Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 223224 | Trang 224 của 224 trang, bài viết từ 3346 đến 3354 trên tổng số 3354 bài trong đề mục
PEARL 10.09.2024 13:22:03 (permalink)
0
THƠ MÃI CÒN VỚI THỜI GIAN

Ai bảo thơ ca sẽ "chết đi"
Tương lai văn học chẳng còn gì
Xin thưa : trong đời sống hiện đại
Thơ ca vẫn sẽ mãi bất di.

Phản ánh tâm tư của muôn người
Thơ là tiếng nói khắp mọi nơi
Từ chốn nông thôn đến thành thị
Biển hay núi rừng - thơ cứ rơi.

Rót mật vào hồn - ngọt chất thơ
Khâu vết thương lòng - thơ nhẹ rơi
Xua tan nỗi buồn - niềm vui tới
Thơ - chảy thành dòng mãi đầy vơi.

Thơ đến dâng đời thơm ngát hương
Nghĩa nhân, chân ái, lẫn yêu thương
Đẩy lùi ghét ghen và oán hận
Kết nối con người khắp bốn phương.

Quy luật muôn đời vẫn hiển nhiên
Không thể mất đi hay thất truyền
Chỉ biến chuyển thành một dạng khác
Thơ ca hiện đại - cứ lan truyền.

Truyền thống - hiện đại , thơ vẫn thơ
Món ăn tinh thần - thật tuyệt vời
Mãi tồn tại trong cuộc sống số
Góp sức xây đời - đẹp như thơ.

PEARL
PEARL 14.09.2024 20:36:24 (permalink)
0
BÃO YAGI

Đắng lòng _ siêu bão Yagi
Cuốn phăng đồng lúa xanh rì, rẫy nương
Cây bật gốc - ngỗn ngang đường
Xe ngã - người chết, tang thương , khổ nàn.

Xót xa thay ! mưa giăng màn
Nước dâng trắng xóa - lũ càn quét quê
Bao nhiêu số phận thảm thê
Mất nhà, đói lạnh, biết về nơi nao.

Chẳng là thân thuộc cũng đau
Phải chăng cái nghĩa đồng bào thấm sâu
Cùng giàn hai chữ " bí - bầu"
Đã thành truyền thống thương nhau - vững bền.

Sau bão, nhân nghĩa gọi tên
Tấm lòng thơm thảo mông mênh biển trời
No lòng, ấm áo bao người
Góp công, góp của làm vơi nỗi sầu.

Mẹ thiên nhiên! Xin nguyện cầu
Mưa hòa, nắng thuận, đậm màu an yên.

PEARL
PEARL 19.09.2024 20:48:37 (permalink)
0
LẠC VÀO CÕI THƠ

Cô dắt em vào Lục Bát xưa
Nàng Kiều xinh đẹp mấy cho vừa
Có Lục Vân Tiên vai cõng mẹ
Chữ hiếu vuông tròn - tiếng dạ thưa.

Thất Ngôn Bát Cú - mời em vào
Bà Huyện Thanh Quan - nữ anh hào
Qua Đèo Ngang - bà vung bút tả
Nỗi nhớ quê hương dâng dạt dào.

Theo cô , em tìm về miền quê
"Nhớ Con Sông Quê Hương" tràn trề
Tế Hanh tài tình như Tố Hữu
Dùng lối " Tự Do" - vạn người mê.

Cô tặng chiếc vé về tuổi thơ
Ngược dòng ký ức thuở ngô ngơ
Cùng Trần Đăng Khoa em khám phá
Thơ cho thiếu nhi - hay tuyệt vời!

Em ơi! Thơ Mới cần trau dồi
Cùng với Thơ Cũ sánh chung đôi
Vừa là truyền thống vừa hiện đại
Là giữ thơ ca mãi sinh sôi.

PEARL
PEARL 19.09.2024 20:57:30 (permalink)
0
TÌNH LẶNG

Khi anh lặng nhìn em
Cảm xúc len môi mắt
Nghe con tim quay quắt
Mới biết mình đang yêu.

Chẳng cần nói thật nhiều
Nói bao nhiêu cho đủ
Em là bầu vũ trụ
Bao phủ cả lối về.

Rượu tình yêu tràn trề
Anh say mê nhấp cạn
Đêm ngày tranh tối sáng
Vẫn tỏa rạng tình anh.

Như dạo khúc yến oanh
Hoạ Mi liền đôi cánh
Bay vào trời sóng sánh
Màu hạnh phúc long lanh.

Nghiêng cả về bên anh
Một tình yêu không nói
Em âm thầm bổi hổi
Tình lặng nhói vào tim.

PEARL
PEARL 20.09.2024 08:03:59 (permalink)
0
TIỄN BẠN

Ta tiễn bạn đi mấy dặm đường
Thiên thu cách biệt nẻo âm - dương
Chỉ còn kỷ niệm nơi miền nhớ
Giữ kín trong lòng, mãi mãi vương.

Thắp nén nhang lòng - cháy rát tim
Nghe buồn lên tiếng lúc nửa đêm
Bạn đã đi rồi - ta trống vánh
Thiếu một khoảng trời thật êm đềm.

Ta ướp lệ vào khoé mắt sâu
Cố ghìm cơn xúc cảm nghẹn ngào
Cành Hồng rũ cánh xanh xao quá
Rồi dần vàng úa , hoa nát nhàu.

Nơi vùng đất lạnh xa thật xa
Bạn hãy an yên - giấc ngọc ngà
Khép vòng đời lại - đừng lo nghĩ
Mặc thế gian còn lắm bôn ba.

Ta tiễn bạn đi - bạn đi rồi
Ta về gom kỷ niệm cất thôi
Để những ngày mưa - ta soi rọi
Đâu dáng bạn xưa của một thời.

PEARL
PEARL 20.09.2024 16:23:25 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH TRONG MƠ

Em đâu phải là rượu
Sao làm anh ngất ngây
Men nồng say thơm ngậy
Vườn địa đàng ngát hương.

Em đâu phải mật đường
Ngọt đến từng lời nói
Anh nghe lòng bổi hổi
Rối rắm dòng nghĩ suy.

Đâu phải Cúc Hoạ Mi
Em trắng trong tinh khiết
Nỗi nhớ em da diết
Mỗi bận mình xa nhau.

Đâu phải cơn gió xao
Làm hồn anh chao đảo
Em chỉ là chim Sáo
Muốn theo người sang sông.

Anh hỡi anh , biết không?
Em chính em - duy nhất
Tình yêu em rất thật
Chỉ riêng dành anh thôi.

Tình yêu anh lên ngôi
Nàng thơ là em đó
Vương miện còn bỏ ngỏ
Trao người tình trong mơ.

PEARL
PEARL 23.09.2024 09:49:12 (permalink)
0
NẾU ĐIỀU ƯỚC CÓ THỂ THÀNH SỰ THẬT

Nếu điều ước có thể thành sự thật
Tôi ước toàn nhân loại sống bình yên
Không chiến tranh - mẹ thiên nhiên dịu hiền
Mưa, nắng thuận hòa - xanh miền hoa cỏ.

Tôi ước chỉ một điều rất nho nhỏ
Người với người - cùng máu đỏ - thương nhau
Chẳng bà con nhưng cũng nghĩa đồng bào
Đoàn kết, tương thân - dạt dào nhân ái.

Nếu điều ước thành sự thật - có phải
Hàn gắn vết thương - trang trải nỗi đau
Bởi bão giông, lụt lội, lũ - gian lao
Sạt lở đất - nhấn chìm bao số phận.

Nếu ước được dân thoát cơn lận đận
Tôi xin cầu may mắn đến muôn người
Gia đình đoàn viên - mặt thoáng nụ cười
Được ấm áo, cơm no sau mưa bão.

Tôi ước một hành tinh xanh, nhân đạo
Sạch, trong lành, thơm thảo đẫm tình người
Một thế giới văn minh - đẹp rạng ngời
Lưu sách sử đến muôn đời, vạn kiếp.

PEARL
PEARL 25.09.2024 23:06:49 (permalink)
0
MIỀN KÝ ỨC

Ngược ký ức - tìm về dĩ vãng
Nhớ mái trường - bè bạn, thầy cô
Một thời cắp sách nghê ngô
Nghĩ suy chưa chín, ngây thơ, thật thà.

Không viền quanh bởi hoa ngũ sắc
Trường nằm trên mảnh đất đồi cao
Phơi mình dưới nắng hanh hao
Mùa mưa đất lở - nước trào ngập sân.

Nhớ quắt quay những lần trống tiết
Ra vườn điều - chơi thiệt là vui
Hái sim - ăn củ khoai lùi
Bây giờ còn nhớ vị bùi, ngọt thơm.

Cứ Hạ đến - Phượng đơm áo đỏ
Ve tấu đàn - vò võ buồn tênh
Nhặt cánh phượng kết thành tên
Tặng nhau để thấy vẫn bên bạn hiền.

Rằng rất nhớ về miền ký ức
Đã khắc trong tiềm thức đậm sâu
Dù cho có phải đi đâu
Mái trường thơ ấu vẹn màu - chẳng phai.

Dẫu nay trường đã đổi thay
Dáng trường xưa ấy nhớ hoài ngàn năm.

PEARL
PEARL 9 giờ (permalink)
0
ĐÊM QUÊ

Chiều vít mặt trời xuống chơi vơi
Từng chùm nắng rụng - lả tả rơi
Gió rượt mây trôi về vô cực
Hoàng hôn hốt hoảng - trốn sau đồi.

Đêm phủ màn sương - ướt sũng cây
Khép cánh mỏng manh - hoa ngủ say
Dế đàn - ếch nhái cùng hòa tấu
Trăng rớt xuống hồ - sóng lung lay.

Bên thềm đôi bóng tựa kề vai
Thầm thì to nhỏ chuyện tương lai
Góc sân - bà kể truyện cổ tích
Đàn cháu khen hay - tấm tắc hoài.

Đường đê heo hắt ánh đèn soi
Đôi chân dẫm nát cả bãi bồi
Cá , cua chẳng kịp cao xa chạy
Làm bữa ăn ngon cho người rồi.

Đêm quê ru giấc ngủ an lành
Sau ngày vất vả dưới đồng xanh
Đi xa lại nhớ về khoảnh khắc
Một thoáng đêm quê thật trong lành.

PEARL
Thay đổi trang: << < 223224 | Trang 224 của 224 trang, bài viết từ 3346 đến 3354 trên tổng số 3354 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9