TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 9798 > | Trang 97 của 98 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1460 bài trong đề mục
tuyen45 13.07.2024 16:05:19 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...LzFJdQ&oe=66A2F450
https://scontent.fhan14-3...IC3rEA&oe=66A2E1F1
https://scontent.fhan14-2...0tT4Yg&oe=66A30040
BÁC TRỌNG ƠI !
---*---
Bác đã đi rồi bác Trọng ơi !
Dở giang sự nghiệp bác về trời
Lò Cao rực lửa thiêu tham nhũng
Củi gộc còn nhiều lắm bác ơi !!!
 
19/7/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2024 23:03:32 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.07.2024 21:39:24 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...oAdpaw&oe=669AE058
 
HÃY VÌ DÂN NƯỚC
---*---
Hãy khắc ghi lời nói thật lòng
Từ con tim, khối óc công nông
Hãy vì dân quyết chống tham nhũng
Xử hết quan tham chớ bất công
 
Hãy kiểm điểm rồi sửa lỗi lầm
Người chân chính phải được minh oan
Hãy tu tâm đức, đời sau học
Xã hội tôn vinh trọn nghĩa tình
 
Hãy tự biết mình mà học hỏi
Tài năng nhân cách, xứng tầm chưa ?
Hãy nên từ chức xin thôi việc
Đức thiếu tài hèn hại quốc gia.
 
14/7/2024
Tuyen45
tuyen45 20.07.2024 23:08:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...kDGRpQ&oe=66A1935A
LỜI ÔNG DẶN TRƯỚC LÂM CHUNG
---*---
Lời ông dặn trước lúc lâm chung
Đánh chuột nhớ cho chớ vỡ bình
Sống ở đời chiều mưa sớm nắng
Nay nhiều chuột chết vẫn nguyên bình
 
Ông đi chân bước nhẹ như nâng
Để lại cho đời một chữ tâm
Ông gọi bà đưa về đất mẹ
Để tôi vui với bạn thôn làng
 
Thế gian người khổ vì danh lợi
Chết vẫn còn tham chiếm đất đai
Bà nhớ xây tôi ngôi mộ nhỏ
Để rồi đỡ khổ lời chê bai
 
Mai mỉa người đời tiếng bấc chì
Thân già mãn nguyện lúc ra đi
Tiếng thơm để lại cho bà đấy
Thanh thản trong lòng can cớ chi
 
Nhắn nhủ đôi lời trước lúc đi
Thôi bà ở lại chớ vân vi
Vui cùng con với gì ta có
Giữa xóm làng cô bác chú dì.
 
Chẳng phải như ai lầu biệt phủ
Xa hoa trước nỗi khổ dân nghèo
Để đời phỉ báng quan tham nhũng
Lúc chết xuống mồ chẳng thứ theo ?
 
20/7/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2024 22:36:56 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.07.2024 21:26:06 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...r7388g&oe=66A83866
https://scontent.fhan14-3...LJ-NUg&oe=66A815F5
https://scontent.fhan14-3...qOSw-w&oe=66A83493
https://scontent.fhan14-2...wafeYg&oe=66A81604
https://scontent.fhan14-2...8t064A&oe=66A82F4F
 
QUỐC TANG ĐƯA TIỄN TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
---*---
Mây trời ám phủ thủ đô
Ba Đình nước mắt tuôn trào bờ my
Thương người tài đức ra đi
Mang theo nuối tiếc khắc ghi dạ này
 
Cụ về Tây Trúc hôm nay
Đồng bào ngả mũ vẫy tay biệt chào
Ngày buồn trời đổ mưa rào
Quốc tang tiễn cụ đi vào thiên thu.
 
25/7/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2024 21:27:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.07.2024 22:38:27 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...hhkUnw&oe=66A97E91
https://scontent.fhan14-2...MQ6gpg&oe=66A992FF
https://scontent.fhan14-3...Yvlx3A&oe=66A96B7E
 
TIỄN BIỆT BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG
---*---
Dòng người nước mắt ứa trào
Dân lành cả nước lời chào bác đi
Nghẹn lòng tiếng nấc biệt ly
Tiếc thương đưa tiễn sầu bi ngậm ngùi
 
Một vì sao sáng giữa trời
Một nhân cách lớn rạng ngời nước nam
Lòng thành thắp nén tâm nhang
Chúc người yên nghỉ suối vàng nghìn thu
 
26/7/2024
Tuyen45
tuyen45 29.07.2024 15:59:02 (permalink)
0
https://dulichviet.net.vn...s/2019/06/khe-sanh.jpg
https://upload.wikimedia...._trang_LS_Khe_Sanh.JPG
https://upload.wikimedia....rang_LS_Khe_Sanh_1.JPG
 
VIẾNG NGƯỜI YÊU
LIỆT SĨ KHE SANH
---*---
Em về đường 9 Khe Sanh
Viếng đài liệt sĩ nơi anh đang nằm
Chiều hôm gió núi thì thầm
Lá rừng âu yếm cứ nhằm má em


Bâng khuâng cảm giác quen quen
Hình như giống tựa môi mềm anh hôn
Lâng lâng lòng dạ bồn chồn
Nhớ giờ xuất trận anh hôn má này

Gọng kìm hai mũi chia tay
Em đoàn bác sĩ cùng ngày hành quân
Chiến trường súng nổ vọng ngân
Mỹ, Ta đấu pháo để phân dũng tài

NAPAN, hóa học vòng ngoài
Trên trời từng tốp máy bay bổ nhào
B52 bom réo ào ào...
Chỉ huy Mỹ thách ta vào Khe Sanh

Bộ binh thần tốc tiến nhanh
AK, thủ pháo đồng thanh nổ ròn
Lê trần một mất - một còn
Xin thề quyết tử sắt son một lòng

Một trăm bảy chục ngày ròng
Bao xương chiến sĩ trong lòng Khe Sanh
Thương binh lườm lượp về nhanh
Vào ngay đội phẫu tiến hành mổ, khâu

Giúp người chiến sĩ đỡ đau
Tinh thần thoải mái sẽ mau an lành
Lúc nhàn xem bảng kê danh
Bị thương không thấy tên anh trong đoàn

Thầm cầu anh vẫn bình an
Khe Sanh thắng lợi vẹn toàn em mong
Thế rồi hết ngóng lại trông...
Hỏi thăm đồng đội mở đường xung phong...

Biết rằng anh đánh Tà Cơn
Hai bên giành giật đã hơn một tuần
Sân bay chia cắt từng phần
Nguy cơ thất thủ Mỹ dần bom xăng

Chảo lửa chùm kín đường băng
Đã thiêu cháy trụi hàng trăm con người
B52 lại rải thảm bồi
Vùi luôn cả Mỹ dưới đồi Khe Sanh

Sau ngày chiến dịch hoàn thành
Tên anh liệt sĩ đã giành chiến công
Thi hài nằm lại đồi thông
"Nghĩa trang" yên nghỉ nên không thể về

Lòng em đau thắt tái tê
Tưởng chừng ngã gục bên lề Hiền Lương
Lệnh quân giục dã chiến trường
Ba lô em khoác lên đường vào Nam

Sau ngày thống nhất hoàn toàn
Em về đã đến nhiều lần Khe Sanh
Hương nhang em thắp viếng anh
Trước Đài liệt sĩ nơi anh đang nằm

Hôm nay tháng bảy hai lăm
Em đưa ông xã vào thăm anh này
Hương trầm hai đứa hai tay
Bông hồng trắng nở cắm ngay trước "Đài"

Khôn thiêng anh chớ thở dài
Chúng em xin gọi anh Hai từ rày
Nghiêm trang em chắp hai tay
Mong anh nhận lấy lậy này của em.

Tuyen45

VIẾNG NGƯỜI YÊU
(Viết tiếp thơ Tuyen45)

Ta hoài thổn thức bao đêm
Thương người em, lặn lội tìm người yêu
Chiến trường xơ xác tiêu điều
Mộ vừa chôn xuống bom đào đạn găm
Có đâu cái chỗ anh nằm
Chỉ còn để lại hương thầm trao duyên.



Trần Xuân Sinh
tuyen45 03.08.2024 15:33:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-5...jJ92_w&oe=66B3C5FE
https://scontent.fhan14-3...2Qcl7Q&oe=66B3A710
https://scontent.fhan14-2...IrOaag&oe=66B3A672
https://scontent.fhan14-1...mrrRvQ&oe=66B39B92
 
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ
          2/8/1964 – 2/8/2024
                       ---*---
Sáu mươi năm ấy gặp hôm nay
Phủ Lạng Xương Giang tại chốn này
Đồng đội năm xưa về hội tụ
Buồn vui ôn lại đắm tình say
***
Áo lính giờ đây ta đã cởi
Tuổi cao buông súng cho đời
Bao năm chinh chiến mùi xương máu
Còn gặp nhau đây quý lắm rồi…/.
 
2/8/2024
Tuyen45
tuyen45 05.08.2024 16:17:12 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-5..._G5NJw&oe=66B65408
https://scontent.fhan14-2...3_QrZQ&oe=66B64145
https://scontent.fhan14-2...ZdWAPg&oe=66B64394
 
VĨ NHÂN NƯỚC VIỆT
---*---
Vĩ nhân ba vị đã về trời
Đưa tiễn dân lành nấc nghẹn lời
Ly biệt luyến lưu tràn nước mắt
Giã từ thương tiếc giọt sầu rơi
 
Một tấm lòng son trọn cuộc đời
Như vầng dương sáng dọi muôn nơi
Thù ngoài đánh đuổi bình non nước
Giặc nội tiễu trừ tổ quốc ngời
 
Khô tươi thàng củi tống vô lò
Phép nước kỷ cương có Đảng lo
Truy quét nhũng tham trừ tận gốc
Bỏ lò thiêu đốt chúng thành tro.
 
3/8/2024
Tuyen45
tuyen45 08.08.2024 00:30:38 (permalink)
0
 

 
TƯỢNG Ở LÒNG DÂN
---*---
TƯỢNG ĐÁ, TƯỢNG ĐỒNG RỒI CŨNG HỎNG
BỞI THỜI GIAN  A XÍT ĂN MÒN
NẮNG MƯA SƯƠNG GIÓ AI NHÒM NGÓ ?
TƯỢNG Ở LÒNG DÂN VĨNH CỬU TỒN.
 
5/8/2024
Tuyen45
tuyen45 09.08.2024 13:12:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....juT5mQ&oe=66BB7757
ĐÓI SẠCH RÁCH THƠM
---*---
Cơm no áo ấm luyện rèn
Rách thơm đói sạch sống bền chí trai
Có đâu mà lại như ai
Cháo ăn đá bát đúng loài bất nhân
 
Sống đời luôn phải tương thân
Chớ nên giả dối tiểu nhân loại trừ
Lắm tiền nhiều của con hư
Bởi cha mẹ nó chẳng từ dối gian
 
Sống đời chớ có quá tham
Sa cơ lỡ vận chăm làm sẽ qua
Xuân về cây lại nở hoa
Kết thành trái ngọt dâng ta tặng đời.
 
8/8/2024
Tuyen45
tuyen45 12.08.2024 16:29:59 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...b02VIw&oe=66BF5DCD
HỌ BẢO THƠ TÔI
---*---
Thơ tôi họ bảo, thơ châm CHỌC
Xin hỏi mọi người tôi CHỌC ai ???
CHỌC kẻ cháo ăn rồi đá bát
CHỌC thằng tham nhũng đúng hay sai ???
***
CHỌC tên giảng đao, đạo ngoài miệng
Chọc đứa thương dân, thương cửa môi
CHỌC lũ quan gian ăn của đút
Tôi đâu có CHỌC dân lành tôi.
 
11/8/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2024 23:24:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.08.2024 15:57:51 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....8y3vlw&oe=66C2255E
 
HY VỌNG - NAY THẤT VỌNG
---*---
Thực thực, hư hư giờ đã tỏ ?
Ôm tiền bà vợ nộp công an
Giờ đây dân biết tin ai nữa
Nói nẻo làm đằng đó miệng quan
 
Phản biện nghị trường hay đến thế
Hóa ra chỉ để ngụy trang thôi
Che đi khuất tất bao mờ ám
Bại lộ khui ra cũng bốc mùi.
 
12/8/2024
Tuyen45
tuyen45 15.08.2024 23:49:35 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....j8HPzw&oe=66C40EDA
https://scontent.fhan2-3....KOStXw&oe=66C3DC52
https://scontent.fhan20-1...n0gczw&oe=66C3FF75
 
THẤT LỄ TRONG QUỐC TANG (BÀI II)
---*---
Quốc tang lãnh tụ nghiêm trang
Phút giây mặc niệm người sang NIẾT BÀN
Đồng bao dòng lệ ứa tràn
Bùi ngùi đưa tiễn, suối vàng người đi
 
Thế mà có kẻ khinh khi
Đứng cười THẤT LỄ rầm rì nhỏ to…
Tựa như đứa trẻ chăn bò
Đúng là chẳng xứng quan to nước mình.
 
14/8/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2024 10:48:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.08.2024 13:01:32 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...W916ZQ&oe=66C6035C
 
ĐÂY LÀ CON CHÁU HÒA THÂN
---*---
HẮN lười, nghèo rớt mồng tơi
Cớ sao HẮN thoắt lên ngồi ghế quan
Miếng ngon HẮN giật của dân
Còn đây “mồi lạ” HẮN mần, Hắn xơi
 
Tiền dân HẮN tự cướp rồi
Còn kia bạc nước HẮN vời cho con
HẮN cười tự đắc rất giòn
HẮN khoe ta giỏi lại còn thông minh
 
Thế rồi HẮN tự giật mình
Nghe tin quả báo thất kinh hoảng hồn
Luật trời vay trả khó lường
Thanh tra ập đến hết đường tháo lui
 
Thế là HẮN tuột xích rồi
Lệnh ban truy tố tù ngồi nhà giam
Bởi lười lòng dạ HẮN tham
Vì tiền bất chấp việc làm bất nhân
 
HẮN là con cháu “Hòa Thân”
Chuyên nghề tiếp thị “quần thần” bán quan
Việc làm lừa lọc dối gian
Nay vào nhà đá cùng đàn quan anh.
 
15/8/2024
Tuyen45
tuyen45 18.08.2024 10:47:45 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....lZwF4g&oe=66C7335D
https://scontent.fhan2-5....ZXH0yQ&oe=66C72C4C
https://scontent.fhan2-4....x298Xw&oe=66C7197A
 
THẤT LỄ TRONG QUỐC TANG (BÀI I)
---*---
Quốc tang lãnh tụ nghiêm trang
Phút giây mặc niệm người sang NIẾT BÀN
Đồng bao dòng lệ ứa tràn
Bùi ngùi đưa tiễn, suối vàng người đi
***
Thế mà có kẻ khinh khi
Đứng cười nắc nẻ như đi chăn bò
Quấy càn THẤT LỄ nhỏ to
Cười ruồi như thể tay bo thắng thù
***
Đúng là cán bộ mà ngu
Chắc là trả hận tư thù cá nhân
Trước quan văn võ quần thần
Ngoại giao khách quý văn nhân nước ngoài
***
Thế mà cứ tưởng ta oai
Mặt nghênh vênh váo như loài bất nhân
Biết rằng chẳng hợp chẳng thân
Thì nên tránh mặt ba quân lúc này
***
Lại dơ ra cái mặt dày
Phóng viên ghi được dân cày chửi cho
Đúng là cái mặt đeo mo
Từ nay hãy tránh chớ thò mặt ra.
***
13/8/2024
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 9798 > | Trang 97 của 98 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1460 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9