Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 04.04.2024 17:06:33 (permalink)
0
Đ A   M A N G
 
Xuân về lại ước mùa đông
Một đời lận đận viển vông mong chờ
Áo cơm lấn át vần thơ
Đa mang cũng chỉ vì mơ đóa hồng.
 
Nguyễn Văn Thái
17-5-2012*917.228
 
 
L Ê   T H Ê   K I Ế P   N G Ư Ờ I (!)
 
Cuộc đời dâu bể bao thu
Chưa ngơi tiếng khóc đã ru giấc về
Bể trầm chìm nổi u mê
Cao xanh thấu nỗi lê thê kiếp người(!)?
 
Nguyễn Văn Thái
18-5-2012*918.229
 
 
C H Ữ   Đ Ồ N G
 
Chữ Đồng trân quý trong tâm
Dẫu ngày duyên phận Thương Sâm, cách lòng
Niềm mơ nhuộm sắc tương đồng
Tình xuân xanh mãi… ngấm ngầm trong tim
 
Nguyễn Văn Thái
20-5-2012*920.230
 
#61
    Nguyễn Văn Thái 1949 05.04.2024 13:21:21 (permalink)
    0
    N G H Ĩ A   Q U Ê
     
    Thời gian dẫu có đổi màu
    Nghĩa quê đằm thắm, lắng sâu trong đời
    Tình thơ hương sắc lên ngôi
    Ngân nga ta hát sáng ngời tình yêu.
     
    Nguyễn Văn Thái 
    20-5-2012*921.231
     
     
    H Ư Ơ N G   Q U Ê
     
    Hương Xuân tỏa ngát trang đời
    Hương Quê thắm thiết tình người tình thơ
    Hương Quê - trọn vẹn ước mơ
    Lâng lâng khúc hát bến bờ tâm giao.
     
    Nguyễn Văn Thái
    24-5-2012*925.232
     
     
    T R Ă N G
     
    Lẻ loi đêm lặng ánh ngà
    Mênh mông huyền bí lệch tà thinh không
    Lửng lơ muôn thuở sắc đông
    Tình trăng - giấc mộng bao lòng ngậm thu.
     
    Nguyễn Văn Thái
    24-5-2012*926.233
     
    #62
      Nguyễn Văn Thái 1949 06.04.2024 10:27:05 (permalink)
      0
      C Ó   T H Ể
       
      Có thể tình xuân đã cạn rồi
      Mắt mơ hờ hững giữa ngày trôi
      Thu xa đã ngái còn hoài niệm
      Để lạnh ru tình mộng cút côi.
       
      31-5-2012*931.234
       
       
      T H Ử

      Ta vờ diễn thử khúc “ra đi”
      Thấy ở trần gian cái diệu kỳ
      Xem vía quyện hồn hay phách lạc
      Ung dung tự tại phút chia ly.
       
      31-5-2012*932.235
       
       
      T Ì N H   Ả O
       
      Người ơi xa ngái lại thinh không
      Nào có tường chi ảo chập chồng
      Duyên thơ vẽ lối se tơ mộng
      Một chút hương lòng thỏa ngóng trông.
       
      6-5-2012*936.236     
      *
      Nguyễn Văn Thái
       
      #63
        Nguyễn Văn Thái 1949 08.04.2024 10:55:02 (permalink)
        0
        B Ế N   M Ộ N G
         
        Mơ mộng thuyền trôi dõi bến sông
        Bao tuần trăng đã vẫn còn không
        Đò về bến ấy dòng sâu cạn?
        Thuyền ghé qua cơn  bão sóng lòng.
         
         7-5-2012*937.237
         
         
        N G U Ồ N   T H Ơ
         
        Nét hoa tươi nắng thức tim mờ
        Lặng lẽ ái tình dệt mộng mơ
        Ngọn lửa -  hải đăng bờ định hướng
        Suối tình nuôi dưỡng chảy nguồn thơ.
         
        27-5-2012*940.238
         
         
        M Ỹ   T Â N
         
        Mỹ Tân quê mẹ của tôi
        Ngã ba sông với bãi bồi lúa xanh
        Cây vườn trĩu mọng ngọt lành
        Cúc vàng trải thảm nắng hanh cánh đồng.
         
        30-5-2012*941.239
        *
        Tác giả: Nguyễn Văn Thái
        #64
          Nguyễn Văn Thái 1949 09.04.2024 09:37:00 (permalink)
          0
          C Ư Ớ I   T H Ơ
           
          Xuống núi rượu nồng lễ cưới thơ
          Bình minh gió quyến tới sương mờ
          Đắm say hồn trận xoay con chữ
          Mật óng tuần trăng thỏa ước chờ.
           
          13-6-2012*953.249
           
           
          N H Ì N   Ả N H

          Rùng mình thoát một giấc mê
          Mồ hôi vã trán, rợn ghê cả người!
          Đi qua bốn chục năm trời
          Vết đau còn rỉ bên đời dân đen.
           
          4-6-2012*944.241
           
           
          C Ả M   X Ú C
           
          Giật mình! Nhìn bức ảnh sầu
          Trái tim thắt nghẹn nhói đau nhân tình
           
          Thầm ơn người chụp tấm hình
          Tự nhiên thêm nhớ cháu mình nơi xa.
           
          6-6-2012*945.242
          *
          Tác giả: Nguyễn Văn Thái
           
          #65
            Nguyễn Văn Thái 1949 10.04.2024 22:29:42 (permalink)
            0
            T Ì N H   T H I   H Ữ U
             
            Tình thơ ngày sinh nhật
            Ngát hương những đóa hồng!
            Nhận lời vàng chúc tụng
            Hoàng tuyền còn dư ngân.
             
            7-6-2012*947.243
             
            C O N   Đ Ò   M Ụ C   Ô M   B Ế N
             
            Chiều thanh lặng con đò xưa ôm bến
            Mộng ngược xuôi một thuở đã yêu thương
            Đời mê mải sông quê chèo sương gió
            Vọng sầu ngâm cổ tích sóng đoạn trường.
             
            7-6-2012*948.244
             
             
            V Ẫ N   T Ì N H 
             
            Đến rồi xin ở lại lâu
            Rượu, mồi chưa kịp… miếng trầu hàn huyên
            Trăng hương sương đậm diệu huyền
            Không mồi không rượu có duyên vẫn tình.
             
            7-6-2012*951.245
            *
            Tác giả: Nguyễn Văn Thái
             
            #66
              Nguyễn Văn Thái 1949 12.04.2024 16:49:56 (permalink)
              0
              T Ì N H   T H I   H Ữ U
               
              Vuông tròn duyên nợ trả vay
              Ngâm nga thơ rượu cho say thắm tình
              Nhân hòa tỏa sáng lung linh
              Cùng thơ quên giấc phù sinh cuộc đời.
               
              Nguyễn Văn Thái
              8-6-2012*952.246
               
               
              C Ư Ớ I   T H Ơ
               
              Xuống núi rượu nồng lễ cưới thơ
              Bình minh gió quyến tới sương mờ
              Đắm say hồn trận xoay con chữ
              Mật óng tuần trăng thỏa ước chờ.
               
              Nguyễn Văn Thái
              13-6-2012*953.247
               
               
              T Ì N H   N Ư Ớ C
               
              Hóa thân thành những vầng mây
              Trở về với đất sau đầy trận mưa
              Mặc nhiên giữ trọn tình xưa
              Muôn hình trong trẻo cho mùa tươi xanh.
               
              Nguyễn Văn Thái
              13-6-2012*954.248
               
               
              #67
                Nguyễn Văn Thái 1949 15.04.2024 17:49:22 (permalink)
                0
                N G H I Ệ P   T H Ầ Y
                 
                Duyên nghiệp nhuộm đầu trắng phấn bay
                Đường danh rạng rỡ trí tâm thầy
                Thanh cao trúc biếc ngời gương sáng
                Thỏa nguyện… luân hồi cũng lại say.
                 
                16-6-2012*959.249
                 

                T Ì N H   A N H
                 
                Gửi tình nhuộm sắc áng mây
                Để buồn không tụ thành dầy hạt mưa
                Vẹn nguyên tơ thắm duyên xưa
                Cầu vồng nâng cánh bốn mùa ru anh.
                 
                16-6-2012*960.250
                 
                 
                A N
                 
                Âu lo ba kiếp phù sinh
                Thế gian ác - thiện, u - minh, khóc - cười
                Lay màn khai tỏ mà chơi*
                Thanh cao cánh hạc an nơi Niết - bàn.
                 
                19-6-2012*961.251
                *(vén bức màn che mắt để nhìn cho hiểu)
                *
                Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                #68
                  Nguyễn Văn Thái 1949 18.04.2024 20:50:55 (permalink)
                  0
                  T Ì N H  X Ư A
                   
                  Mãi còn như những làn mây
                  Làm xanh vạt cỏ may ngày thấm mưa
                  Về say hương nắng ngày xưa
                  Tình em ru lịm trắng bờ biển yêu.
                   
                  21-6-2012*962.252
                   
                   
                  T Â M  T Ư
                   
                  Nỗi tình xa mỏi cánh chim bay
                  Vương vấn ruộng xưa cỏ ngút dày
                  Trời nghiêng bóng ngả mây vần vũ
                  Mũ kín qua ngày thơ rượu say.
                   
                  20-6-2012*966.253

                   
                  MÃN NGUYỆN
                   
                  Rong chơi tâm trí thảnh thơi
                  Nổi trôi đẫy cuộc thỏa đời phù du
                  Chê rồi về cõi thiên thu
                  Thiền thơ mõ - nhạc lòng ru đoạn trường.
                   
                  20-6-2012*967.254
                  *
                  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                   
                   
                  #69
                    Nguyễn Văn Thái 1949 19.04.2024 14:03:28 (permalink)
                    0
                    P H Ư Ơ N G  C H Â M  S Ố N G

                    Hồng trần thỏa chí tang bồng
                    Chán chê, bước mỏi tắm sông cửu tuyền
                    Đi, về một cõi an nhiên
                    Thanh nhàn tâm trí diệu huyền đời ta.

                    23-6-2012*968.255
                     
                     
                    Y Ê U   T H Ơ

                    Hoàng hôn đỏ thắm áo nàng thơ
                    Đắm đuối mê say rũ bụi mờ
                    Tìm ngọc, soi gương ngày cõi tạm
                    Vướng tình vương nợ, mộng mơ chờ.
                     
                    24-6-2012*969.256
                     
                     
                    T H Ủ Y  C H U N G

                    Aí tình mộng thắm sợi tơ vương
                    Khâu kín tâm can giấu đoạn trường
                    Lỗi mạch sông Tương cuồn cuộn sóng
                    Lệ tình giàn giụa chén sầu thương.
                     
                    25-6-2012*972.257
                    ***
                    Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                     
                    #70
                      Nguyễn Văn Thái 1949 22.04.2024 09:43:13 (permalink)
                      0
                      TƯỢNG PHẬT BÀ CHÙA LINH ỨNG
                       
                      Ngài thiền lừng lững giữa trời xanh
                      Thấu nỗi nhân gian kiếp khổ đành
                      Tâm nguyện đấng nào ai có biết
                      Muôn đời trái đất vẫn vòng quanh.
                       
                      29-6-2012*974.258
                       
                       
                      D U Y Ê N  T H Ầ M
                       
                      Chiều hồng, tình thắm, gió vương cài
                      Nắng trải, đường thơm, đẹp dáng ai
                      Thanh thỏa lòng xuân đời mộng điệp
                      Duyên thầm dấu ái khúc ru dài.
                       
                      30-6-2012*975.259
                       
                       
                      T Ì N H  S Ó N G  V Ớ I  B Ờ
                       
                      Điệp trùng khao khát mong chờ
                      Trăm năm sóng biếc vỗ bờ ngước trông
                      Gió tình hoang hoải giục lòng
                      Dửng dưng xanh cỏ, thầm mong duyên gì?
                       
                      2012*977.360
                      *
                      Tcas giả: Nguyễn Văn Thái
                       
                      #71
                        Nguyễn Văn Thái 1949 23.04.2024 12:57:27 (permalink)
                        0
                        T Ì N H  N G Ư Ờ I  Đ Ấ T  K H Á C H
                         
                        Tình quê vời vợi em chờ
                        Cánh chim đã mỏi bến bờ ngóng trông
                        Gió sương mấy độ ngập lòng
                        Chân trời mờ mịt còn mong nỗi gì!
                         
                        2012*978.261
                         
                         
                        N Ụ  C Ư Ờ I  C H I Ề U
                         
                        Lỡ duyên bao đận em chờ
                        Xuân trôi khắc khoải mộng bờ hoài trông
                        Tình kia đau hận trong lòng
                        Bên anh chiều hẹn em không tiếc gì!
                         
                        1-7-2012*979.262
                         
                         
                        B Ứ C  T R A N H  N Ắ N G
                         
                        Tường men hoa nắng ánh đan cài
                        Ảo ảnh đung đưa - bức vẽ ai!
                        Một kiếp đi về trầm cổ tích
                        Dẫu xa… xanh cỏ vẫn yêu hoài.
                         
                        5-7-2012*983.263
                        *
                        Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                         
                        #72
                          Nguyễn Văn Thái 1949 24.04.2024 11:35:59 (permalink)
                          0
                          Đ Ờ I
                           
                          Nắng mưa trộn nhuộm thẫm hai vai
                          Lau miệng đôi tay bước hết ngày
                          Cát bụi dãi dầu về cát bụi
                          Đời xui nhân thế phải cầm say.

                          7-7-2012*984.264
                           
                           
                          Đ Ờ I  N G Ư Ờ I
                           
                          Qua dốc… trầm ngâm sợi nắng chiều
                          Hết ngày… cát bụi lẫn vào đâu
                          Trăm năm trôi giữa trong và đục
                          Còn lại mơ hồ… đêm rất sâu.
                           
                          10-7-2012*988.265
                           
                           
                          T H U  T À N
                           
                          Ngẫm ngợi ngồi nghe tiếng lá rơi
                          Vầng dương xe nắng nhạt qua đồi
                          Cánh cò mê mải phơi màu bạc
                          Cát bụi gió mài đang cạn vơi.
                           
                          10-7-2012*989.266
                           
                          ***
                          Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                           
                          #73
                            Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 13 giờ (permalink)
                            0
                            N G Ư Ờ I   Đ Ẹ P

                            Soi thấu đài gương đẹp tựa hoa
                            Tâm hồn trang nhã tỏa chan hoà
                            Toàn vẹn sắc hương ngời nghĩa khí
                            Nghiêng thành diễm lệ ánh thu ba.
                             
                            10-7-2012*990.267
                             
                             
                            C H Ạ N H   L Ò N G
                             
                            Một thuở bên nhau nguyện ước lòng
                            Dưới trăng tình tự lịm dòng sông
                            Thế rồi trở gió, người đâu đến
                            Anh chạnh lòng đau em thấu không?
                             
                            13-7-2012*991.268
                             
                             
                             T Ì N H   Q U Ê
                             
                            Quê hương mộng ước tình tôi
                            Cánh chim mong mỏi về nơi quần hồng
                            Trời xanh sâu thẳm dòng sông
                            Trái trăng tỏ sáng trong lòng, dẫu xa…
                             
                            11-7-2012*992.269
                            ***
                            Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                             
                            #74
                              0
                              V Ấ N   V Ư Ơ N G
                               
                              Một ngày rã cánh thiên di
                              Tìm trong cõi nhớ chút gì vấn vương
                              Đêm mơ nhấp nháy sao thương
                              Người giờ thăm thẳm nẻo đường trăng nghiêng?
                               
                              14-7-2012*993.270
                               
                               
                              T R Í   T A N G   B Ồ N G
                               
                              Qua rồi… ngẫm lại mà mê
                              Tang bồng một thuở thỏa thuê cõi tình
                              Giờ nghe lá rụng đinh ninh
                              Luân hồi xanh lại duyên mình… đợi mong!
                               
                              15-7-2012*995.271
                               
                               
                              N G À Y  B U Ồ N
                               
                              Xa em ngày vạc buồn tênh
                              Lòng hoang vắng ngắt chênh vênh đời mòn
                              Lờ mờ xanh rợn cỏ non
                              Sân chiều điểm xác héo hon lá vàng!
                               
                              15-7-2012*996.272
                               
                              ***
                              Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9