Em Trong Chiều Chớm Thu
Yên Sơn 07.11.2022 07:35:43 (permalink)
0
Em đã qua Xuân đi vào cuối hạ
Tim vẫn nồng nàn, mắt vẫn long lanh
Chỉ là trái ngang rụng kín đường tình
Nên hờ hững nhìn thu về nhuộm lá
 
Trước mặt em đường trần có vạn ngả
Em vẫn dửng dưng dấn bước vô tâm
Có đôi khi thảng thốt sợ mê lầm
Chút ngần ngại rồi rẽ đi hướng khác
r
Mời đọc trọn bài:
http://thovanyenson.com/?p=14965
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2022 04:10:30 bởi Ct.Ly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9