BẬU ƠI! BẬU CÒN NHỚ KHÔNG?
Bậu ơi! Bậu còn nhớ - xưa!
Cái thời áo rách - gió lùa vách phên
Lội đồng - sâu cạn, chông chênh
Đội mưa, cõng nắng - đạp trên luống , giồng.
Bậu ơi! Bậu còn nhớ không?
Ngày hạ nóng bức - đêm đông lạnh lùng
Tránh muỗi - tơi tả chiếc mùng
Tấm chăn vá víu - đắp chung cả nhà.
Bữa cơm mắm, đậu, dưa, cà
Thế mà tình nghĩa đậm đà , keo sơn
Thủy chung - một dạ không sờn
Gia đình hạnh phúc - cháu con vui vầy.
Bậu ơi! Còn nhớ những ngày
Vất vả san sẻ - chung vai nhọc nhằn
Khó khăn chồng chất khó khăn
Vượt lên số phận - nợ nần tiêu tan.
Bây giờ - quần áo xính xang
Ăn trơn mặc trắng - điệu đàng, giàu sang
Bậu quên ngày ấy khổ nàn
Bậu xóa ký ức - bẽ bàng lắm thay!
Tình thương - Bậu nỡ chia hai
Chạy theo bóng sắc - bậu say - hảo huyền
Bậu ví như một con thuyền
Tròng trành đôi phía - hốt nhiên ngã nhào.
Còn chút gì đó cho nhau
Bậu hãy thẩm thấu - sắc màu yêu thương
Trước khi rạn nứt mặt gương
Bậu ngoảnh đầu lại - con đường sáng tươi.
Bậu ơi! Bậu còn nhớ người
Đồng cam cộng khổ cả đời hay không?
PEARL