Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 355356357 > >> | Trang 357 của 383 trang, bài viết từ 5341 đến 5355 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 12.09.2022 03:07:56 (permalink)
Nhị ca quay lại mượn hai chữ " Lúc và Như " của cô ngọc Thuỵ mà sửa hai câu thơ đã làm trước đây mấy hôm nghe.


Vợ Chồng (2)

Gái thương chồng (lúc) đương đông buổi chợ
Trai thương vợ (như) nắng quái chiều hôm
Tháng ba chờ con nước rặc...ngọn gió nồm
Em chèo anh lái để thuận buồm xuôi ghe


Cảm ơn Cô, chúc cô luôn vui.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 12.09.2022 03:09:56 (permalink)
Lâu rồi nhị ca không ghé lại thăm vườn hoa nhà Mi để ngồi làm thơ, hôm nay chân vào ngồi rượu và viết năm câu tặng mi nghe Khánh Nga.

Tình Mùa Nay Đã Tàn

Hoa mùa xưa nụ nở
Nhành mùa xưa lá xanh
Người mùa xưa đâu chớ...
Chân không về lối quanh

Tình mùa nay đã tàn

Chúc Nga Muội luôn vui vậy.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 12.09.2022 03:11:57 (permalink)
 Bức hình này đẹp thật đấy ông nhị, nhờ ông làm tặng cho bắc tôi một bài được không?

Thơ Ta Trong Ánh Mắt Nàng

Thơ ta trong ánh mắt nàng
Lung linh dòng sắc thu vàng chữ câu

Tiết xưa đâu...mùa nay đâu
Nổi trôi sông nước một mầu nổi trôi
Tình dang dở mối duyên rồi
Người xa xăm lắm mấy đồi núi xa
Bến bờ nhớ áo thương tà
Lụa hương ai gió bay và tơ bay
Chân hài giẫm xác lá gấy
Âm qua đấy lạc lối nầy âm qua

Mắt nàng trong áng thơ ta
Lung linh dòng sắc thu là nỗi đau


Ông bắc suốt ngày cứ lên mấy trang mạng của người ta trộm hình về, rồi bảo nhị tôi ngồi đề thơ...sớm muộn gì cũng có ngày bị họ kiện lên quan cho coi? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 12.09.2022 03:15:03 (permalink)
Nghe người ta nói...thịt cá thu ảo này đem trộn quết với chút nước mắm và thịt tôm bằm, làm món chả chiên ăn kèm với dưa cải và rau thơm thì hao bia lắm, đúng vậy không cô giáo Quỳnh Chi? Nhị em định gọi cô đặt đôi ký, nhưng được mồi rồi...lại không còn tiền mua vại bia cô Chi ơi! Hay là cô tặng không biếu không cho em lần này được chăng?


Cá Thu Ảo Quết Tôm

Cá thu ảo quết tôm
Một vại bia bao gồm
Ngồi tiệc say một bữa
Tỉnh dạ khiếp đôi hôm


Còn như ý cô Chi không muốn tặng thì...cho nhị em thiếu chịu lần này đi hỉ? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 12.09.2022 03:17:27 (permalink)
Tức cảnh sinh tình nên nhị tôi phải vào làm tám câu thơ theo thể loại bảy chữ nghe mấy bác, mời.

Người Đi! Dạ Nhớ Một Dòng Sông


Người đi! Dạ nhớ một dòng sông
Nước chảy quanh năm gió biển lồng
Đấy bến kia bờ nam bắc quận
Hòn đây đảo nọ xã tây đông
Hôm đình lạy cúi xin xăm lá
Bữa miếu quì khom bói quẻ đồng
Sóng bể hai mùa xô trắng nước
Người đi! Dạ nhớ một dòng sông

Mấy bác Rạch Giá mà vào đăng ảnh rồi xúm lại nhắc nhở chuyện quê nhà mãi thế này thì sớm muộn gì cũng giết nhị tôi...thiệt là tình.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2022 05:02:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.09.2022 05:02:47 (permalink)
Nhị tôi xin mượn hai chữ " Ngậm Ngùi " của cô Mỹ Chi mà là tám câu lục bát nhé, mời.

Tang Thương

Ngày đi tấc dạ ngậm ngùi
Nỗi tang thương sóng gió vùi tang thương

Giận thay một gánh đoạn trường
Nặng vai viễn khách vượt đường bể khơi
Mệnh trần gian thách số trời
Tay quăng đánh cuộc xem đời may xui

Ngày đi mắt lệ ngậm ngùi
Nỗi tang thương biết nếm mùi tang thương

Cảm ơn cô đã vào đọc thơ nhị tôi và lưu lại bốn câu, chúc cô luôn vui.

Thân,

Nhị

Cố Quận 25.09.2022 05:05:10 (permalink)
Ngôi nhà số 9 đường Hoàng Diệu này là của Ông Cụ Tôi mua lại khi di dời từ Bà Rịa về với Quê Nội Tôi. Nó là mái ấm của anh em chúng tôi một thời thơ ấu, khi còn sống bên nhau suốt12 năm, trước khi chuyển về căn nhà số 8 đường Nguyễn Huỳnh Đức năm 1973 (ngang mặt Ty Khí Tượng Rạch Giá).

Tôi Mơ...Con Đường Xưa


Tôi mơ chiều sóng biển
Va bờ đá nước văng
Tôi hoài đêm khói quyện
Trời đông giá đêm trăng

Hoàng Diệu...con đường xưa


Giờ thì nhìn không ra! Cảm ơn Bà Chị đường Đinh Tiên Hoàng đã cho đăng lại hình và cô Em Họ đã nhắc lại phần nào xuất xứ của căn nhà thân yêu này vậy.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2022 05:10:45 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.09.2022 05:11:45 (permalink)
Nhị em quay lại làm bốn câu song thất lục bát tặng Bà Chị và cô Em Họ đường Đinh Tiên Hoàng nhé, mời.


Kiếp Trăm Năm Đã Nửa

Ta một kiếp trăm năm đã nửa
Đời tha hương chất chứa chuyện nhà
Đường xưa phố cũ trùng xa
Hai bờ Biển Thái! Buồn da diết lòng


Chúc Bà Chị và cô Em Họ Úc Châu luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 25.09.2022 05:13:45 (permalink)
Bay theo em nào bấy lâu nay...giờ mỏ mòn, móng gãy, rụng hết lông đầu rồi mới chịu quay về tổ cũ hả Ông Anh Chim Gõ Kiếng?

Hương Sắc Hoàng Lan

Anh sẽ về...
Nhả hạt tình lên sân vườn nhỏ
Dây mọc hề...
Hoàng lan hoa sắc vàng vệ cỏ
Hương thương yêu hề...


Trời! Sao thơ của nhị tôi dạo này...giống y dòng thơ của Ông Anh Pháp Sư đường Võ Văn Sang thế? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 25.09.2022 05:21:10 (permalink)
Còn một ngõ thông ra đường Bạch Đằng nữa...sao không đăng lên đây luôn vậy Bà Chị đường Đinh Tiên Hoàng?


Một Con Hẻm...Thông Ba Đàng


Một con hẻm...thông ba đàng
Hoàng Diệu dưới, Đinh Tiên Hoàng lối trên

Bạch Đằng ngõ mở ngang bên
Bờ đây bến đó có đền thờ ông
Dòng trong đục lững lờ sông
Thuyền đi về cảng cá đồng-biển xưa

Kiên Giang! Ngày tiễn tháng đưa
Tiết mùa tàn tái tuổi vừa lãng quên


Cảm ơn Bà Chị đã đăng lại hình ảnh con hẻm mà nhị em chơi đùa của một thời tuổi thơ nhé.


Thân,


Đứa Em Hoàng Diệu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2022 09:31:13 bởi Cố Quận >
Cố Quận 28.09.2022 05:03:04 (permalink)
Sao nhị tôi hỏi ông anh Pháp Sư đường Huỳnh Tịnh Của có phải tiếng " Mỹ ngư kêu " không? Mà chẳng thấy ông vào trả lời trả vốn gì hết vậy cà?

Ma Da Kêu

Một tiếng kêu " Ông hỡi "
Đứng nhìn! Không bơi ra
Thêm tiếng kêu " Ông ới "
Co giò chạy...Ma Da


Hay là " Ma da kêu " ông anh Chim Gõ Kiếng? Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 28.09.2022 05:05:35 (permalink)
Nhị quay lại thơ bốn câu với Ông Anh đường Huỳnh Tịnh Của và Bà Chị đường Đinh Tiên Hoàng nghe, mời


Âm Tiêu Bến Nước

Réo rắt đây bờ một tiếng tiêu
Âm sầu vọng bến đổ đìu hiu
Đâu thuyền năm trước dòng in bóng
Khúc tiếc thương trời đất tịch liêu


.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 28.09.2022 05:09:02 (permalink)
Anh lee vào mượn bức hình này viết mấy câu lục bát nghe Vũ, mời em.


Cô về Tay Một Cành Hoa

Cô về tay một cành hoa
Huơng chiều gió ngát hương tà áo bay
Cô về tay bông cỏ may
Hương chiều gió ngát vạt ngày nắng tơ

Tôi ngõ đợi...tôi đường chờ
Bến trông mong dáng lụa bờ qua sông
Tiếng hài cô bước lên đồng
Chân cô thoăn thoắt...tóc bồng bềnh rơi

Cô về tay cánh hoa rời
Rụng chiều gió ngát hương đời lại đây
Cô về tay bông cỏ may
Hương chiều gió ngát hương ngày nhớ hương


Chúc Vũ luôn vui và yêu đời...cũng đừng quên là phải yêu mình nghe.

Thân,

Anh Lee






Cố Quận 28.09.2022 05:11:22 (permalink)
Ông nhị à! Sáng nay bắc tôi đi dự tiệc cưới, lúc đưa cô dâu ra bờ để lên đò về nhà chồng...lúc đó lòng tôi nhớ chuyện tình mình năm xưa quá đi thôi.

Tình Ta Cách Biệt Mấy Mùa Đông

Tình ta cách biệt mấy mùa đông
Buổi pháo vu qui ngọ lấy chồng
Bến cũ xanh dòng xanh gió nắng
Bờ xưa trắng giọt trắng mưa giông
Tơ chìm cốc cạn tâm can tím
Khói nổi chung lưng diện mạo hồng
Buổi pháo đò xa mờ rặng liễu
Tình ta cách biệt mấy mùa đồng

Thế à...nhưng ông bắc có nhảy sông như đã làm năm xưa không vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 28.09.2022 05:14:37 (permalink)
Bài " Hoàng Hạc Lâu " của Thôi Hiệu là một trong những bài thơ mà nhị tôi thích thời còn trẻ đến giờ đấy Ông Anh...mỗi lần đọc lại, thì lối nghĩ suy và cảm nhận của mình có điều khác trước à nghe.

Lầu Hoàng Hạc Xưa

Người năm xưa cỡi hạc
Lầu trơ với tháng năm
Sắc màu thu man mác
Hoài bóng cũ xa xăm


Nhị tôi vào viết bốn câu ngũ ngôn tặng anh Tuấn Trần vậy.

Thân,

Nhị







<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 05:16:29 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 355356357 > >> | Trang 357 của 383 trang, bài viết từ 5341 đến 5355 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 25 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9