Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 358359360 > >> | Trang 358 của 383 trang, bài viết từ 5356 đến 5370 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 02.10.2022 09:31:49 (permalink)
Nhị em vào làm năm câu thơ tặng mấy Bà Chị Rạch Giá nghe, mời.

Dấu Chân Ta

Đường nào lưu dấu chân ta
Bao năm lạc chốn quê nhà
Gió mưa tháng ngày trôi vết
Đất bùn...luyến nhớ trời xa

Bóng hình nhạt phai! Kỷ niệm


Mấy ngày nay xem lại hình của bà chị Đinh Tiên Hoàng đăng lên đây, nhớ quá đi thôi một thời còn ở bên nhà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 02.10.2022 09:34:46 (permalink)
Anh bảy vào mượn bức hình thứ ba của cô em họ Christine Nguyễn để làm tám câu thất ngôn bát cú tặng cô nghe.

Lá Rụng Rồi


Gió chạm cành phong lá rụng rồi
Thu đàng khói đục trắng sương trôi
Hương thoang thoảng cúc sân vàng nụ
Sắc lửng lơ lan cửa tím chồi
Rượu chén bên bờ thông gốc một
Trà chung cạnh bến liễu thân đôi
Thu đàng khói đục sương mù trắng
Gió chạm cành phong lá rụng rồi

Chúc Cô luôn vui và nhớ gửi lời kính thăm Chú Thiếm hộ ông anh họ này nhé.

Thân,

Ông Anh Họ

Cố Quận 02.10.2022 09:37:51 (permalink)
Cảm ơn bà chị Đinh Tiên Hoàng đã ghé lại và làm mười hai câu thơ tặng nhị em nghe.

Bôn Ba Lạc Chốn Gió Sương

Ta thầm...nửa kiếp tha hương
Bôn ba lạc chốn gió sương đây trời
Hạ cỏ cháy, thu lá rơi
Đông sương tuyết đổ, xuân phơi phới cành
Hoa đào đỏ nụ đường quanh
Nghe lòng nhớ thủa còn thanh quê nhà
Nửa kiếp tha hương...giờ ta
Đêm nằm mộng thấy bờ xa bến gần

Kiên Giang! Một chốn tình thân
Mười năm qua chẳng lần chân bước về

Nhị em viết mười câu lục bát đáp lễ Bà Chị vậy nhé, chúc bà chị luôn vui.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu


Cố Quận 02.10.2022 09:39:54 (permalink)
Nhị tôi xin phép vào mượn ảnh này mà làm mấy câu thơ nghe anh Dũng Trương, mời.


Có Những Con Đường Trên Thành Phố Xưa

Có những con đường mà tôi chưa biết
Nằm cạnh bến bờ đã lần đi qua
Có những toà nhà mười năm cách biệt
Dưới bóng nắng chiều thành phố lệ hoa

Đối diện nhánh sông năm nào vẫn chảy
Đầy lục bình trôi dãy dãy hàng hàng
Dưới chiếc cầu con bây giờ vẫn vậy
Mà tìm không ra tình nghĩa xóm làng

Nay mai có về ai nhận biết ai

Cảm ơn anh Dũng Trương luôn đăng lên đây những hình ảnh đẹp của quê nhà, nơi nhị tôi đã sống và lớn lên ở một thời xa xăm đó...chúc anh luôn vui.

Thân,

Nhị

Cố Quận 02.10.2022 09:41:57 (permalink)
Ông nhị còn nhớ bức hình này ông đã gửi tặng bắc tôi năm xưa không?


Màu Thu Vương Vấn Lòng


Thu màu vương mắt biếc
Đỏ cành phong lá rơi
Em lệ giòng ly biệt
Khóc tình xa! Tình ơi

Mùa tàn theo năm tháng
Bóng người xưa cũ phai
Tìm quất quanh nhân dáng
Ai đường khuất chân ai

Thu màu vương tiếng thơ
Ta âm tiết đây bờ
Tím chiều heo may gió
Vần luyến khói thương tơ

Màu thu vương vấn lòng


Ông bắc đem đốt nó đi nhé, Bà Hùm Quận Sáu của nhị tôi mà vào đây thấy là...sẽ qua đốt nhà ông ngay đấy; khà khà.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2022 11:03:02 bởi Cố Quận >
Cố Quận 06.10.2022 01:08:47 (permalink)
Nhị em vào mượn hình và ý thơ của Ông Anh Xóm Biển mà làm năm câu bảy chữ vậy, mời ông anh.

Hoa Tàn Nguyệt Khuyết

Hoa tàn nguyệt khuyết chuyện vô thường
Tiết khởi mùa tan ngõ khói sương
Mũ đón chân người mai áo tiễn
Lần đi một kiếp biệt tin đường

Hoa tàn nguyệt khuyết dạ sầu ưu


Chúc anh Nhật Đạo luôn vui nghe.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2022 01:09:49 bởi Cố Quận >
Cố Quận 06.10.2022 02:27:22 (permalink)
Nhị tôi chụp bức hình này với Ông Anh Họ năm sáu năm về trước, giờ nhìn lại....mới biết là chúng tôi chưa già lắm.

Anh Em Mình Chưa Già

Nụ cười còn xuân lắm
Lời khen áo ai tà
Hoa cành thêu lụa gấm...
Anh em mình chưa già

Phải vậy chăng ông anh họ? Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Họ



 
Cố Quận 06.10.2022 02:41:44 (permalink)
Nhị tôi vào xem lại những bức hình này, mà đầu còn nhớ như in buổi tiệc cảm ơn bạn bè tháng ngày đó đã đến phụ giúp một tay hầu lo cho việc tang ma của Bà Cụ Mình và tiễn đưa người lần cuối ở mười năm về trước.

Thoáng Đã Mười Năm

Thoáng đã mười năm chẳng được lần
Về thăm bạn hữu viếng người thân
Tay hương mộ chí dâng từ mẫu
Thoáng đã mười năm...ước được lần

Về thăm lối cũ bóng chiều tơ
Nắng gió mùa sông nước cuộn bờ
Bến cũ...thuyền ra dòng viễn xứ
Mười năm thoáng đã...dạ hằng mơ


Mong rằng sẽ gặp lại các Bạn Ta trong một ngày không xa lắm vậy.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2022 02:43:11 bởi Cố Quận >
Cố Quận 06.10.2022 02:58:21 (permalink)
Trời đất! Thiệt tình vậy hả anh Tuấn Long?

Biết Chắc Người Yêu Ạnh

Có người thầm yêu anh
Bởi Tulip màu xanh
Và sắc hoa cà tím
Biết chắc người yêu anh


Nhị tôi vào thả thính tiếp sức với Ông Anh cho vui nghe, khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 06.10.2022 03:03:41 (permalink)
Uả! Anh Tuấn Long đâu rồi?

Bởi Tulip Màu Xanh

Bởi vì tulip màu xanh
Nên em dạ quyết yêu anh nghe tình

Sao nhìn sửng...sao nín thinh
Nhanh tay cho kẻo họ rinh em giờ
Sao còn ngồi đó làm thơ
Suy vần với chữ! Họ quơ em rồi

Màu xanh tulip hỡi ôi
Cành người ta cắt hoa lôi lên đò


Trời đất! Thấy bóng người ta vừa bước ra...sao bỏ chạy vậy Ông Anh Tui? Khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 08.10.2022 11:03:58 (permalink)
Giờ thì nhị tôi vào viết mười hai câu ngũ ngôn tặng cô Holy nhé, mời.

Người Về Đâu Bóng Áo

Người về đâu bóng áo
Tà thơm ngát hương hoa
Đồi quanh co bước dạo
Chân đường qua lối qua

Cho thơ tôi vần luyến
Cho thơ tôi chữ thương
Sắc màu tơ lụa quyến
Rũ dòng vương vấn vương

Người về đâu bóng áo
Trong gió nhẹ hương tà
Đồi quanh co bước dạo
Chân dần xa...khuất xa


Cô đi lang thang giữa núi rừng âm u thế này, không sợ ông ba mươi theo hương đuổi sắc vồ ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2022 11:06:40 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.10.2022 11:07:51 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh này để làm tám câu song thất lục bát nghe các Ace Trung Học Kiên Thành, mời.

Tháng Mười Thủa Áo Người Lụa Trắng

Tháng mười thủa áo người lụa trắng
Tà mượt trong tơ nắng thu vàng
Ta lòng trăm mối ngổn ngang
Giữa trời mây nước buồn mang mang mùa

Tháng mười thủa guốc khua âm lối
Người chân bên cúc cội hoa hương
Ta hồn thơ bốn ba đường
Dòng năm bảy ngõ mộng thường khi xưa

Chúc các Ace Trung Học Kiên Thành luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2022 11:09:03 bởi Cố Quận >
Cố Quận 08.10.2022 11:13:32 (permalink)
Nhị em vào làm bốn câu thơ loại sáu chữ trả công bà chị Đinh Tiên Hoàng, mời.


Lạc Dấu Cố Hương

Kia người nhớ từng con hẻm
Đây ta nhớ những đoạn đường
Không gian đổi dời...mắt kém
Hình phai! Lạc dấu cố hương


Cảm ơn chị Hương Huệ nhiều lắm lắm vậy, chúc chị luôn vui.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 08.10.2022 11:16:24 (permalink)
Ông nhị viết cho bắc tôi vài câu thơ dưới bức hình này được chăng?

Tháng Mười Ta Lỗi Hẹn

Tháng mười ta lỗi hẹn
Rồi em đi lấy chồng
Lệ giòng trong uất nghẹn
Thầm rơi trên pháo hồng

Tháng mười ta nỗi đau
Vần câu sắc thu màu
Uá vàng! Ta lỗi hẹn
Nên mình lạc mất nhau

Buồn một kiếp tình ơi


Lời thơ của ông nhị buồn quá! Bắc tôi không thèm nhận, trả lại cho ông đấy; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 08.10.2022 11:18:29 (permalink)
Bắc tôi nghe làng trên xóm dưới nói là hôm qua ông nhị bị mụ chủ quán Bún Mì Gió Mây mắng một trận, có đúng vậy chăng?

Thơ Ý Chẳng Thanh

Mụ mắng rằng thơ ý chẳng thanh
Vần câu réo hẹ tiếng kêu hành
Tô năm bảy cắc âm vu cáo
Bát bốn ba xu vận tụng tranh
Chén ngã xô bàn xanh lăn lóc
Bàu nghiêng đạp ghế trắng tanh bành
Hành kia xuống bụng tan như hẹ
Mụ mắng rằng thơ ý chẳng thanh


Vâng, đúng vậy ông bắc...cũng bởi cái tội say mà hay làm thơ ghẹo người bấy lâu nay đấy mà; khà khà
.

Thân,

Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2022 10:47:14 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 358359360 > >> | Trang 358 của 383 trang, bài viết từ 5356 đến 5370 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 18 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9