Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 374 của 383 trang, bài viết từ 5596 đến 5610 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 18.05.2023 11:03:32 (permalink)
Đã lâu rồi nhị tôi không thơ ghẹo giai nhân Đinh Tiên Hoàng, giờ làm bốn câu nghe o Nguyêt...mời.


Ngồi Đợi Ai Đấy Cô

Ngồi đợi ai đấy cô
Nếu chờ tôi...cổng vô
Không thời chân bước thẳng
Hỏi cho tường nhé cô


Chúc o Nguyệt luôn vui nhé.

Thân,

Nhị Hoàng Diệu



 
Cố Quận 18.05.2023 11:06:14 (permalink)
Hôm nay bắc tôi đem bức hình này qua nhờ ông nhị đề thơ hộ cho, có được không vậy ông?

Vàng Phong Lá Rụng

Gió lạnh làn thu lộng núi đồi
Phong cành lá rụng xuống dòng trôi
Hôm sương trắng bủa màu tan hợp
Buổi khói lam giăng sắc vãng hồi
Bếp thổi khe cùng đun ấm một
Lều che cuối bụi đắp mền đôi
Vàng phong lá rụng âm xào xạc
Gió lạnh làn thu lộng núi đồi

Được thôi...nhưng làm xong thì chiều nay ông bắc phải chịu tốn chút tiền mua rượu đãi nhị tôi à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2023 11:12:03 bởi Cố Quận >
Cố Quận 18.05.2023 11:14:18 (permalink)
Cô đăng lại hình này làm con nhớ cây ổi ở nhà chị Năm mấy năm trước quá đi thôi! Mỗi mùa ổi về, con cứ chờ chị Năm gọi mình một tiếng...thì sẽ chở thúng và lu xuống hái mang về bán, kiếm ít tiền mua rượu uống để ngồi làm thơ trêu hoa ghẹo bướm. Tiếc thay chị Năm đã không gọi cho tên cháu trời thần này cô ơi, buồn.

Mùa Ổi Nhà Chị Năm


Mùa ổi chờ...chị năm dây gọi
Xuống nhà chơi-hái-gói mang về
Bán! Mua ít rượu sa kê
Say! Thơ bướm đắm hoa mê sắc màu

Hay là Cô nhắn với chị Năm một tiếng hộ con được không vậy cô? Con cảm ơn cô trước nghe.

Thân,

Đứa Cháu Trời Thần
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2023 22:14:18 bởi Cố Quận >
Cố Quận 26.05.2023 07:53:59 (permalink)
Nhị ca vào mượn năm chữ " Tháng Mười Một Và Em " của cô Holy để làm bốn câu thơ bảy chữ nghe.


Tháng Mười Một Và Em

Ngày đầu tháng mười một và em
Tàng phong lá rụng gió mùa đem
Tơ vàng nắng nhạt chiều ươm tóc
Hồng má tươi màu môi mắt em

Chúc Cô luôn vui bên thơ và nhạc vậy.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 26.05.2023 07:57:23 (permalink)
Cảm ơn tiểu thư Đinh Tiên Hoàng đã vào đọc thơ của nhị tôi và đã thích hai câu cuối. Giờ xin lấy ý hai câu này để làm thêm bài nữa tặng riêng o Nguyệt nhé...mời.

Đỉnh Gió Mùa Thu (12)

Ta với bóng chiều sầu thu đã
Bàu ngả nghiêng buốt giá chung đầy
Ta với bóng chiều sầu thu lá
Vàng phong bay lả tả mùa bay

Xa sương khói hắt hiu bờ bến
Tà lụa xưa không đến nữa rồi
Hương với sắc tương tư mầm bệnh
Nhớ thương ai! U uất tam bôi

Trên đỉnh gió mùa thu...gió lộng


Ý thơ hơi buồn...mong tiểu thư Đinh Tiên Hoàng đừng chấp nhị này vậy.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 26.05.2023 08:08:03 (permalink)

Thu này Áo Nhạt Bóng Hình Phai

Ngày thu tiết lạnh khói giăng bờ
Bến đục dòng trôi áo vạt mơ
Trắng thủa lên trường ai thả tóc
Hương mùa gió nhẹ lối xưa chờ


Thu này áo nhạt bóng hình phai
Nhớ một hành lang nhịp bước hài
Cửa lớp ta chờ âm tiếng giữ
Đêm vần trúc mã sánh thanh mai

Giờ thu tiết lạnh...áo người đâu

Thơ của Cô cùng bức ảnh làm lòng người đọc miên mang một nỗi sầu thương về những ngày tháng cũ quá đi thôi cô nhớ ơi.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 02.06.2023 03:02:26 (permalink)
Ông nhị à! Trong lòng bắc tôi có một câu hỏi, giữ mãi từ thời niên thiếu đến nay...tóc đã hai màu, muối nhiều hơn tiêu mà chưa dám hỏi ông cho Tường tận nguồn cơn. Sao mấy cô bạn thời chung lớp với ông năm xưa, ai cũng nhỏ hơn ông đôi ba tuổi vậy?

Ngồi Lại Lớp Chờ Em

Ta không thèm lên lớp
Ngồi lại...để chờ em
Cho vần âm tái hợp
Vận tứ thơ cùng xem

Chiều qua về đuổi áo
Sáng nay đón chân hài
Mắt môi người sắc xảo
Vóc dáng kẻ trang đài

Ta chẳng màng lên lớp
Ngồi lại để chờ hương
Sắc hoà câu sum hợp
Dòng chữ luyến từ thương


Ông bắc chớ có vội nghĩ là nhị tôi năm xưa học dốt đấy nhé! Tại nhị này đợi họ lớn kịp để ngồi làm thơ áo sắc với tà hương thôi mà...khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 02.06.2023 03:04:55 (permalink)
Khà khà, chủ đề này coi bộ đắt khách thơ à nghe ông bắc.

Ngồi Lại Lớp Chờ Em (2)

Đi học chẳng mong làm quan
Nên ngồi lại lớp thơ làn áo bay

Thơ môi má thắm mắt mày
Dòng câu tóc thả lối này sắc hương
Quanh ta bè bạn lên trường
Riêng mình từ chữ mộng thường miên man

Đi học chẳng để làm quan
Nên ngồi lại lớp giữ bàn chờ em

Viết thế đã đủ rồi! Đừng viết thêm nữa ông nhị ơi.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 02.06.2023 03:07:15 (permalink)
Nhị! Em hãy lên bụt giảng đứng và nói lại ý bài học thầy vừa dạy cho bạn bè cả lớp nghe lại lần nữa xem sao?

Thưa Thầy! Em Đang Làm Thơ Tình Ái

Thưa thầy! Em đang làm thơ tình ái
Gửi người ta tóc mái thả tà hương
Sớm trưa chân hài guốc khẻ đến trường
Ngày hai buổi từ vấn vương âm nhớ

Xin thầy đừng mắng em và trách quở


Thầy sẽ không mắng và quở trách em đâu nhị ơi, nhưng cuối năm nay thầy đành phải cho em ngồi lại lớp thêm một năm nữa thôi...khà khà.


Cố Quận 03.06.2023 22:17:01 (permalink)
Vâng! Năm nay nhị tôi đã sáu mươi tư tuổi rồi ông Anh...và đã băm mấy năm chịu đời đắng cay dưới tay người ta.

Băm Mấy Năm Đắng Cay

Băm mấy năm đắng cay gánh chịu
Bởi người ta quấy nhiễu đời tôi
Khiếp khi đứng...hãi lúc ngồi
Phách tan! Hồn tán liên hồi ngày đêm


May là cái xác tục phàm này vẫn còn nguyên ông Anh ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 03.06.2023 22:21:40 (permalink)
Vâng! Tên bạn hàng xóm này quyết chẳng làm bài thi, mong mình được ở lại lớp để mà ngồi giữ bàn đợi người ta đấy Tiểu Thư Trại Kèn.

Dạ Quyết Chờ Em

Quyết dạ chờ em! Lớp chẳng lên
Bàn tôi giữ lấy đợi người tên
Hoa đề bảng phấn kêu danh sát
Nguyệt viết tường vôi réo tự bên


Khà khà 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2023 22:25:14 bởi Cố Quận >
Cố Quận 03.06.2023 22:27:48 (permalink)
Ừ! Cũng tại một cuộc đổi đời nên nước mất nhà tan! Duyên nợ tanh bành hết Tiểu thư Trại Kèn ơi.

Công Chờ Em...Phí Công

Rồi nhà tan nước mất
Kinh qua cuộc đổi đời
Nơ duyên tàn! Đau thật
Đi không nói một lời

Công chờ em...phí công


Tiểu Thư Trại Kèn mà vào hỏi thêm vài câu nữa...thì tính mạng tên bạn hàng xóm này khó bảo toàn dưới móng vuốt của Bà Hùm Quận Sáu lắm à nghe Tiểu Thư, khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2023 08:46:30 bởi Cố Quận >
Cố Quận 07.06.2023 23:18:14 (permalink)
Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công, ngồi lộng tám câu thơ " Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi " vào hình và đăng lên trang Trung Học Kiên Thành nghe.


Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi (2)

Nàng thơ áo trắng của tôi đây
Gối mộng vào đêm ngõ vóc gầy
Vạt trước sương đùa câu phú khói
Tà sau gió cợt chữ thơ mây
Hôm môi nụ nở cười bên đó
Buổi mắt đuôi nheo liếc phía nầy
Độc bóng hình cô! Đời họ biết
Nàng thơ áo trắng của tôi đây


Nhị tôi vào làm bài tám câu bảy chữ này để trả công anh vậy nhé, vừa lòng chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 07.06.2023 23:20:31 (permalink)
Sao Tiểu Thư Trại Kèn không về California mà trốn lạnh?

Cô Đi Đổi Gió

Nay cô đi đổi gió
Về nhớ mang chút mây
Tôi xin...ươm thềm cỏ
Màu xanh êm chiếu say

Chữ vần thơ ngồi viết
Dòng câu gửi tặng cô
Thu-đông vàng lá chiếc
Phong mùa bay sắc tô


Chốn này không có mây, nhưng tôi sẽ mang bão về tặng Bà Hùm Quận Sáu...thổi ông ra biển để khỏi làm thơ ghẹo tôi vậy; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm



 
Cố Quận 07.06.2023 23:43:35 (permalink)
Ối giời! Con diều của anh đứt dây rụng đất từ bao giờ vậy anh Thiện Titi?

Con Diều Rụng Đất

Dây đã đứt! Con diều rụng đất
Qua lại người hồn thất vía kinh
Thương thay tình nỡ phụ tình
Râu đầu hai chốn đuôi mình hai nơi

Thiệt là tình! Từ nay biết lấy gì để gõ? Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2023 23:51:52 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 373374375 > >> | Trang 374 của 383 trang, bài viết từ 5596 đến 5610 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 19 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9