớ dạ quắt quay
Con sông kỷ niệm thời thơ ấu
Dù có đi đâu vọng tưởng hoài.

Sông nằm trăn trở hỏi vầng trăng
Có thấy ta không? Ở xa? Gần?
Sông gọi ta về trong tiềm thức
Tỉnh giấc phiêu bồng, ta dừng chân.

Thăm lại sông xưa - mấy năm ròng
Chẳng dịp quay về bởi vân phong
Ta gọi sông ơi - sông dào dạt
Gợn sóng chào ta - dưới nắng hồng.

PEARL
PEARL 26.08.2022 13:47:31 (permalink)
0
NGẪM - NGHĨ - NGHIỀN

Quẳng gánh lo toan - mặc sự đời
Buông bỏ sân si để nghỉ ngơi
Danh cao, chức trọng rồi sẽ hết
Chỉ có tâm an mãi chẳng vơi.

Sóng cả - bao năm mỏi tay chèo
Thuyền nhỏ chênh chông vượt gieo neo
Lắm khi bão lớn buồm rách mướt
Mà vẫn cập bờ bến cheo leo.

Hoàng hôn chào đón phía Tây rồi
Nhịp chân rảo bước kịp ngày trôi
Trung niên tận hưởng điều thú vị
Nuối tiếc thanh xuân - tí tẹo thôi.

Guồng sống quay cuồng - ta đứng yên
Chậm rãi - khoan thai - ngẫm - nghĩ - nghiền
Thế thái nhân tình đen - bạc - trắng
Muôn mặt cuộc đời mãi thiên niên.

Dặn lòng vứt bỏ lụy phiền, buồn
Đối nhân xử thế được tròn vuông
Vui với những gì mình đang có
Tìm đến thiên nhiên giữa cội nguồn.

PEARL
PEARL 26.08.2022 16:22:29 (permalink)
0
HỎI

Cội thông già nay có còn không?
Khi suối đã cạn nguồn nước bạc
Chim lắng nghe bổng trầm khúc nhạc
Tình không biên giới nhớ sao vừa!

PEARL
PEARL 30.08.2022 17:44:16 (permalink)
0
"TÂM SỰ " BUỒN

Ngồi buồn Phổi nói với Gan
Mấy hôm nay mệt , ho khan có đàm
Gan nghe xong lại càm ràm
Bao lâu tích mỡ - ăn càng khó tiêu.

Tim đau từ sáng đến chiều
Tức ngực khó thở lúc nhiều khi thưa
Mạch loạn , huyết áp cao thừa
Chân nhức mỏi, khớp như vừa hết trơn.

Dạ dày co bóp mạnh hơn
Có khi nhói, thắt , bào mòn ruột da
Lắm bệnh không gọi cũng ra
Xếp hàng chờ đến lúc già quậy tưng.

Dạ dày, Gan, Phổi rưng rưng
Trách người lỡ dại lưng chừng ... đắng cay
Rượu vào ngây ngất, tỉnh say
Hít khói thuốc lá ... đánh bay cuộc đời.

Tim buồn nhịp đập dần lơi
Giá như thân chủ làm ngơ rượu chè
Dạ dày, gan, phổi khỏe re
Là tấm lá chắn chở che tuyệt vời.

Một lời xin nhớ, ai ơi !
Tránh xa thuốc , rượu cho đời an yên.

PEARL
PEARL 30.08.2022 20:53:12 (permalink)
0
BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO TÔI

Tôi đã viết những bài thơ về Mẹ
Về cha tôi lúc trẻ cũng như già
Về công lao to lớn hơn hải hà
Của đấng sinh thành mà tôi trân quý.

Tôi đã viết về bạn bè, tri kỷ
Về anh em, về dĩ vãng, tương lai
Về những gì đang hiện diện quanh đây
Về cuộc sống luôn đổi thay từng phút.

Tôi đã viết chẳng nề chi vinh nhục
Mặc người chê - khen, không chút sờn lòng
Viết để thỏa - cho ý tưởng đi ngông
Hồn bay bổng giữa chân trời rộng mở.

Bài thơ nào viết cho chính tôi hỡi?
Chưa bài nào - gợi mở trái tim côi
Xếp con chữ kể chuyện về mảnh đời
Của chính người đã vun bồi ý tưởng.

Thôi... Kệ... Cứ mặc tình thơ nuôi dưỡng
Những nghĩ suy, tình cảm rất đời thường
Tôi sẽ vui đi đến cuối con đường
Mà ở đó thơ - tôi dường như một.

PEARL
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 222 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9