thu nhớ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 55 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 10.08.2022 17:48:08 (permalink)
0
 
giả dụ

giả dụ như tình yêu nào rồi cũng tàn nhanh
anh có ước một lần thương nhớ
những cuộc tình mong manh dễ vỡ
đến rồi đi như mây gió cuộc đời ...

giả dụ tình yêu như chiếc lá thu rơi
anh có nhặt đem về cho tròn giấc mộng
mùa đến rồi đi, buồn vui hy vọng
gang tấc thôi, mọi thứ hoá không ...

giả dụ như chỉ giây phút cuồng ngông
rồi mọi thứ trở nên tầm thường vô vị
anh có còn mơ những điều như ý
hay mặc lòng mình, ta như gió lướt qua nhau ?

tình của nhân gian một thoáng qua mau
một kiếp sống, một kiếp sầu bi lụy
thu đến thu đi, ngàn năm , vạn kỷ
nỗi nhớ này rồi sẽ tàn không ?

2022.08.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2022 17:49:34 bởi thu nhớ >
thu nhớ 11.08.2022 07:34:23 (permalink)
0
 
chờ đợi tứ thơ

nếu hẹn cùng anh thêm lần nữa
hỏi thu còn một màu thơ ?
hay chiếc lá trôi về dĩ vãng
người với người ...ta ở lại bơ vơ

đời không ngăn cách, ta tự mình ngăn cách
tình chẳng hề say ...ta tự chuốt say
thơ đôi chữ cho lòng nghiêng theo gió
trăng ở bên đời cười kẻ chân mây

ta bỗng nhớ màu thu vàng úa
nhớ thiết tha tiếng gió gọi mùa
người có thể bảo thu đừng vội
để lòng ta cùng lá hơn thua

nếu có thể hẹn hò thêm lần nữa
ta vẫn là chỉ nhớ  một mùa thu
anh cùng gió trôi về quá khứ
ta ở góc đời chờ đợi tứ thơ

2022.08.10


thu nhớ 11.08.2022 07:57:03 (permalink)
0
ta đợi

ta đợi chiều buông đôi vạt nắng
đợi trăng tàn ở bến sông ưu
đợi cơn gió đầu canh lặng tiếng
để mơ đêm rộn rã ngôn từ

anh cứ thế hiển nhiên và mãi mãi
đến cùng thu , tan biến cùng thu
ta vẫn thế nghìn năm ngây dại
mòn mỏi, mong chờ câu chữ vu vơ ...!

ai hiểu được vì sao đêm nhớ
vì sao mưa nặng hạt tuông rơi
vì sao gió xua mây về núi
vì sao anh mãi mãi xa xôi

thơ đôi chữ hoà cùng thu nhớ
tìm gặp anh, ta lại mất anh
có nên trách đời không duyên nợ
hay tự lòng mình yếu đuối, mong manh ..?

2022.08.10
 
 
 
thu nhớ 11.08.2022 08:22:04 (permalink)
0
 
say vẫn hoài say 

khi chợt nhìn một áng mây trôi
anh có hỏi lòng mình vì sao nhớ
chiếc lá đầu thu nhẹ nhàng như hơi thở
có làm anh chợt tỉnh giấc đêm

nếu vô tình anh thoáng gặp em
câu duyên nợ có thầm mong, trộm ước
đừng quên những điều ta sẽ được
phải đổi bằng một giấc mơ hoang

ký ức ngày qua là chốn địa đàng
bởi mọi thứ về anh điều rất đẹp
thiên hạ bên nhau chỉ là một kiếp
có phải đời đời ta vẫn nhớ đúng không ?

thu chưa về ta đã rất mỏi mong
chờ đợi mãi một lời chưa thể nói
có bao giờ anh tự hỏi
vì sao cái nhớ chưa tan ....

có bao giờ giữa con phố dọc ngang
anh chợt thấy bóng hình em lai vãng
hương tình yêu bên giọt cà phê đắng
say nửa kiếp người ta vẫn còn  say ?

2022.08.10

thu nhớ 11.08.2022 14:36:42 (permalink)
0
 
thức giấc ....
 
sao em giật mình giữa canh thâu
có phải gió ngoài kia gởi lời nhớ mong từ phương trời xa thẳm
hay trăng đêm sợ bóng tối quấn vây ?
hay tiếng lòng anh vừa mới ghé qua đây ?

giấc ngủ bây giờ cũng chẳng còn say
có điều gì đó cho lòng mình trăn trở
ngoài kia tiếng râm ran của loài côn trùng đêm nhắc nhở
thu về chưa, sao lá gọi hồn thơ ?

hoá ra chỉ là một giấc mơ
vì thực tế, em vẫn một mình trong nỗi nhớ
lại là mưa đêm, từng tiếng rơi như mảnh vỡ
tiếng lòng ai lay tỉnh giấc mơ em ?

vì sao gió từng cơn rít bên thềm
trăng hờn dỗi trốn vào mây xa khuất
một mình em giữa dòng đời chật vật
nỗi nhớ nào lay tỉnh giấc mơ em ?

2022.08.11


thu nhớ 12.08.2022 08:14:26 (permalink)
0
 
 
buổi chiều loang màu nắng

buổi chiều loang màu nắng
bọn dế - giun không hiểu chuyện đời
tranh chi mấy giọt sầu trên cỏ úa
góc đời chia năm bảy buồn vui

đêm cũng sẽ trôi
ta cùng gió đi về hai hướng lạ
phía chênh vênh sầu in tấc dạ
phía nhạt màu nhớ mong

góc phố người qua có lạc sợi chỉ hồng
sao nửa mảnh sầu ta vương trên làn tóc
vì ai mà mây bậc khóc
giọt ngắn, giọt dài giun - dế bỗng nghe đau

ta trở mình giữa canh thâu
nghe tiếng hát ầu ơ của bọn ve ngày cuối hạ
tiếng cười của trăng đơn điệu đến khôn cùng

hỏi đêm có biết nhớ nhung
sao sâu thẳm một màu ký ức
ta cùng người lướt qua đời thực
chẳng hay còn giấc mộng chung ?

2022.08.11
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2022 09:14:34 bởi thu nhớ >
thu nhớ 12.08.2022 08:39:03 (permalink)
0
 
đợi

đợi mãi một điều không thể hiểu
chờ hoài một kẻ chẳng về ngang
ta như gã say bên đường gục ngã
lê lết một đời nhung nhớ cưu mang

ngày chợt tắt đêm về trăng đến muộn
sầu ta ươm chín cả vườn mơ
đời rụng xuống sân nhà vầng trăng vỡ
ta loay hoay tìm mảnh ghép cùng thơ

câu chữ cứ như là hơi thở
giữa có - không nhung nhớ ngập tim lòng
ta như gã say tìm ra duyên cớ
đỗ thừa đời cho cạn chén cuồng ngông

ta vứt mảnh trăng sầu nơi đáy vực
ngụp lặn một đời tìm bóng tha nhân
nơi góc phố mấy lần mùa lá rụng
cõi trần ai một kiếp nhớ chưa tan ...

2022.08.11
thu nhớ 12.08.2022 08:45:16 (permalink)
0
 
chiều nay 
 
chiều nay con phố
lắm chiếc lá rơi
ta về cùng mộng
cho lòng chơi vơi ..

chiều nay con nắng
ngưng đọng trên môi
bồi hồi câu nhớ
vì ai mà  rơi

nghìn năm là mấy
sao lòng còn vương
trăng treo đầu núi
người về sông tương

hò hơ câu hát
tìm đâu người thương
vì sao xa vắng
cho lòng tơ vương

2022.08.11
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2022 08:46:29 bởi thu nhớ >
thu nhớ 12.08.2022 17:18:18 (permalink)
0
 
vì sao ?
 
ta một thuở tìm về quá khứ
quên câu hẹn hò cho trăng khóc mùa ngâu
lời nguyền ấy nghìn năm đơn bạc
kiếp đời ta chẳng nhận ra nhau

bên ấy nắng, bên này đêm tối
tìm nhau không sao lạc tận trăm năm
đôi chiếc lá đầu thu rơi vội
hỏi tình mình sao mãi lặng câm ...

hoa vẫn nở giữa dòng đời tất bật
tình vẫn say nửa kiếp chẳng hề vơi
vì sao nắng nghiêng về một phía
vì sao ta mãi mãi xa người ?

2022.08.11
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2022 18:36:33 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.08.2022 09:30:41 (permalink)
0
 
ta có buồn đâu

ta có buồn đâu sao sợi nắng ngưng rơi
cho dòng mắt của mây đổ nghiêng về một phía
từng giọt sầu rơi cho lòng đêm thấm thía
trăng cũng hờn chăng sao chẳng đến cùng soi ?

ta nào có đơn côi
bọn giun dế ngoài hiên vẫn cùng ta thì thầm câu mong đợi
dòng sông đời chạy ngược để tìm nhau

ta chẳng cảm được nỗi ưu sầu
so với biển phiền ta đâu thể sánh
những điều vặt vãnh
như là giọt nước biển khơi 

đôi mi ta có vài sợi nhớ chưa vơi
ngần ấy buồn vui cũng chỉ là cát bụi
mong manh như những vì sao không tuổi
lênh đênh một đời chờ ngày hoá khói sương

ta vẫn còn một chút yêu thương
giấu ở chân mây để tự mình ngược xuôi tìm kiếm
có phải chiều buông mây tím
gió sầu ai, gió lật ngược  nhân gian

2022.08.14
 
thu nhớ 15.08.2022 09:51:26 (permalink)
0
 
sầu ta chưa cạn

ta có cần chi một chút nhớ mong manh
sao năm tháng cứ ngược dòng về dĩ vãng
sầu ta chưa cạn
sầu người đã nhân đôi ?

bọn dế giun ngoài kia lại cất tiếng ru đời
giấc ngủ ta chìm vào cơn mộng ảo
nơi chẳng có nhớ mong phiền não
chẳng có tình yêu đơn lẻ với đêm sầu

người về tận nơi đâu
để ngày thu một mình trong mong đợi
nhặt cánh thu rơi, người xa dịu vợi
bao giờ mây gió thôi nghiêng ?

có không một chữ duyên
hay tất cả chỉ là điều vọng tưởng
hỏi gió mây vì sao sầu ta ngày đêm vất vưởng
chờ đợi gì trong cõi nhân gian ?

2022.08.14
 
thu nhớ 15.08.2022 10:03:16 (permalink)
0
 
khói bụi

thôi người hãy cứ bình an
một kiếp sống đã ngập tràn phiền toái
mang chi vào lòng những câu hỏi
trăm năm ai biết đâu dò

thôi người đừng đắng đo
bởi suy tính cuối cùng cũng chỉ là những điều mất - được
trăm năm ai điếm đủ có - không ?

thôi người đừng quá bận lòng
thu có đến, lá có rơi cũng thế
dòng đời đâu vì ai chậm trễ
đâu vì ai ngược bến trông mong ?

thôi, tất cả đã hoá thành không
bao nhung nhớ bỗng nhiên là khói bụi
ôm vào lòng những điều không thể nói
ta cùng đời lê bước đến ngày mai ....!

2022.08.14
thu nhớ 15.08.2022 10:17:16 (permalink)
0

mong manh
 
những con đường dẫn đến ngày mai
bóng hình anh bỗng nhiên xa khuất
không có anh trong đời thực
mộng cũng là không ....!

những ước mơ trong cõi lòng
hình như anh cũng chẳng hề hiện diện
ngoảnh lại ngày xưa còn không lưu luyến
vẽ bóng hình anh lại hoá khói sương

tiếng thở dài với đêm trường
trong bóng tối là bước chân mây dìu cơn gió thổi
ta chờ đợi người...hay đợi màn đêm ?

có một con đường ngang qua trái tim
những cánh tay vẫy chào thương nhớ
những nỗi sầu vô cớ
lại chẳng là anh ...!

có phải tình yêu rất mong manh
như có thể 
lại chừng như không thể ....!

2022.08.14
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2022 10:18:21 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 19.08.2022 22:45:55 (permalink)
0
thu nhớ


 
hỏi thăm anh !
 
lúc này anh thế nào ?
vẫn ổn như bao nhiêu lần trước ?
thiên hạ loanh quanh những điều mất - được
ta và anh ai kẻ nhận phần hơn ...?

ta cô đơn, hay anh rất cô đơn
mà con chữ như ngã nghiêng cùng năm tháng
mùa vội đến, vội đi, mặc cho tim lòng bệnh hoạn
nỗi nhớ này ta biết trút vào đâu ?

thêm một lần tháng bảy mưa ngâu
thêm niềm nhớ trong khoảng thời gian dài như vạn kỷ
sao ta - anh vẫn cứ thế đợi chờ ...

chờ cho nắng tắt bên hiên, 
chờ cho thu về rụng lá
chờ cho bạc đầu bởi nhớ mong ....

kiếp người còn lại bao những thu - đông
ta và anh còn bao nhiêu niềm nhớ
dòng đời lặng lẽ trôi , đêm dài trăn trở
bình an nào ta dành tặng cho nhau ?

lúc này anh thế nào ?
vẫn ổn như bao nhiêu lần trước ?

2022/07/04


                                 CÂU TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT
           Vâng em ạ.Lúc này anh đã ổn 
           Dù vết thương lòng chưa lành lại bởi thời gian
           Vẫn nhớ mùa thu trong chiều nắng hanh vàng 
           Với giọt nắng thu xưa tràn về trong hoài niệm
 
            Vẫn chong mắt đọc những vần thơ trong Thi Viện
            "Chỉ còn là nỗi nhớ thật mong manh"
            Em về đâu khi mộng đẹp không thành
            Như thu sang cây rụng cành,trút lá
 
          Em thu nhớ sao nghe gần gũi quá
          Dù biết rằng chẳng không thể nào quen
          Thôi dù sao vẫn cứ gọi tên lên
          Thu đã về làm nền cho câu chữ
         Từng chiếc lá như lòng người cô lữ
         Bay theo từng nỗi nhớ gọi mùa sang
 
ngng
 
Đọc bài thơ của bạn thấy hay quá,mạo muội vào để lại đôi dòng mà chưa xin phép.Có gì xin bỏ qua cho khách thơ nhé.
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2022 22:48:55 bởi nguyenngoat >
thu nhớ 20.08.2022 14:09:50 (permalink)
0
nguyenngoat


                               
            "Chỉ còn là nỗi nhớ thật mong manh"
            Em về đâu khi mộng đẹp không thành
            Như thu sang cây rụng cành,trút lá


ngng



 
xin giữ chút tình xa lạ

vết thương lòng anh cùng nỗi nhớ mong manh
thu hẳn biết nên vàng hanh chiếc lá
xin giữ chút tình xa lạ
làm quà cho những nỗi sầu rơi

ở đây thu vẫn rực góc trời
ta cùng phố đợi chờ con nắng tắt
mấy bận thu về chữ câu góp nhặt
người nhớ người ...
ta mộng cùng thu ..!

 
2022.08.20

mình cảm ơn bạn nguyenngoat đã ghé thăm và để lại đôi dòng thơ, chúc bạn vui và viết nhiều hơn cho mùa thu nhé !
 


 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 55 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9