Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 208 của 222 trang, bài viết từ 3106 đến 3120 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
duyennam 31.08.2022 23:52:50 (permalink)
0
BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO TÔI
....
Bài thơ nào viết cho chính tôi hỡi?
Chưa bài nào - gợi mở trái tim côi
Xếp con chữ kể chuyện về mảnh đời
....
PEARL

Vì ta sợ...
Em đã viết về Cha, về Mẹ
Về bạn bè, những kẻ thân quen
Về cuộc sống sang trọng, nghèo hèn
Về bản ngã lẫn xen lời giễu cợt
 
Về trường đời tóm, thâu, chia, sớt
Về chiều buồn, những đợt cuồn phong
Về lụt lội, nước cuộn đầy giòng
Về hoa lá hay cây trồng ngoài ngỏ
 
Về rừng xanh, nắng vàng, đọt cỏ
Về con người bọc vỏ hiền từ
Về thâm hiểm dưới mặt vô tư
Về tất bật mệt nhừ như gối ngủ.
 
Viết như thế, nhưng mà...mà chưa đủ
Có bao giờ tự nhủ với chính mình
Về những điều sâu kín vẫn làm thinh
Chôn góc nhỏ, mong hòa bình tâm trí.
 
Đã muốn quên, sao thố lộ được nhỉ?
Nhưng suy tư đâu yên nghỉ bình an!
Viết về mình sao khăn khó mọi đàng?
Vì ta sợ thế gian lòng vị kỳ!
 
Duyên Nam 
31-08-2022
 
PEARL 05.09.2022 12:03:56 (permalink)
0
Chào anh Duyên Nam,

Cảm ơn anh đã ghé thăm và lưu lại bài thơ thật ấn tượng. Chúc anh vui, khỏe mỗi ngày. Anh đọc bài thơ này cho vui nha

MẶC AI

Mặc ai nói ngã nói nghiêng
Mặc ai thêm thắt, thêu viền thực - hư.
Mặc ai khơi đống tàn dư
Mặc ai quạt ngọn lửa như đốt nhà.
Mặc ai có ý gian tà
Mặc ai ăn nói điêu ngoa, đặt điều.
Mặc ai bội bạc sớm chiều
Mặc ai bêu riếu bao nhiêu - cũng đành.
Mặc ai vật chất tranh giành
Mặc ai hám lợi - thanh danh hao mòn.
Mặc ai suy tính già non
Mặc ai ơn phụ, sắt son ta đền.
Mặc ai than thở, van rền
Mặc ai giàu có, làm nên cửa nhà.
Mặc ai chê ta thật thà
Mặc ai khôn dại trên đà công danh.
Mặc ai ươm khát vọng xanh
Mặc ai tỉnh ngộ mộng quanh từng hồi.
Mặc ai lòng dạ hẹp hòi
Mặc ai đố kị - ta thôi để lòng.
Mặc ai bon chen bụi hồng
Mặc ai cơm - phở, bưởi bòng đổi thay.
Mặc ai - cũng kệ - mặc ai
Mặc ai cũng mặc, MẶC AI - không màng!

PEARL
PEARL 07.09.2022 18:26:55 (permalink)
0
TRI ÂN

Em gom hoa nắng trên sân
Hong câu đường luật ấm vần , nhịp , niêm.
Đem sương đọng giọt bên thềm
Vuốt ve tứ tuyệt cho mềm mại thêm.

Mượn trời mây biếc thêu viền
Quanh câu song thất nên thiên niên tình.
Khua tay khẩy nước lung linh
Ướt câu lục bát trữ tình đang phơi.

Nhặt từng chiếc lá vàng rơi
Kết nên vần điệu bài thơ Thu về.
Dang tay đón gió tràn trề
Thả hồn vào những say mê cuộc đời.

Xin tấm vé về tuổi thơ
Ngược dòng ký ức - một thời thanh xuân.
Vay câu thơ gieo lưng chừng
Hẹn sau trả lại một rừng thơ ca.

Nêm thêm hương vị của hoa
Ngọt ngào, thơm ngát , sâu xa, mượt mà
Em bày tiệc thơ với trà
Mời người thưởng thức gọi là tri ân.

PEARL
PEARL 10.09.2022 15:31:06 (permalink)
0
TRĂNG GIÀ

Ta về cho kịp chuyến đò ngang
Chở ánh trăng thanh rọi xuống làng
Đàn em nô nức vui trẩy hội
Thắp đèn đi đón rước chị Hằng.

Ta về tìm lại Trung Thu xưa
Đong đầy kỷ niệm nhớ sao vừa
Phá mâm cỗ quả, thơm hương bánh
Ánh nến lung linh, trống nhặt thưa.

Ta về khơi dậy tuổi thơ ơi!
Đã mấy mươi năm ngủ im rồi
Theo chân lũ trẻ dung dăng dẻ
Cười mãi không thôi, mắt rạng ngời.

Bỗng chốc hóa thành bé lên ba
Ngố ngớ, ngây ngô, nũng đòi quà
Nào đèn Ông sao rồi Cá chép
Bánh dẻo, kẹo ngon, ngắm trăng ngà.

Ta về tắm ánh trăng quê nhà
Thương lắm trăng ta nay đã già
Ấm áp hồn nhiên trăng vẫn thế
Còn ta dày dạn bởi phong ba.

PEARL

Trung thu 2022
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 04:29:43 bởi Ct.Ly >
PEARL 12.09.2022 13:51:46 (permalink)
0
NGỘ

Bỏ nấc thang đời lại phía sau
Nấc thang cay đắng lẫn ngọt ngào
Nấc thang danh lợi và tham vọng
Nấc chứa âu lo, nấc buồn đau.

Trước mặt bây giờ rộng mênh mông
Định hướng tương lai - cởi mở lòng
Sống chậm trong guồng đời hối hả
Được - mất xem nhẹ tợ lông hồng.

Khôn vẫn vờ dại - có hề chi
Giàu giả khốn cùng - lắm hài bi
Cuộc sống muôn màu đa sắc thái
Trải nghiệm cũng từng - dạ khắc ghi.

Tự tại ung dung ngước nhìn đời
Bằng đôi mắt thấu hiểu đầy vơi
Tiếp thu những nhân sinh quan mới
Làm hoa hé nở buổi tinh mơ.

Vứt lại sau lưng quá khứ buồn
Rời bỏ những gì chẳng tròn vuông
Bước xuống bậc thang lòng phơi phới
Tâm hồn hứng khởi - vui trào tuôn.

PEARL
PEARL 13.09.2022 23:56:02 (permalink)
0
GÓC KHUẤT

Nghe hơi ấm từ bàn tay ấy
Chút nồng nàn sống dậy trong tim
Ký ức tưởng ngủ im lìm
Giật mình chợt tỉnh trên triền nhớ - quên.

Thời học sinh gọi tên người mãi
Trong giấc mơ hoang hoải đơn phương
Xuyến xao thức suốt canh trường
Mong trời mau sáng - nhớ thương nguôi dần.

Gặp lại nhau sau ngần năm đó
Biết người xưa có rõ lòng ta
Nụ cười điểm xuyến môi hoa
Mắt bắt gặp mắt vỡ òa niềm vui.

Rồi chia tay bùi ngùi nuối tiếc
Con tim buồn gõ nhịp bâng quơ
Tình yêu chớm nở đầu đời
Đi theo ta mãi...bao giờ phôi pha.

Người bảo ta duyên là trời định
Vương vấn chi bịn rịn - thêm buồn
Hai ta đứa cuối - đầu nguồn
Làm theo lý trí tròn vuông cũng đành.

Khát khao một tiếng gọi anh
Giấu vào góc khuất... để dành trong tim.

PEARL
PEARL 17.09.2022 16:55:15 (permalink)
0
BIỂN - TÌNH YÊU CỦA TA

Ngọn sóng nào làm lay động lòng ta
Mấy mươi năm ngã nghiêng hồn thiếu nữ
Biển vẫn vậy khi hiền lúc giận dữ
Ta đâu còn thơ dại tuổi tròn trăng.

Ta đâu còn thơ dại tuổi tròn trăng
Ngắm bình minh đắm mình trong biển cả
Biển ôm ta - ấm áp vào tận dạ
Tự nhủ lòng nhớ mãi biển cùng ta

Tự nhủ lòng nhớ mãi biển cùng ta
Làm hành trang trên bước đời vạn lý
Ta nhớ biển - nhớ cái hôn mặn vị
Hẹn ngày về mộng mị giữa tàn Thu.

Hẹn ngày về mộng mị giữa tàn Thu
Được nghe lại những lời ru của biển
Dù hiền dịu hay ầm vang rung chuyển
Biển trong ta muôn thuở vẫn vẹn nguyên.

Biển trong ta muôn thuở vẫn vẹn nguyên
Như ngày xưa mắt huyền chưa ngấn lệ
Như tình nhân khắc sâu lời minh thệ
Ta trở về - thăm biển - biển yêu ơi!

PEARL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2022 21:57:22 bởi Ct.Ly >
PEARL 18.09.2022 11:11:13 (permalink)
0
PHÍA SAU LÀ BIỂN

Lòng người lắm khi còn chật hẹp
Bởi tính toan, xấu đẹp, bon chen
Ngước lên chỉ thấy hờn ghen
Nhìn xuống tủi phận đan xen nhọc nhằn.

Đời ví như một sân khấu nhỏ
Mỗi người đóng chỉ có một vai
Đến khi giũ bỏ mũ, ngai
Thì vua cũng giống thằng hài... vậy thôi!

Sống mở lòng - vun bồi nhân phẩm
Với mọi người - thắm đẫm nghĩa tình
Đừng nên sống chỉ vì mình
Xuôi tay nhắm mắt, nhục - vinh, ngang bằng.

Biển có mặn phải chăng nhờ muối
Sóng có to cũng bởi triều dâng
Giông bão thử sức người trần
Thói đời đen bạc - thử dần lòng tin.

Đứng trước biển - tâm tình rộng mở
Đón gió to mà nở nụ cười
Bỏ buông tất bật cuộc đời
Để được vui sống - xa rời khổ đau.

Phía sau là biển lao xao
Trước mặt cuộc sống vẫy chào... Vui thay!

PEARL
PEARL 19.09.2022 11:47:05 (permalink)
0
GHẸO THƠ

Bẻ cong " Lục bát " thành vòng
Cho câu sáu tám khóc ròng...hụt hơi!
Cắt " Thất ngôn" rải muôn nơi
"Tứ tuyệt" chới với chơi vơi luật vần.

"Tự do" thái độ bất cần
Đi mây về gió phong vân đâu màng.
Sầu đời " Bát cú" lang thang
May gặp " Hiện đại" hai đàng kết giao

" Thất ngôn bát cú" nghẹn ngào
Còn gì niêm, vận... thôi đi kẻo phiền
" Ngũ ngôn" chất chứa niềm riêng
Ai gom mưa nắng thêu viền" Lục ngôn ".

Kéo căng " Yết hậu" đem chôn
Dưới kho chữ nghĩa thơ nôm bạt ngàn
" Trường ca" có vẻ ngang tàng
Cũng vì háo thắng mà mang lỗi nhiều.

Làm thơ mà không phiêu phiêu
Thì nên gọt chuốt chớ trêu ghẹo gì.

Ghẹo thơ - thơ ngạo được chi?
Bài thơ quá chất chẳng gì bằng đâu!

PEARL
PEARL 19.09.2022 16:01:53 (permalink)
0
LẠC VÀO CÕI THƠ

Cô dắt em vào Lục Bát xưa
Nàng Kiều xinh đẹp mấy cho vừa
Có Lục Vân Tiên vai cõng mẹ
Chữ hiếu vuông tròn - tiếng dạ thưa.

Thất Ngôn Bát Cú - mời em vào
Bà Huyện Thanh Quan - nữ anh hào
Qua Đèo Ngang - bà vung bút tả
Nỗi nhớ quê hương dâng dạt dào.

Theo cô , em tìm về miền quê
"Nhớ Con Sông Quê Hương" tràn trề
Tế Hanh tài tình như Tố Hữu
Dùng lối " Tự Do" - vạn người mê.

Cô tặng chiếc vé về tuổi thơ
Ngược dòng ký ức thuở ngô ngơ
Cùng Trần Đăng Khoa em khám phá
Thơ cho thiếu nhi - hay tuyệt vời!

Em ơi! Thơ Mới cần trau dồi
Cùng với Thơ Cũ sánh chung đôi
Vừa là truyền thống vừa hiện đại
Là giữ thơ ca mãi sinh sôi.

PEARL
PEARL 21.09.2022 00:50:31 (permalink)
0
CHUYỆN CHÚNG TA

Chúng ta đi quá nửa đời hoang hoải
Được - mất rồi cũng lại ở bên nhau
Ngoài kia đời vẫn trỗi nhịp lao xao
Trong chúng ta mãi ngạt ngào tình bạn.

Từ bước vào trung niên đầu đầy sạn
Tuổi thanh xuân lưu trú dạn dày hơn
Tỉa kinh nghiệm - nhìn nhận thật giả chơn
Biết trân quý giá trị chân thiện mỹ.

Hạnh Phúc đâu xa - thật gần giản dị
Một cái bắt tay - ý nhị nụ cười
Đến đúng lúc như bắt được vàng mười
Và ra đi để rạng ngời khoé mắt.

Mỗi chúng ta trải qua nhiều cung bậc
Có khổ đau lẫn cay đắng ngọt bùi
Lúc gặp gỡ đều tràn ngập niềm vui
Bởi tình bạn không nguôi sự đồng cảm.

Và phía trước tương lai hãy khẽ chạm
Đoán được chăng màu xám xịt hay hồng?
Nếu chúng ta hợp một khối đồng lòng
Vượt gian khó - đời sẽ hồng phơi phới.

PEARL

PEARL 24.09.2022 14:59:41 (permalink)
0
NẾU

Nếu mai này tóc em điểm hoa sương
Không còn đen, mượt mà, vương tay vuốt
Búi tóc cao đã trở thành quen thuộc
Nay lơ thơ sợi ngắn, trắng sợi dài.

Nếu sau này răng em bỗng lung lay
Hay chẳng còn cái nào để húp cháo
Miệng móm mém - nụ cười tươi một dạo
Đã trở thành quá khứ rất xa xưa.

Nếu mai này chân em bước nhặt thưa
Và run rẩy theo từng ngày mưa nắng
Đâu còn khỏe để bước đi ngay ngắn
Như đã từng lành lặn nẻo đăng trình.

Nếu mai này mắt em chẳng còn tinh
Qua làn kính dáng mờ như sương khói
Bắt gặp ai cũng tò mò gặng hỏi
Sẽ làm anh khó chịu lúc song hành.

Nếu mai này em làm đổ cơm canh
Bởi lóng ngóng tay chân như thừa thãi
Lúc nhớ khi quên và hay tranh cãi
Sẽ làm anh hoang hoải , thêm mệt nhoài.

Nếu mai này - em cứ cằn nhằn hoài
Chuyện quá khứ không phai mà nhớ mãi
Hay nằm liệt trên giường đau quằn quại
Cần đến người chăm sóc ngày lẫn đêm.

Thì anh hỡi! Anh có còn thương em
Như ngày xưa - em má hồng son trẻ
Hay anh để một mình em quạnh quẽ
Đếm chiếc lá cuối cùng theo gió bay .

PEARL
PEARL 27.09.2022 13:32:33 (permalink)
0
CÓ MỘT NGƯỜI


Có một người luôn ở bên con
Lúc lọt lòng vẫn còn đỏ hỏn
Bầu sữa ngọt dành cho con trọn
Bàn tay thon mớm hạt cơm đầu.

Có một người mưa nắng dãi dầu
Dưới ruộng sâu còng lưng cấy, gặt
Trên đồng cạn trồng cây giữ đất
Cho cháu con mặc ấm, ăn ngon.

Có một người công cao hơn non
Rộng bao la hơn là biển cả
Có một người cho con tất cả
Chẳng khi nào đòi lại bao giờ.

Có một người... Duy nhất một người
Đánh đổi tuổi thanh xuân tươi đẹp
Làm tất cả những gì được phép
Cho con vui, hạnh phúc suốt đời.

Đó là mẹ... mẹ ơi! Mẹ ơi!
Đó là mẹ muôn đời trân quý
Con chỉ ước một điều bình dị
Mẹ sống hoài , hoan hỉ cùng con.

PEARL
PEARL 27.09.2022 21:00:41 (permalink)
0
BÃO VÀ MIỀN TRUNG

Gió lồng lộn lật tung từng mái ngói
Mưa điên cuồng trút nước dội khắp nơi
Mái nhà nghiêng, cây ngã rạp, tôn rơi
Đường xé toạc, cắt rời nhiều thôn xóm.

Miền Trung ơi! Ở giữa như cái rốn
Của Việt Nam nên rất đỗi thân thương
Người miền Trung gan góc và kiên cường
Trong bão giông quyết không hề khuất phục.

Mẹ thiên nhiên xin hãy nương tay chút
Nhè nhẹ thôi cơn thịnh nộ khắc khe
Thương con người, dang rộng sự chở che
Lướt vội qua, suy yếu cơn lốc xoáy.

Miền Trung ơi! Nghe từng cơn gió dậy
Tim nhói đau - Ai thắt ruột, gan bào
Chẳng bà con nhưng cũng nghĩa đồng bào
Cùng Mẹ Âu - Cha Lạc trong trăm trứng.

Mong ngày mai bão tan - trời đỏ lựng
Chim tìm về xơ xác tổ cỏ khô
Người tìm về mái ấm dẫu đơn sơ
Qua cơn bão , vui ! vẫn còn nguyên vẹn.

PEARL
Viết cho cơn bão Noru tháng 9 - 2022.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 20:25:13 bởi Ct.Ly >
duyennam 28.09.2022 21:42:32 (permalink)
0
NẾU
....
Thì anh hỡi! Anh có còn thương em
Như ngày xưa - em má hồng son trẻ
Hay anh để một mình em quạnh quẽ
Đếm chiếc lá cuối cùng theo gió bay .

PEARL
 
Dáng xưa... 
 
Lời ai viết, đọc xong, buồn tê tái
Kiếp tơ tằm, vẫn thế, phải không em?
Ai không mong một cuộc sống êm đềm
Và tháng ngày có thêm niềm vui mới.
 
Sự phân hủy định luật sẽ không đợi
Kiếp nhân sinh đâu đổi mới bao giờ
Có những lần mình cảm thấy bơ vơ
Như bình an đang chờ...chờ biến mất.
 
Lời ai viết, buồn ơi, nhưng rất thật
Nổi buồn nào khi mất nguồn yêu thương?
Từ bạn đời đi suốt một con đường
Từng nắm tay vượt trùng dương khập khỉu.
 
Luật loại trừ đã không ai được thiếu
Thì sao không...chọn kiểu khác xưa nay?
Mặc thế gian, mặc những luật an bày
Cứ nắm chặt...dẫu sợi giây sắp đứt.
 
Người tình xưa...đang yêu em quá mựt.
Sẽ đưa em đi đến mứt đường cùng
Từ ngày đầu ai đã hứa đi chung
Những ngày cuối cũng cùng không thay đỗi.
 
Hai người xưa...đã đi về chung lối.
Quấn quít nhau có đông tối xuân ngày
Có bao giờ nhật nguyệt sẽ đỗi thay?
Hình Dáng xưa trong lòng nầy vẫn thế.
 
Duyên Nam 
28-09-2022
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 21:44:12 bởi duyennam >
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 208 của 222 trang, bài viết từ 3106 đến 3120 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9