Giòng sông quê hương
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 383 bài trong đề mục
Đặng Quang Chính 04.09.2022 03:44:17 (permalink)
0
Mắt em trời hạnh phúc
 

Mắt em không có màu nắng thủy tinh
Mắt em không có đuôi ở con mắt
Mắt em không muốn chôn chặt đời anh
Nhưng mắt nói nhiều để anh biết thế

Mắt em nhìn như tâm tư em đó
Bác ái, vị tha, rộng rãi khoan dung
Em đã hy sinh nhiều năm gian khổ
Cực nhọc trăm bề vì đã yêu ai
 
Em có yêu anh không ... ai hỏi thế
Nhìn mắt em bao chịu đựng lo âu
Em yêu đủ nhiều ... quên giận yêu anh
Anh yêu đủ nhiều ... thấy tình em tỏ
 
Em yêu nên bản thân âu lo quá
Em yêu nhiều nên trăn trở khôn nguôi
Em yêu nhiều nên mong mai trời sáng
Dù tối đêm trời giông bão ầm ì
 
Em yêu ... nên gạt lâu o thái quá
Chia xẻ muộn phiền với kẻ em yêu
Anh yêu ... nên buồn vui chia em đủ
Em chợt buồn ... anh vui được với ai

Mắt em không là váng chiều úa nắng
Không lẳng lơ, không kêu gọi, chài mồi
Mắt chứa đầy sự rộng rãi khoan dung
Lôi anh mãi đến cuối trời hạnh phúc !...
 
 
Đặng Quang Chính
26.11.2021


 
Đặng Quang Chính 05.09.2022 14:07:59 (permalink)
0
Gặp nhau xứ lạ
 
 

Quán trọ năm xưa ta gặp nhau
Chuyện trò mây gió cuốn qua mau
Gió chẳng ngừng trôi, tình càng thắm
Tình mơ xây đắp chuyện tương lai
 
Em con thế phiệt trâm anh quá
Bao kẻ với tay níu kéo hoài
Anh người thôn dã đi xa học
Ai biết ai quen chốn thị thành
 
Ngày đó rụt rè tay nắm tay
Run run như có gì e ngại
Tuy ở gần nhau như cách xa
Ôi sao !... cao đẹp tình ta nhỉ
 
Rồi thời gian trôi không kịp nghỉ
Em học trời Tây có nghĩ suy
Có nhớ còn thương người bạn cũ
hay dòng đời đó cứ cuốn xoay
 
Anh trưởng thành trong cảnh chiến tranh
Việc nhà việc nước hai vai gánh
Ngăn thù giữ thôn xóm yên vui
Thư xa có lúc không nhận được
 
Chiến tranh chấm dứt ai cũng mong
Nhưng tù cải tạo ai trông ngóng
Thân xác vùi chôn nơi vắng xa
Anh về mọi việc đã đổi thay

Bây giờ ta gặp lại nơi đây
Mừng vui thuở trước còn như cũ 
Kỷ niệm ngày xưa vẫn thiết tha
Nhớ nhung thỏa chí bao ngày qua !...
 
 
Đặng Quang Chính
28.11.2021


 
Đặng Quang Chính 08.09.2022 14:14:35 (permalink)
0
Anh thư
 
 
Anh nói chuyện chi ... gọi anh thư
Đứng ở đâu đó riêng một chổ
Bảng viết vài câu ai có hay
Chống Cộng kiểu này sao khỏe quá !...
 
"Khỏe" quá ... anh làm thử đi xem
Nơi này đất khách không kiềm chế
Biểu tình, phản đối chẳng ai chê
Việc khỏe anh làm đã mấy khi ?!...
 
Bốn mươi năm hơn đã lâu rồi
Đất nước tan hoang bọn múa rối
Làm phận bù nhìn bán nước non
Nhấn mọi con đen xuống đất bùn
 
Nước nhà trông mong kẻ anh hùng
Kẻ khơi ngọn lửa dù không lớn
Người thổi tù và đánh trống vang
Như chim "báo bão" cơn giông tới
 
Anh thư cũng là bậc anh hùng
Quyết chí noi gương hai bà Trưng
Đừng mong khởi việc chuyện lẫy lừng
Chỉ cần biết nói "tôi không thích"
 
Một tiếng "Không" thôi ... cũng đủ rồi
Tiếng "Không" một tiếng ... ngàn người ứng
Không chống thì chầy tạo sấm vang
Tay sai thối chạy, Tàu giông mất !...
 
 
 
Đặng Quang Chính
03.12.2022


Đặng Quang Chính 10.09.2022 03:54:54 (permalink)
0
Chim hót trên cây
 
 

Thuở còn nhỏ ... ôi sao! ... vui vui quá
Chuyện đến trường thường trễ ... có sao đâu
Lúc tan trường lo bắt bướm, chuồn chuồn
Mẹ thương yêu nói các anh đừng phạt
 
Các anh thương hầm hè nhưng không đánh
Khi lớn rồi các anh nhắc nhở luôn
Đừng điệu đàng sẽ lạc bước đường về
Nếu thật thương họ cưới em bằng được
 
Em vẫn vô tư, ngây thơ, trong trắng
Có biết gì, có để ý ai đâu
Nhưng có kẻ cũng thầm yêu, nhớ trộm
Thường ghé nhà chỉ để ngó rồi đi
 
Rồi qua đi mấy chục năm đâu ít
Tuổi xế chiều nhưng lòng vẫn rộn ràng
Vẫn thích nghe chim kêu, ong và bướm
Mấy dàn hoa vẫn không chán, ngắm hoài

Rồi một hôm có người đưa tập ảnh
Đủ loại chim, hỏi em thích loại nào
Chim ngoài trời, chim nào em cũng thích
Chim anh trong lồng, em thấy thích hơn
 
Nhưng ... anh ơi, yêu chim đừng nhốt nó
Trả tự do chúng bay nhảy đời chim
Nếu anh thích, anh cứ tìm anh gặp
Đời chúng mình như chim hót trên cây !...
 

Đặng Quang Chính
04.12.2021


 
Đặng Quang Chính 13.09.2022 04:17:16 (permalink)
0
Bang của Tàu phù
 
Có một bọn ... Tàu thù gọi "tàu lạ"
Lại nói rằng ... thù ấy "bốn chữ vàng"
Dân lên tiếng ... "giặc trong", quân ấy gọi
Kẻ đưa tiền ... chúng gọi là Việt kiều
Người góp ý ... chúng kêu là phản động
Cái tuồng ấy ... của bọn người bán nước
Rồi nay mai ... thành bang của giặc Tàu
Nói chi nhiều ... bọn ấy một giuộc thôi !... 
 
 
 

Đặng Quang Chính
04.12.2021
 
Đặng Quang Chính 15.09.2022 03:13:02 (permalink)
0
Ngày nào đó ...
 
 

Rồi một ngày ai cũng phải già đi
Lưng không ngay tướng đi lom khom cúi
Tóc bạc da mồi, chân tay run rẩy
Chuyện ngày xưa nhớ rõ, chuyện nay quên
 
Ngày tuổi nhỏ cứ đòi bồng đòi bế
Đi học rồi chỉ cứ muốn đòi về
Quen người đẹp cứ đi theo lẽo đẽo
Thấy việc hung tàn nhắm mắt làm ngơ
 
Ồ việc nước !... việc của ai đừng nghĩ
Chuyện chính trị, chính em thôi đừng nói
Cứ quên đi hưởng lạc thú ở đời
Quên không biết, cha ăn mặn con khát
 
Gánh nặng đời truyền đến con đến cháu
Hết thế hệ này đến thế hệ kia
Làm tôi mọi cho bọn người lãnh đạo
Làm nô lệ cho ngoại xâm đến chết
 
Chuyện đến đây vẫn còn hay đã hết
Hết chuyện riêng tư, hết chuyện Cộng đồng
Đời là một chuỗi, những ngày trống rỗng
Trống lúc ra đời, trống lúc vào hòm
 
Sống như thế, sống để rồi sẽ chết
Chết như thế, dù chết già chết trẻ
Từ hư vô nhập thế để làm người
Làm người đó để về làm cát bụi
 
Ngày nào đó cũng tấm thân trần trụi
Có gì đâu gom nhặt để làm gì
Tình cảm người, nếu còn ... sẽ còn mãi
Lo chuyện nước nhà, hậu thế nhớ hoài !...
 
 
Đặng Quang Chính
18..12.2021
 
Đặng Quang Chính 18.09.2022 14:42:54 (permalink)
0

Kiên trì đấu tranh
 
 
Một phụ nữ tên Ryonen (*)
Bỏ gia đình có ba người con
Cạo đầu xin học các Thiền sư
Phá hủy nhan sắc của riêng mình
 
Được nhận làm môn sinh các ngài
Từ đó đến sáu mươi sáu tuổi
Nhìn trăng nhìn xuân thu thay đổi
Lòng kiên trì chẳng có vấn vương
 
Nghe tiếng tùng, thông reo bên núi
Kể cả khi trời không gió thổi
Quyết tâm tu không gì ngăn trở
Người giác ngộ đường tu không đổi


Nước nhà trong thời kỳ biến loạn
Bọn ngoại xâm dở trò đồng hóa
Từng bước sẽ thành bang của chúng
Tỉnh xa của Tàu chẳng bao lâu
 
Nào đâu... những anh hùng, hào kiệt
Cứu nước đường tranh đấu dài lâu
Quyết tâm cao gian nan chịu đựng
Kiên trì cao theo đuổi không ngừng
 
Lê Lợi mười năm, nằm gai nếm mật
Giới trẻ ngày nay đâu thể kém hơn
Giòng máu Việt không ngừng tuôn chảy
Cứu nước nhà đường đạo nào hơn !...
 


Đặng Quang Chính
19.12.2021


*  http://www.dslamvien.com/...n-thuc-cua-ryonen.html

 
Đặng Quang Chính 21.09.2022 03:21:17 (permalink)
0
Ngày nào đó ...
 
 

Rồi một ngày ai cũng phải già đi
Lưng không ngay tướng đi lom khom cúi
Tóc bạc da mồi, chân tay run rẩy
Chuyện ngày xưa nhớ rõ, chuyện nay quên
 
Ngày tuổi nhỏ cứ đòi bồng đòi bế
Đi học rồi chỉ cứ muốn đòi về
Quen người đẹp cứ đi theo lẽo đẽo
Thấy việc hung tàn nhắm mắt làm ngơ

Ồ việc nước !... việc của ai đừng nghĩ
Chuyện chính trị, chính em thôi đừng nói
Cứ quên đi hưởng lạc thú ở đời
Quên không biết, cha ăn mặn con khát
 
Gánh nặng đời truyền đến con đến cháu
Hết thế hệ này đến thế hệ kia
Làm tôi mọi cho bọn người lãnh đạo
Làm nô lệ cho ngoại xâm đến chết
 
Chuyện đến đây vẫn còn hay đã hết
Hết chuyện riêng tư, hết chuyện Cộng đồng
Đời là một chuỗi, những ngày trống rỗng
Trống lúc ra đời, trống lúc vào hòm
 
Sống như thế, sống để rồi sẽ chết
Chết như thế, dù chết già chết trẻ
Từ hư vô nhập thế để làm người
Làm người đó để về làm cát bụi
 
Ngày nào đó cũng tấm thân trần trụi
Có gì đâu gom nhặt để làm gì
Tình cảm người, nếu còn ... sẽ còn mãi
Lo chuyện nước nhà, hậu thế nhớ hoài !...
 
 
Đặng Quang Chính
20.12.2021


 
Đặng Quang Chính 23.09.2022 13:45:34 (permalink)
0
Giáng sinh rực rỡ
 
 

Ngày Giáng sinh tuyết cứ rơi mãi mãi
Người đợi người sao chẳng thấy tăm hơi
Cả một ngày rồi chiều đến ngoài hiên
Xa cách quá nữa đêm sao đến được
 
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như báo hiệu
Ông Noel đã đến viếng nhà em
Áo khoác lạnh và giày không đỏ thắm
Không rau rậm màu trắng ngà như tuyết

Em ra cửa ngỡ ngàng anh đã đến
Một cành hoa hồng một trái tim yêu
Cành hoa ấy hằng ngày qua mạng gửi
Đến bây giờ đã hiện thực trên tay
 
Triệu hoa hồng không bằng lời âu yếm
Những ngôn tình thành thật đã trao nhau
Một trái tim hâm hấp nóng tình người
Cùng nhịp đập hai tâm hồn đồng cảm
 
Cảm động quá tiếng cám ơn thừa thải
Vòng tay ôm sao vẫn thấy dư thừa
Ngoài trời lạnh nhưng ấm lòng kỳ lạ
Nụ hôn nhanh ... mùa Giáng sinh rực rỡ !...
 
 
Đặng Quang Chính
24.12.2021


 
Đặng Quang Chính 26.09.2022 04:26:28 (permalink)
0

Chim xa, người khuất
 
 
Chim trên cành chim có vang tiếng hót
Mùa đông về tuyết trắng phủ mênh mông
Người nhìn cảnh lòng có vui không nhỉ
Như chim kia không liền cánh cùng bay


Ở nơi kia có một thời ấm áp
Liệng cùng nhau vui cảnh vật xung quanh
Hai mái đầu kề nhau cùng âu yếm
Trời không lạnh rúc vai chàng mãi miết
 
Chim bây giờ xa cành xa cảnh ấy
Tìm nơi xa trú ẩn tránh mùa đông
Tránh người yêu muốn tìm nơi tĩnh mịch
Nghĩ chuyện tình hay kiếm hướng đi xa
 
Chim xa bầy chim cô đơn buồn bã
Chim xa tình chim ủ rũ cô đơn
Người đi xa có nhớ về chốn cũ
Người xa tình có còn nhớ hay quên
 
Chim bay xa có ai ràng buộc được
Người đi xa có ai kéo, ai tìm
Yêu nhau lắm sẽ tìm về chốn cũ
Tình đứt rồi như chim bỏ đường bay !...
 


Đặng Quang Chính
25.12.2021

 
Đặng Quang Chính 27.09.2022 12:58:43 (permalink)
0
Giáng sinh năm nào
 
 
Noel trời cũ những năm xưa
 
Giáng sinh đêm đến lòng nao nao
 
Nhà thờ tụ tập ôi đông đảo
 
Chỉ một dáng người dạ nôn nao
 
Chờ hết lễ về anh bước theo
 
Tình anh như thế chẳng buông neo
 
Đến nay ghe vẫn chưa cập bến
 
Vẫn nhớ Giáng sinh một thuở nào
 
 
 
Đặng Quang Chính
25.12.2021
 
Đặng Quang Chính 30.09.2022 12:54:07 (permalink)
0
Quốc thôi kêu nước
 
Chim Quốc trên cành kêu suốt đêm
Nhớ nhà nhớ nước kêu thảm thiết
Sáng đến chết rồi không ai biết
Thảm thương như kẻ sống xa quê
 
Thất phu nước mất còn trách nhiệm
Kẻ sĩ sao đành để mặc nhiên
Nếu không mài kiếm suốt đêm thâu
Một lời công đạo nên lên tiếng
 
Như mùa xuân tới chim én liệng
Nhiều con tạo được cả mùa xuân
Một thân lúa chín không đáng kể
Sao đầy trời tối sáng hẳn lên
 
Lương tri yêu nước đoàn kết lại
Sức mạnh lòng dân súng thần công
Phong ba giật đổ lâu đài ác
Sóng dập ba đào bọn Hán lui
 
Mùa đông sẽ qua rồi tàn lụi
Mùa xuân dân tộc sáng tươi hơn
Người con yêu nước thôi than thở
Quốc chẳng còn kêu suốt đêm trường !...
 
 
 
Đặng Quang Chính
22.09.2022
 


 


 
Đặng Quang Chính 03.10.2022 03:36:21 (permalink)
0
Lai rai suốt năm
 
Cái sự đời nghĩ cũng hơi phiền
Muốn vui nhưng lại sợ hao tiền
Muốn vui nhưng lại sợ phí sức
Nếu buồn cũng chẳng gì phải tức
Cái gì lên cũng phải xuống thôi
Ông muốn nó lên, nó lên hoài
Cái này xem ra cũng chẳng tài
Tài đi bệnh viên là tắt đài !...
 
 
Đặng Quang Chính
26.12.2021
 
Đặng Quang Chính 04.10.2022 15:26:24 (permalink)
0
Cõi tịnh
 
Bến giác nơi đâu cứ tìm cầu
Tìm nơi an lạc ở trong tâm
Tâm kia đâu cứ nơi thiền cốc
Giữa chợ tâm yên vẫn xảy ra
Tâm bình thế giới bình tất cả
Giác ngộ đâu cần phải đi xa
Cõi tịnh khi hiện diện trong ta
Cũng do dưỡng trí tu tâm đấy !...
 
 

Đặng Quang Chính
28.12.2021
 
Đặng Quang Chính 07.10.2022 13:39:01 (permalink)
0
Nhàn
 
Nhàn của cuộc đời sao lắm kiểu
Ông Tô nào đó thích ngao du      (*)
Ông Trứ hỏi nhàn như thế nào    (**)
Nhân thế ngày nay ôi lắm chuyện
Kẻ ngồi câu cá chẳng lưỡi câu
Người chờ thời đến không cần động
Ta viết vài hàng câu thanh nghị
Mặc ai khanh tướng với công hầu !...
 
 



Đặng Quang Chính
29.12.2021
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 383 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9