THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
CHIA SẺ Được biết thi huynh ẩn mệnh mèo
Thân già tự thích kiểu nằm treo
Ban ngày mướp rủ đùa xem múi
Bóng lạ đêm lên rỡn nhảy đèo
Dẫu ỉu ve gầy manh vải quấn
Hương trà vẫn quyện áng tình reo
Hết thời xuân sắc hồn tươi trẻ
Chán bưởi nhìn sung lại muốn trèo.
Nguyễn Văn Thái
28-6-2020/329
ĐỊNH MỆNH TRĂM kiểu vạn khuôn cũng một nguyền
NĂM đời khác biệt bởi là duyên
CHỬA tường trời đất đành an phận
BIẾT ủ tâm can được tĩnh thiền
MÌNH nhẫn trí, chăm nghe ý Phật
KHÔN rèn mưu, gắng kịp lời thiên
DẠI lòng nương quấn phường sâu bọ
MỘT KHẮC NÀO HAY KẺ DỮ HIỀN.
Nguyễn Văn Thái
5-8-2020/3521*331
TỰA GIẤC CHIÊM BAO Ngồi mong lộc tấn… bỗng dưng tòm
Bụng khát bao ngày rữa cả hom
Mộng ước dưng về tay ẵm ủ
Hương trời chợt toả mắt mơ dòm
Đào hoa chín, khẽ lay là rụng
Khối đảo ương, ngàn bạc cũng khom
Ngà ngọc ấp iu nồng thỏa mãn
Lối tang bồng cỏ kết sao chòm.
Nguễn Văn Thái
6-8-2029/3523.332
L À M N H À T H Ơ Duyên chiều xúi bẩy, buộc tình tôi
Chẳng nghiệp, nguyền mang hứa dạ rồi!
Giãi tỏ can lòng vui bạn mến
Khơi ngời chữ tứ thỏa ngày trôi
Dòng sông chảy, vượt bao ghềnh thác
Lộc thánh ban, ươm những nụ chồi
Bản tính trời sinh từ võng mẹ
Thơ hòa hát lượn nhủ mình thôi!
Nguyễn Văn Thái
982020*3526.333
SÁO ĐÃ SANG SÔNG Hạ vãn thu về thấm giọt ngâu
Dòng Tương giá lạnh dải mây sầu
Ảo mờ sương gió đôi triền lõm
Lờ lững khúc trời vực sóng sâu
Bến cội này, tiêu điều nước chảy
Bờ bên ấy, lặng lẽ xây lầu
Khoang tình úp mở nài chân sáo
Bão tố bung lồng… mộng ước đâu?
Nguyễn Văn Thái
22-8-2020/3537.334
M Ộ N G Ư Ớ C MÂY hồng trễ nải ngái đường tơ
TÍM loãng tàn phai bỏ ngõ chờ
ĐÃ cảm tình duyên ngàn trắc trở
THEO nguyền chữ nghĩa vạn vần thơ
VỀ sông cũ, xót xa đò lỡ
BIỂN đến nay, ngơ ngác cập bờ
MỘNG mị bơ thờ trong tưởng nhớ
THU VÀNG CHỢT ĐẾN THỎA NIỀM MƠ.
Nguyễn Văn Thái
22-8-2020/3538.335
C H I Ề U B U Ô N G Mây trắng lững lờ đẹp buổi nay
Có duyên chiều lạc ngõ thơ này
Nắng soi vàng nắng mành mành thả
Vườn trải mượt vườn bướm bướm say
Dãi gió sương Trời cho đủ lộc
Tu tâm trí Phật độ may đời
Hoa nhài điểm rộ thềm hiên ngát
Bếp lửa hồng reo hạnh phúc bày!
Nguyễn Văn Thái
24-8-2020/3539.336
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2025 12:13:08 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
K Ế T T R Á I Xuân đời tách biệt quãng rời nhau
Cõi ảo hình khuôn hiện nước màu
Sóng nhịp âm thầm nơi lửa diễn
Liền cầu phấn khởi chỗ sông thau
Trời cho được, hiển nhiên chồi biếc
Phận chẳng ưa, say khướt vũng ngàu
Gặp gỡ vườn thơ chòi xướng họa
Đúng rằm trăng tỏ ngỡ ngàng mau!
Nguyễn Văn Thái
4-9-2020/3547.337
G I Ế N G C Ũ Khổ lắm làng tôi dựng giếng dùng
Bây chừ để mốc cỏ lùm tung
Ngày phơi nắng hở hang toàn diện
Tối ngửa vòng sâu hoắm một vùng
Lão khọm xem chừng e vướng sĩ
Người qua ái ngại chẳng buông thùng
Ta về chụp ảnh làm lưu niệm
Nhỡ kẻ vô công nổi tính khùng!
Nguyễn Văn Thái
11-9-2020/3551.338
M Ộ T P H Ú T C Õ I T I Ê N Quyện nhuyễn vần thơ với ngọc ngà!
Vui ngày quyến rũ dạ hồn ta
Hương trời phảng phất quanh thềm hạnh
Mộng ảo đong đưa cảnh xế tà
Hưởng phút bồng lai thời mãn nguyện
Nằm lòng phúc phận mãi ngân nga
Mời trăng lặn chén quỳnh tiên sảnh
Quyện nhuyễn vần thơ với ngọc ngà!
Nguyễn Văn Thái
20-9-2020/3555*339
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: