Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 124125 | Trang 125 của 125 trang, bài viết từ 1861 đến 1872 trên tổng số 1872 bài trong đề mục
nguyenngoat 28.05.2024 23:07:55 (permalink)
0

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ TÔI

Có những bóng hồng lướt qua như giọt nắng
Để trong tôi sâu lắng những vần thơ
Có đời thật với biết bao cay đắng
Nhưng vẫn giành cho mình một khoảng lặng mộng mơ

Có những người đàn bà không cần"giấu nước mắt vào đêm"
Họ cứ khóc tràn cho trôi đi bao đau khổ
Như một phút giây bình yên sau cơn bão tố
Biển lại yên lành và trời bỗng xanh thêm

Có những phụ nữ qua một thời xuân sắc
Họ sống trong trầm mặc
Cuộc hôn nhân không phải bởi tình yêu
Họ đọc thơ tôi hoang tưởng một chiều...
Nhưng biết kiềm chế trái tim có ý đồ nổi loạn

Giữa ảo thật đôi khi không định hình bóng dáng
Tôi vẫn thấy yêu những người ấy vô cùng
Vì tôi hiểu trong sâu thẳm tận cùng
Thơ tôi vẫn chứa biết bao lời chân ái


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2024 23:09:12 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 30.05.2024 15:39:32 (permalink)
0

MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI
-Bàn ủi điện nhạo bàn ủi than
Thân mày đã quá cũ càng
Tránh đi,ở với thế gian làm gì
Đã già lại xấu kể chi
Một loại đồ cổ có gì khác đâu
Coi tao xinh đẹp tươi màu
Việc làm nhanh lẹ,ai đâu chê mà!

-Bàn ủi than bình thản nói ra
Cùng chung thân phận" cái là"
Mới cũ gì cũng khó qua áo quần
Mày khoe hiện đại,thanh tân
Xin đừng tự đắc thêm phần trêu ngươi
Đồ cổ còn được nhiều người
Mua với giá đắt trưng nơi lãm phòng
Còn mày khi đã hỏng tong
Bán như sắt vụt đừng hòng hơn tao

Ở đời đừng có tự cao
Nếu đem so sánh ai nào hơn ai?


nguyenngoat 31.05.2024 22:21:19 (permalink)
0


NÓI VỚI CON TRAI TRONG NGÀY BẾ GIẢNG
Trường đón con vào ,rồi trường đưa con ra
Thấm thoắt ba năm ,thời gian trôi nhanh quá
Phượng vẫn thắm giữa sân trường rộn rã
Người phải rời xa "mái nhà thứ hai"với tất cả hành trang

Nuôi con lớn khôn và học hành giỏi giang
Con đã làm cho bố yên tâm khi đứng trên bục giảng
Công dưỡng dục được hoàn ân xứng đáng
Khi con là đứa con ngoan của bố mẹ,học trò giỏi của trường

Mai có rời xa những hình ảnh thân thương
Đừng bao giờ quên ơn thầy cô đã từng dạy dỗ
Đừng bao giờ xát nỗi đau vào trái tim của bố
Dạy con người ta ngoan hiền mà con mình lại ngổ ngáo vong ân

Buổi chia tay hai bố con chung một tấm hình
Con trai quý yêu ,một "học sinh đặc biệt"
Ở mãi trong trái tim bố với tình yêu bất diệt
Bởi bố vừa là thầy vừa là bố của con




nguyenngoat 03.06.2024 23:13:00 (permalink)
0

XANH-ĐỎ-HOA
1.Một nửa xanh thôi cũng đẹp rồi
Nhớ ngày nhan sắc được lên ngôi
Sau lưng gửi lại thời con gái
Cùng những bâng khuâng với bồi hồi

2. Sắc đỏ gợi lên bóng phượng hồng
Hè về em có tiếc nhớ không
Trường xưa tình cũ mong trở lại
Một nỗi hoài thương đến chạnh lòng

3. HOA
Áo hoa em mặc biết bao lần
Vẫn gây xúc cảm ,vẫn bâng khuâng
Yêu em hơn cả thời xuân sắc
Hơn buổi ban đầu gọi tình nhân


nguyenngoat 05.06.2024 20:33:05 (permalink)
0

QUẠT MO CAU
Dùng quạt điện nhớ quạt mo
Ngày xưa kỉ niệm tuổi thơ hiện về
Quạt mo, mẹ quạt trưa hè
Ru nồng giấc ngủ ,tiếng ve ngoài vườn...

Lớn lên tới nhà người thương
Em đưa chiếc quạt bình thường cho tôi
Đi bộ nắng vả mồ hôi
Nhờ cơn gió thoảng làm tôi mát lòng

Bao năm người đã theo chồng
Quạt mo xưa chắc cũng không mơ màng
Riêng tôi còn nhớ tình nàng
Quạt mo đưa gió khẽ khàng vọng âm


nguyenngoat 06.06.2024 09:50:41 (permalink)
0


















NỢ ĐỜI
Ta nợ ơn đời nhiều quá
Một cành hoa tươi,một chiếc lá xanh tươi...
Một làn môi hình trái tim tha thiết của người
Công trời biển của mẹ cha khi chưa tròn niên thiếu
Chưa sống cho ra chữ Hiếu
Còn nhiều hạn chế của thiện tâm

Ta còn nợ bạn tri âm
Câu thơ gửi gió âm thầm vầng trăng
Người biết chăng
Trong suốt cuộc hành trình cùng thi tứ
Bao con chữ reo vang
Bao tâm sự ngỡ ngàng
Để lọc ra những vần thơ tặng đời tình nghĩa
Mặc kệ sự mai mỉa
Mặc kệ sự khen chê
Ta vẫn bềnh bồng cùng thơ với cảm xúc tràn trề
Trái tim không song kề cùng tuổi già quái ác
Ta vẫn vững trên đỉnh Thi Sơn bát ngát
Vì tình ta dào dạt chẳng cạn nguồn






























nguyenngoat 08.06.2024 23:17:10 (permalink)
0

BẤT NGỜ
Chưa một lần hẹn gặp
Bỗng gặp nhau bất ngờ
Tóc thầy nay đã bạc phơ
Tóc trò cũng đã phai mờ nét xuân

Tình bâng khuâng
Lời rưng rưng
Hơn 40 năm tuổi xuân bay qua mất
Nhưng còn giữ nghĩa tình trong ánh mắt
Giữ kỉ niệm cùng năm tháng trong tim

Đời người như những cánh chim
Bay đi muôn hướng lại tìm về nhau
Gặp hôm nay
Nhớ ngàn sau
Thầy xưa trò cũ
Đậm màu nghĩa nhân


nguyenngoat 11.06.2024 09:32:49 (permalink)
0

CÀ PHÊ ĐÀ LẠT
Nhớ Đà Lạt nhưng không lên Đà Lạt
Đành cùng nhau đến Đà Lạt tại ...Cam Lâm
Dù thiếu những hàng phượng tím âm thầm
Thiếu chút sương mù buồn vương trên đồi vắng
Thiếu rừng thông xanh đợi chờ nhau yên lặng
Thung lũng tình yêu trong chiều nắng hanh vàng

Thôi ta cứ để cho cảnh sắc mơ màng
Lặng im chìm sâu trong nỗi niềm dĩ vãng
Quán Cà Phê quê hương không bồng bềnh lãng đãng
Vẫn đậm sắc vui vì có dáng hình em


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2024 09:33:55 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 11.06.2024 23:04:47 (permalink)
0

TRẺ HÓA TÌNH YÊU
Cho thơ 'trẻ hóa"tình yêu
Cặp đôi lý tưởng gợi nhiều yêu thương
Họ đi chung một con đường
Cùng nhau qua những dặm trường cheo leo
Vết xe lên dốc xuống đèo
Thủy chung hoa mộng mang theo nẻo đường
Dừng chân bên hồ Xuân Hương
Thông nghiêng bóng xuống mặt gương lặng tờ
Hai người cùng đi vào thơ
Tự nhiên như sự tình cờ lứa đôi

nguyenngoat 12.06.2024 22:51:21 (permalink)
0

THĂM VIỆN BẢO TÀNG QUANG TRUNG*
Em đến đây thăm viện bảo tàng
Để nghe lời nhắc của thời gian
Hào khí Tây Sơn luôn sống mãi
Sáng chói non sông áng sử vàng

"Vườn cây nguyên thủ"**sắc tươi xanh
Qua bao năm tháng dáng vươn cành
Bồi hồi hoài cổ khi ngoạn cảnh
Quang Trung tráng khí,chí hùng anh


nguyenngoat 13.06.2024 23:31:31 (permalink)
0

CHÁY LỬA LÒNG
Cháy lửa lòng mùa hoa đỏ phải không em
Muốn bước ngược thời gian để tìm về dĩ vãng
Nhớ nhung mãi song hành cùng năm tháng
Những hạ xưa với giọt nắng sân trường

Tạm dừng chân bên gốc phượng ven đường
Chút sống ảo nhưng trải lòng chân thật
Để thanh xuân không bao giờ lịm tắt
Ngọn lửa lòng luôn bùng cháy trong tim


nguyenngoat 14.06.2024 09:27:09 (permalink)
0

NƠI GỞI LẠI TUỔI THANH XUÂN

Nơi bạn tôi gửi lại tuổi thanh xuân
Với kỉ niệm bâng khuâng trong một ngày trở lại
Tên trường xưa đã thay nhưng lòng còn nhớ mãi
Nội trú,giảng đường...trong tâm khảm y nguyên

Những thứ bảy bình yên
Những ngón tay khẽ chạm nhau bên lan can một thuở
Biết có khi nào thoáng trăn trở phút giây
Những bài thơ trao tay
Đọc xong chỉ mỉm cười thay cho lời bình phẩm

Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn ơi! Trong lòng ta nhớ lắm
Những câu chữ vụng về không chuyển tải hết tình yêu!


Thay đổi trang: << < 124125 | Trang 125 của 125 trang, bài viết từ 1861 đến 1872 trên tổng số 1872 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9