Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
.
Áng thơ rơi
(Trích "Chỉ là…Tình thơ 2")
Hãy cất em trong tim
Nhưng mà đừng nhung nhớ
Cũng không nên trăn trở
Với nỗi niềm đầy, vơi.
Em như áng thơ rơi
Rơi thành lời thỏ thẻ
Gợi chút tình rất trẻ
Khi tuổi đời tà huy.
…
Thôi!
Anh hãy đi đi
Trở về nơi xa lắc
Em luôn hoài tự nhắc
“Mình vẫn đang bình yên".
Tú_Yên
(27-11-2023)
.
Cũng mong một lần
Tháng năm hoài lặng lẽ
Mưa_nắng cứ thay mùa
Trời đầy mây và gió
Lá trên cành đong đưa.
Sông bên bồi_bên lở
Ta xuôi_ngược đường trần
Đôi vai gầy trĩu nặng
Nhọc nhằn và gian truân.
Cũng mong vầng trăng sáng
Giữa trời lơ lửng treo
Mong một lần trở lại
Ánh mắt nào – trong veo.
Tú_Yên
(29-03-2010)
.
Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc
***
Nhớ...
Hạ đã về rồi
Anh biết không?
Bâng khuâng em hái cánh Phượng hồng
Nhớ ngày xưa đó - ngày xưa đó
Nhớ dáng học trò
Nhớ mênh mông.
Nhớ lắm một thời áo trắng xưa
Nhớ cả mùa nắng lẫn ngày mưa
Nhớ con đường về me trút lá
Nhớ ơi - ơi nhớ!
Nói sao vừa.
Tú_Yên
(05-2007)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: