THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
GIÃI BÀY Ủ giá ngày đông rã rượi anh
Lòng đau dạ tỏ ý em rành…!
Tàn đêm trót dại tình buông thả
Bỏ mặc cây xơ héo gãy cành
Tổ ấm rèm bưng buồn nẫu đệm
Duyên hài vỡ mộng nát nhầu tranh
Tà dương bóng ngã miền trăn trở
Cắn cỏ ăn năn chuộc nghĩa lành.
Nguyễn Văn Thái
3-11-2016/2423.195
TRẢI BƯỚC QUÊ CHIỀU Thờ ơ dạo cảnh khúc sông chiều
Phủi áo tranh giành giã cuộc phiêu
Trí lực hao mòn thời đã đủ
Cầu gom phúc lộc kể như nhiều
Rảnh rang ngày tháng vui từng bữa
Ngầm nguột tấc riêng mát đủ điều
Trải bước đường quê lòng tĩnh tại
Nhập hồn thơ mộng bớt cô liêu.
Nguyễn Văn Thái
6-11-2016/2426.196
(*) Giữ kín trong lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2024 20:00:48 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
CUỘC ĐỜI NGHÈO Bóng xế xe tình ngõ cội neo
Êm rơ nín thỏa nỗi đời bèo
Cơm ăn vải quấn luôn giàng buộc
Lộc ước danh cần mãi bám đeo
Chớp vội phù sinh lìa cõi thế
Thu vàn cỏ rả vẫn còn theo
Chắc là con tạo xoay vần quở
Đổ ách tai ương đẫm cuộc nghèo.
Nguyễn Văn Thái
6-11-2016/2427.197
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2024 10:45:33 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
KHÚC CHIỀU NGÂM Đâu cần uống rượu ủ niềm say
Mộng ước hồn thơ đẫm cả ngày
Hưởng khúc thanh nhàn vơi nỗi cực
Vui dòng lãng mạn bớt điều cay
Thầm ơn phụ dưỡng tầm minh triết
Thiết nghĩ thân bươn đủ dạn dày
Bóng ngả chiều quê vườn tĩnh mạc
Thâm tình trọn nghĩa bổng tầng bay.
Nguyễn Văn Thái
10-12-2016/2451.198
MƠ
Vào phây thưởng thức bãi Cồn Lờ
Sáng lộ chim vườn vẫn ngủ mơ...
Vãng cửa thiên thai... kìa cụ Quách*!
Chìm âu nước Ngọc*... ngỡ Ki...mờ...
Ông Vinh ngã... Phạm* quay đầu ẩn
Bác Khải* Đư... Phàm*... ợ ỡm... thơ
Chó sủa ngoài sân bừng ngõ bệch
Hoa hồng thoảng dịu... tiếc... bơ thờ!
Nguyễn Văn Thái
12-12-2016/2453.199
Tên các bạn thơ Quách Mạnh Từ, Kim Ngọc, Phạm Ngọc Vĩnh và Phạm Đức Khải
ĐÔNG VỀ
Dõi nguyệt chân mây khắc khoải chờ
Thư phòng quạnh quẽ ấp vần thơ
Tím màn lam đượm khơi màu nhớ
Ngời ngọn bút xanh phủ ánh tà
Đã trải thu vàng say giấc mộng
Tình duyên mãi tỏ ánh vầng mơ
Đông về quyến luyến làn thu thủy…
Cánh nhạn, vàng mai hẹn bến bờ.
Nguyễn Văn Thái
24-12-2016/2461.200
“BƯỚM ĐÊM” Lỗi vận cơ trời chuốc đỏ đen
Đành cam chót lỡ cuộc chơi đèn
Trơ gầy kiếp vạc đêm tình mỏi
Xẹp nhũn thân lừa tối tủi quen
Nghiệp chướng đời côi sầu ảo não
Duyên ôi mối xổi nghiện ươn hèn
Luân hồi ước gỡ gông trần tục
Mãi được xuân hồng tránh đổi, chen.
Nguyễn Văn Thái
29-12-2016/2466.201
H Ộ I X U Â N T H Ơ Bạn hữu quây quần ủ tứ thơ
Thềm xuân trải lụa thỏa mong chờ
Nét cười tỏa nắng bao thi vị
Niềm ước chung lòng những mộng mơ
Nghĩa Phượng nồng nàn ai chả biết
Tình Loan mật thiết mấy khi ngờ
Chè xanh đậm ngát thơm ngày hội
Rực ánh hoa đào quyện tiếng tơ.
Nuyễn Văn Thái
2-2-2017/2486.202
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: